1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt và người Hoa, gửi DKV

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi papabear, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Ôi bà con cô bác ơi , hé píng gòng chủ đi to tiếng làm gì .Hà tất cứ phải tranh cãi làm gì mấy việc cỏn con đấy . Đâu chẳng có người nọ người kia ,gặp phải các tay buôn bán người Tàu thì bọn nó đối xử theo kiểu buôn bán ,nếu gặp tay học thức thì sẽ " chi hồ giả dã " suốt ngay thôi mà .Mong mọi người dĩ nhẫn vi tiên nhé ! Cười đi nào 2 3 ...
  2. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Hi Joanna Falconer cô nương, tại hạ là người Việt nhưng muh ko có phân biệt chủng tộc muh chỉ có phân biệt giới tính thôi. Phụ nữ Trung Hoa nhìn chung đẹp hơn phụ nữ Việt, cả những người mình xem hình, xem phim, lẫn những người mình được tiếp xúc... Có thể nói phụ nữ Trung Hoa là đẹp nhất trong số các dân tộc Đông Á. Ai không yêu thích phụ nữ Trung Hoa là không biết yêu thích cái đẹp, và hoặc là không có taste, hoặc là đôi mắt đã bị che mờ bởi thành kiến gì gì đó rồi...
    Mà đã yêu thích phụ nữ Trung Hoa, tất nhiên là tại hạ không thể nào ưa được bọn "nam tử Hán"... Lẽ thường muh...
    Còn là người gì thì đâu phải hoàn toàn do dòng máu quyết định. Người Do Thái bây giờ có còn bao nhiêu máu Juif trong người đâu, mà toàn là máu Nga, máu Đức, máu Hung Gia Lợi, Pháp Lan Tây không à... Những người mẹ Việt cha Pháp mà tự coi mình là người Việt thì chắc là mọi người ở đây khen ngợi lắm đấy...
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Nói được câu này thì giỏi thật...
  4. dongfuonghong

    dongfuonghong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Cu dongfuonghong thôi đi, chắc gì tổ tiên nhà em không có tí máu Hoa nào mà to mồm thế!
    Joanna tham gia topic này với thái độ hoà nhã, những gì cô ấy kể đều là facts - sự kiện trong gia đình, hạn chế bình luận, nếu có cũng tương đối khách quan, có đôi chỗ favour người Hoa nhưng cũng không hạ thấp người Việt. Anh chưa thấy Joanna tự nhận mình là người Hoa ở chỗ nào cả, cu nhìn thấy ở đâu thì trích nguyên văn ra đây coi? Mà mẹ Joanna là người Hoa, việc cô ấy có cái nhìn tốt đẹp về người Hoa là chuyện đương nhiên, cho dù cô ấy nhận mình là người Hoa cũng chẳng có gì là sai cả!
    Luật Lãnh sự thế giới quy định con có quyền nhận quốc tịch theo cha hoặc mẹ, cu moi ở đâu ra cái tư tưởng bố Việt to hơn mẹ Hoa thế? Dễ thường mẹ người Hoa thì không có tổ tiên đằng ngoại, chỉ có tổ tiên đằng nội à?
    Anh thật, cu bỏ cái lối ăn nói mất dạy ấy đi, cái gì mà đào mồ mả mang về Trung Quốc? Xin lỗi cu chứ, nghe cái giọng của cu chả khác gì Hồng vệ binh đang đấu tố trong Cách mạng văn hoá cả. Một thằng đàn ông đem những câu vô học bất thuật như thế ra nói với phụ nữ là hèn, mà hèn thì là một tính từ không phân biệt quốc tịch, nhé...
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 13:30 ngày 18/09/2004
  6. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    MÌnh thì không phải phân biệt chủng tộc gì cả. Nhưng mình rất "sợ chinese". Đi học, trường mình tỉ lệ chinese khá cao. Mình ban đầu không quan tâm và hồn nhiên chơi với mấy đứa Tàu. Nhưng đến nay khá thảm hại. MÌnh đi chung với chúng nó cứ nói tiếng tàu hoài. Tiếng tàu nghe cứ như lúc nào cũng đang chửi nhau, mình nghe chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chán. Lúc ăn trưa không hiểu ma trêu quỉ dỡn thế nào mà hai bên, phía trước mình ngoài 2 cô bạn có trên 4,5 người tàu. Nghe chinese đến phát chán. Lớp học tiếng anh thì bọn nó suốt ngày nói chinese sí sộ cả lên. Chẳng hiểu có phải đổi tên thành lớp học tiếng tàu ko.
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ hờ. Hay thật, cãi nhau vì mấy Anh Tàu nhiều thật !!!bên room Lịch sử văn hoá cũng đang ủm tỏi lên vì Tàu và Cộng. chẳng ra làm sao cả. !!Cứ thế này hoá lại hay kệ thây cha chúng nó Tầu khựa tầu ô tầu xì tàu gì cũng được !!! tuần Em làm vài vụ áp phe phớ lớ vài chuyến, là okie mặc kệ giời đất , hoặc thỉnh thoảng kiếm được vài Anh tàu Ba lô ngơ ngác đưa sang Việt Nam chém thật đẹp. Thế là ngon tiền cứ gọi là đưa vô đầy túi hớ hớ hớ. Mà đợt này Chánh phủ ta lại cho Anh tàu đi lại thoải mái chỉ cần thẻ xanh du lịch chẹp chẹp ( tiếc rẻ). Em chẳng được ở nhà mà chém bọn nó. Không biết các Bác làm Du Lich ở nhà kiếm chác có bộn không nữa!! chẹp chẹp
  8. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Các bác dạy em học tiếng tàu luôn. Mai mốt cãi nhau với tụi nó cho đỡ chán. Đùa thôi. Mà có cách nào bắt tụi nó nói tiếng ANh không. EM bây giờ nghe thấy tiếng hoa là nhức đầu, ngạt thở(em bị bệnh hô hấp). Em chán quá. Help me !!!!!!!!!!!!!
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Vậy sao?
    Bạn nghĩ tôi nên xem xét về nguồn cội của mình theo thái độ nào?
    Do đó,tôi không nhất thiết phải về bên ấy như bạn nói.Nếu bạn thích thì tôi sẽ tạo cơ hội để bạn qua đó 1 lần cho biết.Còn tôi có là người TQ hay VN thì không cần bạn phải bận tâm,bởi vì chỉ cần tôi tự hiểu là đủ.
    Câu này thì đúng,vì không phải người Việt nào cũng có 1 mái gia đình bất bình thường như tôi,và cũng không 1 người Việt nào có những ngôn ngữ giống như của bạn dành cho tôi.
    Tôi không cần họ coi tôi là người của họ.Đã bảo là phải sống thực tế 1 chút.Bây giờ thời buổi hội nhập chẳng ai rảnh để mà xét nét về dân tộc đâu.Làm ăn không ra gì thì đừng có mong mà mở mắt với thiên hạ,người Việt hay Hoa gì cũng thế cả thôi.
    Làm người không dân tộc cũng tốt,tôi cũng chưa rảnh để mỗi ngày 2 lần 8 lạy ở 8 hướng cầu tổ tiên cho con mau chóng lên đời nở mặt.Còn nếu sau này rảnh hay thích thì ....tính sau.
  10. victoxxp

    victoxxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Đọc các chủ đề về các dân tộc ở trên này ( không riêng gì box này) trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của các bản tin thời sự. Những toà nhà đổ nát ở Sarajevo, những trại tập trung đầy những người chỉ toàn xương sườn ốm o ở Bosnia, bom nổ ở chesnia, tất cả tại đâu? Chẳng phải bởi sự ngu ngốc của những kẻ tự gọi mình là có tinh thần dân tộc, chiến đấu để bảo vệ dân tộc đó sao? Có dân tộc nào sinh ra mà không yêu hoà bình?
    Những cái lớn đều bắt nguồn từ những điêù nhỏ nhặt, những thù oán cá nhân được khoác lên mình chiếc áo sắc tộc thì đều trở nên méo mó nguy hiểm. Con người cũng có người tốt kẻ xấu cần suy nghĩ khách quan và bao dung hơn
    YÊU NGƯỜI YÊU CẢ ĐƯỜNG ĐI
    GHÉT NGƯỜI GHÉT CẢ TÔNG CHI HỌ HÀNG
    Chiến tranh chẳng hay ho gì cả, chẳng thế mà communít thì có câU thế giới đại đồng, capitalít thì có khẩu hiệu win-win.
    Có lẽ đã đến lúc xem lại việc thực thi bảo tồn phát triển bản sắc dân tộc. Có ai đời phát triển không phát triển mà lại đi bài xích người khác để đề cao mình lên. Nếu cứ để tình trạng hiểu méo mó như vậy thì lợi bất cập hại mà thôi. Mình kì thị người khác thì có người khác kì thị mình, Mới chỉ có ít dân tây nguyên làm loạn đã lao đao rồi thì không hiểu khi người Chăm, người KHƠ ME ... với đâỳ tư tưởng hằn học như trên thì đất nước ta sẽ ra sao?

Chia sẻ trang này