1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Việt và người Hoa, gửi DKV

Chủ đề trong 'Trung (China Club)' bởi papabear, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chưa đọc từ trên xuống dưới. Đóng góp ý kiến về người tàu (thực tế chiêm nghiệm được từ bản thân) này chỉ là nêu lên sự thực chứ không muốn gây thù oán gì với ai cả: Với cá nhân tôi, vì cái sự ở bẩn và "văn minh" của bọn TQuốc mà mất hứng học tiếng Trung đến 50%. Giờ thì hiểu tại sao lại hay nói "ăn bẩn sống lâu, người tầu bảo thế".
    Nhưng dù sao thì nó ở bẩn kệ nó, quan trọng là nó không làm mình ăn bẩn giống nó được.
  2. ladamos

    ladamos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người mình lần đầu tiên vào rum này,thấy mọi người có vẻ máu me ghê quá nên cũng nhảy vào làm vài câu cho đỡ vật.Thật ra thì mình có ở với 1 cô bé TQ cũng lâu rồi hôm nay định lên để xem làm thế nào để học tiếng TQ thôi.Nhưng thấy cũng có nhiều y kiến quá nên cũng nêu vài chính ý của mình vậy .Thứ nhất công nhận là người TQ ở bẩn thật cái này thì minh được chứng kiến rồi.nhưng ai mà sang Nga thì cung thấy là người việt mình cũng bẩn không kém đâu.mà đi đâu cho xa các bạn nhìn hanội mình với bắc kinh thì cái nào sạch hơn cài nào dẹp hơn,đừng nói là vì TQ to nên họ dễ làm hơn .thế thì tokyo thì sao.tôi thì không học ở TQ nên tôi cũng chẳng biết họ đối sử với người nước ngoài như thế nào chứ mấy thằng bạn tôi người TQ cung vui vẻ và hoà đồng lắm.mà bạn tôi chúng nó nước nào cũng được xem world cup còn tôi thì ngồi nhà cổ vũ cho nước khác vậy.buồn chưa! . Nên mấy bạn cãi nhau về cái tinh thần dân tộc ấy mà.chỉ xin bạn 1 câu thôi hãy làm gì cho tổ quốc bạn đi đừng cãi nhau làm gì cả mất đoàn kết quá.thôi nói đủ rồi chắc nghỉ đông năm nay phải sang TQ tim vợ thôi,có bạn nào giúp đỡ cái nhé.
  3. khueshabrina

    khueshabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau hay nhỉ?MÌnh chả fân biệt người nào vơí người nào!MÌnh thấy nói người TQ bẩn có lẽ nên đưa vào quá khứ!!!Tất nhiên có lẽ mình tiếp xúc ko hết, nhung nhìn chung thấy đường xá họ sạch sẽ, ai cũng chịu khó tự động vứt rác vào thùng, ý thức của họ còn tốt hơn dân mình!!!
    Người Trung Quốc họ có sự kiên nhẫn và biết 忍, chịu khó làm ăn và nhìn chung đàng hoàng !Đức tính đó rất tốt!
    Người VN dễ bốc đồng, "khôn vặt", !!!Đây là trích trong sách sử của Trần Trọng Kim nhé!!!
    Nếu so sánh một cách công bằng nhé:người Việt ma lanh, người Tàu thâm!
    Đấy tớ thấy thế!
    Người Việt Nam còn ối cái fải học hỏi Tàu, cứ nhìn chính sách kinh tế, công cuộc đổi mới mà xem, bắt chiếc Tàu rõ!!!!Thôi nước mình nghèo học hỏi để tiến bộ hơn, sau này lại đi khinh bọn nào kém hơn, giống như Tàu bây giờ mạnh hơn mình rồi thì khinh mình!!!chuyện dễ hiểu.Cũng như người HÀ Nội hay chê dân vùng khác là đồ nhà quê, người Sài gÒn thì chê dân Bắc quê, thế thôi!
  4. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Tuỳ từng nơi và tuỳ từng người thôi bạn ạ. Cứ hỏi Anh bạn gì ở Thiên Tân xem, đường phố lại chẳng là Hà Nội 2 ấy à !! Rác rưởi, bụi bặm , bẩn thỉu . . . Hôm qua đi Tề Nam về, có lẽ Sân bay Tề Nam là 1 cái bẩn thỉu nhất ở TQ này, đi WC mà không dám vào lần thứ 2 nữa !!!không biết cái mới của nó đang xây dựng thế nào chứ . . . Còn cái câu người TQ . . . Mỗ có cả nửa năm đi vùng Hà Bắc sự thật thế nào thì Mỗ không dám nói ra chứ Xin lỗi bạn . . (đọc lại phần ghi đậm ở trên).
    [/quote]
    Người Trung Quốc họ có sự kiên nhẫn và biết 忍, chịu khó làm ăn và nhìn chung đàng hoàng !Đức tính đó rất tốt!
    Người VN dễ bốc đồng, "khôn vặt", !!!Đây là trích trong sách sử của Trần Trọng Kim nhé!!!
    Nếu so sánh một cách công bằng nhé:người Việt ma lanh, người Tàu thâm!
    Đấy tớ thấy thế!
    Người Việt Nam còn ối cái fải học hỏi Tàu, cứ nhìn chính sách kinh tế, công cuộc đổi mới mà xem, bắt chiếc Tàu rõ!!!!Thôi nước mình nghèo học hỏi để tiến bộ hơn, sau này lại đi khinh bọn nào kém hơn, giống như Tàu bây giờ mạnh hơn mình rồi thì khinh mình!!!chuyện dễ hiểu.Cũng như người HÀ Nội hay chê dân vùng khác là đồ nhà quê, người Sài gÒn thì chê dân Bắc quê, thế thôi!
    [/quote]
    Chẳng muốn bàn nữa !!
    Thiết nghĩ là không nên post tiếp vào chủ đề này. Vì mỗi người 1 chứng kiến, cũng như ông thày bói, sờ mỗi cái đuôi thì bảo như chổi sể mà sờ cái chân thì bảo như cột đình. . . Mà những chủ đề thế này không nên khuyến khích. Bạn có rỗi thì qua box Thư pháp ngó cái : bàn tranh luận, cãi cọ để rồi box thư pháp có lẽ phải dẹp tiệm nay mai thôi. Hy vọng các bạn đồng tình và ủng hộ ý kiến của mình.tks!
  5. khueshabrina

    khueshabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ừ có lẽ ko nên bàn nữa, vì mỗi người đều là một thày bói xem voi!!!!tớ thấy ở TH rất sạch sẽ, có lẽ vì tớ toàn đi ở khu trung tâm mà chưa biết hết nơi bẩn thỉu chăng?Bắc Kinh cũng sạch ko kém!!!
    Chẳng qua post bài lên vì thấy mọi người đúng là chưa sống ở nơi nào trọn đời và chưa hiểu hết cho nên cứ thích vơ đãu cả nắm, hì hì, vì thế gửi bài lên khích bà con thêm để cãi nhau cho vui diễn đàn!
  6. Thinkahead

    Thinkahead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Đã định không tham gia rồi nhưng lại ngứa tay nên type vài chữ. Tớ chẳng nghĩ là BK sạch sẽ đâu. Bẩn bỏ xừ nên ấy, người gì mà ăn uống xong thì bên cạnh là 1 đống giấy ăn nát bươm, vừa ăn vừa nói, khạc nhổ bừa bãi. Có thể nói rằng: Nếu vào những nhà hàng sang trọng như vậy ở HN thì chắc chắn sẽ ít...(tớ nói là ít thôi nhé chứ không phải là phổ biến như ở BK) hiện tượng thiếu thẩm mỹ như vậy....Chẹp chẹp.....Thế mới biết tại sao BK lại bị Sars kinh dị thế....
    Còn nữa, hè vừa rồi, tớ đi tàu điện ngầm ở BK, gặp 1 đôi tuổi teen ôm hôn nhau 1 cách vô cùng phản cảm ngay trước mặt, báo hại làm tớ buồn nôn quá và phải xuống ngay ga sau. Ôi, sao ấn tượng xấu đến thế không biết. Tớ ở VN chắc ở quê nhiều nên ít gặp hiện tượng như vậy...
  7. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Thì Em đã bảo tuỳ từng người từng nơi mà !! Khu CBD của EM thì chắc không đến nỗi như Chị nói . Còn cái chuyện dưới Metro thì Chị đúng 100%, bọn TQ nó Âu hoá vậy đấy !! Nhiều hôm đi xe bús nhìn tụi nó mà . . . , Tiếc những CV của TQ thế !! hay là tại nó thu tiền nên thế???
    Rosered Muội : Kế hoạch Ông mai của Em đến đâu rùi?
    Được aqcharles sửa chữa / chuyển vào 15:21 ngày 11/11/2004
  8. khueshabrina

    khueshabrina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, tớ đi tàu điện ngầm BK từ lâu lắm rùi, chả nhớ nữa.Nhưng mà có lẽ đúng vì ông thầy tớ vừa đi BK về cũng chê cái tàu điện ngầm ở BK bẩn.Vậy thì mời xuống TH thăm tàu điện ngầm và tàu điện nổi, đảm bảo sạch như lau như li, bóng loáng, trông mới kính coong luôn, nói dối trời đánh chết!!!
    Thôi còn vụ khạc nhổ á, nói nghiêm chỉnh đừng tự ái nhé, ở HN đầy, có lẽ ko nhiều như BK, nhưng cái vụ dân mình vừa đi xe máy vừa khạc ko hiếm đâu!!!có điều trong nhà hàng có lẽ ko nhiều như BK. Nhưng có những nhà ăn trông có vẻ cao cấp nhà mình vào ăn họ làm cũng ẩu và bẩn lắm, khăn trải bàn á, người khách trước đứng lên rời đi thì nhà hàng lại dọn bàn và fủi rác đi, sau đó lật mặt trái lên!!!!ôi chao là bẩn!!!!
  9. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Tôi thấy TQ có rất rất nhiều nhiều cái hay mà VN phải học
    SẼ nói chuyện dần dần.
    Chỉ có một số cái không hay là dường như:
    1. dân TQ ít biết thông tin về nước ngoài, phần lớn họ chỉ biết những thứ của nước mình
    2. tư tưởng TRung Hoa là trung tâm, coi thường các nước khác
    3. bẩn: vào toa lét của người Tàu thường có cảm giác buồn nôn vì bẩn quá, như kiểu lâu ngày không được lau chùi quét dọn
    4. Thói điạ phương chủ nghĩa: phân biệt theo tỉnh, Quảng Đông thì khinh Vân Nam, Vân Nam chê rợ Sơn Đông, Đài loan chê Phúc Kiến nhà quê, Thượng Hải chê Bắc Kinh bảo thủ.
    Còn cái hay thì vô số:
    1. Phong cảnh đẹp, hùng vĩ >>>> đi TQ mới hiểu tại sao dân TQ lại thích tranh sơn thủy vậy
    2. Tầm nhìn xa, chí hướng cao: làm gì cũng nghĩ sâu sắc, thấu đáo
    3. Dân TQ chăm chỉ, kiên nhẫn, học giỏi
    4. Dân tộc thiểu số ở TQ được trao quyền tự chủ tương đối tốt, nên họ cũng phát triển không kém người Hán
  10. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Giời ạ!!!! AQ huynh hô hào dẹp box Thư pháp thì đệ còn biết trông vào đâu nữa. Ác quá. he he. Nhìn thấy ý trung nhân của anh Changfeng rồi, còn mối mai gì nữa đâu.
    Tiểu muội đang tò mò không hiểu mục đích của chủ đề này làm gì, lượn qua lượn lại cuối cùng quyết định vào xem sao. Bắt gặp anh AQ đang hô hào dẹp box thư pháp nhé. Thế là không được, phải có chỗ cho các thư pháp gia Việt Nam tranh luận mới thú vị chứ ạ. Mẫu thuẫn là động lực của sự phát triển mà. Ha ha.

Chia sẻ trang này