1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người việt xấu xí. Phần 2: Tại sao nhiều người thắc mắc về Thanh hoá nhà mình??? - Trang 2.

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi kingofair, 07/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Người việt xấu xí. Phần 2: Tại sao nhiều người thắc mắc về Thanh hoá nhà mình??? - Trang 2.

    [​IMG]


    Hẳn các bạn giựt mình cái thộp, khi thấy cái tiêu đề của bài viết, và một chút tò mò về bài viết, sau 5 giây thì hiểu cái gì sẽ được mô tả dưới đây. Vâng! Một trong Tứ khoái của con người. Nhưng ở đây nói đến cái sự "Sung sướng nhỏ" mà người ta gọi là Tiểu. Hay nói toạc ra là đái, mệt!

    Ấy là nói cái sự sung sướng, thì như Quềnh (Nhân vật trong phim nào đó, hay lắm, mà quên béng mất tên) nói, không kìm hảm cái sự sung sướng lại được. Thế nên cái sự tt (tiểu tiện - nói cho nó văn hoa lịch sự) cũng khó mà kìm hảm được. Nên cũng đừng ai bảo, ôi kìm lại đi, chịu khó một tí nữa rồi tha hồ thoải mái. Xin thưa: Ráng quá, "Vỡ đê", ráng chịu! Chính vì thế, cái nhu cầu đó đừng có ai bảo kìm hảm nhé đến lúc khóc không kịp đâu.

    Ôi đấy là nói đến Cầu, còn Cung thì phải xem đã, nhất là ở nước mình. Theo đúng "Luật chơi" thì cung và cầu fải đi liền với nhau. Nhưng đôi khi có sự bất cập của "thị trường" nghĩa là cung - cầu lệch pha nhau, dẫn đến tình trạng "Lũng loạn thị trường". Mà ở đây cầu quá lớn, dẫn đến cung xuất phát từ "Chợ đen" dành thế thượng phong.

    Nước ta chưa có đủ điều kiện để mở rộng hệ thống công cộng phục vụ người dân như các nước tiên tiến, điều này Nhà nước và Người dân cùng phải chấp nhận và dần nâng cấp. Nhưng nói như vậy không có nghĩ là bênh vực các hành động "Câu cá công cộng".

    Nếu ai trong các bạn có dịp đi qua công viên Lê-nin (Đối diện Bách khoa), các bạn ghé qua phía đường Lê Duẩn, các bạn sẽ được chứng kiến "Sức mạnh của sự . . ." (không biết nói là gì luôn). Hàng rào sắt của công viên bị bào mòn phía chân cột một cách thảm hại. Có lẽ nó do tác động quá lớn từ Axit hửu cơ, áp lực dòng chảy, liên tục, liên tục, sự bắt chước cũng như tiện lợi của các "nhà máy nước" tận tình. Trong khi lang thang, tôi vô tình gặp hai vợ chồng khách du lịch người Mỹ, đi ra từ khách sạn Nikko và đang thả bộ xuống phía Bách khoa, dọc theo con phố Lê Duẩn. Dẫn họ dọc theo vĩa hè và nhìn thấy hàng rào mang đầy chiến tích, xa xa lại có một đồng chí dừng xe khóa cổ, chạy lại bờ rào, uốn cong thân mình một lúc, xắc xắc, quay ra với khuôn mặt có vẽ mãn nguyện lắm, rồi lên xe phi cái vèo trong niềm sung sướng tột cùng. Hai ông bà khách có lẽ không quá ngạc nhiên, họ bình thản, vì bà vợ đã từng ở Việtnam (miền nam Việtnam) trước năm 75, và đây là cơ hội để bà thăm lại nơi tuổi trẻ mà bà làm việc. Tôi đành dẫn họ vào phía trong công viên, có lẽ tốt hơn, đỡ bụi hơn, và cũng là lần đầu tiên tối bước chân vào công viên này sau 5 năm học tại Bách khoa và 3 năm xa xứ. Vào trong, cảnh tượng cũng không có gì là khả quan hơn. Trời và Gió lạnh thổi ầm ầm, thanh niên ra bờ hồ ngồi sưởi ấm cho nhau.

    Đi dọc đường chúng ta không thể không thấy cảnh tượng "Câu cá trên cạn" ở hai bên đường, gốc cây, cột điện thậm chí ngay trước bờ rào của các văn phòng, tòa nhà. Người ta (Nam giới) cứ thế thoải mái quay mặt vào trong và tự do tăng áp suất để giảm thời gian xã lủ, có lẻ cũng có phần ngại ngùng.

    Đấy là nói chung, còn nói riêng, nói đến lớp tiền bối thì ôi thôi, cũng lấy làm đau lòng lắm. Từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ các bận tiền bối có lẽ làm gương cho con cháu, nhưng than ôi!

    Lần về vừa rồi, có việc phải ra ngồi ngắm hồ Thiền quang mất 30 phút, được thấy cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Vốn ở Thiền quang có bậc tam cấp đi xuống phía dưới hồ, thấy hai cụ đứng ở hai bậc một tay thả lỏng, một tay vòng nhẹ vào trong (không hiểu có phải uống 1/4 viên Viagra). Hai cây "cổ thụ đang câu cá bên hồ", không hiểu nên cười hay nên khóc, mà vừa khóc vừa cười thì có người lại bảo mình là thằng Chí mất. Hai cụ đi được một lúc, thì có một cụ cưởi con Cub50 chạy phè phè qua cái ghế mình ngồi, dừng lại, đứng vươn mình vài cái, mình nghĩ bụng, đấy phải như cụ này, ra tập thể dục thế này chứ (lúc đó là 14:00) ai lại làm bậy như mấy cụ kia. Chưa dứt mạch nghĩ, thấy cụ này cũng đi xuống luôn, thôi xong, tập thể dục không thoát mồ hôi, nên xuống đã xã nhiệt đây mà. Răng - như - ỳ.

    Kể thêm còn khối chuyện vui nữa, nhưng mà thôi. Nói đến cung. Tóm lại một câu, Nhà vệ sinh công cộng của chúng ta thiếu trầm trọng! Lẻ tẻ được vài cái nhà vệ sinh làm sao cung cấp đủ cho nhu cầu của người dân, trong khi chúng ta còn thu lệ phí, mỗi lần "Nhỏ" là 500đ, lần "Lớn" là 1000đ. Đang lao xe vèo vèo, hay đi bộ cảm thấy khó chịu, buồn bả trong người, chúng ta phải nghĩ ra nơi "Giải quyết nỗi buồn" ngay, và cái đầu tiên là nhà vệ sinh công cộng. Không có, không biết, tốn tiền, dần dần, thôi gốc cây, cột điện. Lần tiếp theo, ơh hơi buồn buồn, àh lần trước ở gốc cây mát lắm, lần nay sao lại không? Đây gốc cây này được.

    Và cứ thế người dân hình thành thói quen Đái lung tung, người này làm được thì người kia làm được, già làm được thì trẻ làm được, đái ở gốc cây này được thì gốc cây kia cũng được. Tưởng tượng ra kiểu sao chép nhân đôi nhân ba, thì chắc chúng ta có cái tục lệ Đái bậy cũng không xa nhỉ?

    Không còn cách nào khác, ngoài cách giáo dục ý thức cho người dân và đồng thời xây dựng một cách hợp lý khu "William Cường" ở các nơi công cộng. Nó không chỉ là "Mặt tiền" của Quốc gia, mà còn là cái nếp của người dân. Nhà nước không thể chỉ trông chờ vào ý thức của người dân mà phải ra tay từ những việc nhỏ nhặt nhất, vì nó làm tiền đề cho những điều lớn hơn.

    Link: http://blog.360.yahoo.com/blog-I9H2pxM5bqg3fJOy.S7G6c4-?cq=1&p=299#comments
  2. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! Xuống Khu Liên Hợp Thể Thao Quần Ngữa mà xem nước lũ Sông Đà cuồn cuộn chảy kìa ........ Hôm VN - Thái Lan em xuống xem thấy phải cỡ 3 - 4 chục ông đứng xếp hàng ....... tập thể mà .... " xèm " . Công nhận là ý thức của dân mình còn kếm nhiều ( Trong việc tham gia Giao Thông & " Tường đè " Là 1 ví dụ điển hình )
  3. bankemsocola

    bankemsocola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.773
    Đã được thích:
    1
    em công nhận với bác này.tất cả là do ý thức của người dân thôi.ở thành phố NEWYORK đó,từ trước đến nay làm gì có nhà WC công cộng.mãi đến gần đây họ mới thiết kế để xây dựng thôi mà.
  4. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    MMình thích bài viết này. Còn phần hai không ạ?
  5. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Nói đi cũng nên nói lại, các bạn có biết vì sao ko? bởi vì ko "sung sướng" ở đó thì biết đi đâu.
    Ở các nước khác, họ có quy hoạch rất tỉ mỉ kể cả nhưng khu vệ sinh công cộng, rất nhiều ở mọi nơi để đáp ứng nhu cầu. TRong khi ở VN bạn có mơ cũng khó tìm ra được, trong khi con ngời rất khó "kìm hãm sự sung sướng" nhất là với những anh chàng yếu thận!
  6. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta sẽ tiếp tục bàn về Thói xấu của người Việt, mỗi tuần một chủ đề. Tạm thởi thử nghiệm với "Đái bậy" (Thô tý, nhưng thật, dân Bách khoa vẫn thế từ xưa tới nay mà, KOA còn đậm chất lém ).
    Các bạn cứ tự nhiên đưa ra ý kiến và quan trọng là cách khắc phục, còn kêu ca phàn nàn để phần KOA làm cho (Smile tiếp).
    Ví dụ: Tè bậy, Không có ai có thể đưa ra quy định Chẳn lẽ như xe máy, "Xe số đo chẳn" tè vào giờ chẳn, "Xe có số đo lẽ" tè vào giờ lẻ. Hay cấm đăng ký xe trong nội thành, như kiểu, ko sanh con trai. Hay cấm xe ngoại thành vào nội thành, "các anh nhà quê" ra khỏi thành phố lẹ để giảm tệ nạn "Ách tắc tè đường". Tý nữa thì cái ghế của KOA cũng ướt
    Không thể có bất kỳ quy định ngăn cấm như vậy, vì nó không giải quyết tận gốc vấn đề. Chúng ta không thể "Cấm hưu chạy, mà phải chỉ cho hưu chạy đúng đường". Vậy ai nhận trọng trách "vẽ đường" đó?
    Giải pháp của chúng ta có giải pháp hạ tầng cơ sở và Thượng tầng khác nhau.
    Một mặt phải nâng có các nhà vệ sinh công công, để đáp ứng nhu cầu của con người.
    Một mặt tìm cách truyền thông cho người dân. Chúng ta không thể "Bắt một người tè bậy, fạt 100 USD" như Singapore hay gì đó. Nhưng việc đưa hình ảnh "Cần câu công cộng" lên một chương trình Tivi, hay báo chí kèm theo những lời phê phán trên một chuyên san là có thể. Tạo một DƯ LUẬN CHỐNG ĐÁI BẬY là việc quan trọng nhất, và cũng khó nhất (nếu không quan trọng thì nó đã quá dễ).
  7. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Quả này em thành lập công ty sản xuất Túi để vừa mát xa, vừa đựng nước..., chắc chắn siêu lợi nhuận!
  8. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tiếp nối ý tưởng của Vầng trăng khóc, em nghĩ, nếu như trên thị trường xuất hiện loại bình...có hình phụ nữ khoả thân . Nhất định cái bình này phải comfotable cho quý ông làm cái việc...xả ấm ức và có mùi dễ chịu thì các ông sẽ không thèm chăm sóc cây cối ngoài vỉa hè nữa.
    Lâu lắm rồi ngồi ở hồ Thuyền Quang, em còn được một chị tin tưởng ..trông nhờ xe máy, để chị ta xuống giải quyết ấm ức dưới hồ. Em ngồi trông xe mà mặt đò dừ. Hichic. Bó chiếu luôn.
  9. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Ko được ăn cắp ý tưởng nhé. Đăng ký bản quyền rồi đấy!
  10. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Có truyện vui như thế này.
    Ngời Việt ta di cư sang Nga nhiều, không quên mang theo văn hóa "quay mông ra đường" bức xúc quá, Ở cái bang gì đó của Nga, bổ sung thêm luật..lính canh đi tuần cứ thấy ai quay lưng ra đường là bắn bỏ (24/24h)
    Ngày 1: Lính Nga đi tuần, bắn chết 35 anh chàng người Việt
    Ngày 2, lính Việt Nam đi tuần. Khốn khỏ quá, gần hết ngày rồi mà không thấy đứa nào quay lưng. Chắc hôm qua thấy nhiều ngời bị bắn rồi nên rụt hết..lại rồi. Gần hết đêm, thấy một cái lưng to bè đang quay lưng vào đường, gần quảng trường đỏ. cái lưng to thế kia, ắt hẳn là bọn Nga rồi. Dân Việt Nam tiết kiêmk có ăn nhiều bao giừo đâu mà lưng to thế. Có bao nhiêu đạn, lính Việt Nam ta nã hết vào tấm lưng kia
    Sáng hôm sau, báo chí chạy dòng tít trên trang nhất "Vị đại sứ tàon quyền VN tại Nga vừa bị bin khủng bố bắn dã man bằng 54 phát đạn?!! Vụ việc đang được điều tra làm sáng tỏ"

Chia sẻ trang này