1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người VN hay người Mỹ ích kỷ hơn?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi taothaoonline, 13/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahonggay

    hoahonggay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì người Việt Nam mình sống có phần tình làng nghĩa xóm hơn.
    Còn dân US , sẽ ko làm gì nếu như ko được trả công hoặc có lợi cho họ .
    Ngay cả với ba m5 , họ còn tính toán ích kỷ nữa mà . Nhiều người già vì con cái mà bỏ vào viện dưỡng lão hoặc bị con cái đưa vào đấy , rất tội nghiệp.
    Lấy chồng , đường đời còn bao kẻ chờ.
    Tình yêu ơi, Jason ơi , sao hai người ngọt lịm thế.

  2. cuasunglamnghe

    cuasunglamnghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ là thuộc tính của con người. Người Việt hay Mỹ thì cũng đều ích kỷ như nhau, đều phải nghĩ đến bản thân mình hơn nghĩ đến người khác. Người Trung QUốc có câu: "Người không vì mình, trời tru đất diệt".
    Các ví dụ mà các bác đưa ra theo tôi không nói lên là người VIệt hay người Mỹ ích kỷ hơn. Đó là ý thức, hành vi cộng đồng và xã hội ở người Việt và người Mỹ khác nhau, do các hoàn cảnhh lịch sử, xã hội và văn hoác khác nhau tạo thành. Người Việt xé sách là vì cái văn hoá của người Việt có một lỗ hổng tuy sống phải có cộng đồng nhưng lại không tôn trọng lợi ích cộng đồng và chưa được luyện tập thói quen tôn trọng người khác. Người Mỹ có thể đóng góp rất nhiều tiền vào quỹ từ thiện nhưng vẫn thích nuôi chó hơn là lấy vợ đẻ con, vì họ theo chủ nghĩa cá nhân, tôi là nhất, tôi thích gì làm nấy.
    Nhiều khi tưởng là không ích kỷ mà cũng là ích kỷ. Cứ thử lấy một anh có vẻ chuyên sống cho người khác, chịu thiệt thòi về mình... thực ra anh ta ích kỷ ở chỗ: cái "sống cho người khác" ấy thoả mãn lòng tự hào của anh ta, tôn cao cái "tôi" của anh ta.
    Cứ ích kỷ trước đã, không yêu được mình thì biết yêu ai
    Life is beautiful
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Bác taothao nhiều chữ nghĩa nhỉ? hết tiếng Mỹ quay qua tiếng Việt, bác lại còn đang ở Tàu nữa. Em ở trong nước chẳng học được tiếng Mỹ ngày nào, tiếng Việt em nói cũng chưa sõi. Thế dưng mà em có cái ý kiến thế này này. sắp đến ngày "báo chí cách mạng Việt Nam" bác dùng ngòi bút mang tính chiến đấu cao của mình góp phần vào sự nghiệp " Chống Mỹ cứu nước" hay sao? Bác mang Mỹ so sánh với Việt Nam, bác thích chiếu đấu với em à? Ích kỷ là bản ngã của con người. Bác đang tự ích kỷ hoá con người của bác hay sao ấy ặc...ặc...

    Người khen có thể quên lời khen nhưng người được khen mãi giữ lời khen đó trong lòng...
  4. cman

    cman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn cuasunglamnghe
    seaman hơi không đồng ý với bạn một chút xíu ở điểm này nhé ..ví dụ trường hợp của bà soeur quá cố tên là Mẹ Teresa thì seaman nghĩ không phải là vì cái Tôi của bà mà bà ta đã bỏ suốt cuộc đời đi giúp những nguời nghèo khổ khác, ở một nơi không phải là đất nuớc của bà . Nếu có ích kỷ hay vị kỷ (egoism) thì Vị Tha (Altruism) cũng phải có chứ . Theo seaman nghĩ thì tổng số tất cả những nguời Việt hay nguời Mỹ mà chúng ta có dịp gặp hay quen biết trên cuộc đời ngắn ngủi này cộng lại vẫn chưa được 2% của tổng số dân Việt hay dân Mỹ để chúng ta có thể đưa đến một kết luận là ai ích kỷ hơn ai đâu Thành ra những nhận xét mình có thể đưa ra sẽ không đuợc chính xác cho lắm vì hình như là đã hơi thiếu khách quan đấy
    chúc các bạn 1 ngày vui
    seaman
    Được cman sửa chữa / chuyển vào 01:11 ngày 03/10/2003

Chia sẻ trang này