1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    mấy người lớn tuổi họ hay độ theo tiếng bồi nên nhiều khi ko nhớ viết chính xác đâu hehe
    còn sự thực của bài viết tui cho rằng cũng có, chắc hồi trước kinh khủng lắm

    `·.¸¸.·´¯`·.¸¸¸.ối giời ơi.¸¸¸.·´¯`·.¸¸.·´
  2. Quake3games

    Quake3games Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này mới thấy rõ ràng người Việt có câu mà ngẫm cũng thấy đúng. "Nhà văn nói láo, nhà bao nói phét". Có những nhà báo sang Đức chỉ được có 2 tuần hoặc 3 tuần thì làm sao có thể biêt được hết cuộc sống của người Việt được nhỉ. Đến ngay như tớ đã sống ở Đức và ở Mẽo lâu năm cũng còn nhiều cái không hiểu hết được.
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đã là 1 nhà văn, 1 nhà báo thì viết cái gì cũng phải đúng sự thật chứ nhẩy, hay là cái vấn đề đó ko cần thiết lắm Hồi trước thì tớ đâu có nói làm gì (trước đây chẳng hiểu bố tớ đi chợ ở phần nào ở nước Đức mà chưa bị xước mảnh da nào), cũng có chuyện đó thật nhưng nhà văn này đâu có nói chuyện ngày xưaa đâu, nói chuyện ngày nay nên tớ mới nói đấy thôi. Ông ấy nói mấy bà bán hàng trong Rhin đi làm mà cứ như đi khổ sai ấy nhỉ. Còn tớ thì tớ thấy mấy bà ấy giống mấy bà ở chợ HÔm hay chợ Đồng Xuân nhà mình ấy. Ngồi gọi nhau í a í ới, đến bữa ới 1 cái có cái ăn (bún mỳ phở) làm gì có chuyện nơm nớp lo sợ cơ chứ. Ông ấy nói chuyện mấy người làm dịch vụ, phiên dịch mà tớ thấy hình như có vẻ không quen người ta nên không biết chuyện ấy nhỉ. Đấy gọi là "trông hình mà bắt hình dong" ấy. Cứ mặc comple là cứ phải nhiều tiền à


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  4. Gloomy_Sunday

    Gloomy_Sunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    -------->>Thật ra !những bài viết trên cũng đã phần nào khái quát lên cuộc sống của người việt sau cái thời chia cắt đông tây berlin ấy.
    Những sai sót nhỏ đó, cũng có thể thông cảm và bỏ qua cho tác giả !!!
    Đừng vì thế mà phê phán một cách thiếu công bằng.....hãy tự hỏi, bạn đã đưọc điểm 10 cho một bài văn bao giờ chưa??
    --->Điều quan trọng là qua những câu chuyện có vui có buồn đấy ....cái mà ta học đuợc,và thấy đuợc đó là gì thôi !!!??

    Bạn thực ra cũng chưa chứng kiến những cảnh ấy, và chí ít nếu biết thì cũng chỉ được nghe kể lại........mà kể lại thì chuyện sai với sự thật ...là chẳng bao giờ tránh đuợc......người kể phét lên tí, anh nhà báo thêm thắt vào một téo ....thành ra sai sự thật!!!
    Sau khi đọc xong những bài các bạn đưa lên tôi chỉ biết chép miệng lắc đầu......có nói thêm cũng chỉ là thừa thôi!!
    Theo quan điểm của tôi thì.......
    từ những cái mà lớp người đi trưóc đã làm ,cái gì sai chúng ta sửa cái gì tốt chúng ta học ..... vì hầu hết những người là cha là mẹ, họ đều có chung quan niệm là "Hy sinh đời bố để củng cố đời con " ..... tất cả cái họ làm cũng chỉ vì tưong lai con cái của họ được tốt đẹp mà thôi.
    Từ đó uớc ao, lớp người sau này có tri thức lẫn trình độ ,để kô còn lam lũ, vất vả.... kô còn cảnh lao động bằng chân tay như mình ngày xưa.........!!
    Qua đó chúng ta thấy,mình cần phải sống tốt hơn.......
    ...Trauriger Sonntag...
  5. papy

    papy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đc nghe kể từ chính nhiều người đã trải qua giai đoạn " kinh khủng " ấy nên mình thấy những điều nhà văn viết ra là có thật
    Mọi người có thể hỏi những ai sang Đức từ hồi những năm tám mấy (đi lao động ở Đông Đức) sẽ thấy đúng là cuộc sống hồi ấy và cả bây giờ nữa vất vả ntn
  6. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    đúng là cũng đã có một thời đen tối như thế. nhưng nói chung bây giờ đã qua rồi. tôi nghĩ mình sống là cho tương lai chứ không phải là cho quá khứ. nhưng dù sao tôi cũng không thể chấp nhận việc "con sâu làm dầu nồi canh". sống và lao động (theo gương bác hồ vĩ đại) một cách ngay thẳng, đường hoàng thì lúc nào cũng đáng được coi trọng. còn nếu sống chỉ trông chờ tiền trợ cấp và lòng thương (hại) của người khác thì không thể chấp nhận được. trong khi có rất nhiều người đang sống một cách lương thiện thì cũng có không ít người (phần lớn là tị nạn) không biết được mình có thể được ở lại bao lâu (mà theo nhận định của chính những người Đức thì cơ hội cho người việt nam được ở lại đức là 0% là vì việt nam là một đất nước hoàn toàn ổn định, nền kinh tế phát triển khá tốt), chín vì thế nhóm người này tìm mọi cách "vặt", vặt của xã hội và vặt cả của chính những người đồng bào của mình với những việc đục nhà, chỉ điểm(thành ra đừng ai cho rằng tôi có quá nhiều ác cảm với dân tị nạn). thật sự tôi không còn lời nói nào khác ngoài 2 chữ "đê hèn" dành cho những người như thế.
    2 bài viết trên bài viết đầu tiên còn có thể được coi là khách quan và đáng để đọc, nhưng bài viết thứ 2 hơi mang sắc mùi *********.
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  7. hero_digital

    hero_digital Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    3
    tớ nghĩ là những ai ma congười thân ở bên đứcbây giờ thì cần đọc những bài viết như vậy để chia sẽ những vất vả mà người thân minh đang chịu đựng còn mình không tán thành mấy bài viết sau chỉ mấy bài viết trước thôi chứ mấy bài viết sau lacon sâu làm rầu nồi canh còn đâu phải ai cũng vậy việc bán thuốc lá là của thiểu số thôi nói chung lachúng phai thông cảm và chia sẻ cũng mong đất nước việt nam của chúng ta phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu để người việt nam đi đến đâu cũng ngẩng cao đầu điều đó phụ thuộc vào thế hê của chúng ta đấy
    Danke schon
  8. biettuot82

    biettuot82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nhắc lại chỉ xấu hổ, thời học phổ thông, mỗi học kì, không biết mình được biết bao nhiêu điểm 10 môn Văn nhỉ ?
    Người VN ở Đức, vài suy nghĩ nhỏ....
    Trước đây, rất nhiều người VN bán, buôn thuốc lá lậu.Tôi được nghe một anh có thâm niên kể là :"Chẳng phải là vì không có việc gì khác để kiếm tiền ngoài bán thuốc lá, nhưng vì làm vậy thì lãi to lắm,làm 1 ngày ăn cả tháng , mặc dù trời lạnh âm 10 hay âm20°C, nước mắt nước mũi vừa chảy ra, đã đóng băng hết lại...Khổ thế ! Nhưng vẫn ham làm, chỉ vì tiền thôi mày ạ..."Rõ ràng là thời đấy dân ta bị "tiền đè"Họ vất vả như vậy, chịu đánh đổi như vậy cũng vì chấp nhận đầu tư cho tương lai của gia đình, con cái họ(nếu có) hoặc cho gia đình ở VN(chắc chắn là có)..Hồi mới sang, thấy dân VN ở đây đi làm, tôi chợt nảy ra vài suy nghĩ kì cục "Nhìn họ bên này tất tả như vậy, chứ về nhà thì láng cóong, nhìn sang trọng từ đầu đến chân như quan to cấp tỉnh.Quả là không thể ngờ được"...hay là.."họ cày cuốc ở đây, mà chả biết là mình đang cung phụng cho thằng con, thằng cháu đang chơi dài, đú đởn ở VN"
    Biettuot@
  9. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    lúc nãy tìm trong google mấy thứ, tự dưng lòi ra cái này, có vụ này mà tui chẳng thấy nghe nói gì cả
    Mitdac xoá theo qui định, để link thế này dễ lôi thôi lắm.Bác thông cảm
    <P>
    <FONT face="Courier New" color=navy>`·.¸¸.·´¯`·.¸¸¸.ối giời ơi.¸¸¸.·´¯`·.¸¸.·´</FONT></P>
    Được Mitdac sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 16/01/2004
  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng cái thời kì 2 miền mới sát nhập thì dân + mình gọi thời kì dó là thời kì xúc vàng mà lị. Buôn quần áo Umsatz cứ vài nghìn DM / ngày thì bảo làm cái gì cho lại, rồi thời kì đó luật pháp chưa rõ ràng nên buôn bán thuốc lá nhiều. Đến bây giwò mức sông Đong Đức cao thì người ta vào siêu thị mua hàng nên các quầy bán quần áo chợ trời Umsatz cũng kém đi. Nhiều người + bên Đông ngày nay có tiền mở được các quán cũng phần lớn là có tiền từ thời buôn bán lúc 2 miền mới sát nhập đấy chứ. Sau đó đến giai đoạn 92-94, buôn bán quần áo kém đi, dân lao động lại được chấp nhận ở lại hết thì xoay sang làm Imbiss, Bistro hoặc sang bên Tây tìm việc.
     

Chia sẻ trang này