1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao mới của làng ca nhạc Đức
    Với chất giọng trầm và khàn đặc, cô ca sĩ gốc Việt Phạm Bích Thuỷ, 26 tuổi, đã chinh phục được giới yêu nhạc trẻ ở Đức khi liên tục lọt vào top của kênh truyền hình có số người xem đông nhất ở Đức VIVA MTV.
    Thành công đáng kể đầu tiên đến với cô vào năm 2001, đĩa đơn "Love me tender" của cô lọt vào hàng bán chạy nhất trên mạng Sound eBayshop.
    Năm ngoái, Phạm Bích Thuỷ trở thành ca sĩ chính trong bộ phim "Trong mưa" ("In the rain", đoạt giải thưởng Max-Ophuls-Price dành cho phim của sinh viên điện ảnh toàn Châu Âu. Bài hát trong phim có tên "I found you" do chính cô sáng tác và trình bày.
    Phạm Bích Thuỷ sang Đức cùng gia đình từ nhỏ, định cư tại Nordrdein Westfalen (Đức). Cô mê âm nhạc từ hồi còn học phổ thông.
    Năm 16 tuổi, sau khi xem lại băng ghi hình buổi hoà nhạc cuối cùng của ông vua nhạc rock người Mỹ Elvis Presley, cô đã thức cả đêm để viết một ca khúc mà cô đặt tên là "Facelessman" (Người bị mất khuôn mặt).
    Sau đó, cô cùng một vài người bạn học lập ra ban nhạc Thuỷ Phạm & Spirit biểu diễn trong trường học. Họ đứng ra thu một video clip và gửi dự thi cuộc thi sáng tác trẻ, và thật bất ngờ bài hát "Facelessman" của Thuỷ đã giành giải nhất của bang Nordhein Westfalen. Vào tới vòng chung khảo toàn nước Đức, bài hát được xếp hạng ba. Số tiền thưởng lúc đó chỉ khoảng 500 DM, song đã động viên cô rất nhiều.
    Tốt nghiệp phổ thông, Phạm Bích Thuỷ xin vào làm tại một hãng bảo hiểm, trong khi theo học ngành Khoa học truyền thông tại Đại học Tổng hợp Cologne. Chỉ được một thời gian ngắn, cô lại trở về với niềm đam mê âm nhạc, lại sáng tác và biểu diễn ở nhiều cuộc thi âm nhạc nước Đức.
    Năm 1998, sự nghiệp âm nhạc của cô có bước tiến dài khi giành giải nhất cuộc liên hoan nhạc nhẹ Ringfest Cologne có tên Bahmpop.
    Năm 2000, cô tình cờ tham dự cuộc thi DJ-BoBo do kênh truyền hình quốc gia Đức RTL tổ chức, vào lúc cuộc thi đã qua vòng sơ khảo. Không có ban nhạc và người phối khí, cô phải hát không nhạc đệm bài hát "Killing me softly with his song", một bài hát đã quá nổi tiếng và được nhiều ca sĩ lẫy lừng thể hiện thành công. Tuy nhiên, chất giọng lạ thổi vào bài hát một âm hưởng mới lạ đã giúp cô vượt qua hàng chục ca sĩ khác để giành giải nhất cuộc thi.
    (Theo Đại đoàn kết)
  2. kuestenkicker

    kuestenkicker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    872
    Đã được thích:
    0
    Ca si bac Quack gioi thieu chua nghe thay bao gio ca ma cung chua bao gio nhin thay o VIVA hay MTV . KK chi co biet ANH THU nguoi Duc goc Viet thanh vien cua ban nhac tre Preluder thoi ..

  3. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hehe, sản phẩm của pop star duell, preluder mới có bài gì thấy quảng cáo toàn lửa lửa ấy nhỉ ?
  4. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tin từ năm 2003
    Berlin trao huân chương cho một phụ nữ Đức vì những đóng góp cho tình hữu nghị Đức- Việt
    Ngày 22/10 chính quyền thành phố Berlin đã trao tặng Huân chương Công trạng của Cộng liên bang Đức cho bà Tamara Hentren, 48 tuổi, vì những đóng góp và cống hiến cho tình hữu nghị, và sự hiểu biết giữa hai nước Đức và Việt Nam, đặc biệt về những đóng góp của bà cho tiến trình hội nhập của người Việt Nam ở Berlin.
    Bà Tamara Hentren là người khởi xướng thành lập Hội "Trống cơm" vào năm 1993 và dẫn dắt hội trở thành một trung tâm tư vấn giúp đỡ người Việt Nam ở Berlin nhanh chóng ổn định đời sống, tìm kiếm việc làm và hoà nhập đời sống văn hoá tinh thần với người dân Đức.
    Tại lễ trao tặng danh hiệu cao quí trên cho bà Hentren, bà Bộ trưởng Y tế, Xã hội và Bảo vệ người tiêu dùng bang Berlin, Tiến sĩ Haidi Khernaco Vecner nhận xét: Bà Tamara Hentren đã có nhiều cố gắng giúp đỡ hàng trăm người Việt Nam tìm kiếm được một vị trí trong đời sống kinh tế và văn hoá ở Berlin. Từ lâu nay cái tên "Tamara - Trống cơm" đã trở nên quen thuộc trong cộng đồng người Việt Nam ở Berlin.
    Trong mười năm qua Hội "Trống cơm" dưới sự dẫn dắt của bà Hentren đã có nhiều đóng góp vào việc cải thiện cuộc sống cho người Việt Nam định cư ở Berlin, như mở các lớp học dạy tiếng Đức cho người Việt Nam, giúp đỡ tư vấn cho người Việt Nam trong các công việc liên quan tới các chính sách xã hội, lao động và nhập cư, tổ chức nhiều hoạt động thể thao và văn hoá văn nghệ, trong đó có việc thành lập câu lạc bộ "Phong Lan" dành cho trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam.
    Hoạt động của hội cùng với những đóng góp của bà Hentren đã được cộng đồng người Việt Nam ở Berlin và chính quyền thành phố đánh giá cao. Trước đó, bà Tamara Hentren cũng đã được chính quyền thành phố Berlin trao tặng giải thưởng Phụ nữ năm 2003./.
  5. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bài ?oGhé thăm người Việt ở Dresden - CHLB Đức? viết về cộng đồng Việt Nam đang sinh sống ở Dresden, CHLB Đức. Giữa trung tâm thành phố Dresden, những đặc điểm nổi bật của cộng đồng Việt Nam ở đây đó là sự hội nhập bài bản vào môi trường kinh doanh hiện đại của nước bạn. Trong khu phố cổ thuộc trung tâm thành phố, nơi mà mỗi m2 mặt bằng thuê ở đây được các nhà doanh nghiệp coi như "đất ở phố hàng Đào Hà Nội". Một nhà hàng Việt Nam rộng trên 500m2 được dựng lên không chỉ bằng sự nỗ lực của những người chủ mà còn là sự mong muốn của nhiều doanh nghiệp thành đạt ở Dresden, bởi nhà hàng Kinh đô này chí ít cũng là một biểu tượng của văn hoá ẩm thực Việt Nam thuần tuý giữa lòng nước Đức.
    Cách đó không xa, giữa lòng siêu thị lớn nhất của Dresden, một gian hàng thực phẩm mà trong đó có đầy đủ các loại gia vị, hoa quả của Việt Nam như: Gừng, Tỏi, Thanh long, cam, chanh ...v.v Và trong sự ồn ào sôi động của môi trường kinh doanh, ông Biên Ngọc Dũng, chủ của quầy hàng chỉ có một mong ước sao cho hàng nông sản của Việt Nam thực sự chiếm lĩnh được thị trường 80 triệu dân của nước Đức.
    Cùng với việc năng động trong môi trường kinh doanh, vấn đề được bà con cộng đồng ở đây đặc biệt quan tâm đó là việc mở các lớp học tiếng Việt để gìn giữ bản sắc văn hoá dân tộc. Các lớp học này thu hút các thành viên đủ mọi lứa tuổi. Một điều rất đáng mừng là chính quyền thành phố Dresden đã rất quan tâm, ủng hộ và cử giáo viên đến trực tiếp giảng dạy cho các lớp học do hội người Việt Nam tại Dresden tổ chức.
    Không chỉ tạo điều kiện cho các thành viên cộng đồng nhanh chóng hội nhập với ngôn ngữ, luật pháp của bạn, lãnh đạo hội người Việt Nam ở Dresden cũng rất quan tâm đến vấn đề học và gìn giữ ngôn ngữ tiếng Việt cho các thế hệ thứ 2.
    Sau một ngày làm việc vất vả, hầu hết các gia đình ở đây đều quây quần để lắng nghe, để ngắm nhìn những hình ảnh tin tức được truyền tải trực tiếp qua chương trình VTV4. Họ cùng sẻ chia với nhau những niềm vui về những tin tức tốt lành về một vụ mùa thu hoạch tốt ở quê nhà, một công trình mới vừa được khởi công, một nhạc phẩm hay vừa được giới thiệu.
    Và cũng chính từ nhịp cầu xứ sở VTV4, qua những thông tin được VTV4 chuyển tải trong những ngày thiên tai lũ lụt ở quê nhà, hoặc về phong trào ủng hộ khác cộng đồng ở đây cùng gắn kết để sẻ chia với đồng bào trong nước.
    Một điểm mạnh của cộng đồng Việt Nam ở Dresden đó là những chương trình văn nghệ tập thể thu hút hàng nghìn bà con người Việt và cả bạn bè Đức tham dự. Với những tiết mục biểu diễn mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc qua nhiều cuộc thi do Hội người Việt Nam tại Dresden đăng cai đã không chỉ thu hút được đông đảo, những nghệ sỹ không chuyên, những bà con ở các thành phố lân cận tham dự mà điều quan trọng hơn thông qua các hoạt động ấy ngôn ngữ Việt Nam, văn hoá nghệ thuật Việt Nam được tôn vinh không chỉ với cộng đồng ta mà với cả bạn bè người Đức.
  6. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Xin lôfi các anh các chị thuộc GC,tôi la? 1 tha?nh viên bên ĐH Thương Mại HN,tôi có 1 số vấn đê? nho? xin ho?i các anh các chị.
    Liệu 1 cô gái(nói thă?ng la? ngươ?i yêu cu?a tôi) sang Đức 7 đến 10 năm,ơ? VN thi? tôi khă?ng định na?ng thật sự đaf la?m tôi tin tươ?ng tuyệt đối,nhưng tôi vâfn lo sợ cuộc sống phương Tây hiện đại sef cướp đi ngươ?i tôi yêu năm na?o,ma? sau 10 năm tra? vê? cho tôi 1 cô gái khác hă?n vê? cách sống,va? ca? vê? con ngươ?i,liệu nôfi lo sợ cu?a tôi có đúng không thưa các anh các chị?
    Chúng tôi yêu nhau,nguyện sef la? cu?a nhau,cô ấy nói tôi đợi cô ấy học xong sef vê? la?m đám cưới,nhiê?u nhất la? 10 năm,tôi tin tươ?ng ngươ?i yêu tôi.Nhưng du? sao cuộc sống vâfn thươ?ng có nhiê?u biến cố,xin các anh các chị cho tôi 1 lơ?i khuyên được không?Tôi xin ca?m ơn mọi ngươ?i trước-nhưfng ngươ?i bạn Việt bên đât nước Đức-nơi ma? rô?i đây tôi sef luôn hướng vê? nó vi? ngươ?i yêu tôi sef hiện hưfu tại đó trong 1 thơ?i gian: ngắn đối với ai kiên tri?
    quá da?i đối với nhưfng ai không đu? tự tin va?o ba?n thân cufng như va?o ngươ?i ma? mi?nh chơ? đợi!
    Tôi mong có sự hô?i âm tư? phía các bạn!
    nếu ai dó ra?nh rôfi hafy mail cho tôi nhé!Tôi ca?m ơn thật nhiê?u!becks_vn85@walla.com
  7. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Xin lôfi các anh các chị thuộc GC,tôi la? 1 tha?nh viên bên ĐH Thương Mại HN,tôi có 1 số vấn đê? nho? xin ho?i các anh các chị.
    Liệu 1 cô gái(nói thă?ng la? ngươ?i yêu cu?a tôi) sang Đức 7 đến 10 năm,ơ? VN thi? tôi khă?ng định na?ng thật sự đaf la?m tôi tin tươ?ng tuyệt đối,nhưng tôi vâfn lo sợ cuộc sống phương Tây hiện đại sef cướp đi ngươ?i tôi yêu năm na?o,ma? sau 10 năm tra? vê? cho tôi 1 cô gái khác hă?n vê? cách sống,va? ca? vê? con ngươ?i,liệu nôfi lo sợ cu?a tôi có đúng không thưa các anh các chị?
    Chúng tôi yêu nhau,nguyện sef la? cu?a nhau,cô ấy nói tôi đợi cô ấy học xong sef vê? la?m đám cưới,nhiê?u nhất la? 10 năm,tôi tin tươ?ng ngươ?i yêu tôi.Nhưng du? sao cuộc sống vâfn thươ?ng có nhiê?u biến cố,xin các anh các chị cho tôi 1 lơ?i khuyên được không?Tôi xin ca?m ơn mọi ngươ?i trước-nhưfng ngươ?i bạn Việt bên đât nước Đức-nơi ma? rô?i đây tôi sef luôn hướng vê? nó vi? ngươ?i yêu tôi sef hiện hưfu tại đó trong 1 thơ?i gian: ngắn đối với ai kiên tri?
    quá da?i đối với nhưfng ai không đu? tự tin va?o ba?n thân cufng như va?o ngươ?i ma? mi?nh chơ? đợi!
    Tôi mong có sự hô?i âm tư? phía các bạn!
    nếu ai dó ra?nh rôfi hafy mail cho tôi nhé!Tôi ca?m ơn thật nhiê?u!becks_vn85@walla.com
  8. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại , người Việt Nam ở bên Đức này : Imbiss, Hoa quả, Quần áo.........Thuốc lá lậu cứ thế mà làm. Chứ cứ ngồi bàn này , bàn lọ mất thời gian. Chỗ em có mấy Diplom bây giờ sóc chảo cứ gọi là Profi....Theo em chỉ có các bác sang Đức lâu đến mức quên Tiếng Việt thì còn làm nên cơm cháo, công ti này , công ti nọ.... chứ còn ko thì như em đã nói.... Cố gắng "cầy" kiếm lấy mấy đồng về Vn urlaub , rồi tha hồ mà bốc phét cho bọn ở nhà nó thèm......
  9. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    becks39e4 thân,
    Một người đi đến sống ở một môi trưòng khác trong một thời gian dài đều thay đổi hết, tuỳ thuộc vào tình người và môi trường mà thay đổi tích cực hay tiêu cực, chẳng cứ gì là con gái hay con trai.
    Tình căm của 2 bạn là rất đáng trân trọng, nên giữ gìn được những gì có thể. Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi rằng liệu bạn sẽ ra sao trong 10 năm ấy khi bạn gái bạn không ở bên cạnh bạn? Liệu bạn cũng có thay đổi không? 10 năm cho việc học ở nược ngoài, liệu có quá dài không vậy? Và sau 10 năm đó bạn gái bạn sẽ bao nhiêu tuổi, liệu chính bạn co chấp nhận 1 cô gái gần 30, co khi ngoài 30 tuổi không?...
    Minh chẳng biết nên khuyên bạn điều gì, chỉ biết nói rằng: Tin tưởng và sự tha thứ, (lòng vị tha) là một trong những yếu tố quan trọng để tình yêu hay tình căm con người tồn tại..
    Thân, tunphuong
  10. becks39e4

    becks39e4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    tunphuong thâm mến!
    Cảm ơn tunphuong về những lời khuyên của bạn!10 năm quả thật đã làm tôi cảm thấy bị sốc khi mới nghe,nhưng vì tôi tin tưởng mình có đủ lòng tin cũng như sự tha thứ dành cho người mình yêu cho nên tôi tin rằng tôi sẽ vượt qua được quãng thời gian ấy!Chúng tôi đã yêu nhau 2 năm,và để có tình yêu ấy chúng tôi đã phải trải qua nhiều điều thật sự khó khăn,đã cùng nhau vượt qua nhiều thử thách,1 tình yêu thật đẹp và chúng tôi đã nguyện dành chọn cuộc đời này dành cho nhau,vì tương lai sau này nên 10 năm có lẽ đối với tôi không là gì cả,còn về việc tunphuong nói liệu tôi sẽ ra sao khi trong 10 năm không có bạn gái mình bên cạnh,tôi cũng xin cảm ơn bạn về câu hỏi ấy,nhưng tôi nghĩ tôi đủ tự tin và đủ kiên nhẫn,10 năm chìm trong học tập và công việc sẽ không phải là quá dài khi có cái để mà vươn tới đúng không bạn?Và với người yêu tôi,giờ cô ấy còn rất trẻ,sinh năm 85,10 năm sau cô ấy 29,và cho dù cô ấy có 39 thì tôi vẫn chấp nhận,vì cuộc sống này hạnh phúc thì ngắn ngủi mà đau khổ thì nhiều,10 năm vất vả tạo lập đường công danh rồi sau đó là lấy vợ ở tuổi ngoài 30 một chút cũng không phải là việc hiếm thấy trong thời đại hiện nay,và khi đã yêu nhau rồi thì tuổi tác không
    làm cho tình yêu giảm đi 1 chút nào,chúng tôi thường nói vui rằng có lẽ sau này sống với nhau đến 70 tuổi vẫn gọi xưng ngọt ngào 2 từ "anh,em".
    Cảm ơn Tunphuong về bài trả lời của bạn!qua bài trả lời của bạn,tôi tin là cả tôi và người yêu tôi sẽ không có những thay đổi gì quá lớn khiến tình yêu giữa chúng tôi không còn mặn nồng như ngày nào.Cảm ơn bạn rất nhiều.Chúc bạn và những người thân nơi đất nước bạn lạnh lẽo luôn vui vẻ và hạnh phúc,mong có dịp gặp lại bạn,có thể là ở VN,cũng có thể là ở Đức
    Được becks39e4 sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 08/10/2004

Chia sẻ trang này