1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0

    Hà Nguyên
    người Việt ở Berlin đi bộ nhanh hơn người Việt ở quê nhà. Họ vội vã, cũng như người Đức, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Nga sinh sống ở thủ đô nước Đức này.
    Gặp người Việt ở Berlin không khó. Có thể nhìn thấy họ trên đường phố, trong quán ăn, trên tàu điện ngầm và xe buýt.
    Theo số đăng ký chính thức, người Việt vẫn là thiểu số: trong 3,4 triệu dân Berlin có đến gần nửa triệu người gốc nước ngoài, với 185 sắc tộc khác nhau, mà người Việt chỉ tổng cộng khoảng 12.000 người. Phần lớn họ là sinh viên sang học hoặc đi lao động rồi ở lại, rồi từ các nước Đông Âu chạy qua, tụ về Đức, nơi an sinh xã hội khá tốt và luật nhập cư trong những năm đầu thập niên 90 còn khá rộng rãi.

    Những người Việt trên đường phố Berlin

    Theo thống kê của Cơ quan An sinh xã hội Đức năm 2003, người Việt ở Đức vẫn nặng tình với quê nhà lắm, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Hơn 80% người Việt ở Đức còn cha mẹ, anh chị em, nhà cửa hoặc ruộng vườn ở Việt Nam.
    Bên cạnh đó, có một số nhỏ người Việt di tản năm 1975 sống ở Tây Đức, những vùng kinh tế khá giả hơn, việc làm ổn định và có xu hướng hội nhập hoàn toàn vào xã hội Đức.
    Ít người không có nghĩa là không có một phần hồn Việt ở Berlin. Chị Hà rời TPHCM gần 20 năm trước, đã ứa nước mắt khi nghe một "người Sài Gòn" bằng xương bằng thịt sang chơi và kể chuyện đổi thay ở cái thành phố còn nghèo khi chị bước chân đi. "Nhớ nhà lắm" là câu thường thấy khi tiếp chuyện với "Việt kiều Đức".
    Trong các khu chợ Việt, có thể thấy băng đĩa nhạc Việt cả quốc nội lẫn hải ngoại tràn ngập. Rồi phim bộ, đĩa nhạc, cải lương đủ cả. Báo chí "bên nhà" qua cũng khá nhiều, phổ biến là An ninh thế giới và các tạp chí nhiều ảnh như Đẹp, Thời Trang Trẻ. Các báo ngày như Thanh Niên, Tuổi Trẻ cũng sang nhưng chậm vài ngày.
    Cuối tháng 10 vừa rồi, cuộc thi hoa hậu Việt ở Đức được Đại sứ quán Việt Nam kết hợp tổ chức, và dân Việt có thể thấy banner quảng cáo giăng rộng trên nền gạch đỏ của các trung tâm thương mại Việt.
    VTV4 cũng có người xem, nhưng có vẻ lọt thỏm giữa hàng chục kênh truyền hình châu Âu.
    Ở Hannover có một ngôi chùa rất lớn, nơi người Việt và người Á cũng hay ghé nhưng nhan nhản những thùng "cúng đường", bỏ tiền vào để cầu những điều ước rất cụ thể: được xe hơi mới, trúng quả đánh hàng, hay sinh được con khôn.
    Muốn ăn món Việt ư? Không khó. Nào là Sài Gòn Quán có hát karaoke và bán phở, với chủ nhân gốc gác ở Mỹ Tho (Tiền Giang); nào là trung tâm Vietnam Kulture nơi có thể nhảy, uống rượu và ăn món Việt; nào là chợ Việt bán các loại rau quả tươi: rau mùng tơi, rau muống, cải, ớt, tỏi, gừng, các loại nước mắm, nước tương để đầy trên kệ dài cả chục mét. Bánh trôi, bánh chay cũng có bán, 2 euro/hộp. Có cả các "bà chị" đi lòng vòng trong chợ bán điện thoại ?orẻ mà lại mới tinh" nhưng ai cũng biết đấy là đồ chôm.

    Một quầy rau quả của người Việt ở Berlin

    Trong nội thành Berlin có ít nhất 3 trung tâm thương mại Việt Nam: Đồng Xuân, Sài Gòn, ITC Pacific (mà người Việt ở đây hay gọi là Marzhaner 17)... Có đủ các loại mì gói, từ Chin Su cho đến Miliket, Vifon. Cà phê Trung Nguyên có một gian hàng riêng, bán kèm với các loại ấm trà, chén kiểu. Cà pháo, mắm nêm, cà pháo ớt được bán trong siêu thị.
    "Trong các dịp vui vẻ, thích ăn lòng lợn, tiết canh vịt thì vào chợ Việt Nam là có bán đấy", anh Vinh, một người Việt ở Đức đã 17 năm nói.
    "Nhà báo về nhớ viết là bên này chẳng phải ai cũng sung sướng hết đâu nhé!", một chị Việt kiều ở quán trên đường Luxemburger nói. Ở Berlin, rất nhiều người Việt Nam sinh sống bằng việc kinh doanh nhỏ, làm móng tay, bán mỹ phẩm, phổ biến nhất là "làm quán", điều hành hoặc làm thuê cho nhà hàng ăn uống, và "đánh hàng" về Việt Nam hoặc từ Việt Nam sang Đức bán.
    Đi làm có nghĩa là một ngày lao động từ 10 đến 12 tiếng, và không phải tiền lúc nào cũng khá, nhất là khi kinh tế Đức khó khăn trong vài năm gần đây, nạn thất nghiệp tăng. Theo số liệu của Tiểu bang Berlin, khoảng 4.000 người Việt ở Berlin cho đến hôm nay vẫn trong tình trạng nhập cư trái phép, con số thực có thể cao hơn.
    Chính phủ Đức lo chỗ ở (các chung cư trung bình 2-3 người một phòng, chi phí khoảng 300-500 euro/tháng), chu cấp bảo hiểm y tế (200 euro/tháng), và chỉ phát tiền mặt 160-200 euro/tháng để ăn uống. Họ không được phép đi làm, nhưng 200 euro/tháng làm sao đủ, nên một số xé rào đi làm "chui" cho quán của người Việt.
    Vài năm trước, chuyện băng đảng người Việt tranh giành "thị phần" bán thuốc lá lậu từng làm om sòm dư luận, nhất là sau vài vụ thanh toán lẫn nhau đổ máu, thậm chí còn đâm lủng bụng cảnh sát Đức. Kỳ thị là chuyện không nhỏ.
    "Từ hồi sang đây, mình bị đầu trọc đuổi mấy lần, không chạy nhanh là chết rồi", anh Hưng tâm sự. Trong guide book chính thức của Berlin cũng viết: "Cho dù bạn màu da gì, hễ thấy bọn đầu trọc mặc quần áo da, đi giày bốt là bước đi hướng khác, chớ có chậm chân".
    Rời Việt Nam vào thập niên 80 khi cuộc sống còn nhọc nhằn, một số người Việt bước chân sang xã hội công nghiệp ở trời Âu và phải chịu muôn vàn khó khăn để bắt nhịp, đi lên từ cuộc sống chỉ đủ ăn, sau đó phất lên đôi chút.
    Anh Vinh tâm sự: "Mình không quên được một lần chỉ còn 1 euro trong túi, dẫn con đi ngoài phố, thằng bé đòi ăn kem mà không thể mua được. Bèn nói với nó bố để quên ví tiền ở nhà rồi, mai bố mua cho". Rồi vay mượn, rồi lại đi làm để kiếm tiền nuôi thân, cuộc sống ở xứ mà ai cũng chăm chỉ miệt mài đôi khi chồng chất những mệt mỏi.
    Chuyện ly dị không phải hiếm và chuyện người Việt lừa gạt nhau cũng không ít. Bạn bè đồng trang lứa của họ ở Việt Nam, chịu trải qua những khó khăn của đất nước đến nay đa phần đều đã "đề huề", công ăn việc làm ổn định. Quay về Việt Nam ư? Thế con cái học hành thế nào? Bên này vốn chỉ đi làm quán, không chuyên môn gì thì về làm nghề gì mà sống? Bỏ xứ đi gần 20 năm, về với hai tay trắng ư? Quá quen với hạ tầng xã hội bên này rồi, về chắc gì đã thấy phù hợp?
    Nhưng họ không có thời gian để mà suy tư lâu: phải đi làm chứ. Hằng ngày họ lại bị cuốn vào vòng quay quen thuộc: sáng dậy chở con đi học, chạy đến sở làm, đến quán ăn và cắm đầu làm đến tận tối mới về.
    Họ sống nhanh, như người Đức: nhanh để vào xe điện ngầm, nhanh để đi shopping, nhanh để đi ăn, ăn cũng nhanh, đi lại trong nhà cũng nhanh.
    Vội vã, người Việt hòa vào nhịp sống ấy, vào dòng người bước vội trên đường phố Berlin. Trong số ấy, có những đứa trẻ Việt, thế hệ thứ 2 ở Đức, nói tiếng Đức, ăn bơ sữa Đức, cũng bước vội đến trường, học tập, và rất có thể, bước nhanh đến một cuộc sống tốt hơn cuộc mưu sinh mà cha mẹ chúng đang đối mặt hằng ngày.
    Báo Thanh Niên
  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Tết muộn ở Stuttgart
    Quách Đức Tín
    Xuân mới Ất Dậu năm nay là một dịp đặc biệt với cộng đồng người Việt tại Stuttgart và các vùng phụ cận, ngày giao thừa là ngày trong tuần, mọi người chỉ có điều kiện tổ chức đón giao thừa ở qui mô gia đình, nhỏ gọn và đầm ấm. Nhưng lễ hội mừng xuân chính thức của toàn thể cộng đồng được tổ chức rất hoành tráng và ấn tượng vào ngày 12/2/2005, đúng vào dịp lễ hội ở Đức, vì thế không khí khắp nơi cứ như thể đang đón mừng xuân mới Việt Nam, ai cũng hồ hởi, tươi vui.

    Màn đấu trường côn kết hợp múa lân

    Để chuẩn bị cho ngày lễ hội mừng xuân mới trọng đại này, hội người Việt Nam tại Stuttgart và sinh viên du học tại các trường ĐH Stuttgart, Hoheilheim, Tuebingen, Reutlingen, Karshuhe,... đã lên kế hoạch từ cách đây vài tháng.
    Trong những ngày cuối năm, trên trang mạng của sinh viên du học luôn rộn ràng, tấp nập, và đang ấm lên từng ngày cùng các hoạt động chuẩn bị đón mừng ngày Tết cổ truyền dân tộc. Từng nhóm nhỏ được phân công các công việc cụ thể như lo đồ ăn, thức uống, hội trường, phông màn, và một thứ không thể thiếu là hệ thống âm thanh ánh sáng cho các tiết mục ?ocây nhà lá vườn? phục vụ khán giả nhân dịp đầu xuân.
    Mặc dù thời khắc giao thừa chính thức đã qua, nhưng để tăng phần trang nghiêm trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, ban tổ chức vẫn quyết định chính thức khai mạc chương trình Tết Ất Dậu vào lúc 6 giờ chiều tại Đức, tương đương thời khắc 0 giờ ở Việt Nam.
    Tại lễ khai mạc, đại diện hội người Việt tại Stuttgart, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức và Sinh viên đã phát biểu chào xuân mới Ất Dậu, chúc sức khỏe toàn thể mọi người những lời chúc tốt lành nhất, phát tài, sai lộc, bình an và ngày một tiến tới.

    Sinh viên hát mừng xuân

    Khởi đầu chường trình vui xuân là màn múa lân rồng vui nhộn của các bạn sinh viên và các cháu việt kiều, trong đó những pha vung trường côn, tung kiếm của hai võ sĩ và những màn rồng chầu, hổ phục đã mang đến cho người xem những trận cười nghiêng ngả và niềm vui không phai mờ. Nhiều khách quốc tế đã tỏ ra rất ấn tượng về tinh thần dân tộc của người Việt khi biết rất nhiều vũ công của các điệu múa đó đều sinh ra và lớn lên ở Đức, nhưng vẫn luôn tìm hiểu và học hỏi về văn hóa dân tộc Việt, và trong dịp lễ hội này, các cháu đã thể hiện điệu nghệ như các diễn viên chuyên nghiệp.
    Sau bao đêm ngày tập luyện, các bạn sinh viên đã mang đến một chương trình ca nhạc đặc sắc, bao gồm một siries các bài hát về mùa xuân vui nhộn, từ dàn đồng ca đến đơn ca của các giọng ca sâu lắng như Song, Thi, v. v....
    Ấn tượng nhất trong chương trình Tết năm nay là màn múa gáo dừa của các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt kiều, đây là chương trình tự biên tự diễn dựa trên chất liệu dân gian từ các điệu múa nón, múa sạp, múa quạt,... của Việt Nam, nhưng mang một sắc thái mới, khi thì tươi vui, nhộn nhịp trong tiếng trống, tiếng chiêng, lúc khoan thai, đằm thắm, khi rộn ràng như tiếng vó ngựa hành quân đã cống hiến cho khán giả những trận cười vang như pháo nổ.

    Biểu diễn tiết mục múa gáo dừa

    Trong trang phục khăn đống áo tứ thân và áo dài thướt tha biểu diễn tiết mục kịch ?ovua Hùng truyền ngôi? dựa trên tích cổ bánh trưng bánh dày, các cháu Việt kiều càng làm buổi sinh hoạt thêm nhiều nét truyền thống, gợi lại cho tất cả mọi người con Việt Nam, dù ở đâu trên trái đất này, thì cũng đều mang trong mình giòng máu lạc hồng.
    Chương trình ẩm thực là một kỳ tích, không như mọi năm, số người tham dự đều nằm trong dự trù của ban tổ chức khoảng 200-250 người, nhưng năm nay, do ngày tổ chức Tết trùng với dịp lễ hội ở Đức, rất nhiều người đã mời thêm khách khứa bạn bè đến dự, đưa số thực khách lên cao gấp hai lần so với dự kiến, trong đó rất nhiều khách quốc tế đến từ Đức, Pháp, Thụy sĩ, vv. Do đó, chưa đến cuối buổi mà tất cả các món ăn đều đã sạch bay, nhiều bạn chậm chân còn chưa kịp nếm hết các món ăn cổ truyền ngày Tết Việt Nam.
    Lễ hội mừng xuân Ất Dậu 2005 đã để lại trong lòng mỗi người Việt Nam xa quê hương, bạn bè Đức và quốc tế một một niềm vui khôn tả và ấn tượng không bao giờ phai.
    Năm cũ qua đi, năm mới đã tới, xin kính chúc toàn thể các bạn đón năm mới tràn ngập niềm vui và tiếng cười, an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc.
  3. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ơ, chuyện này có từ bao giờ ạ, trước giờ em đi đường chả để ý mấy cái này, thế bi giờ có fải để ý nữa ko nhỉ ít ra là đến tận bi giờ vẫn chưa thấy sao
  4. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Nói là viển vông hay không thì cũng do suy nghĩ của từng ng thôi mà. Tớ thì thấy 100 ng chắc 99 ng sẽ nói là viển vông, nhưng ấy vẫn có thể là ng thứ 100 duy nhất đươc mà, rite? Tớ thì nghĩ là cơ may làm được chỉ là 20% nhưng mà nếu đã yêu nhau và quyết tâm như thế thì tớ không hiểu ấy còn phân vân suy tư gì nữa. Nếu như mọi người đều bảo, ko đưọc đâu, chắc chắn ko làm được, thì ấy sẽ làm gì? Sẽ chia tay với gf ngay cả khi 2 ng vẫn còn yêu nhau à? Thế nên là cứ cố lên ấy ạ, cố đến khi nào ko được nữa thì thôi.
    Tớ không biết cái chuyện có ng nhà ở nước mình sang học đóng vai trò to lớn đến thế nào trong qu định đi học của 2 ng, nhưng nếu như chỉ là về mặt tinh thần thì chuyện cô bạn của ấy qua Canada cùng cũng là possible mà. Còn thêm financial prob vào đây nữa thì thôi, tớ ko bàn chuyện chuyển target nữa. Lưu ý ấy 1 điểm là học ở Đức này, nếu phải tự lo earn money để đứng trên chân của mình thì chắc total khoảng 7 năm chưa xong được Diplom đâu, trừ khi bạn gái ấy học Bachelor thôi thì có chance hơn.
    Tớ đã xa bf của tớ được 3 năm rưỡi rồi, 1 năm đầu tớ vẫn ở nhà, còn anh tớ đi, sau đấy tớ sang DE này, thì anh tớ lại về. Tớ nhiều lúc cũng thấy viển vông, nhưng mà ngoài cố gắng ra thì hình như chẳng còn lựa chọn nào cả. Năm nay là bắt đầu năm thứ 3 sống ở DE này, không biết sẽ còn cố gắng được đến bao giờ, cám dỗ thì nhiều.... Tớ nghĩ là 1 năm nên gặp nhau ít nhất 1 lần, nếu ko thể thế được, thì .... khó thật....
    Nhưng mà Canada qua DE và ngc lại cũng đâu phải impossible đâu, lại được fee đt siêu rẻ nữa, mặc dù giờ VN gọi sang DE cũng ok rồi, ngày nào tỡ cũng có đt của bf nên cũng đỡ cảm thấy khó khăn như năm ngoái. Chúc ấy và gf làm đưọc những gì bon ấy muốn. Nếu có kết quả thì nhớ inform cho anh em mừng với nhé.
    À mà tớ nghĩ là tớ hơn tuổi ấy
  5. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
  6. SAM&TEENY_4ever

    SAM&TEENY_4ever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    442
    Đã được thích:
    0
    Thế này có bị các mod gọi là spam ko hả cafe ơi hihì, tớ mới khỏi ốm, đang ôn thi hic, ấy thi thế nào rùi, mà Inu hay nhỉ hì hì, xem xong rồi thích cẩn thận lại bị bạn BTT bạn ý hỏi thăm nha j/k
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
  8. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở ĐỨC
    Tưởng một mà hai
    15:58'' 24/02/2005 (GMT+7)
    XUÂN NHÂN

    Một góc Berlin

    Cùng được gọi ngắn gọn là ?okiều?, cùng sống chung trong một tiểu bang Berlin, nhưng những người Việt Nam ở Đức có lối sống khác hẳn nhau, thậm chí đôi khi còn trái ngược.
    Dân Đông Berlin: nhọc nhằn đời sống tha phương
    Đi lao động hợp tác ở Cộng hòa Dân chủ Đức từ những năm 80, anh Thiện không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình lại trở thành cư dân của Berlin. Anh vốn là bạn học từ thời phổ thông với anh trai tôi nên trong chuyến về nước vừa qua, anh đã chẳng giấu gì khi kể tôi nghe chuyện cuộc sống của mình bên ấy.
    Theo anh Thiện, người Việt ở Đông Berlin đa phần là dân lao động hợp tác có nguồn gốc ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Sau khi hết hạn hợp đồng họ tìm cách ở lại làm ăn, buôn bán và chỉ được nước Đức thống nhất cấp quy chế thường trú từ năm 1997. Bản thân anh Thiện cũng đã phải chờ đến tháng 11.1997 mới được cấp giấy sau nhiều lần chờ chực! Nhưng để được cấp giấy thường trú, người Việt còn phải chấp nhận không đòi hỏi các chế độ trợ cấp xã hội, phải tự mình lo liệu lấy cuộc sống trên xứ người.
    Anh Thiện cùng một số người bạn, đã được học về nghề hàn trong thời gian lao động hợp tác, mở một tiệm ăn nhỏ chuyên bán các món ăn ?ona ná? Việt Nam trong thời gian đầu. Gọi là ?ona ná? vì lúc ấy chẳng kiếm đâu ra các vật liệu nấu ăn của người Việt. Anh đành chế biến từ thực phẩm của người Đức; vậy mà lần hồi cũng có nhiều khách đến ăn. Giờ thì cuộc sống của anh đã tạm ổn định. Anh kể: ?oLúc đầu chạy xin việc muốn đỏ con mắt cũng chẳng ra, chuyên môn thì chỉ biết mỗi nghề hàn. Dân Đức đâu cần tới thợ làm lẻ như mình. Thế nên ?ođẻ? ra cái quán ăn này. Tưởng chỉ có mình ?osáng suốt?, ai dè đó là phương cách sống chủ yếu của dân Việt ở Đông Berlin. Ở đây, hầu hết người Việt là chủ quán ăn, cửa hàng xén, quầy báo, quầy thực phẩm hoặc làm những việc chân tay như phụ bếp. Cuộc sống nhọc nhằn lắm?.
    Chị Thuận, một chủ quán trên đường Lucxemburger, sau lần trở về thăm Sài Gòn, thì tỏ ra rất buồn: ?oKhi tôi ra đi, Sài Gòn còn dơ bẩn và nghèo lắm, những khu nhà ổ chuột bên kênh Nhiêu Lộc khiến tuổi thơ tôi in dấu một nỗi buồn mơ hồ. Giờ đây trở lại, thấy tiếc làm sao khi mình đang phải vất vả nơi xứ người?. Chị cho biết, ở đây nếu không làm chủ cửa tiệm, thì người Việt ?ođánh? hàng từ Việt Nam sang bán. Dân Đông Berlin cũng thích hàng do Việt Nam sản xuất lắm. Ở đây cũng có đủ các mặt hàng Việt như rau muống, rau mồng tơi, rau đay, các loại nước mắm, nước tương cho đến mì gói, cà phê Trung Nguyên. Khó khăn, cực nhọc ban đầu nhưng giờ thì đa phần người Việt đã ổn định, cuộc sống khấm khá hơn. ?oĐược cái ai cũng cố lo cho con cái đi học đàng hoàng, để sau này chúng không phải khổ nhục như cha mẹ!? ?" chị Thuận quả quyết như thế.
    Tỷ lệ thanh thiếu niên người Việt đỗ vào đại học ở Đông Berlin khá cao và đa phần theo những ngành như kinh doanh, tin học, thương mại?Cô con gái của chị Trần Bích Nga, chủ một quầy sách báo, cũng đang theo học ngành thương mại. Cô bé cho biết mình thích học nghề này vì nó ?ochắc ăn?, đáp ứng được nhiều ngành nghề của xã hội. Đây cũng là tâm lý chung của nhiều người Việt trẻ ở Đông Berlin, khác hẳn với thế hệ người Việt thứ 2, thứ 3 ở Tây Berlin, bởi vì:
    Cuộc sống của người Việt ở Tây Berlin: dễ thở và năng động hơn.

    Họ dễ dàng hoà nhập vào xã hội Đức...

    Hoàn toàn không phải lo đến chuyện quy chế lưu trú, người Việt ở Tây Berlin, mà phần lớn là sinh viên du học từ trước 1975, được chính quyền sở tại tạo nhiều cơ hội trong cuộc sống. Họ dễ dàng hoà nhập vào xã hội Đức, tham gia vào việc học tập, đào tạo, có công ăn việc làm ổn định, thậm chí có người đạt được những thành công nhất định, có vị trí trong xã hội.
    Chính vì thế, giới trẻ người Việt ở Tây Berlin cũng năng động hơn, tự tin hơn, có sự hiểu biết về xã hội, do đó họ dễ hòa nhập vào cuộc sống. Việt kiều ở Tây Berlin có khoảng 4.000 người, đa phần trong số họ đã trở thành công dân Đức. Họ sống theo lối sống Đức, tức cũng vội vã và kỷ luật với một vòng tròn quen thuộc: sáng sớm thức dậy và vội vã đưa con đến trường rồi chạy nhanh đến cửa hàng hoặc sở làm, miệt mài làm việc đến tận tối mịt mới về. Mọi việc đều được giải quyết thật nhanh: ăn nhanh, làm nhanh, ngay cả đi mua sắm, giải trí cũng nhanh. Anh Nguyễn Trọng Đức, một Việt kiều ở Franfut đã 16 năm nay cho biết: ?oCuộc sống ở bên này tuy có vẻ khá giả nhưng thật ra người Việt mình đã phải trút hết sức lực để đổi lấy điều đó. Đôi khi chúng tôi cũng muốn đưa con cái về Việt Nam làm ăn, sinh sống nhưng lại e không quen với nếp sống và làm việc ở bên nhà. Thôi thì cứ đi đi về về vậy!?

  9. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Lưu học sinh VN thời mở cửa ở CHLB Đức
    Dr. TRẦN ANH DŨNG (Đức)
    Giáo dục Việt Nam đang trên tiến trình hội nhập quốc tế và có nhiều tiến bộ, vì vậy lưu học sinh Việt Nam sau khi được đào tạo trong nước, khi sang CHLB Đức nhiều người đã có đủ khả năng học và làm việc ở nhiều trình độ khác nhau tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu của CHLB Đức.

    Một trường đại học ở CHLB Đức

    Các lưu học sinh sang du học ở CHLB Đức đều phấn khởi hồ hởi và học tập với tất cả sự say mê của tuổi trẻ, học ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng của nền khoa học tiên tiến như khoa học tự nhiên, công nghệ, kinh tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, y dược, quản lý hành chính, ngôn ngữ Đức và cả các nghành văn hóa, nghệ thuật. Nhìn chung lưu học sinh Việt Nam rất cần cù, chịu khó và giỏi giang. Nhiều lưu học sinh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ với thành tích xuất sắc và được cấp học bổng đẻ học tiếp lên trình độ cao hơn. Có lưu học sinh tuổi còn rất trẻ, đã được trường đại học của CHLB Đức cho làm Tiến sĩ khoa học bậc cao hoặc mời làm công tác viên nghiien cứu khoa học, hợp tác giảng dạy.
    - Nhiều lưu học sinh đã đoạt giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ và nghệ thuật.
    - Đến các cơ sở đào tạo có uy tín của CHLB Đức từ đông sang tây, chúng ta đều thấy sự hiện diện của đông đảo lưu học sinh Việt Nam. Được sự hướng dẫn giúp đỡ của các cơ quan đại diện Viêt Nam, ở nhiều bang nhiều thành phố đã thành lập những hội sinh viên Việt Nam giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và học tập, tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa thể thao rất vui vẻ, lành mạnh làm nhiều việc từ thiện có ý nghĩa.
    - Một nét nữa của đòi sống sinh viên du học những năm gần đây là nhiều lưu học sinh không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn giỏi giang trong xây dựng hạnh phúc gia đình. Hầu như ở thành phố lớn nào cũng gặp nhưng gia đình lưu học sinh, tuy căn phòng ở chưa rộng tiện nghi sinh hoạt chưa nhiều, nhưng ấm áp và hạnh phúc lắm. Nhiều sinh viên đã thành đôi lứa từ Việt Nam, nhờ sự cố gắng học tập mà nhận được học bổng và cùng sang CHLB Đức học tập. Và cũng có những cặp lưu học sinh bén duyên nhau, bén đôi lứa từ những năm tháng học tập ở bên này. Các lưu học sinh sang du học ở CHLB Đức đều phấn khởi hồ hởi và học tập với tất cả sự say mê của tuổi trẻ, học ở hầu hết các lĩnh vực quan trọng của nền khoa học tiên tiến như khoa học tự nhiên, công nghệ, kinh tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, y dược, quản lý hành chính, ngôn ngữ Đức và cả các nghành văn hóa, nghệ thuật.
    Nhìn chung lưu học sinh Việt Nam rất cần cù, chịu khó và giỏi giang. Nhiều lưu học sinh đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ với thành tích xuất sắc và được cấp học bổng đẻ học tiếp lên trình độ cao hơn . Có lưu học sinh tuổi còn rất trẻ, đã được trường đại học của CHLB Đức cho làm Tiến sĩ khoa học bậc cao hoặc mời làm công tác viên nghiien cứu khoa học, hợp tác giảng dạy.
    - Nhiều lưu học sinh đã đoạt giải cao trong các kỳ thi trong nước và quốc tế về khoa học công nghệ và nghệ thuật.

    Sinh viên TU Chemnitz đón xuân 2005

    - Đến các cơ sở đào tạo có uy tín của CHLB Đức từ đông sang tây, chúng ta đều thấy sự hiện diện của đông đảo lưu học sinh Việt Nam. Được sự hướng dẫn giúp đỡ của các cơ quan đại diện Viêt Nam, ở nhiều bang nhiều thành phố đã thành lập những hội sinh viên Việt Nam giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và học tập, tổ chức nhiều sinh hoạt văn hóa thể thao rất vui vẻ, lành mạnh làm nhiều việc từ thiện có ý nghĩa .
    - Một nét nữa của đời sống sinh viên du học những năm gần đây là nhiều lưu học sinh không chỉ xuất sắc trong học tập mà còn giỏi giang trong xây dựng hạnh phúc gia đình. Hầu như ở thành phố lớn nào cũng gặp nhưng gia đình lưu học sinh, tuy căn phòng ở chưa rộng tiện nghi sinh hoạt chưa nhiều, nhưng ấm áp và hạnh phúc lắm. Nhiều sinh viên đã thành đôi lứa từ Việt Nam, nhờ sự cố gắng học tập mà nhận được học bổng và cùng sang CHLB Đức học tập. Và cũng có những cặp lưu học sinh bén duyên nhau, bén đôi lứa từ những năm tháng học tập ở bên này.
    - Có hạnh phúc nào bằng cả hai vợ chồng trẻ được ở bên nhau, giúp đỡ động viên nhau trong những năm tháng cùng học tập ở nơi đất khách xa gia đình, xa quê hương đất nước. Nhiều gia đình còn sinh cháu nhỏ, vừa lo học hành vừa lo chăm sóc con cái và hạnh phúc gia đình, thế mà vẫn hoc tốt nuôi dạy con ngoan và mạnh khoẻ.
    - Cuộc sống của người du học tuy vất vả đấy, tuy bận rộn đấy, nhưng thật hạnh phúc và nhiều niềm vui. Nhiều lần được tiễn các em ở sân bay về nước, nhìn cảnh vợ chồng trẻ dắt díu, bồng bế các cháu nhỏ hồ hởi về Việt Nam, mà lòng tôi lưu luyến và thầm cảm phục.
    - Chỉ có mấy năm học thôi , tiền học bổng thì đâu có nhiều và dư dật, thế mà vẫn chắt chiu, không những hoc để có tấm bằng với bao kiến thức của nền văn minh thế giới , mà có cả "mầm non đất nước, nguồn nhân lực tương lai" làm hành trang khi về quê hương đất Việt.
    - Cái việc ấy thời chúng tôi đi học cách đay nhiều năm , mấy ai làm được. Phải chăng chỉ có thời mở cửa ngày nay , với những chính sách thông thoáng, mọi giá trị nhân văn được phát huy và lưu học sinh của chúng ta mới tận hưởng được những giá trị nhân văn đó.
    - Với số lượng ngày càng nhiều lưu học sinh Việt Nam, học rất cần cù và giỏi giang và được đào tạo ở nhiều nghành khoa học công nghệ tiên tiến, chắc chắn sẽ là nguồn nhân lực dồi dào có chất lượng cao, góp phần trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội nước nhà trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Bay thẳng tới Đức từ 20/6
    08/04/2005 12:58
    Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết đường bay thẳng từ TPHCM, Hà Nội đến Frankfurt (Đức)khai trương vào 20/6 sẽ thay cho đường bay đến Frankfurt quá cảnh qua Nga hiện nay.
    Đây là đường bay thẳng thứ hai của Việt Nam đến châu Âu sau đường bay tới Paris.
    Vietnam Airlines đang khai thác đường bay từ Hà Nội, TPHCM đến Frankfurt quá cảnh qua Nga với thời giay bay 14-15 giờ. Khi có đường bay thẳng đến Đức, thời gian bay sẽ chỉ còn 10-11 giờ.

    (Theo TTXVN

Chia sẻ trang này