1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện trên đều là do cô chú em kể lại. Em cũng không có ở đấy để biết xem những chuyện đó có phải là thật không nhưng em nghĩ cô cũng chẳng nói dối làm gì. Mà em cũng đồng tình với suy nghĩ của chị Sweet, những người tị nạn được sống như thế thì quá ư là tốt. Vậy thì ai cũng đổ xô đi tị nạn luôn rồi.........
    Mọi chuyện bây giờ cũng đã qua rồi.............

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  2. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tị nạn vẫn chưa hết đâu, cách đây vài tháng tớ nghe trên radio (multikulti.de) một story của người VN: cha và một đứa con 5 tuổi bị escort ra sân bay, buộc phải về VN. Sau đó nha thờ catholic đứng ra che chở cho 2 cha con cũa họ...Bây giờ thì họ ok rồi, nhưng mỗi tuần đều phải ra immigration office (hình như là auslander...gì đó) để xin gia hạn visa. Weekly visa...i must die for that. Tớ thật sự không hiểu những người như vậy? tại sao họ cứ phải bám vào mảnh đất này vậy?
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hì tớ thấy chuyện đấy nhiều rồi. Nhà tớ có 1 chú với 1 bác quen cũng làm trong cái hội nhà thờ đó, nên biết nhiều chuyện lắm. Còn lý do vì sao họ ở thì tớ với các bạn khác nói ở trên nhiều rồi
  4. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    SB -> Sweet Briar (nicht Selbstbedienung) & Oshi
    Tui nói thiệt đó, nhà tui còn đi Mỹ - Úc chơi hàng năm vào dịp cuới năm với cái Reisepass. Nhiều lúc chưa đến lúc phải gia hạn lại thì phải nộp đơn xin Pass mới vì chẳng còn trang giấy nào trống để tụi Flughafen đóng dấu, dán Visum lên nữa !
    Ông cậu của tui thì từ Mỹ qua Đức lấy vợ . Bà hàng xóm bạn má tui ở VN từ Úc qua Đức lấy chồng ... ôi dzui lắm ra đón ở Phi trường thì phải thuê xe VW-Bus mà chở về , nhà chật ních vì đồ đạc đem theo . Buổi tối khi ngũ thì như là trong rừng tiếng "ngáy" thiệt là kinh khủng , buổi sáng thì cứ như là đi Konzert xếp hàng trước Toilette chở đến phiên !
    Ở Đức mà không có Krankenversicherung là không có được đi làm việc . Luật là như vậy, nên tui ngạc nhiên với chuyện của Oshi kể thôi . Hồi đó mới đến Đức nhiều người Việt còn giả vờ bệnh để xin đi Kur giải lao 1 tháng mà AOK phải trả tiền 100% , lúc xuất viện thì ai cũng lên cả chục ký lô và hợp với khoai tây, bánh mì liền .
    Lúc đó còn có Aussiedler từ UdSSR, Polen, Ungarn, Bulgarie và obersiedler từ DDR nên người Việt cũng phải đi học tiếng Đức chung . Má tui quen với một gia đình Aussiedler từ Ukraine lúc đi học tiếng Đức của Arbeitsamt cho đến bây giờ vẫn liên lạc với nhau . Ai còn nhỏ là bị Jugendamt đưa vào trường học, hên là trong Hauptschule chơi nhiều hơn là học, chỉ có lúc lên Realschule và sau đó là Gymnasium thì học rất nặng, chẳng còn Pardon cho ai nữa . Đứa nào lười thì bị Jugendamt tống vào Internat làm Ausbildung hay là phải đi Berufschule .
    Có một thống kê là có khoảng 2000 người Việt sau khi đến Định cư thì lại xin di cứ qua Mỹ để đoàn tụ gia đình . Mấy trăm người đi qua Mỹ không chịu trở về Đức, trong số mấy trăm đó có một người quen với nhà tui . Anh ta đang học nghề trong một căn cứ quân sự Bundeswehr vì được một ông Trung tá đưa vào . Trong lúc Urlaub ở Mỹ thì anh ta chốn lại ở nhà người em . Thế là Bundeswehr ra lệnh truy nã vì tình nghi anh ta là Spion . 3 tháng sau là anh ta bị FBI bắt ở LA và đưa thẳng lên máy bay giao lại cho BSG . Về lại Đức ai cũng cười chọc quê anh ta mổi khi gặp anh ta đi sinh hoạt trong Gemeinde .
    Hồi đó đến Đức là Fremdenpass, sau đó là đổi sang Reisepass màu Blau có 2 sọc chéo ở bên trái phía trên cùng . Sau 10 năm là Pass không còn giá trị nữa, là phải ra tuyên thệ làm Ausweis . Tui còn nhớ là em tui dạy cho ba má tui môn Sozialkunde , Grundgesetz, Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung, Landesregierung, Bundesverfassungsgericht, Bundespräsident, Bundeskanzler ... để làm bài thi khi vào quốc tịch .
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác cứ gọi em là sweet cho nó duyên dáng, dễ thương chứ ai lại SB người ta tưởng selbstbedienung với lại säbelbeine hay saboteur thì chết em. Mà hì, hoá ra nhà bác là nhân chứng sống, chứ em cũng chỉ biết tị nạn thời nay thôi, thời xưa không biết lắm. Nhưng về cái vấn đề Krankenversicherung ấy thì người Việt mình thiếu gì việc làm, có phải lúc nào cũng làm đường đường chính chính đâu. Làm chui thì cần gì krankenversicherung.
  6. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    từ fidschi nó dùng để chửi người Vietnam như ở nhà mình dùng tiếng lóng vậy thôi. Hiểu theo đúng nhất là mọi, mọi rợ, barbarian. Thực ra fidschi như bạn nói là một quần đảo nhỏ rất đẹp ở Thái bình dương với khoảng trên 700.000 dân. Có thể nó dùng từ đó để "chửi" dân Việt vì dân Fidschi là dân thô sơ..... hoang dã, như kiểu dân da đỏ ngày xưa vậy ( mà thô sơ, hoang dã, mọi rợ... thì đã sao??? nếu thấy vậy thì đừng đến và đừng can thiệp). Fidschi là đảo hay là điểm dừng tiếp liệu cho máy bay lên tụi nó biết, và nữa cũng là một nơi du lịch tuyệt vời.
    Vì vậy nếu nó dùng từ Fidschi với bạn, thường thì tớ nghĩ chắc nó ko dám nói thẳng mà hay nói đổng, vậy thì bỏ qua, coi như tao ko biết, đi thẳng. Nếu nó nói thẳng vào mặt mình, thì bạn có thể hỏi lại là Fidschi là cái gì. Cứ để cho nó giải thích, nếu nó có ý xúc phạm bạn, bạn có thể nói cho nó hiểu ý rằng 50 năm đã qua, đó là một khoảng thời gian, tuy đã lâu nhưng cũng ko mới. Tùy trường hợp, nếu tụi nó đông quá, thì bạn nên tránh. Thường chắc các bạn hay có Mobile, vậy thì nên để một số One Touch là số chọn của công an, có chuyện gì thì chỉ cần bấm một bấm là bạn có thể nối được ngay với công an.
    Là con của Bố Mẹ Việt tức là chúng ta là người Vietnam. Cho dù bạn có nhập tịch Đức nhưng bạn chỉ là người mang hộ chiếu Đức thôi, còn việc bạn có là người Đức hay ko thì là chuyện khác. Nếu ko muốn nói bạn vẫn mãi là người nước ngoài trong con mắt của dân Đức. Vì vậy hãy luôn nghĩ mình là người Vietnam. Thật hổ thẹn thay khi nhiều người ko dám nhận mình là người Viet. Hoặc giả là người Bắc Việt mà nói là tôi từ Nam Việt tới. Nếu bạn thấy rằng có nhiều người Viet làm những điều ko tốt tại đất người, bạn có thể chọn làm những điều tốt. Kiếm tiền là tốt nhưng bằng mọi giá (tiêu cực) thì ko nên. Còn chuyện làm bồi bàn, bán hoa.... thì sao. Lao động là vinh quang mà, nhưng chỉ có là nên cố gắng. Qua những hành động của mình, bạn sẽ dần làm thay đổi quan điểm của tụi nó. Mà thực ra ý của tớ ở đây ko phải là mình phải cố làm như vậy. Hãy sống thật và tốt là điều đáng quí.
    Một điều nữa, yêu Tổ quốc, yêu Đồng bào. Cũng ko ít người Viet khi nói về người Viet khác thường với một thái độ cứ như mình ko phải là người Viet vậy. Nếu buộc phải tranh luận thì cũng nên chỉ ra rằng, à thì những người đó là ko tốt, lí do tại sao, và rằng xã hội nào cũng có vậy cả.
    Vài dòng tham gia cùng các bạn

    Tigris Corbetti

  7. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Tigris
    xã hội nào cũng có những con người "ngoài thực tế" . Câu hỏi của xã hội luôn là : Thực tế là cái vô thực tế từ nhửng người không thực tế ?
  8. Tigris_Corbetti

    Tigris_Corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    1
    xin lỗi, tôi ko hiểu ý của bạn, bạn có thể giải thích thêm vài dòng cho rõ hơn được ko?

    Tigris Corbetti

  9. duy_hoàng

    duy_hoàng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    @tienloi : câu nói đó theo tôi chưa chính xác. bởi vì nếu là người vô thực tế thì tức là họ ko có khả năng nhận xét một vấn đề một cách thực tế phải ko? vả lại, liệu những quan điểm của 1 người thực tế, luôn luôn là thực tế hay ko? người ta nói: nhân bất thập toàn, con người ko ai là hoàn hảo. nên người ta cũng nói là : sự hoàn thiện trong sự bất hoàn thiện! cùng với cách lý giải đó ta cũng có thể nói là : quan điểm của người ko thực tế, chưa chắc là lúc nào cũng là vô thực tế.
    vả lại, thực tế hay ko, đó chỉ là vấn đề của cách nhìn nhận sự việc mà thôi. nó cũng giống như bây giờ có 1 người nói là một điều đó rất tốt, nhưng người thứ 2 đến lại nói là điều đó hoàn toàn ko tốt! v65y ai đúng ai sai? theo tôi thì chẳng có ai sai cả.
    trên đời mọi việc đều xảy ra theo quy luật : nguyên nhân dẫn đến hậu quả. nhưng người đó, trước khi đưa ra lời nhận xét, họ đều phải có lý do, và từ lý do đó, họ đưa ra các nhận xét, tức là hậu quả. ai cũng thấy là họ có lý khi đưa ra nhận xét đó---------> quan điểm về một việc chỉ đúng trong giới hạn cá nhân, nhưng ko bắt buộc là phải đúng trong giới hạn quần chúng-----------> thực tế hay ko thực tế cũng y như vậy mà thôi!
    ( che.p , hôm nay mình lại mắc bệnh nói nhiều roài hehehehe)
    từng hạt mưa rơi rơi lặng lẽ
    như những giọt sầu khóc giưã đêm khuya
    người quên tôi ra đi không trở lại
    lặng lẽ mình tôi.....
    dưới cơn mưa...u sầu

    xin lỗi e*** tí vì cái này xử lý rồi
    Được sweet-briar sửa vào 20:50 ngày 29/06/2003
  10. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không lan man lạc đề nha. Chủ đề là người VN ở Đức chứ không phải nà lơi ní nuận đâu nhá. Mọi người chú ý tí.

Chia sẻ trang này