1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Thực tế là : có muốn sửa đổi để sống hay không?
    Không thực tế là : bất chấp những định kiến xã hội để sống.
    Sống ngoài thực tế là : biết là sai nhưng vẫn cố tình làm. Tại sao ?
    Ngoài ra phải nhìn vào lối sống của người Việt trong quá khứ tại đó để biết những định kiến của người Đức là đúng hay sai, vô lý để nói lại cho người Đức nghe ? Nhìn vào hiện tại thì đã có sự sửa đổi nào chưa để thuyết phục người Đức?
    Trên thực tế là người Đức không có kì thị như người Việt .
    Ti,nloi
  2. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    em nói thật cái:
    toàn là người việt mình đánh nhau không à.
    mấy hôm nay lại gặp chuyện này mới bực mình chứ, mấy thằng trẻ con việt nam (em chỉ nói đến những thằng hư em gặp thôi chứ không phải là tất cả), đi hội 3,4 đứa, (khoảng 14,15 tuổi)trông thì khệnh khạng nhìn đã muốn "táng" rồi, ra sân bóng rổ thấy có một thằng bé người đức (chắc chỉ khoảng 12,13), mượn bóng của nó, thằng bé người Đức không cho mượn vì mấy lần em cũng chứng kiến cho hội kia mượn đến khi đòi thì không trả, lại còn chơi chuyền bóng bắt thằng bé kia chạy bở hơi tai, thế là bạt tai thằng bé người Đức, may cho mấy thằng đấy là em đứng hơi xa đấy không ông "táng" lâu rồi. ghét vật, chẳng phải là vì đấy là người Đức hay là người nước nào, nhưng nói thật em nhìn mấy thằng đấy ngứa mắt lắm, trông thì ba bợm như là quân khu phường ý, chỉ đi bắt nạt trẻ con thôi, đến khi bị bọn khác nó đánh cho thì....
    em thiết nghĩ chắc tại bên này đôi khi bố mẹ không quan tâm được đủ tới con cái thế nên em phải dùng từ là mấy đứa đấy "mất dạy" hết cả rồi. em chứng kiến nhiều cô than thở là có mấy thằng con nhưng mà hư đến nỗi không thể bảo được, đến bố mẹ nó còn không bảo được nữa là người khác.
    nhiều khi như thế mình còn không chịu nổi nữa là dân Đức vì dù sao dân việt mình cũng chỉ là khách thôi.
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  3. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    trong tuổi 14-15 là hầu hết những trẻ em đều có "chân" trong mộ Gruppe nào đó, tùy theo Interesse của trẻ en, như Musik,
    Sport, Mode ... Đứa thì đi chọc Mädel ngoài phố, đứa thì ganh tỵ nhau trong Musikschule ...
    Sự Brutalität trong trẻ em Đức là một hiện tượng không mới, chỉ khác nhau là mức độ của Brutalität . Tuy nhiên chưa có gì mà phải lo sợ, vào tuổi 18 thì sẽ bị vào quân đội hay Zivildienst là lại đổi tính thôi .
    Tuy nhiên không có nên phân biệt con nít Việt hay con nít Đức với nhau, đều này không tốt . Die Welt gehört uns alle .

    Ti,nloi
  4. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi bác cho em nhận xét cái này:
    bác toàn post những bài nước đôi, chẳng bao giờ có chinh kiến rõ ràng cả, bác post như thế em chẳng còn thấy hứng thú đâu để mà tranh luận nữa cả. bác dường như có vẻ thờ ơ, chuyện thường ngày ở huyện, chuyện thế là bình thường, ta quen rồi. em cũng chẳng lạ gì những cái đấy, em cũng đã trải qua cái thời trẻ con lâu lắm rồi nhưng mà em có cái tính là cái gì mình không thích thì nói rất rõ ràng. em ở đây tự dưng chỉ trích bác chẳng qua là vì bác là cái gì: "chủ tịch" đấy. em mong bác phải tích cực hơn, lập trường rõ ràng kiên đình, cứng rắn hay không là tuỳ ở bác nhưng em sợ nhất ai cứ lập lờ, có như thế em tin rằng bác sẽ lãnh đạo cái box này phát triển hơn nữa. chứ bây giờ bõ này ít bài tâm huyết quá. mà cũng it người post bài luôn.
    quay đi quay lại em đếm được chắc tối đa là 20 mống.
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  5. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đứng trên phương diện chủ quan của bản thân em thì em thấy anh Deve nói vậy là không ổn rồi. Theo em nghĩ, bác chủ tịch không thể như anh nói là không có lập trường, chính kiến rõ ràng được. Khi đề cập tới bất cứ vấn đề gì, bác ấy đều đưa ra một số những nguyên nhân sâu xa của vấn đề đó, do vậy, những ý kiến sẽ được mở rộng hơn và không chỉ ở phạm vi một suy nghĩ cá nhân của bản thân mình. Có thể dễ dàng nhận ra được rằng, mỗi chúng ta ở đây, khi phản ánh vấn đề gì hơi " bức xúc " một chút là mọi người thường hay nói bằng những từ ngữ hơi quá một chút khiến cho các thành viên khác khi đọc bài rất hay bị ức chế về tinh thần. Nhưng với bác chủ tịch thì khác, bác ấy thường có suy nghĩ thoáng hơn, có lẽ cho là đơn giản hơn cũng được để mọi người có thể nhìn nhận lại vấn đề đó. Nếu cho những ý kiến đó là không có chính kiến, không có lập trường thì em thấy anh hơi thái quá rồi. Trong từng vấn đề, từng khó khăn, vất vả, hoặc những điều hơi trái với bình thường một chút, nếu chúng ta biết cách suy nghĩ và nhìn nhận kỹ càng thì sẽ thấy nó thật đơn giản , dễ hiểu và cũng dễ giải quyết biết bao.
    Và cả vấn đề đang được thảo luận ở Topic này cũng vậy. Tại sao chúng ta chỉ nhìn nhận người Việt ở Đức với những khía cạnh không tốt mà chỉ toàn thảo luận về những vấn đề không mấy ai cho là tốt đẹp cả. Có thể em chưa từng sống ơ Đức nên không thể hiểu hết được nhưng kể cả khi em chỉ ở Việt Nam thôi, em cũng có thể biết rằng " người Việt ta ở đâu cũng vậy, cũng có người tốt, người không và nước Đức cũng không là một ngoại lệ " ...............
    Trên đây là một số suy nghĩ của bản thân em, có thể không giống với anh nhưng nếu anh muốn, có thể gửi PM cho em , chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện. Từ nãy đến giờ chúng ta post bài không đúng chủ đề rồi, không khéo lại thấy Mod nào đó lườm chúng ta thì chết, dễ bị Delete bài như chơi đấy......

    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  6. in_rock_we_trust

    in_rock_we_trust Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    em chả thích Đức.HMM bắt đầu là từ tiếng Đức,sau đấy là nước Đức nói chung!!!Không thích là vì em không thích thế thôi!!!Có điều nếu không có nước Đức thì em chả hiểu thế nào là "yêu tổ quốc" (chứ yêu đồng bào thì em chả dám nói đến).Nói thì nói thế thôi,chửi thì em chả chửi đâu,gì thì gì em cũng vẫn fải học ở cái nước mà em không chọn này cho xong,sau đó cuộc đời xô đẩy đến nước nào thì em đến nước đấy!!!
    hmmmmmmmm sẽ nhớ bạn bè ở đây nhiều lắm lắm!!!!Ich habe euch alle liieb!!aber man sieht sich mehrmals im Leben!!!
    LIFE IS FULL OF UPS N DOWNS
  7. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Development@: Hạ nhiệt độ bớt đi, đừng có nóng thế, chiên trứng được rồi đấy. Thảo luận là 1 chuyện mà chỉ trích là chuyện khác đấy nhé. Warnung lần 1 Bác TL ở Đức lâu, nhiều khi nói tiếng Việt bác ấy không hiểu hết. Đừng có nổi nóng lên thế. Cho cốc bia hạ hoả đi
    Chuyện người Việt ở bên này nói đã nhiều rồi. Có người này người kia. Người Việt ở bên Đức là một bộ phận thu nhỏ của cộng đồng người Việt mà thôi. Ở VN còn có người này người nọ người "có học" cũng như "vô học". Nhưng hình như trong cái topic này nói toàn chuyện xấu thôi thì phải, chẳng thấy mặt tốt gì hết. Ai đọc thì toàn thấy người Việt ở Đức là ham tiền, cướp giật,hay đánh nhau, ganh tỵ.... Buồn lắm đấy.
  8. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    *seufz*
    Cau deve nay ...noi mai ma chang hieu hay sao ay nha ?!
    Moi nguoi deu co quan niem va cach nhin nhan RIENG
    Thi thao luan ...xin moi......... tu nhien ! Nguoi sang hoc o Duc va nguoi lon len o Duc ..khac nhau xa lam va quan niem
    cung vay >.< Bac tienloi va toi lon len ben nay ...nhin nhan khac chu ....Bac tienloi chac cung chang ve vn choi lau ay nha ?
    Em moi ve vn co mot lan a , nam 2000 Em cung chang hieu cuoc song o vn nhu the nao ca
    Toi hieu cau deve nhung toi mong cau cung hieu duoc cach nhin nhan cua toi hoac bac tienloi !
    Toi nghi muon thao luan thi hay la FAKTEN ra ma thao luan !
    Neu lay Erfahrung ra ma thao luan ..thi kho lam .....fakten , fakten, fakten und nochmals FAKTEN .
    Fakten sind etwas was man nicht ablehnen kann >.<
    Klaro ?
    Deve : sei artig !


    Bin ein wertloser Mensch
    Erbettle , was ich brauche
    Mit einem wertlosen Gesicht
    Sing ich ein wertloses Lied ...



  9. boy2403_de

    boy2403_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    chao Nade
    CHO TO LAM QUEN VOI AY NHE!
    THONG TIN VE TO
    BOY
    20
    Clausthal Zellerfeld- Niedersachsen Deutschland
    YM ID : ich_liebe_preluders
    H. Nr. 0162 351 0129
    Ich hoffe, dass du dich ẳber mich freuest.
    bis bald
  10. ich

    ich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    I LOVE ACMILAN
    [/quote]
    Ko em a ...bay gio thi 2 thang roi nhung ma .......chi that su ko hieu Co ta Theo chi biet thi nguoi ********* thuong kieng cho con di ra ngoai truoc 1 thang ..vay ma Co ta cho con di ..ma lai toan den nhung noi day vi trung Nho con be lan ra om thi sao ? suc no lam sao chiu dung duoc ?
    Co ay di choi thoi ..luon di luon lai ! Co ta om dua con truoc nguc di ....ma troi thi nang ..co* the nguoi Me da nong roi ma lai om con truoc nguc minh thi no cung bi nong boi co* the nguoi Me ...Binh thuong tre con 37° C da la sot roi ..nguoi lon thi 38° C
    The thi dua be nao chiu noi ? Lam Me ma chi ich ky nghi den minh thi .....
    Oishi chi ko vo dua ca nam nhung du nguyen nhan gi di nua ..thi lam Me cung phai nghi den con minh chu ?!
    Chi ko noi la ai cung vay het nhung ..du gi thi cung co nguoi nhu vay day thoi

    The one and only ^o^
    [/quote]
    Chi Na hãy bình tĩnh có thể bác sĩ bảo con cô ta cần ánh nắng mặt trời thì sao?
    chị nên tháo cặp kính đen ở mắt mình ra đi
    mà ở VN đồng bào dân tộc họ địu con đi khắp nơi có làm sao đâu
    thôi hăy hưởng thụ cuộc đời tuơi đẹp này đi!
    The tide is high but I'm always on, I'm gonna be her number 1.

Chia sẻ trang này