1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ich

    ich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Das stimmt !
    em nói đúng lắm có lẽ phần nhiều ng` Việt cẳm thấy kó khăn
    khi sống ở VN nên đã chuyển đi nc khác
    VD như những ng` thi ĐH ở VN ko đỗ đành phải ra nc ngoài học tiếp
    nhìn chung những ng` thành đạt ở VN ko mấy ai ra đi
    (ý ở đây là đi hẳn ý)
    dù là ai đi chăng nữa chắc cũng có chút máu dân tộc
    cái dại của ng` Việt là ko kích thích đc nó thôi
    hy vọng đời sau con cháu ng` Việt sẽ làm đc!
    The tide is high but I'm always on, I'm gonna be her number 1.
  2. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là có tiền ở Việt nam vẫn là sường nhất.....Chẳng gì bằng nhà mình cả...có điều kiện thì sang đây cho mở rộng tầm mằt thôi...Đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.....Có nhiều thứ công nhân là ở việt Nam mình chưa được bằng...cho nên mới có nhiều người muốn ra nước ngoài làm ăn sinh sống và học tập....để rồi về làm giầu cho nhà mình cho đất nước....Đi đâu cũng nên nhớ đến tổ quốc nhớ đến nhân tộc.....Cho dù ai đó có được nhập quốc tịch làm được người đức đi nữa...thì trong thân thể họ...trong huyyết quản họ dòng máu Việt vẫn chảy từng giây từng phút.....Đó là điều không ai có thể phủ nhận và chỗi cãi....
    Híc nói đến đây lại nhớ bún đậu thịt chó mắm Tôm.....

    In der Liebe[​IMG] schlagen wir  uns immer[​IMG] [​IMG]!  Deepredvslacoste 
     
  3. always_alone

    always_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hix
    hôm wa tui vừa được nghe lời nhận xét của một người Đức mà thấy xấu hổ vô cùng, ông ý nói là (bằng tiếng Việt , natu''''rlich)
    rằng: kĩ sư có trình độ giỏi nhất ở bên nước bạn cũng chẳng bằng một công nhân bt ở bên nước tui, nghe nhục ko chịu đc, nhưng cũng phải công nhận đúng thật
    Essen-trinhken-Schlafen
    Ein bisschen Leben
    Ein bisschen Schmerzen
    Ein bisschen Glu''ck
    Nicht besonderes
  4. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  5. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Có gì đáng xấu hổ đâu, ông ấy nói thế là không đúng. Mình dám khẳng định là như thế! Cái gì kém thì mình fải học thôi. Không hề thấy ông nào như vậy, học giáo viên người Đức rất tận tình, chu đáo và giỏi mình rất tôn trọng.
  6. Hina_chan_210

    Hina_chan_210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ông ý là ai mà ăn nói lạ thế nhỉ. Cũng phải có người này người kia chứ.Ở đâu mà chẳng có kĩ sư giỏi với thợ lành nghề.Mà nói thật nhá Kĩ sư với công nhân là 2 nghề khác nhau rõ rệt,công nhân thì chỉ học nghề để lao động chân tay,còn kĩ sư là người thiêt kế.Làm sao công nhân có thể làm thay việc của kĩ sư nếu chưa được đào tạo chuyên môn lâu năm như kĩ sư.So sánh như thế là quá sai lầm và cả khinh người nữa
  7. always_alone

    always_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    trời ah, mọi người lầm tưởng kinh dị vậy, dĩ nhiên ko thể là giáo viên nói câu đấy được, chỉ là một người meo wuen thui, thực ra thì cũng chưa đến mức gọi là ông vì mới 25-26 tuổi gì đó, chả rõ lém, được đúng một lần bạn giới thiệu, (chat bằng tiếng Đức đc hai câu thì chuyển sang tiếng Anh), thế là hôm đấy nó mới nói câu đó đấy chứ
    Essen-trinhken-Schlafen
    Ein bisschen Leben
    Ein bisschen Schmerzen
    Ein bisschen Glu''ck
    Nicht besonderes
  8. Pham_K_L_H_L

    Pham_K_L_H_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    bac noi chuyen nhi nho qua!Cha hieu may!
    Con em thi em thay,nguoi vIet nhieu nguoi gioi bo xu!Cai thang nao ma noi ra cai cau nhu thang bac ke y,no chac cung cha duoc thong minh gi cho lam dau!cung chi la barking dog thoi ma!No biet duoc may dua nguoi viet ma oang oang nhu the!Gap no lan nua thi bac bao no di chet di cho em nho!




    we were not dismayed at goodbyes.
    A farewell is necessary before we can meet again.
    And meeting again, after moments or lifetimes is certain for us!
  9. always_alone

    always_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    em nói chuyện nhí nhố lém hả bác, hix, danke đã nhắc nhở, em sẽ cố gắng sửa đổi.
    Còn về chuyện bác nhờ em chửi hộ thì sợ là ko đc vì em có gặp nó nữa đâu
    Essen-trinhken-Schlafen
    Ein bisschen Leben
    Ein bisschen Schmerzen
    Ein bisschen Glu''ck
    Nicht besonderes
  10. Pham_K_L_H_L

    Pham_K_L_H_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này