1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người VN ở Đức

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Nadeshiko, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_alone

    always_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    trời ah, nói nhẹ nhàng tình cảm thì người Đức never tỉnh ngộ bác ơi
    Essen-trinhken-Schlafen
    Ein bisschen Leben
    Ein bisschen Schmerzen
    Ein bisschen Glu''ck
    Nicht besonderes
  2. ich

    ich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ko ngờ ng` Đức còn có kẻ ếch ngồi đáy giếng đến thế
    tối hôm qua mình vừa nghe bài "con số không" của nhóm bức tường thấy rất hợp với cái ông ng` Đức này
    The tide is high but I'm always on, I'm gonna be her #1.
  3. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    chu dang o dau day de anh gioi thieu cho chu 1 thang y chang lam ban cho do buon
  4. Pham_K_L_H_L

    Pham_K_L_H_L Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    neu no khong tinh ngo.Bac dap chet no di cung cha fi dau!




    we were not dismayed at goodbyes.
    A farewell is necessary before we can meet again.
    And meeting again, after moments or lifetimes is certain for us!
  5. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    286
    Đức buồn thật .. ngày nào cũng như ngày nào , tuần nào cũng như tuần nào ... chán lắm .. Nó không náo nhiệt , đa dạng , phong phú ... như ở nhà mình ... Ở Đức , con người giống như một máy tình được lập trình sẵn .. bao giờ cũng theo một thời khoá biểu hàng tuần như nhau... chán thật
    [marquee]Ich muss Muehe geben , um alles -was ich will- zu erreichen.[/marquee]
  6. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì cũng chán thật Nhưng chẳng ai muốn về cả. Vả lại nếu có bạn bè thân nhau, cùng sở thích Bia Rượu Đờn hát thì cũgn thú đâu kém ở nhà. À tiền nữa.
    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  7. always_alone

    always_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên có người nói ở Đưc bun` , hix, còn tui phải đợi đến khoảng 2-3 năm nữa mới đc sang mà đang muốn sang ngay đây
    Essen-Trinken-Schlafen Ein bisschen Leben Ein bisschen Schmerzen Ein bisschen Glu''ck Nicht besonderes
  8. tienloi

    tienloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0

    có cái topic cho người Đức sao không ai vào đó mà viết ?
    Ti,nloi
  9. development

    development Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    không muốn viết tiếp về người việt nam ở đức cũng phải viết. ghét vật, hôm nay lần đầu tiên vào trại tị nạn, thấy trong "sổ đen" một nửa là người việt nam, nào la không chịu chấp hành nội quy của trại, không chịu trình diện đúng thời gian, cả tháng đến trại đúng một lần vào ngay Zahltag, đến khi bọn Sozialsamt nó cắt tiền thì mới bắt đầu hỏi. cũng khổ thân bọn làm Sozialdienst, bọn nó hỏi gì mấy ông người việt mình hiểu cũng không chịu trả lời, chỉ khổ bọn nó nói đi nói lại mà chẳng ông nào chịu làm theo. (bọn nó mới mời mình sang làm phiên dịch oai vật , nhưng thật ra cũng chỉ là đứng giữa chịu trận mà thôi ) đúng là một bên là bọn đức, một bên là mấy ông tị nạn cù nhầy (phải nói thế mới đúng), không chịu trình diện đến khi bọn nó thu phòng lúc nào không biết, về nhà đút chìa khoá vào không mở được lúc đấy mới phàn nàn. muốn ở lại lâu dài thì ít ra cũng chịu khó tuân thủ nội quy chứ, sau này xin cái gì cũng dễ hơn. làm thế này đâm ra bọn nó ghét, bọn nhọ chỉ cần cứ 15 ngày gọi điện về trình diện là được, bây giờ người việt bị bọn nó là chặt, cứ 10 ngày phải về tận nơi trình diện, khổ lây mấy bà chị ở cùng. đúng là nhìn bọn nhọ với bọn châu âu, đứa nào cũng tuân thủ đúng quy định, còn mấy ông việt nam nhìn quá chán luôn. thôi em cũng chỉ làm một thời gian nữa lấy cái referenz rồi cũng biến thôi. làm với người việt phức tạp lắm, người như mình còn cảm thấy nhức đầu nữa là bọn đức, rồi cứ bảo bọn nó nguyên tắc gây khó khăn, tại các ông cả chứ tại ai.
    càng nghĩ càng chán, thật chẳng còn biết nói gì nữa.
    ôi khổ cái thân tôi tự dưng khi không chui vào đây làm gì không biết nữa, cứ đi học tiếp cho nó xong, lại tự dưng nhảy ra đi làm.
    em cũng chỉ hi vọng làm thế này cho cái C.V. nó đèm đẹp một chút thôi.
    Cause I'm leaving on a jet plane....
  10. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ----->>nghe bác kể ...........não cả ruột!!
    ....
    Tuyết rơi rồi!!

Chia sẻ trang này