1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người VN ở Mỹ ăn Tết ra sao

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi j4unm2, 06/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Người VN ở Mỹ ăn Tết ra sao

    bây giờ chỉ còn khỏang 3 ngày nữa là đến tết âm lịch,tết cổ truyền củaVN rồi, xin mạn phép mở cái topic này để hỏi những bro,sis về chuyện người VN ăn tết bên Mỹ nó như thế nào?
    mình chưa ăn tết VN bên Mỹ bao giờ , nhưng mình nghe nói ở những nơi có đông người Vn sinh sống ,như Cali ,TX,chẳng hạn thì khi đi ra ngoài phố sẽ thấy được chút không khí tết quê nhà , người ta tổ chức những buổi canhạc ,hay hội chợ để mọi người cùng vui,như thế thì đỡ nhớ vn lắm
    nhưng chúng ta ăn tết là vào ngày âm lịch,mà bên Mỹ đâu có xài lịch âm? mà nếu tết ko rơi vào T7 hay CNthì chắc nhiều người làm sao đón tết? ngày thường phải đi học và đi làm ?như nămnay nè tết vào khoảng đầu tuần, người ta làm sao họp mặt gia đình được nhỉ?
    còn những nơi ít người VN sống thì sao? họ an tết như thế nào,? hay là họ sống theo Mỹ ko ăn tết Ta mà ăntết Tây?

    có bro,sis nào ở Mỹ chia sẻ với mình ko?
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hì, Tết này cũng là tết thứ 3 gà con ko được ăn tết ở VN rồi, thật sự rất nhớ cái tết của Hà Nội. Tết đầu tiên xa nhà là hồi Gà con đi ES, hồi học lớp 12 ở nhà host family. Đêm giao thừa ở VN là gà con đang ở trong lớp học, thế là Gà con xin phép cô giáo cho gọi về VN cho ba mẹ... Hịc hịc, nghe ba kể tết này ba phải ngồi làm nem một mình, ko có 2 chị em Gà giúp nên bùn quá. Mẹ thì nghe thấy giọng Gà con là mít ướt ngay, làm Gà con mít ướt theo Rồi đang ngồi học, còn 1,2 phút nữa đến giao thừa thật, bọn bạn trong lớp cùng cô giáo count down. hì hì Chẳng biết là đang buồn hay đang vui nữa....
    Còn tết thứ 2 là khi Gà con lên năm đầu tiên đại học, cũng rất vui mặc dù ko ở VN. Vì các anh chị bên này đông quá, mọi người tụ tập ăn uống ở một nhà cô bán đồ VN cũng là Việt Kiều bên này. Ngon lắm. Cuối tuần hôm đó thì đi ăn ở nhà một bác khác cũng vui. Được ăn bao nhiêu là bánh trưng.
    Còn năm nay thì gà con ko biết, nhưng mà cũng thấy mọi người chuận bị tụ tập cuối tuần, có lẽ Gà con sẽ đóng góp mấy cái bánh trưng nữa. HÔm nay lên Phoenix để đi chợ VN nè
  3. xuongronghoa

    xuongronghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    [quote-Ga`_CoN viết lúc 00:55 ngày 06/02/2005-]
    Hì, Tết này cũng là tết thứ 3 gà con ko được ăn tết ở VN rồi, thật sự rất nhớ cái tết của Hà Nội. Tết đầu tiên xa nhà là hồi Gà con đi ES, hồi học lớp 12 ở nhà host family. Đêm giao thừa ở VN là gà con đang ở trong lớp học, thế là Gà con xin phép cô giáo cho gọi về VN cho ba mẹ... Hịc hịc, nghe ba kể tết này ba phải ngồi làm nem một mình, ko có 2 chị em Gà giúp nên bùn quá. Mẹ thì nghe thấy giọng Gà con là mít ướt ngay, làm Gà con mít ướt theo Rồi đang ngồi học, còn 1,2 phút nữa đến giao thừa thật, bọn bạn trong lớp cùng cô giáo count down. hì hì Chẳng biết là đang buồn hay đang vui nữa....
    Còn tết thứ 2 là khi Gà con lên năm đầu tiên đại học, cũng rất vui mặc dù ko ở VN. Vì các anh chị bên này đông quá, mọi người tụ tập ăn uống ở một nhà cô bán đồ VN cũng là Việt Kiều bên này. Ngon lắm. Cuối tuần hôm đó thì đi ăn ở nhà một bác khác cũng vui. Được ăn bao nhiêu là bánh trưng.
    Còn năm nay thì gà con ko biết, nhưng mà cũng thấy mọi người chuận bị tụ tập cuối tuần, có lẽ Gà con sẽ đóng góp mấy cái bánh trưng nữa. HÔm nay lên Phoenix để đi chợ VN nè
    --------------------
    nghe Gàcon nói thì có lẽ năm nay Gà con ăn tết lớn đây,nămnay năm Gà đấy Gà con ơi, chỗ Gc ở thì có nhiều người Vn nên tụ lại ăn tết chắc vui nhỉ?được đi chợ tết là còn gì bằng hehehhe
    thèm được lìxì ghê hiii dù bâygiờ tuy đã "già" nhưng vẫn thích lì xì
    chỗ xrh ở cũng nhiều người Vn nhưng chưa ăn tết ở đây bao giờ,và lại ít khi đi chơi lắm
    Được xuongronghoa sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 06/02/2005
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thuyền ở Dallas, Texas , nơi khá đông người Việt . Mới đi chơi hội chợ Tết về đây . Ui chu choa, thu được một mớ quá xá là bao bì đỏ li xì . Mỗi bao có 1 USD trong đó . Có đâu khoảng hơn 30 cái bao đỏ lì xì Thuyền lượm được á ! (tại đi chung với đám con nít kekekke) .
    Than ôi, cái gì dễ đến cũng lại dễ đi . Thua cháy túi mớ tiền được lì xì ở mấy bàn bầu cua cá cọp rồi . Hông biết năm nay đen bạc vậy thì có được đỏ tình hông đây .
    Năm con gà nên cứ đặt con gà hoài tren bàn bầu cua cá cọp mà nó có chịu ra đâu . Chắc tại gà bị cúm hết rùi quá ! hihihi
    Trong hội chợ, đi ăn hàng đã dã man luôn . Món đu đủ sống bò khô, hihi, con gái vòng trong vòng ngoài, Thuyền cũng ráng chen vô húp nước tương ngọt chua cay sùm sụp từ đĩa . Ngon ác liệt .
    Rùi còn mấy trò chơi liệng lon liệng đồ tùm lum nữa . Wơ một mới soft toys gấu bông nhưng bị mấy cô nhóc lang thang trong hội chợ xin hết chơn rồi ... hic hic hic Chắc tại chua qua năm mới, còn là cuối năm nên vẫn còn bị chấn lột giữa ban ngày ...
    Ấy ấy, tết ở Texas này xảy ra cho Thuyền là thế đấy ... hihih
  5. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    sáng mồng 1 thì tụi sẻ đi xuất hành bằng máy bay.
    Bay 1 vòng bắc California rồi trở về đáp.
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Năm nay năm tuổi của mình đây, chắc là xui lắm hic. Nhưng nghe nói được lì xì nhiều thì sẽ ... giải trừ được cái xui. Mọi người thấy đúng ko? Tết năm nay lại xa nhà, chắc phải vào box US kiếm lì xì (hhehe, just kidding). Happy new year to all
     
     
  7. whatever

    whatever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tết ở USA thiệt là chán ghê luôn,....nói chung là không có không khí tết chút xíu nào cả....muốn "nhìn" thấy Tết, thì fải xuống San Jose,...nhưng nó lại quá bận với bài vở + lười ===> đón Tết ở nhà. chắc lại "gầy sòng" với cousin nữa rùi...hi vọng năm nay có chút tài lộc cuz mọi năm nó đã "tình không có mà tài cũng không"...Chán!
    thèm chi lạ 1 cái Tết ở Đà Nẵng...nhớ quá cái hương vị Tết ở Việt Nam...giờ này bọn bạn nó chắc đang bận bịu thu dọn nhà cửa cuối năm...ước gì đang ở Đà Nẵng bây giờ...
  8. 929rr

    929rr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0

    Sáng mồng 1 thì tụi sẻ đi xuất hành bằng máy bay.
    Bay 1 vòng bắc California rồi trở về đáp.
    Có ai muốn tháp tùng không?
  9. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Thuyền ở Dallas, Texas , nơi khá đông người Việt . Mới đi chơi hội chợ Tết về đây . Ui chu choa, thu được một mớ quá xá là bao bì đỏ li xì . Mỗi bao có 1 USD trong đó . Có đâu khoảng hơn 30 cái bao đỏ lì xì Thuyền lượm được á ! (tại đi chung với đám con nít kekekke) .
    Than ôi, cái gì dễ đến cũng lại dễ đi . Thua cháy túi mớ tiền được lì xì ở mấy bàn bầu cua cá cọp rồi . Hông biết năm nay đen bạc vậy thì có được đỏ tình hông đây .
    Năm con gà nên cứ đặt con gà hoài tren bàn bầu cua cá cọp mà nó có chịu ra đâu . Chắc tại gà bị cúm hết rùi quá ! hihihi
    Trong hội chợ, đi ăn hàng đã dã man luôn . Món đu đủ sống bò khô, hihi, con gái vòng trong vòng ngoài, Thuyền cũng ráng chen vô húp nước tương ngọt chua cay sùm sụp từ đĩa . Ngon ác liệt .
    Rùi còn mấy trò chơi liệng lon liệng đồ tùm lum nữa . Wơ một mới soft toys gấu bông nhưng bị mấy cô nhóc lang thang trong hội chợ xin hết chơn rồi ... hic hic hic Chắc tại chua qua năm mới, còn là cuối năm nên vẫn còn bị chấn lột giữa ban ngày ...
    Ấy ấy, tết ở Texas này xảy ra cho Thuyền là thế đấy ... hihih
    -------------------------------------
    nghe bro nói đưọc đi chợ tết làm mình nhớ nhà nữa rùi,hix bbắt đền á,oh mà còn con gấu bông nào ko cho j4 một con đi hén,plz
    còn bro lại gặp mấy cô gái đẹp và ăn đủ thứ nữa chứ sướng ghê nơi.,như thế lá oách con cào cào rùi hiii
    nhưng mà chắc năm nay coi chừng Thuyen đen bạc mà đỏ tình đấy heheh,hông chừng mai mốt hay vài tháng nữa khi bro về vn thì hổng chừng "đỏ tình " đó nha, ,good luck
    Được j4unm2 sửa chữa / chuyển vào 04:00 ngày 07/02/2005
  10. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    [/QUOTE] quote-vyhuynh viết lúc 14:46 ngày 06/02/2005:
    <P>Năm nay năm tuổi của mình đây, chắc là xui lắm hic. Nhưng nghe nói được lì xì nhiều thì sẽ ... giải trừ được cái xui. Mọi người thấy đúng ko? Tết năm nay lại xa nhà, chắc phải vào box US kiếm lì xì (hhehe, just kidding). Happy new year to all</P>
    <P><EMBED
    --------------------------------
    ui chu choa năm tuổi của người sg dễ thương à? tuổi con Gà à? chắc năm nay sẽ gặp được quí nhân và may mắn đấy hihi (bói một quẻ cho tuổi gà đó,ko đúng thì cũng hông sao hén hiii)
    thế Vh có dự định gì ăn tết ở xa nhà đây?

Chia sẻ trang này