1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Các Bạn :
    Tôi mắc đi Cali, khoảng một tuần mới trở về được . Hẹn tái ngộ.
  2. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Quá một tuần rùi mà sao chưa thấy ông anh đâu cả? Sốt ruột quá, chắc mải mê chơi đùa với cu Tũn, nhìn nó nhớn lên hàng ngày đã quá nên biếng nhác online phải không?
    Long for ur return.
    American Quyen
  3. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Quá một tuần rùi mà sao chưa thấy ông anh đâu cả? Sốt ruột quá, chắc mải mê chơi đùa với cu Tũn, nhìn nó nhớn lên hàng ngày đã quá nên biếng nhác online phải không?
    Long for ur return.
    American Quyen
  4. eyesloveu

    eyesloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác SS !
    Trước hết , em xin chúc mừng bác có Quí Tử . Không hiểu bác đã đặt tên cho cháu chưa ? Nếu chưa , em xin mạo muội tiến cử tên cháu là LONG , phần đệm do bác đặt . Tất nhiên là nếu không fạm huý 2 bên nội ngoại . Cái tên này có 2 cái lợi : Long - nghĩa là Rồng , một linh vật mang đủ nét đẹp , sự kiêu hùng của trai Việt .Hơn nữa , tên đó giúp bác gợi nhớ Việt nam , về Hà Nội(Thăng Long - Rồng bay) , quê hương của món chả cá ngon nổi tiếng mà bác được ăn (chắc là trong party mừng cháu ) , đồng thời là tên của box , nơi bác công bố truyện ngắn này . Thứ 2 , tên LONG , dù viết kiểu Viet hay Anh , phát âm kiểu Anh hay Việt đều được , vì là từ đồng âm .
  5. eyesloveu

    eyesloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Gửi bác SS !
    Trước hết , em xin chúc mừng bác có Quí Tử . Không hiểu bác đã đặt tên cho cháu chưa ? Nếu chưa , em xin mạo muội tiến cử tên cháu là LONG , phần đệm do bác đặt . Tất nhiên là nếu không fạm huý 2 bên nội ngoại . Cái tên này có 2 cái lợi : Long - nghĩa là Rồng , một linh vật mang đủ nét đẹp , sự kiêu hùng của trai Việt .Hơn nữa , tên đó giúp bác gợi nhớ Việt nam , về Hà Nội(Thăng Long - Rồng bay) , quê hương của món chả cá ngon nổi tiếng mà bác được ăn (chắc là trong party mừng cháu ) , đồng thời là tên của box , nơi bác công bố truyện ngắn này . Thứ 2 , tên LONG , dù viết kiểu Viet hay Anh , phát âm kiểu Anh hay Việt đều được , vì là từ đồng âm .
  6. eyesloveu

    eyesloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mạo muội giải thích từ CỦ CHUỐI cùng bác . Từ này xuất hiện ở HN gần 15 năm rồi . Đương nhiên , đây là từ lóng. Đã lâu em không dùng nó trong từ vựng của mình . Em cũng không hiểu tại sao bây giờ mọi người lại nghiện dùng từ này vậy . Nghĩa hiện tại thì như các bạn đã giải thích . Nhưng khác với nguyên thuỷ của nó . Hồi đó , không ai dùng từ này trước mặt phụ nữ ( vì lịch sự, các cô gái sẽ đỏ ửng má lên khi nghe nhắc đến nó ) . Nó ám chỉ đến 1 bộ phận quan trọng của đàn ông . Bác đã bao giờ nhổ cây khoai lang , cây lạc , cây chuối và ngắm nhìn bộ rễ của nó chưa ? Bạn song sinh của từ này là "(củ) KHOAI " Thôi thì cũng na ná như cái " The Y" của bác mà .
  7. eyesloveu

    eyesloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em cũng mạo muội giải thích từ CỦ CHUỐI cùng bác . Từ này xuất hiện ở HN gần 15 năm rồi . Đương nhiên , đây là từ lóng. Đã lâu em không dùng nó trong từ vựng của mình . Em cũng không hiểu tại sao bây giờ mọi người lại nghiện dùng từ này vậy . Nghĩa hiện tại thì như các bạn đã giải thích . Nhưng khác với nguyên thuỷ của nó . Hồi đó , không ai dùng từ này trước mặt phụ nữ ( vì lịch sự, các cô gái sẽ đỏ ửng má lên khi nghe nhắc đến nó ) . Nó ám chỉ đến 1 bộ phận quan trọng của đàn ông . Bác đã bao giờ nhổ cây khoai lang , cây lạc , cây chuối và ngắm nhìn bộ rễ của nó chưa ? Bạn song sinh của từ này là "(củ) KHOAI " Thôi thì cũng na ná như cái " The Y" của bác mà .
  8. eyesloveu

    eyesloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép không bình luận về chuyện của bác . Nhưng quả thật nó khá cuốn hút . Đọc cách bác nhắc đến cụ thân sinh , em nghĩ cụ là người gốc Bắc . Ngoài ra , em xin fép đính chính 1 vài từ mà em nghĩ bác dùng chưa đúng :
    -Tần mần -> Tần ngần .
    -Phân tách -> Phân tích : Phân biệt và tích hợp (assemble) lại . Từ này có nghĩa khái quát hơn.
    -Dwngj nên -> Dựng lên ( Lên , đồng âm như lớn lên . Nên là nói ngọng )
    -Săn sóc -> Chăm sóc .(VD:Không ai nói săn lo giáo dục mà nói chăm lo giáo duc.)
    -Ca hát rùm trời -> Ca hát ầm trời (ầm ầm, ầm vang hoặc rầm trời - phương ngữ ).
    -Thành thuộc -> Thành thục .
    -Dục đẻ -> Giục đẻ . Đây là từ đồng âm . Nhưng viết vậy thì sai chính tả .
    - Nóng nẩy và xách mé : 2 từ này dùng có vẻ không đúng ngữ cảnh . Câu trước viết "Lạnh thì đắp chăn " thì câu sau " Nóng nảy thì ... đi bơi " nên hiểu là cảm thấy nóng bức, ngột ngạt (đối nghĩa với lạnh - chứ không nên dùng từ đồng nghĩa với giận dữ)
    Xách mé - từ này chỉ dùng khi miêu tả việc nói cạnh khoé hỗn láo , vô lễ với bề trên . Còn trong đoạn văn của bác, nên dùng từ châm chọc , chọc quê .
    Em mới đọc chuyện của bác lần đầu , thấy sao nói vậy . Em nói sai đâu , em xin sửa đấy.
  9. eyesloveu

    eyesloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Em xin phép không bình luận về chuyện của bác . Nhưng quả thật nó khá cuốn hút . Đọc cách bác nhắc đến cụ thân sinh , em nghĩ cụ là người gốc Bắc . Ngoài ra , em xin fép đính chính 1 vài từ mà em nghĩ bác dùng chưa đúng :
    -Tần mần -> Tần ngần .
    -Phân tách -> Phân tích : Phân biệt và tích hợp (assemble) lại . Từ này có nghĩa khái quát hơn.
    -Dwngj nên -> Dựng lên ( Lên , đồng âm như lớn lên . Nên là nói ngọng )
    -Săn sóc -> Chăm sóc .(VD:Không ai nói săn lo giáo dục mà nói chăm lo giáo duc.)
    -Ca hát rùm trời -> Ca hát ầm trời (ầm ầm, ầm vang hoặc rầm trời - phương ngữ ).
    -Thành thuộc -> Thành thục .
    -Dục đẻ -> Giục đẻ . Đây là từ đồng âm . Nhưng viết vậy thì sai chính tả .
    - Nóng nẩy và xách mé : 2 từ này dùng có vẻ không đúng ngữ cảnh . Câu trước viết "Lạnh thì đắp chăn " thì câu sau " Nóng nảy thì ... đi bơi " nên hiểu là cảm thấy nóng bức, ngột ngạt (đối nghĩa với lạnh - chứ không nên dùng từ đồng nghĩa với giận dữ)
    Xách mé - từ này chỉ dùng khi miêu tả việc nói cạnh khoé hỗn láo , vô lễ với bề trên . Còn trong đoạn văn của bác, nên dùng từ châm chọc , chọc quê .
    Em mới đọc chuyện của bác lần đầu , thấy sao nói vậy . Em nói sai đâu , em xin sửa đấy.
  10. eyesloveu

    eyesloveu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ttvn hay lỗi quá, nên em cứ fải ngắt ra từng đoạn cho đớ tốn tiền . Vừa post mà đã thấy mình được vote rồi .
    Em bị mất 1 lần post , nên lần này viết vội , chắc có nhiều chỗ chưa đúng . Nhưng chắc chắn , em mong mình là thằng đàn ông như bác SS , và có 1 gia đình riêng , có 1 người vợ như của bác SS . Bác SS này thật đáng để người khác ghen tị .

Chia sẻ trang này