1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Steven Soma. (Batri)
    Em hôm qua vừa đọc một lèo 5 tiếng mới hết bài của anh. Đọc rất hay. Giọng văn của anh tuyệt vời, rất chân thực gần với cuộc sống, không giả tạo. (nhưng mà em thì cũng kém văn lắm).
    Anh à cho em hỏi anh có định dạy cho cu Tũn tiếng Việt không? Ngôn ngữ ở gia đình của anh (khi cu Tũn lớn) sẽ chủ yếu là tiếng Anh hay tiếng Việt?
    Hôm nay em xem trên VTV1 có một chị ở Mỹ (tên là Mai Lan) vừa đạt huy chương vàng bơi lội. Làm huấn luyện viên bơi lội gì gì đấy em cũng không nhớ rõ lắm. Có bố là người Mỹ, mẹ người Việt. Ông bố cô ta nói tiếng Việt khá sõi trong khi đó cô ta lại ko nói được tiếng Việt. Em buồn thay cho cô ta.
    Anh à. Theo em nghĩ anh nên dạy cho cu Tũn tiếng Việt (tốt nhất là cả đọc và viết) và nói tiếng Việt ở gia đình. Khi nào có điều kiện về Việt Nam cu Tũn sẽ không bị lạ, bỡ ngỡ với những người có chung quê hương.
    Morphine Child - Poets And Madman.
  2. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bác Batri và Milou có thể nói về thuốc ADHD được ko? Uống vào có hại gì ko? Liều dùng như thế nào và dùng trong trường hợp nào? Có thể mua được ở đâu? Vì thằng em của em cũng như vậy đó, suốt ngày luôn chân luôn tay, nhưng ko bao giờ tập trung được vào việc gì cả...
    Xin các bác chỉ giáo

    VTV
  3. slayerNT

    slayerNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Bác Batri và Milou có thể nói về thuốc ADHD được ko? Uống vào có hại gì ko? Liều dùng như thế nào và dùng trong trường hợp nào? Có thể mua được ở đâu? Vì thằng em của em cũng như vậy đó, suốt ngày luôn chân luôn tay, nhưng ko bao giờ tập trung được vào việc gì cả...
    Xin các bác chỉ giáo

    VTV
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.countrydoctor.co.uk/education/education%20-%20Attention%20deficit%20disorder.htm
  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    http://www.countrydoctor.co.uk/education/education%20-%20Attention%20deficit%20disorder.htm
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân chào các Bạn:
    When it rains, it pours ! (Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí .... hay... Chó cắn áo rách .) Khi bận rộn rồi thì lại cứ bận rộn thêm lên. Sáng sớm ngày mai, tôi phải đi dự cái đám cưới lúc 8 giờ sáng. Đám cưới này đầy đủ thủ tục phiền hà, hứa hẹn sẽ kéo dài đến 10 giờ đêm. Một tiếng sau đó, chúng tôi lại phải lái xe 14 tiếng đồng hồ để đi Philmont, ở tiểu bang New Mexicô.
    Đừng tưởng tôi không nhớ các Bạn đâu. Hở ra có giờ lên mạng là tôi lại chạy vào.
    Thôi, "xa cách nhau hôm này, là thách thức mai sau, kết thân tình dài lâu . . . " Tôi sẽ vắng mặt một tuần lễ, và nhốt mình vào trong rừng rậm. Tôi sẽ ngủ lều, nằm võng và ăn đồ ăn nấu bằng củi. Tôi không được phép mang theo điện thoại di động, máy laptop v.v. Nhưng tôi sẽ mang theo giấy bút. Có gì hay là tôi sẽ ghi ngay vào để về kể cho các Bạn nghe. Đướng xa, xin các Bạn cho tôi lời chúc thượng lộ bình an.
    Rất thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân chào các Bạn:
    When it rains, it pours ! (Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí .... hay... Chó cắn áo rách .) Khi bận rộn rồi thì lại cứ bận rộn thêm lên. Sáng sớm ngày mai, tôi phải đi dự cái đám cưới lúc 8 giờ sáng. Đám cưới này đầy đủ thủ tục phiền hà, hứa hẹn sẽ kéo dài đến 10 giờ đêm. Một tiếng sau đó, chúng tôi lại phải lái xe 14 tiếng đồng hồ để đi Philmont, ở tiểu bang New Mexicô.
    Đừng tưởng tôi không nhớ các Bạn đâu. Hở ra có giờ lên mạng là tôi lại chạy vào.
    Thôi, "xa cách nhau hôm này, là thách thức mai sau, kết thân tình dài lâu . . . " Tôi sẽ vắng mặt một tuần lễ, và nhốt mình vào trong rừng rậm. Tôi sẽ ngủ lều, nằm võng và ăn đồ ăn nấu bằng củi. Tôi không được phép mang theo điện thoại di động, máy laptop v.v. Nhưng tôi sẽ mang theo giấy bút. Có gì hay là tôi sẽ ghi ngay vào để về kể cho các Bạn nghe. Đướng xa, xin các Bạn cho tôi lời chúc thượng lộ bình an.
    Rất thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  8. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày Tết cho thiếu nhi 1-6 chúc cu Tũn nhà bác mạnh khoẻ ,vui cỉ không quấy bố mẹ nhá . Ming dược đọc tiép những bài viét của bác khi đi chơi về
    To Milou Cám ơn về dường dẫn của bạn tới cái site đó , chắc bạn cũng là dan nghành Y ?

    Little Princess
  9. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày Tết cho thiếu nhi 1-6 chúc cu Tũn nhà bác mạnh khoẻ ,vui cỉ không quấy bố mẹ nhá . Ming dược đọc tiép những bài viét của bác khi đi chơi về
    To Milou Cám ơn về dường dẫn của bạn tới cái site đó , chắc bạn cũng là dan nghành Y ?

    Little Princess
  10. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúc sinh nhật cu Tũn và chúc mừng bé nhân ngày 1/6 nha . Chúc hai bác và gia đình mạnh khoẻ . A quên nữa , bác đi mạnh giỏi .
    Biết yêu anh và biết được anh yêu

Chia sẻ trang này