1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chúc sinh nhật cu Tũn và chúc mừng bé nhân ngày 1/6 nha . Chúc hai bác và gia đình mạnh khoẻ . A quên nữa , bác đi mạnh giỏi .
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi đi nhé..... Pray for me ....
    Be back in a week . ...
    So long...
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi đi nhé..... Pray for me ....
    Be back in a week . ...
    So long...
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  4. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Yes, god bless you !
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
  5. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Yes, god bless you !
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
  6. zzzzz

    zzzzz Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Good Luck and Have fun with your trip....
  7. zzzzz

    zzzzz Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Good Luck and Have fun with your trip....
  8. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ở xứ ôn đới khí hậu lục địa, mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm. Một năm thì khoảng 8 tháng là mùa đông tuyết phủ trắng xoá, chỉ còn 4 tháng cho cây cối xanh tươi. Thế nên khi trời chỉ cần ấm lên đủ cho tuyết tan là cây cối bắt đầu đâm chồi, nẩy lộc với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chỉ cần ba ngày trời mưa xuân là cây cối đã phủ một lớp xanh xanh, và sau hai tuần là cả thành phố đã xanh um.
    Ở Hà nội, các chương trình quảng cáo cho du lịch thì bảo Hà nội là thành phố của cây xanh... Thực ra nói là thành phố cây cối xanh tốt quanh năm thì đúng hơn. Còn ở đây, cây cối có 8 tháng ngủ và khi mùa hè đến thì cả thành phố xanh, còn xanh hơn ở Hà nội vì nó là mầu xanh của lá non.
    Mà ở đây mùa cây cối đâm trồi nẩy lộc thì khổ nhất là phấn hoa. Chỉ có 4 tháng để sinh sôi, mà lại rất ít loại côn trùng ong **** nên cây cối chỉ có mỗi một cách sinh sản duy nhất là tung phấn hoa. Thế nên những ngày nắng phấn hoa bay đầy trời. Dân châu Âu rất sợ mùa này vì hay bị dị ứng phấn hoa, hắt hơi xổ mũi, không thở được, mắt mũi xưng vù... Ở Việt Nam thì chẳng bao giờ bị phấn hoa nhiều như thế, nên chẳng biết đến dị ứng phấn hoa, nhưng mọi người đều bảo ở đây vài năm thì thế nào cũng bị... Có cô bạn sang mới được gần 2 năm đã bị dị ứng, đi ra đường đeo khẩu trang, rồi hắt hơi ầm ĩ, lại đúng dịp báo chí thông báo ca nhiễm SARS đầu tiên ở Nga, thế là dân tình chạy mất guốc mất dép....
    Mà mùa hè xứ ôn đới, nắng nóng nhiệt độ cũng chỉ khoảng 22-25 độ. Hôm nào trời 27-30 độ là bọn tây ra đường thở ...há hết cả mồm ra. Mình kể ở Việt Nam bọn tao nóng đến 36-39 độ còn chịu được, chúng nó lè lưỡi hỏi thế sống làm sao được.
    Mùa hè, có hai loài hoa gây ấn tượng nhất ở đây, đó là hoa Bồ công anh và hoa Tử đinh hương. Cả loại hoa này đều đã đọc từ bé trong truyện của Andesen, thế nên lần đầu tiên thấy bông Bồ công anh, phải ngắt lên, rồi ...thổi một cái, giống như trong truyện Andesen tả, để thấy từng cánh hoa Bồ công anh xoay xoay trong gió như những cánh chong chóng nhỏ xíu.... Trong nắng hè, những bông bồ công anh vàng rực trên thảm cỏ xanh trông rất ấn tượng.
    Còn Tử đinh hương thì nhìn thấy nó gợi nhớ đến hoa Bằng lăng, vì hai loại hoa này có cùng một mầu tím, và cũng dễ phai mầu như nhau, lúc mới nở thì tím ngắt, nhưng sau một đêm mưa mầu tím đã nhạt đi rất nhiều, và đến khi rụng thì nó còn mầu trắng bàng bạc phớt tím. Không hiểu sao hoa tử đinh hương giống bằng lăng đến thế mà đọc trong một truyện ngắn từ lâu lắm rồi, có ông nhà văn lại ví nó với hoa phượng, gọi nó là hoa phượng tím...
    -----------------
    Tớ vừa được nghỉ hè, nhưng lại phải nằm bẹp ở nhà vì ...mọc răng, đau quá, chẳng ăn chẳng làm gì được.... nhàn cư vi bất thiện, mai tớ lại viết văn ... tả cảnh tiếp cho ...đỡ đau răng.
    Cho Malchik chúc mừng sinh nhật cu Tũn tuổi (hihi chúc hơi muộn mất rồi).
  9. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ở xứ ôn đới khí hậu lục địa, mùa hè là mùa đẹp nhất trong năm. Một năm thì khoảng 8 tháng là mùa đông tuyết phủ trắng xoá, chỉ còn 4 tháng cho cây cối xanh tươi. Thế nên khi trời chỉ cần ấm lên đủ cho tuyết tan là cây cối bắt đầu đâm chồi, nẩy lộc với tốc độ nhanh khủng khiếp. Chỉ cần ba ngày trời mưa xuân là cây cối đã phủ một lớp xanh xanh, và sau hai tuần là cả thành phố đã xanh um.
    Ở Hà nội, các chương trình quảng cáo cho du lịch thì bảo Hà nội là thành phố của cây xanh... Thực ra nói là thành phố cây cối xanh tốt quanh năm thì đúng hơn. Còn ở đây, cây cối có 8 tháng ngủ và khi mùa hè đến thì cả thành phố xanh, còn xanh hơn ở Hà nội vì nó là mầu xanh của lá non.
    Mà ở đây mùa cây cối đâm trồi nẩy lộc thì khổ nhất là phấn hoa. Chỉ có 4 tháng để sinh sôi, mà lại rất ít loại côn trùng ong **** nên cây cối chỉ có mỗi một cách sinh sản duy nhất là tung phấn hoa. Thế nên những ngày nắng phấn hoa bay đầy trời. Dân châu Âu rất sợ mùa này vì hay bị dị ứng phấn hoa, hắt hơi xổ mũi, không thở được, mắt mũi xưng vù... Ở Việt Nam thì chẳng bao giờ bị phấn hoa nhiều như thế, nên chẳng biết đến dị ứng phấn hoa, nhưng mọi người đều bảo ở đây vài năm thì thế nào cũng bị... Có cô bạn sang mới được gần 2 năm đã bị dị ứng, đi ra đường đeo khẩu trang, rồi hắt hơi ầm ĩ, lại đúng dịp báo chí thông báo ca nhiễm SARS đầu tiên ở Nga, thế là dân tình chạy mất guốc mất dép....
    Mà mùa hè xứ ôn đới, nắng nóng nhiệt độ cũng chỉ khoảng 22-25 độ. Hôm nào trời 27-30 độ là bọn tây ra đường thở ...há hết cả mồm ra. Mình kể ở Việt Nam bọn tao nóng đến 36-39 độ còn chịu được, chúng nó lè lưỡi hỏi thế sống làm sao được.
    Mùa hè, có hai loài hoa gây ấn tượng nhất ở đây, đó là hoa Bồ công anh và hoa Tử đinh hương. Cả loại hoa này đều đã đọc từ bé trong truyện của Andesen, thế nên lần đầu tiên thấy bông Bồ công anh, phải ngắt lên, rồi ...thổi một cái, giống như trong truyện Andesen tả, để thấy từng cánh hoa Bồ công anh xoay xoay trong gió như những cánh chong chóng nhỏ xíu.... Trong nắng hè, những bông bồ công anh vàng rực trên thảm cỏ xanh trông rất ấn tượng.
    Còn Tử đinh hương thì nhìn thấy nó gợi nhớ đến hoa Bằng lăng, vì hai loại hoa này có cùng một mầu tím, và cũng dễ phai mầu như nhau, lúc mới nở thì tím ngắt, nhưng sau một đêm mưa mầu tím đã nhạt đi rất nhiều, và đến khi rụng thì nó còn mầu trắng bàng bạc phớt tím. Không hiểu sao hoa tử đinh hương giống bằng lăng đến thế mà đọc trong một truyện ngắn từ lâu lắm rồi, có ông nhà văn lại ví nó với hoa phượng, gọi nó là hoa phượng tím...
    -----------------
    Tớ vừa được nghỉ hè, nhưng lại phải nằm bẹp ở nhà vì ...mọc răng, đau quá, chẳng ăn chẳng làm gì được.... nhàn cư vi bất thiện, mai tớ lại viết văn ... tả cảnh tiếp cho ...đỡ đau răng.
    Cho Malchik chúc mừng sinh nhật cu Tũn tuổi (hihi chúc hơi muộn mất rồi).
  10. sonca

    sonca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hi bác Batri, bác gái. Hi bác Steven, bác Sarri.
    Đến tận hôm nay em mới đọc hết được 51 trang chủ đề NVBK. Em cũng muốn đọc một lèo cho xong lắm nhưng lại chẳng có thời gian. Thế nên đa`nh phải ngắt ra đến 5, 6 lèo mới đọc hết được. Các bác có biết là nhiều khi đọc những câu chuyên của bác Batri mà em cứ cười bò cả ra. Chắc người ngoài nhìn vào tưởng em bị ngộ đấy các bác ạ. Bác viết hóm thật đấy.
    Bác Batri cố gắng viết đều nhé. Bác kể bất kỳ chuyện gì cũng được. Từ bây giờ em có thể theo dõi câu chuyện của bác đều đều rồi. Em cũng vote cho bác một cơ số sao rồi đấy. Em sẽ tiếp tục vote cho các bác nữa.
    Thôi em chẳng dám giông dài với các bác nữa đâu. Chắc đến lúc bác đi về sẽ mệt phờ râu vì đọc reply của bọn em thôi.

Chia sẻ trang này