1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonca

    sonca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hi bác Batri, bác gái. Hi bác Steven, bác Sarri.
    Đến tận hôm nay em mới đọc hết được 51 trang chủ đề NVBK. Em cũng muốn đọc một lèo cho xong lắm nhưng lại chẳng có thời gian. Thế nên đa`nh phải ngắt ra đến 5, 6 lèo mới đọc hết được. Các bác có biết là nhiều khi đọc những câu chuyên của bác Batri mà em cứ cười bò cả ra. Chắc người ngoài nhìn vào tưởng em bị ngộ đấy các bác ạ. Bác viết hóm thật đấy.
    Bác Batri cố gắng viết đều nhé. Bác kể bất kỳ chuyện gì cũng được. Từ bây giờ em có thể theo dõi câu chuyện của bác đều đều rồi. Em cũng vote cho bác một cơ số sao rồi đấy. Em sẽ tiếp tục vote cho các bác nữa.
    Thôi em chẳng dám giông dài với các bác nữa đâu. Chắc đến lúc bác đi về sẽ mệt phờ râu vì đọc reply của bọn em thôi.
  2. sonca

    sonca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sút chút em quên. Em chúc bác Batri và bà xã cùng bác Steven với Sarri thượng lộ bình an.
    Chúc các bác có một chuyến đi vui vẻ.
  3. sonca

    sonca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2001
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sút chút em quên. Em chúc bác Batri và bà xã cùng bác Steven với Sarri thượng lộ bình an.
    Chúc các bác có một chuyến đi vui vẻ.
  4. xyzzz

    xyzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác SS ơi,
    Truyện của bác hay ghê cơ, tình cờ lạc vào đây nhưng mừ đọc được có chục trang thì thấy mắt mình thành ốc nhồi. Em sẽ dành thời gian đọc tiêp. Ủng hộ bác trăm phần trăm
    Cụng một ly với bác nào từ Cao Bằng đến Cà Mau nhé
    Được xyzzz sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 04/06/2003
  5. xyzzz

    xyzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bác SS ơi,
    Truyện của bác hay ghê cơ, tình cờ lạc vào đây nhưng mừ đọc được có chục trang thì thấy mắt mình thành ốc nhồi. Em sẽ dành thời gian đọc tiêp. Ủng hộ bác trăm phần trăm
    Cụng một ly với bác nào từ Cao Bằng đến Cà Mau nhé
    Được xyzzz sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 04/06/2003
  6. hatesf

    hatesf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác Batri kính mến,
    Em vừa viết cho Bác một số dòng đáng kể trên kia, nhưng khi post lên thì bị mã hoá mất rồi, nên đành ngồi gõ lại vậy, không thôi lại mang tội bất kính .
    Bác làm em xúc động không thể tả, tim em cứ gọi là đập thình thịch khi thấy tên mình trong những dòng trả lời của bác. Công nhận là bác chu đáo thật đấy. Mà bác đừng có "kính gửi" em mà phải tội em chết, em không còn nhỏ nhưng cũng không già lắm đâu
    Em phải xấu hổ mà thú nhận rằng em cứ đọc đi đọc lại mãi phần trả lời của bác dành cho em. Nêu lên câu hỏi ngờ nghệch đó và đợi đến cổ em dài cả ra mà chẳng có ai trả lời cả. Mà cũng công nhận em ngộc thật. đến bây giờ thì em thông rồi, biết cách gõ tiếng Việt vào đây rồi
    Em kính chúc bác và đại gia đình đi chơi vui vẻ, đi về mạnh khỏe. Chúc cu Tủn mau ăn chóng lớn để còn về VN chơi
    [/font=VNI-Times]
    Được Milou sửa vào 22:05 ngày 05/06/2003
  7. hatesf

    hatesf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bác Batri kính mến,
    Em vừa viết cho Bác một số dòng đáng kể trên kia, nhưng khi post lên thì bị mã hoá mất rồi, nên đành ngồi gõ lại vậy, không thôi lại mang tội bất kính .
    Bác làm em xúc động không thể tả, tim em cứ gọi là đập thình thịch khi thấy tên mình trong những dòng trả lời của bác. Công nhận là bác chu đáo thật đấy. Mà bác đừng có "kính gửi" em mà phải tội em chết, em không còn nhỏ nhưng cũng không già lắm đâu
    Em phải xấu hổ mà thú nhận rằng em cứ đọc đi đọc lại mãi phần trả lời của bác dành cho em. Nêu lên câu hỏi ngờ nghệch đó và đợi đến cổ em dài cả ra mà chẳng có ai trả lời cả. Mà cũng công nhận em ngộc thật. đến bây giờ thì em thông rồi, biết cách gõ tiếng Việt vào đây rồi
    Em kính chúc bác và đại gia đình đi chơi vui vẻ, đi về mạnh khỏe. Chúc cu Tủn mau ăn chóng lớn để còn về VN chơi
    [/font=VNI-Times]
    Được Milou sửa vào 22:05 ngày 05/06/2003
  8. saochi

    saochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [,
    Tôi chỉ là một kẻ đã âm thầm dõi theo những hồi tưởng, những câu chuyện của một người xa quê hương là bác mà thấy tự hào thay bên ngoài nước VN vẫn còn những người như bác một lòng hướng về Tổ quốc. Nghĩ mà thấy xót xa, có rất nhiều người VN tuy ở tại quê hương xứ sở nhưng lòng lại hướng về nơi nào đó xa xôi với những ước vọng về một cuộc sống sung sướng. Cũng chẳng thể trách được những người đó, ...................................................
    Có rất nhiều người đang vì mưu sinh, vì mong muốn giàu sang mà tàn phá đất nước, tàn phá thiên nhiên, cũng lại không thể trách được họ vì họ chẳng có cách nào khác.
    Có một điều đáng phải day dứt là đất nước ta đã đi qua chiến tranh ngót 30 năm rồi mà vẫn không khá lên là bao nhiêu, chỉ từ khoảng những năm 90 trở về đây mới khởi sắc lên một chút, trước đó thì chẳng khác thời chiến tranh là mấy, tính ra kết thúc CT đến những năm 90 là gần 20 năm VN đứng yên một chỗ, một quãng thời gian dài bị bỏ phí.
    Qua những bài viết của bác Ba tôi rút ra được khác biệt lớn giữa Mỹ và Việt nam, đó là luật pháp. Luật pháp VN có quá ít tác dụng và quá nhiều kẽ hở, ít tính nghiêm minh, không biết có phải đó là điều làm VN kém Mỹ nhiều đến vậy không.
    Chỉ đơn cử vài câu chuyện nhỏ của bác như việc nhà nông bên Mỹ, bác đã có nói nếu mất mùa chính phủ phải trợ giá (đại loại vậy, bài đó đọc lâu nên nhớ không chi tiết) được mùa chính phủ phải đứng ra mua hết, tại VN thì chính phủ chỉ hô hào còn bà con nông dân phải tự mà xoay sở.
    Rồi còn tinh thần bảo vệ thiên nhiên như bài mới đây bác viết về chuyến đi dã ngoại (hướng đạo) chỉ riêng việc đó cũng đã phải có luật rõ ràng và mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh, còn tại VN thì đau thương lắm, hàng ngày báo, đài, ti vi luôn nói về những vụ phá rừng, đốt rừng, sử dụng hoá chất bừa bãi gây hậu quả xấu đến thiên nhiên, con người.
    Chỉ có thể đề cập đến vài dẫn chứng nhỏ vậy thôi, hoàn toàn không hề chi tiết, và không thể xét đến nguyên nhân tại đây được, sẽ rất nhạy cảm (mà sao mình hay dùng từ nhạy cảm vậy kìa). Thôi chỉ gọi là thổ lộ với mọi người về nỗi lòng của mình một chút vậy thôi, chỉ mong bác Ba tham gia viết bài luôn để cho tôi cũng như mọi người trong nước hiểu biết thêm một chút về một miền đất xa lạ và để giao lưu trao gửi tâm tình với nhau.
  9. saochi

    saochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    [,
    Tôi chỉ là một kẻ đã âm thầm dõi theo những hồi tưởng, những câu chuyện của một người xa quê hương là bác mà thấy tự hào thay bên ngoài nước VN vẫn còn những người như bác một lòng hướng về Tổ quốc. Nghĩ mà thấy xót xa, có rất nhiều người VN tuy ở tại quê hương xứ sở nhưng lòng lại hướng về nơi nào đó xa xôi với những ước vọng về một cuộc sống sung sướng. Cũng chẳng thể trách được những người đó, ...................................................
    Có rất nhiều người đang vì mưu sinh, vì mong muốn giàu sang mà tàn phá đất nước, tàn phá thiên nhiên, cũng lại không thể trách được họ vì họ chẳng có cách nào khác.
    Có một điều đáng phải day dứt là đất nước ta đã đi qua chiến tranh ngót 30 năm rồi mà vẫn không khá lên là bao nhiêu, chỉ từ khoảng những năm 90 trở về đây mới khởi sắc lên một chút, trước đó thì chẳng khác thời chiến tranh là mấy, tính ra kết thúc CT đến những năm 90 là gần 20 năm VN đứng yên một chỗ, một quãng thời gian dài bị bỏ phí.
    Qua những bài viết của bác Ba tôi rút ra được khác biệt lớn giữa Mỹ và Việt nam, đó là luật pháp. Luật pháp VN có quá ít tác dụng và quá nhiều kẽ hở, ít tính nghiêm minh, không biết có phải đó là điều làm VN kém Mỹ nhiều đến vậy không.
    Chỉ đơn cử vài câu chuyện nhỏ của bác như việc nhà nông bên Mỹ, bác đã có nói nếu mất mùa chính phủ phải trợ giá (đại loại vậy, bài đó đọc lâu nên nhớ không chi tiết) được mùa chính phủ phải đứng ra mua hết, tại VN thì chính phủ chỉ hô hào còn bà con nông dân phải tự mà xoay sở.
    Rồi còn tinh thần bảo vệ thiên nhiên như bài mới đây bác viết về chuyến đi dã ngoại (hướng đạo) chỉ riêng việc đó cũng đã phải có luật rõ ràng và mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh, còn tại VN thì đau thương lắm, hàng ngày báo, đài, ti vi luôn nói về những vụ phá rừng, đốt rừng, sử dụng hoá chất bừa bãi gây hậu quả xấu đến thiên nhiên, con người.
    Chỉ có thể đề cập đến vài dẫn chứng nhỏ vậy thôi, hoàn toàn không hề chi tiết, và không thể xét đến nguyên nhân tại đây được, sẽ rất nhạy cảm (mà sao mình hay dùng từ nhạy cảm vậy kìa). Thôi chỉ gọi là thổ lộ với mọi người về nỗi lòng của mình một chút vậy thôi, chỉ mong bác Ba tham gia viết bài luôn để cho tôi cũng như mọi người trong nước hiểu biết thêm một chút về một miền đất xa lạ và để giao lưu trao gửi tâm tình với nhau.
  10. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    He Malchik à sao viết được một bài lại thôi vậy ,bài của cậu cũng hay ra phết đấy , nhưng tôi tháy mọi người nói rằng Police của bọn nga hành dân Việt mình lắm hả , cậ có thẻ kể cuộc sóng của cạu bên dó cho mọi người nghe được không. Như vậy trang này sẽ hay hơn nữa , tôi nghĩ rằng nhièu người cũng nghĩ vậy

    Little Princess

Chia sẻ trang này