1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    He Malchik à sao viết được một bài lại thôi vậy ,bài của cậu cũng hay ra phết đấy , nhưng tôi tháy mọi người nói rằng Police của bọn nga hành dân Việt mình lắm hả , cậ có thẻ kể cuộc sóng của cạu bên dó cho mọi người nghe được không. Như vậy trang này sẽ hay hơn nữa , tôi nghĩ rằng nhièu người cũng nghĩ vậy

    Little Princess
  2. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bạn Saochi ơi, đừng biến câu chuyện nhẹ nhàng của bác Batri thành một diễn đàn chính trị nha bạn. Nếu muốn thảo luận vấn đề ấy, bạn sang Thảo luận quán, tớ cũng là cư dân thường xuyên bên Thảo luận quán, mình bàn chuyện này bên ấy đi.
    Thực ra thì cuộc sống ở đâu cũng thế thôi , bất kỳ quốc gia, bất kỳ dân tộc nào cũng có những vấn đề nội tại của nó cả. Chẳng ở đâu có một xã hội hoàn hảo cả. Ở Việt nam thì bạn thấy rồi, còn ở đây, có lẽ cả bác Ba tri cả Malchik đều không muốn kể những chuyện không vui... chứ thực ra cuộc sống ở đây cũng chẳng vui thú gì. Ở Mỹ thì chắc bạn đọc báo cũng thấy, thỉnh thoảng lại có vụ học sinh cầm súng bắn loạn xạ... Còn hôm tớ đọc một bài tả sự thật đằng sau nhà bếp của McDonal's thì khỏi muốn ăn Hamberger luôn, bẩn không khác cái ... chuồng bò... Còn ở Nhật là đất nước của công nghệ môi trường thì rơi vào cái vòng luẩn quẩn, mỗi một lần tái sinh rác thải thì lại tạo ra một chất độc hại hơn... Bạn nào muốn đọc thì tớ forward cho bài viết ấy.
    Thực ra ch ính trị và văn hoá là những cái con người tạo ra, thế nên nó cũng dễ dàng thay đổi, nhưng những giá trị văn hoá nó tồn tại lâu hơn thì phải.
    Mấy hôm nay tớ đang đọc đoạn lịch sử C ách m ạng tháng 10 Nga, mà chúng ta thường gọi nó là C ách m ạng tháng 10 Nga vĩ đại, thì giờ đây sách năm 2001 của Nga viết cuộc c ách m ạng này không khác một cuộc nổi loạn của những người Bonsevik chiếm ch ính q uyền của những người t ư sản. Những ngày thứ 7 c ộng s ản và những cuộc diễu binh của hồng quân trên quảng trường Đỏ năm 1918, sau đó đi thẳng ra mặt trận Viễn đông - thực ra là chỉ là hình thức quảng cáo nâng cao uy tín của Bonsevik trong một đất nước toàn tội phạm, không bánh mỳ, không thực phẩm...
    Ui lan man sang chuyện ch ính trị rồi, thui không nói chuyện này nữa nha. Ở bên diễn đàn Thanh niên xa mẹ có một câu rất đúng, họ gọi bọn tớ là những kẻ ...."Lỡ bước đi tây", nghe vừa buồn cười, cũng vừa chua chát....
    Bạn thấy đấy, những kẻ "Lỡ bước đi tây" như Malchik nhiều lúc nghĩ về những cái mà bạn cho là dở hơi ấy làm niềm vui. Nhiều lúc muốn được về ngay nhà để được hưởng cái dở hơi ấy.... Như giờ đây, Malchik đang nhớ con đường Lý Thường Kiệt đỏ hoa phượng mà suốt thời cấp 3 Malchik đi học về qua... nhưng chỉ đến ngày cuối cùng mới nhận ra hoa phượng trên đường ấy đẹp, đấy là ngày thi ĐH xong, suốt mấy ngày thi là những ngày mưa bão, hôm cuối cùng thi xong cả bọn hẹn nhau quay về trường để đi chơi là một buổi chiều nắng đẹp, và thấy lòng thanh thản, nhìn lên cây phượng những bông hoa phượng cuối cùng vẫn đỏ rực.... lúc ấy mới thấy cái thời đẹp nhất của mình đã qua...
    Thế mà lúc quay lại đi học, lại giật mình vì mình được gặp lại nó một lần nữa, nhưng cảm giác lòng thanh thản và vui vẻ như lúc mình 17 tuổi thì không còn nữa.....Có chuyện vui vui, lúc sang đây bắt đầu học tiếng cùng mấy cô cậu sinh viên sang học ĐH. Có một cô bé nhập học muộn 1 tháng, cả lớp chào nhau làm quen. Có một cô bé mau mồm mau miệng nhất giới thiệu cả lớp, đây là bạn ...., đây là bạn..... Chỉ đến Malchik giới thiệu: Đây là anh..... Cô bé mới vào vênh mặt lên : "Này người ta sinh năm 82 đấy nhá". Thế là cả bọn cười ồ hết cả lên còn cô bé thì chẳng hiểu tại sao. Hihi tại cô bé mới đến vẫn nghĩ đi học ĐH thì nhiều nhất cũng chỉ sinh năm 83-84 là cùng..... Hoá ra mặt mình vẫn còn trẻ chán, đi lừa vẫn khối người tin sái cổ....
    ------------------------
    To Thaodan: Mấy hôm tớ chạy long xòng xọc làm visa. Hy vọng nếu không có gì thay đổi thì sẽ được về với Hà nội trong một thời gian gần nhất. Bạn nào cho Malchik đi offline với nào.... Hy vọng lần này về Việt Nam ối chuyện hay ho để viết ra cùng các bạn.
    Malchik - Cậu bé yêu tiền nhất box Thảo luận
  3. Malchik

    Malchik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bạn Saochi ơi, đừng biến câu chuyện nhẹ nhàng của bác Batri thành một diễn đàn chính trị nha bạn. Nếu muốn thảo luận vấn đề ấy, bạn sang Thảo luận quán, tớ cũng là cư dân thường xuyên bên Thảo luận quán, mình bàn chuyện này bên ấy đi.
    Thực ra thì cuộc sống ở đâu cũng thế thôi , bất kỳ quốc gia, bất kỳ dân tộc nào cũng có những vấn đề nội tại của nó cả. Chẳng ở đâu có một xã hội hoàn hảo cả. Ở Việt nam thì bạn thấy rồi, còn ở đây, có lẽ cả bác Ba tri cả Malchik đều không muốn kể những chuyện không vui... chứ thực ra cuộc sống ở đây cũng chẳng vui thú gì. Ở Mỹ thì chắc bạn đọc báo cũng thấy, thỉnh thoảng lại có vụ học sinh cầm súng bắn loạn xạ... Còn hôm tớ đọc một bài tả sự thật đằng sau nhà bếp của McDonal's thì khỏi muốn ăn Hamberger luôn, bẩn không khác cái ... chuồng bò... Còn ở Nhật là đất nước của công nghệ môi trường thì rơi vào cái vòng luẩn quẩn, mỗi một lần tái sinh rác thải thì lại tạo ra một chất độc hại hơn... Bạn nào muốn đọc thì tớ forward cho bài viết ấy.
    Thực ra ch ính trị và văn hoá là những cái con người tạo ra, thế nên nó cũng dễ dàng thay đổi, nhưng những giá trị văn hoá nó tồn tại lâu hơn thì phải.
    Mấy hôm nay tớ đang đọc đoạn lịch sử C ách m ạng tháng 10 Nga, mà chúng ta thường gọi nó là C ách m ạng tháng 10 Nga vĩ đại, thì giờ đây sách năm 2001 của Nga viết cuộc c ách m ạng này không khác một cuộc nổi loạn của những người Bonsevik chiếm ch ính q uyền của những người t ư sản. Những ngày thứ 7 c ộng s ản và những cuộc diễu binh của hồng quân trên quảng trường Đỏ năm 1918, sau đó đi thẳng ra mặt trận Viễn đông - thực ra là chỉ là hình thức quảng cáo nâng cao uy tín của Bonsevik trong một đất nước toàn tội phạm, không bánh mỳ, không thực phẩm...
    Ui lan man sang chuyện ch ính trị rồi, thui không nói chuyện này nữa nha. Ở bên diễn đàn Thanh niên xa mẹ có một câu rất đúng, họ gọi bọn tớ là những kẻ ...."Lỡ bước đi tây", nghe vừa buồn cười, cũng vừa chua chát....
    Bạn thấy đấy, những kẻ "Lỡ bước đi tây" như Malchik nhiều lúc nghĩ về những cái mà bạn cho là dở hơi ấy làm niềm vui. Nhiều lúc muốn được về ngay nhà để được hưởng cái dở hơi ấy.... Như giờ đây, Malchik đang nhớ con đường Lý Thường Kiệt đỏ hoa phượng mà suốt thời cấp 3 Malchik đi học về qua... nhưng chỉ đến ngày cuối cùng mới nhận ra hoa phượng trên đường ấy đẹp, đấy là ngày thi ĐH xong, suốt mấy ngày thi là những ngày mưa bão, hôm cuối cùng thi xong cả bọn hẹn nhau quay về trường để đi chơi là một buổi chiều nắng đẹp, và thấy lòng thanh thản, nhìn lên cây phượng những bông hoa phượng cuối cùng vẫn đỏ rực.... lúc ấy mới thấy cái thời đẹp nhất của mình đã qua...
    Thế mà lúc quay lại đi học, lại giật mình vì mình được gặp lại nó một lần nữa, nhưng cảm giác lòng thanh thản và vui vẻ như lúc mình 17 tuổi thì không còn nữa.....Có chuyện vui vui, lúc sang đây bắt đầu học tiếng cùng mấy cô cậu sinh viên sang học ĐH. Có một cô bé nhập học muộn 1 tháng, cả lớp chào nhau làm quen. Có một cô bé mau mồm mau miệng nhất giới thiệu cả lớp, đây là bạn ...., đây là bạn..... Chỉ đến Malchik giới thiệu: Đây là anh..... Cô bé mới vào vênh mặt lên : "Này người ta sinh năm 82 đấy nhá". Thế là cả bọn cười ồ hết cả lên còn cô bé thì chẳng hiểu tại sao. Hihi tại cô bé mới đến vẫn nghĩ đi học ĐH thì nhiều nhất cũng chỉ sinh năm 83-84 là cùng..... Hoá ra mặt mình vẫn còn trẻ chán, đi lừa vẫn khối người tin sái cổ....
    ------------------------
    To Thaodan: Mấy hôm tớ chạy long xòng xọc làm visa. Hy vọng nếu không có gì thay đổi thì sẽ được về với Hà nội trong một thời gian gần nhất. Bạn nào cho Malchik đi offline với nào.... Hy vọng lần này về Việt Nam ối chuyện hay ho để viết ra cùng các bạn.
    Malchik - Cậu bé yêu tiền nhất box Thảo luận
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khoái chí lên mạng định tìm vài thông tin cho bài thi sắp tới thì lại nổi hứng mò vào cái forum này. Thế là toi buổi sáng
    Chỉ có điều mọi người quanh em không ai có thể hiểu nổi con bé(là em đây) tại sao lại cười ngây ngô không sao nín được. Bắt đền bác Ba Ba nha. Ý quên! Lộn ! Bác Ba chứ
    Bác Ba và mọi người quan tâm có muốn học thêm một kiểu nói rất đặc trưng của miền Trung_giọng Nghệ An thì xin mời add nick của em vào. Khi nào lên mạng gặp các bác em sẽ hầu các bác dăm đường cơ bản về lóng Nghệ An: Lóng văn hóa cũng có, lóng nghịch ngợm tuổi học trò thì nhiều vô kể mà lóng bậy em cũng chiều (Các bác đừng nghĩ em bậy mới biết nha. CHỉ vì biết dể hiểu khi nào người khác chơi xỏ hoặc chửi mình thôi mà)
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay khoái chí lên mạng định tìm vài thông tin cho bài thi sắp tới thì lại nổi hứng mò vào cái forum này. Thế là toi buổi sáng
    Chỉ có điều mọi người quanh em không ai có thể hiểu nổi con bé(là em đây) tại sao lại cười ngây ngô không sao nín được. Bắt đền bác Ba Ba nha. Ý quên! Lộn ! Bác Ba chứ
    Bác Ba và mọi người quan tâm có muốn học thêm một kiểu nói rất đặc trưng của miền Trung_giọng Nghệ An thì xin mời add nick của em vào. Khi nào lên mạng gặp các bác em sẽ hầu các bác dăm đường cơ bản về lóng Nghệ An: Lóng văn hóa cũng có, lóng nghịch ngợm tuổi học trò thì nhiều vô kể mà lóng bậy em cũng chiều (Các bác đừng nghĩ em bậy mới biết nha. CHỉ vì biết dể hiểu khi nào người khác chơi xỏ hoặc chửi mình thôi mà)
  6. kien_gio

    kien_gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    0
    mất cả ngày đọc xong chỗ này. 52 trang. Nhưng mà quá hay. Bác cho view vài cái ảnh gia dình kô thì vùng quê nơi bác ở lên đây anh em chiêm ngưỡng cái nèo. .
    Khi nào về VN thì đi .
    Iêm dân Hà Nội.
    Kẻ yêu vàng.
    Yêu tiền
    Kiếm tìm * ai vote tôi đi nào
  7. kien_gio

    kien_gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    0
    mất cả ngày đọc xong chỗ này. 52 trang. Nhưng mà quá hay. Bác cho view vài cái ảnh gia dình kô thì vùng quê nơi bác ở lên đây anh em chiêm ngưỡng cái nèo. .
    Khi nào về VN thì đi .
    Iêm dân Hà Nội.
    Kẻ yêu vàng.
    Yêu tiền
    Kiếm tìm * ai vote tôi đi nào
  8. kien_gio

    kien_gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    0
    định tặng bác mấy cái ảnh mà ảnh to quá không up lên được. Toàn mấy chỗ đẹp của Hà Nội em mất công đi chụp đấy.
    to sarri and steven : how are u ???
    Được kien_gio sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 07/06/2003
  9. kien_gio

    kien_gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    0
    định tặng bác mấy cái ảnh mà ảnh to quá không up lên được. Toàn mấy chỗ đẹp của Hà Nội em mất công đi chụp đấy.
    to sarri and steven : how are u ???
    Được kien_gio sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 07/06/2003
  10. hacmieu

    hacmieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    "*********". Tại sao ad không xoá bài này đi nhỉ?

Chia sẻ trang này