1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuannj

    tuannj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    bác ba tri này tôi nghĩ vẫn còn gắn bó với việt nam lắm, bác nên về vnm sống cho đỡ nhớ quê. tôi cũng không thể ở đây lâu được, nhớ vnm lắm....
    tuannj
    ---------------------------------------
    "life is too short not to take a chance"
  2. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba nhắc chuyện cho bia, nhớ lại một lần cũng được người ta cho coca theo cái cách như vậy. Ở nước ngoài chuyện đó là bình thường mà. Lúc đầu thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ rằng đó chẳng phải là chuyện gì to tát lắm. Sống ở đâu phải quen đấy thôi.
    Lavender
  3. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba nhắc chuyện cho bia, nhớ lại một lần cũng được người ta cho coca theo cái cách như vậy. Ở nước ngoài chuyện đó là bình thường mà. Lúc đầu thì cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ rằng đó chẳng phải là chuyện gì to tát lắm. Sống ở đâu phải quen đấy thôi.
    Lavender
  4. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Người ơi ! Người đâu mất rồi?

    FAODUNG
  5. mdontlookback

    mdontlookback Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Người ơi ! Người đâu mất rồi?

    FAODUNG
  6. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hay vào đây để đọc bài , nhưng dạo này quả thật là không còn những say mê như ngày đầu nữa ,cũng chẳng phải là tính mình mau chán , vì việc đầu tiên khi vào mạng là vào thẳng trang này xem có bài mới không , hôm nào có bài của bác Ba-tri là đọc ngấu nghiến ngay .Nhưng vẫn thấy có gì đó trống vắng ,thiếu thiếu cái gì đó .Những Malchik và Connector cũng chẳng thấy đâu nữa , thỉnh thoảng thấy dăm ba người vào nói vài câu rồi lại đi. Tự nhiên thấy tiếc tiếc.

    Little Princess
  7. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng hay vào đây để đọc bài , nhưng dạo này quả thật là không còn những say mê như ngày đầu nữa ,cũng chẳng phải là tính mình mau chán , vì việc đầu tiên khi vào mạng là vào thẳng trang này xem có bài mới không , hôm nào có bài của bác Ba-tri là đọc ngấu nghiến ngay .Nhưng vẫn thấy có gì đó trống vắng ,thiếu thiếu cái gì đó .Những Malchik và Connector cũng chẳng thấy đâu nữa , thỉnh thoảng thấy dăm ba người vào nói vài câu rồi lại đi. Tự nhiên thấy tiếc tiếc.

    Little Princess
  8. tatuhaodilenoivn

    tatuhaodilenoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy thông cảm thay với thao dan, lần đầu tiên tôi biết tới diễn đàn này, quả thực tôi cũng thấy thật hấp dẫn, tôi đọc ngấu nghiến từ đầu đến cuối câu chuyện, những 50 trang liền, tiêu tốn của tôi đúng hai ngày trời. Tự nhiên tôi cũng thấy yêu cuộc sống thanh bình của bác Ba Tri, yêu miền đất đó, thông cảm và trân trọng những tình cảm thực của bác. Kể từ khi biết tới diễn đàn này, gần như ngày nào vào mạng là tôi cũng lui tới diễn đàn này, cũng vẫn thấy nick steven soma online, nhưng không thấy bác còn thường xuyên post chuyện nữa, chắc là bận vui đùa cùng chú nhóc rồi, vẫn còn nhiều chuyện bác hứa nhưng chưa thấy kể. Machik thì vẫn thấy xuất hiện ở diễn đàn khác nhưng không còn thấy vào đây nữa. Connector thì chắc là đợt này đang vào vụ gặt ở Thái Bình nên thành thử bận rộn, cũng không còn hay lui tới nữa.
    Đúng là nói như bác Ba Tri là "thế giới ảo, nhưng tình cảm thực". Tôi cũng thấy nó thấm vào lòng như tình cảm thực của chính mình vậy. Tự dưng tôi lại thấy buồn, một nỗi buồn khó tả, cảm thấy có cái gì đó thật bứt rứt khó chịu như tiết trời Hà nội mấy ngày hôm nay vậy, cứ nắng chang chang, nắng thật to, rồi lại mưa đột ngột. Như vậy là đã 9 ngày rồi không có tin tức gì của bác Ba Tri ......
  9. tatuhaodilenoivn

    tatuhaodilenoivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thấy thông cảm thay với thao dan, lần đầu tiên tôi biết tới diễn đàn này, quả thực tôi cũng thấy thật hấp dẫn, tôi đọc ngấu nghiến từ đầu đến cuối câu chuyện, những 50 trang liền, tiêu tốn của tôi đúng hai ngày trời. Tự nhiên tôi cũng thấy yêu cuộc sống thanh bình của bác Ba Tri, yêu miền đất đó, thông cảm và trân trọng những tình cảm thực của bác. Kể từ khi biết tới diễn đàn này, gần như ngày nào vào mạng là tôi cũng lui tới diễn đàn này, cũng vẫn thấy nick steven soma online, nhưng không thấy bác còn thường xuyên post chuyện nữa, chắc là bận vui đùa cùng chú nhóc rồi, vẫn còn nhiều chuyện bác hứa nhưng chưa thấy kể. Machik thì vẫn thấy xuất hiện ở diễn đàn khác nhưng không còn thấy vào đây nữa. Connector thì chắc là đợt này đang vào vụ gặt ở Thái Bình nên thành thử bận rộn, cũng không còn hay lui tới nữa.
    Đúng là nói như bác Ba Tri là "thế giới ảo, nhưng tình cảm thực". Tôi cũng thấy nó thấm vào lòng như tình cảm thực của chính mình vậy. Tự dưng tôi lại thấy buồn, một nỗi buồn khó tả, cảm thấy có cái gì đó thật bứt rứt khó chịu như tiết trời Hà nội mấy ngày hôm nay vậy, cứ nắng chang chang, nắng thật to, rồi lại mưa đột ngột. Như vậy là đã 9 ngày rồi không có tin tức gì của bác Ba Tri ......
  10. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tặng Bac Batri 1 câu này: Đối với nguời Việt Nam:
    Một trăm cái lý không bằng một tý cái tình!

Chia sẻ trang này