1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muatrangkhuyet

    muatrangkhuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tặng Bac Batri 1 câu này: Đối với nguời Việt Nam:
    Một trăm cái lý không bằng một tý cái tình!
  2. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới tình cờ đọc được câu chuyện của Stevent Soma, em đọc mà cười ngất ngưỡng. Gia đình bác đã xa VN thế mà vẫn còn giữ phong cách Việt hay quá ha!
    Em hỏi bác điều này nhá có nhiều từ bác vẫn chưa hiểu nhưng sao bác chửi thề lại rành đến thế???
    Em khoái nhất là mỗi khi đọc những đoạn bác đang cáu, tự nhiên zui ghê hén! Mà bác Ba Tri này, bác có phải là người miền Nam ko? Nghe giọng bác nó hơi lai giữa người Nam và người Bắc!
    Bác ráng cố gắng viết nhiều nhiều nữa nha! Thấy gia đình bác hạnh phúc quá làm em cũng zui lây mặc dù chưa có một mảnh tình vắt vai (toàn vắt lưng không hà ha ha ha)
    Em xin ủng hộ bác hết mình luôn đó! Viết nhiều nhiều nữa nha bác! Em cũng có mấy bạn VNese American chăm học tiếng Việt lắm để em giới thiệu họ đọc bài của bác trao đổi kinh nghiệm về từ ngữ Việt Nam. Em thấy bác SÀNH từ ngữ QUÁ !
    Em ở Sì Gòn, vô box Hà Nội ko hiểu nhiều từ lắm như mấy cái từ "Củ chuối" rồi "Tinh vi" rồi "Vi tính" sẵn có ai biết chỉ giúp, mấy từ này tìm trong từ điển làm gì có!
    Chắc nãy giờ 8 quá làm phiền bác, em chào bác!
    Chúc gia đình bác luôn hạnh phúc!!! và thằng cu của bác mau mau chóng lớn! hoa này tặng nhà bác nhá!
    BESTFEMALE
  3. Bestfemale

    Bestfemale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em mới tình cờ đọc được câu chuyện của Stevent Soma, em đọc mà cười ngất ngưỡng. Gia đình bác đã xa VN thế mà vẫn còn giữ phong cách Việt hay quá ha!
    Em hỏi bác điều này nhá có nhiều từ bác vẫn chưa hiểu nhưng sao bác chửi thề lại rành đến thế???
    Em khoái nhất là mỗi khi đọc những đoạn bác đang cáu, tự nhiên zui ghê hén! Mà bác Ba Tri này, bác có phải là người miền Nam ko? Nghe giọng bác nó hơi lai giữa người Nam và người Bắc!
    Bác ráng cố gắng viết nhiều nhiều nữa nha! Thấy gia đình bác hạnh phúc quá làm em cũng zui lây mặc dù chưa có một mảnh tình vắt vai (toàn vắt lưng không hà ha ha ha)
    Em xin ủng hộ bác hết mình luôn đó! Viết nhiều nhiều nữa nha bác! Em cũng có mấy bạn VNese American chăm học tiếng Việt lắm để em giới thiệu họ đọc bài của bác trao đổi kinh nghiệm về từ ngữ Việt Nam. Em thấy bác SÀNH từ ngữ QUÁ !
    Em ở Sì Gòn, vô box Hà Nội ko hiểu nhiều từ lắm như mấy cái từ "Củ chuối" rồi "Tinh vi" rồi "Vi tính" sẵn có ai biết chỉ giúp, mấy từ này tìm trong từ điển làm gì có!
    Chắc nãy giờ 8 quá làm phiền bác, em chào bác!
    Chúc gia đình bác luôn hạnh phúc!!! và thằng cu của bác mau mau chóng lớn! hoa này tặng nhà bác nhá!
    BESTFEMALE
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh Ba, Malchik, thaodan, tatuhaodilenoivn...
    Ghé qua đọc đôi dòng các bạn post, thật là cảm động. Không nghĩ rằng mình lại được mọi người nhắc đến như vậy, bởi Conn chỉ hoạt động trong phạm vi rất nhỏ là Box Thái Bình. Cám ơn các bạn.
    Ba Tri ở Mỹ, Malchik ở Moscow, còn Connector cũng như nhiều thành viên khác thì ở trong nước... chúng ta mỗi người một nơi, tụ về đây, theo dõi câu chuyện của Ba Tri và các bài viết khác, mỗi người cảm nhận một kiểu riêng, nhưng đúng như... muatrangkhuyet nói: Một trăm cái lý không bằng một tý cái tình.
    Vậy thì mong rằng tất cả vì một tý cái tình mà góp ý góp lời nhé. Chúc các bạn sức khoẻ và sự thành công.
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh Ba, Malchik, thaodan, tatuhaodilenoivn...
    Ghé qua đọc đôi dòng các bạn post, thật là cảm động. Không nghĩ rằng mình lại được mọi người nhắc đến như vậy, bởi Conn chỉ hoạt động trong phạm vi rất nhỏ là Box Thái Bình. Cám ơn các bạn.
    Ba Tri ở Mỹ, Malchik ở Moscow, còn Connector cũng như nhiều thành viên khác thì ở trong nước... chúng ta mỗi người một nơi, tụ về đây, theo dõi câu chuyện của Ba Tri và các bài viết khác, mỗi người cảm nhận một kiểu riêng, nhưng đúng như... muatrangkhuyet nói: Một trăm cái lý không bằng một tý cái tình.
    Vậy thì mong rằng tất cả vì một tý cái tình mà góp ý góp lời nhé. Chúc các bạn sức khoẻ và sự thành công.
  6. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Trải qua rất nhiều khó khăn Chủ đề "Người Vợ Bắc Kỳ" vẫn được tiếp tục trên hơn một năm trời, thế mà bây giờ có lẽ đã đến hồi kết rồi. Mong bác Ba sớm quay lại.
  7. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Trải qua rất nhiều khó khăn Chủ đề "Người Vợ Bắc Kỳ" vẫn được tiếp tục trên hơn một năm trời, thế mà bây giờ có lẽ đã đến hồi kết rồi. Mong bác Ba sớm quay lại.
  8. ba_lan_vn

    ba_lan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thân chào Bác Ba Tri, Bà xã và các bạn
    Tôi mới đọc chuyện của Bác đến trang hai mấy, mà sốt ruột quá muốn nói chuyện với Bác, nên cứ gửi vậy. Không biết Bác còn lên mạng không nữa.
    Tôi đang ở Hà Nội. Đúng hơn là sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Rất vui nếu một ngày nào Bác và gia đình về chơi. Để có thể yêu thêm một Việt Nam mới. Chào Bác lời chào làm quen và hẹn gặp lại.
  9. ba_lan_vn

    ba_lan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thân chào Bác Ba Tri, Bà xã và các bạn
    Tôi mới đọc chuyện của Bác đến trang hai mấy, mà sốt ruột quá muốn nói chuyện với Bác, nên cứ gửi vậy. Không biết Bác còn lên mạng không nữa.
    Tôi đang ở Hà Nội. Đúng hơn là sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Rất vui nếu một ngày nào Bác và gia đình về chơi. Để có thể yêu thêm một Việt Nam mới. Chào Bác lời chào làm quen và hẹn gặp lại.
  10. chichchoety

    chichchoety Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Hi Mr Ba Tri,
    What happens to you?, you have been hidden for so long. Last time, I saw your message on the web indicating that you are busy rite now and you want Connector, Machilk...to.help you to keep up your work. But later on you deleted it. So what''s wrong with you and your family? Maybe you guys no longer enthusiastic with this forum, rite?
    Nhưng chichchoè có một cảm nhận từ truyện của bác như một cuốn tiểu thuyết màu hồng, trong đó có cái thực cái ảo lộn sòng. Liệu cuộc sống nó luôn màu hồng thế không nhỉ????

Chia sẻ trang này