1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Thân chào bác Batri cùng toàn thể gia đình. Em mới tìm được diễn đàn này cách đây 3 hôm. Th­ú thực là em chưa t­ừng được đọc diễn dàn nào hay nh­­ư ở đây. Diễn đàn này cuốn hút em không phải chỉ vì giọng kể chuyện rất giản dị mà lôi cuốn của bác Batri, không phải chỉ vì tình cảm chân thành của các thành viên khi tham gia diễn đàn... mà còn bởi em rất đồng cảm với chuyện tình của hai bác.
    Em là một cô tiểu thư (em tự nhận thế vì em được bó mẹ rất chiều chuộng, như một cô tiểu th­ư thực thụ vậy) Hà Nội. Em sinh ra và lớn lên ở HN, thậm chí quê nội của em cũng ở Tây Mỗ, Từ Liêm, cách HN chỉ khoảng gần 20Km. Tóm lại em mang đầy đủ những nét tính cách của một tiểu thư HN (nhưng không được ngây thơ, dịu dàng như bác gái đâu, vì quả thực người như bác gái bây giờ khó kiếm lắm hihihi).
    Em đã có bạn trai và bạn trai em là người Sài Gòn. Anh ấy ra HN học Cao học. Chúng em tình cờ quen nhau tại một CLB tiếng Pháp do em làm animatrice(hoạt náo viên) và anh ấy là thành viên trung thành (chắc anh ấy trung thành với CLB là do... em hehehe). Rồi bỏ qua những khác biệt về phong tục, tập quán, những khó khăn về khoảng cách địa lí (vì hai người sống xa nhau qua nên ba mẹ em hiện giờ vẫn chưa đồng ý chuyện của tụi em)... chúng em đã quyết định đến với nhau. Hiện giờ anh ấy đang đi du học ở bên Bỉ, còn em hiện vẫn ở HN.
    Em thấy câu chuyện của chúng em có gì đó khá giống chuyện của hai bác. Sau này mà em va anh ấy có lấy nhau được thì lại sẽ có thêm một Người vợ Bắc kỳ '' nữa cho mà xem hihihi. Anh ấy yêu em lắm, cũng như bác yêu bác gái vậy. Tuy cách thể hiện của anh ấy nhiều lúc còn chưa làm em thấy thực sự thoả mãn (vì anh ấy là dân tin học nên không được lãng mạn như bác) nhưng qua thái độ và tình cảm của anh ấy khi đứng trước em, em đã cảm nhận được tình cảm sâu sắc và chân thành của anh ấy. Điều đó làm em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chắc bác gái cũng cảm thấy rất hạnh phúc khi đón nhận tình yêu của bác Batri, đúng không? Có đôi khi em hay cằn nhằn anh ấy vì một số nhược điểm này nọ, nhưng thực lòng thì em cũng rất yêu anh ấy và nhớ anh ấy khi phải xa nhau. Sau khi đọc những dòng tâm sự của bác và các bạn ở đây, em lại càng thấy yêu anh ấy hơn nữa vì em đã hiểu rằng tình cảm chân thành không nhất thiết phải được thể hiện ra ngoài một cách quá phô trương. Cũng như bác với bác gái vậy. Cách thể hiện tình cảm của bác tuy rất giản dị nhưng lại chúa đựng một tình yêu sâu sắc. Phải nói là hai bác hạnh phúc thật đấy.
    Em sẽ giới thiệu cho anh ấy đọc forum này để anh ấy chia vui cùng gia đình bác và càng cảm thấy hạnh phúc hơn khi số phận đã đấy chúng em đến với nhau. Hy vọng đến lúc đọc đến đây, anh ấy sẽ càng hiểu rõ hơn là em yêu anh ấy như thế nào. Chúc đại gia đình bác luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc, cu Tí hay ăn chóng lớn và lại tìm được một cô bạn gái người HN để lại tìm thấy được hạnh phúc như thầy mẹ của cu tí nhé. Bác cho em gửi lời tới bác gái rằng em rất ngưỡng mộ bác ấy vì đã giữ được những nét tính cách đẹp như vậy, rằng bác ấy thật may mắn và hạnh phúc vì dù ở đâu và bất cứ lúc nào bác ấy cũng thật đẹp và thật hoàn hảo trong con mắt một người lúc nào cũng dành cho bác ấy những tình yêu thương nồng nàn nhất.
    Em cũng xin được chia sẻ nỗi buồn với Sarry (tuy có hơi muộn) vì nỗi đau lớn nhất của cuộc đời mỗi con người là nỗi đau khi mất đi những người thân yêu.
    Mong được tiếp tục đọc những dòng tâm sự của bác.
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    ủa, em nói về ai vây


    Nothing gonna change my love for you.

  3. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    ủa, em nói về ai vây


    Nothing gonna change my love for you.

  4. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    ủa, sao mấy hôm nay chả thấy bác Ba nhỉ ? Hôm nào em cũng ngồi chờ bác mà chả thấy bác post thêm bài nào cả. Em kiếm được thêm bao nhiêu gold nhờ vụ lên chờ bác rùi đấy.
    Cho em gửi lời chào tới hai cụ thân sinh của bác và bác gái nhá. Chúc các cụ khoẻ mạnh để còn bế cu Tí dài dài.
    Cho em gửi lời chào tới bác gái, Steven, Sarry và cu Tí nhé. Chúc mọi người vui vẻ để có thêm nhiều kỷ niệm hay kể cho bọn em nghe nhá, hạnh phúc là do tự mỗi con người cảm nhận thôi, phải không bác. Cứ nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, thật vui vẻ và biết hài lòng với những gì mình có thì ất tìm thấy hạnh phúc thôi, các bác nhỉ.
    Mong tin bác.
  5. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    ủa, sao mấy hôm nay chả thấy bác Ba nhỉ ? Hôm nào em cũng ngồi chờ bác mà chả thấy bác post thêm bài nào cả. Em kiếm được thêm bao nhiêu gold nhờ vụ lên chờ bác rùi đấy.
    Cho em gửi lời chào tới hai cụ thân sinh của bác và bác gái nhá. Chúc các cụ khoẻ mạnh để còn bế cu Tí dài dài.
    Cho em gửi lời chào tới bác gái, Steven, Sarry và cu Tí nhé. Chúc mọi người vui vẻ để có thêm nhiều kỷ niệm hay kể cho bọn em nghe nhá, hạnh phúc là do tự mỗi con người cảm nhận thôi, phải không bác. Cứ nghĩ mọi chuyện thật đơn giản, thật vui vẻ và biết hài lòng với những gì mình có thì ất tìm thấy hạnh phúc thôi, các bác nhỉ.
    Mong tin bác.
  6. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Bác Batri thân mến ! Càng đọc chuyện của bác em càng thấy nhiều điều khó hiểu. Nếu theo mạch chuyện bình thường thì bây giờ hai bác mới có con trai đầu lòng, 10 năm sau khi cưới. Nhưng trong mấy bài viết đầu tiên, bác đã có đoạn viết : "Nhìn đứa con gái giống khuôn mặt mẹ nó in hệt, và mặc cái mini-jupe suýt đến "Ngã Ba Ông Tạ", tôi nhớ đến mẹ tôi và trình người nỗi ưu tư. " Vậy là sao? đứa con gái nào ? Bác có thể trả lời thắc mắc này giùm em không?
  7. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Bác Batri thân mến ! Càng đọc chuyện của bác em càng thấy nhiều điều khó hiểu. Nếu theo mạch chuyện bình thường thì bây giờ hai bác mới có con trai đầu lòng, 10 năm sau khi cưới. Nhưng trong mấy bài viết đầu tiên, bác đã có đoạn viết : "Nhìn đứa con gái giống khuôn mặt mẹ nó in hệt, và mặc cái mini-jupe suýt đến "Ngã Ba Ông Tạ", tôi nhớ đến mẹ tôi và trình người nỗi ưu tư. " Vậy là sao? đứa con gái nào ? Bác có thể trả lời thắc mắc này giùm em không?
  8. ba_lan_vn

    ba_lan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chao bác Ba Tri, chào mọi người.
    Hình như không có mấy người kể cho bác Ba nghe về Hà Nội của chúng mình và Việt Nam bây giờ. Thụ động chờ bác viết, thưởng thức, nếu chậm lại kêu ca, nghe không phải lắm, đúng không. Truyền thống Việt Nam "có đi có lại mới toại lòng nhau" mà. Tôi cũng mạo muội tặng bác Ba Tri một chuyện mà không phải truyện làm quà, mong Bác không chê.
    Hà Nội của tôi rất nhỏ, đi xe máy lượn một lúc là hết đường đi. Lúc ở nhà, luôn miệng kêu chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Nhưng lại chứa đựng nhiều điều đủ để đi xa thì nhớ quay nhớ quắt. Như Chế Lan Viên một lần đã viết: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn".
    Chương 1: Hồ ở Hà Nội
    Hà Nội của tôi, trung tâm là một cái hồ be bé, chắc Bác đã nghe tên và biết ít nhiều một sự tích về nó: hồ Hoàn Kiếm hay hồ Gươm.
    Nước hồ xanh màu lá cây, hình như do một loại tảo đặc biệt nào đấy. Quanh hồ miên man là cây: liễu, phượng, ... và hai cây lộc vừng nổi tiếng nở hoa rất đẹp.
    Giữa hồ là một cồn đất đùn lên từ rất lâu, trên có 1 tháp nhỏ gọi là tháp Rùa. Nơi này các cụ Rùa rất hay lên đẻ trứng. Người Hà Nội thỉnh thoảng vẫn thấy các Cụ nổi lên, riêng cái mai cũng rộng gần bằng cái chiếu to. Mẹ tôi làm ở gần đấy, nhìn thấy 2 lần còn tôi thì chưa, nhưng được nghe kể thấy mình như cũng đang thấy vậy.
    Bên hồ là tháp Bút hình chiếc bút lông xưa các cụ hay viết, vẫn hay được miêu tả là "viết thơ lên trời xanh", tôi thì vẫn hay được đặc cách dẫn họ hàng dưới quê lên chơi Hà Nội và thể nào cũng chụp một tấm hình dưới chân tháp Bút.
    Qua Tháp Bút là vào đền Ngọc Sơn. Để vào đền phải qua một cây cầu gỗ sơn đỏ rực: Cầu Thê Húc- nếu tôi không lầm thì tên này hiểu nghĩa là cây cầu ánh sáng, hay tia nắng mặt trời gì đó.
    Chỉ biết mỗi năm cầu mỗi đỏ lên, gỗ nền cầu bóng lên và tôi thì thật thô thiển từ bé vẫn tưởng tưọng cầu như con Tôm to khổng lồ.
    Ngôi đền thờ ai, đến giờ tôi cũng không biết (tôi là dân khối a nên thích Sử mà không nhớ Sử ). Chỉ biết nó bé xiu xiu thôi, trong đó ấn tượng nhất là xác cụ rùa mấy trămg cân trong hòm kính.
    Có lẽ ai đó học văn sẽ tả hay hơn tôi nhiều, còn tôi chỉ biết mỗi chiều hè, cùng người yêu tôi lượn xe một vòng quanh hồ hóng gió, rồi tạt vào Bò Dê Gà (nhà hàng Bodega) ăn kem ốc quế. Chiều đông sẽ đi hóng lạnh, rồi ăn quẩy Cầu Gỗ, hay bánh trôi tàu Trọng Bằng, để mà thấy mình đang cười và đang hạnh phúc.
    Cũng có hôm tôi thích lên thì đi thẳng qua hồ Tây. Nhưng hẹn hôm khác sẽ kể nhé.
    Mong mọi người đều hạnh phúc.
    Sẽ luôn gửi bài tặng Bác. Mong Bác khoẻ, gia đình Bác khoẻ và vui vẻ lên nhé.
    Hôm tới sẽ là hồ Tây.
    Mục tới sẽ là chùa Hà Nội
    Các bạn HN đừng chê tôi nhé. Chỉ là tôi muốn bác Ba thêm yêu Việt Nam thôi nên mạo muội múa bút.
  9. ba_lan_vn

    ba_lan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chao bác Ba Tri, chào mọi người.
    Hình như không có mấy người kể cho bác Ba nghe về Hà Nội của chúng mình và Việt Nam bây giờ. Thụ động chờ bác viết, thưởng thức, nếu chậm lại kêu ca, nghe không phải lắm, đúng không. Truyền thống Việt Nam "có đi có lại mới toại lòng nhau" mà. Tôi cũng mạo muội tặng bác Ba Tri một chuyện mà không phải truyện làm quà, mong Bác không chê.
    Hà Nội của tôi rất nhỏ, đi xe máy lượn một lúc là hết đường đi. Lúc ở nhà, luôn miệng kêu chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Nhưng lại chứa đựng nhiều điều đủ để đi xa thì nhớ quay nhớ quắt. Như Chế Lan Viên một lần đã viết: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn".
    Chương 1: Hồ ở Hà Nội
    Hà Nội của tôi, trung tâm là một cái hồ be bé, chắc Bác đã nghe tên và biết ít nhiều một sự tích về nó: hồ Hoàn Kiếm hay hồ Gươm.
    Nước hồ xanh màu lá cây, hình như do một loại tảo đặc biệt nào đấy. Quanh hồ miên man là cây: liễu, phượng, ... và hai cây lộc vừng nổi tiếng nở hoa rất đẹp.
    Giữa hồ là một cồn đất đùn lên từ rất lâu, trên có 1 tháp nhỏ gọi là tháp Rùa. Nơi này các cụ Rùa rất hay lên đẻ trứng. Người Hà Nội thỉnh thoảng vẫn thấy các Cụ nổi lên, riêng cái mai cũng rộng gần bằng cái chiếu to. Mẹ tôi làm ở gần đấy, nhìn thấy 2 lần còn tôi thì chưa, nhưng được nghe kể thấy mình như cũng đang thấy vậy.
    Bên hồ là tháp Bút hình chiếc bút lông xưa các cụ hay viết, vẫn hay được miêu tả là "viết thơ lên trời xanh", tôi thì vẫn hay được đặc cách dẫn họ hàng dưới quê lên chơi Hà Nội và thể nào cũng chụp một tấm hình dưới chân tháp Bút.
    Qua Tháp Bút là vào đền Ngọc Sơn. Để vào đền phải qua một cây cầu gỗ sơn đỏ rực: Cầu Thê Húc- nếu tôi không lầm thì tên này hiểu nghĩa là cây cầu ánh sáng, hay tia nắng mặt trời gì đó.
    Chỉ biết mỗi năm cầu mỗi đỏ lên, gỗ nền cầu bóng lên và tôi thì thật thô thiển từ bé vẫn tưởng tưọng cầu như con Tôm to khổng lồ.
    Ngôi đền thờ ai, đến giờ tôi cũng không biết (tôi là dân khối a nên thích Sử mà không nhớ Sử ). Chỉ biết nó bé xiu xiu thôi, trong đó ấn tượng nhất là xác cụ rùa mấy trămg cân trong hòm kính.
    Có lẽ ai đó học văn sẽ tả hay hơn tôi nhiều, còn tôi chỉ biết mỗi chiều hè, cùng người yêu tôi lượn xe một vòng quanh hồ hóng gió, rồi tạt vào Bò Dê Gà (nhà hàng Bodega) ăn kem ốc quế. Chiều đông sẽ đi hóng lạnh, rồi ăn quẩy Cầu Gỗ, hay bánh trôi tàu Trọng Bằng, để mà thấy mình đang cười và đang hạnh phúc.
    Cũng có hôm tôi thích lên thì đi thẳng qua hồ Tây. Nhưng hẹn hôm khác sẽ kể nhé.
    Mong mọi người đều hạnh phúc.
    Sẽ luôn gửi bài tặng Bác. Mong Bác khoẻ, gia đình Bác khoẻ và vui vẻ lên nhé.
    Hôm tới sẽ là hồ Tây.
    Mục tới sẽ là chùa Hà Nội
    Các bạn HN đừng chê tôi nhé. Chỉ là tôi muốn bác Ba thêm yêu Việt Nam thôi nên mạo muội múa bút.
  10. trviphg

    trviphg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần nay em đã lần lượt đọc hết từ đầu đến cuối cả chủ đề này,phải nói những câu truyện của anh Ba tri tuy không phải là tác phẩm văn học nhưng đã nói (hay đúng hơn là vẽ) nên một cuộc sống của những người VN xa xứ .Đặc biệt là ở usa ,đất nước đã có những quan hệ phức tạp với nước ta trong quá khứ.
    Từ trước đến nay vì không có thông tin gì nên em rất tò mò về Việt kiều ở mĩ,họ cũng như ở các nước khác hay là đã quên cả bản thân, qua các bài viết của bác em đã hiểu ra nhiều điều .
    I ''m the greatest Warrior

Chia sẻ trang này