1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trviphg

    trviphg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Hai tuần nay em đã lần lượt đọc hết từ đầu đến cuối cả chủ đề này,phải nói những câu truyện của anh Ba tri tuy không phải là tác phẩm văn học nhưng đã nói (hay đúng hơn là vẽ) nên một cuộc sống của những người VN xa xứ .Đặc biệt là ở usa ,đất nước đã có những quan hệ phức tạp với nước ta trong quá khứ.
    Từ trước đến nay vì không có thông tin gì nên em rất tò mò về Việt kiều ở mĩ,họ cũng như ở các nước khác hay là đã quên cả bản thân, qua các bài viết của bác em đã hiểu ra nhiều điều .
    I ''m the greatest Warrior
  2. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Ủa, các bác ơi, diễn đan này bây giờ nhu sa mạc ấy nhỉ. Các bác đi đâu hết rùi ? Đùng để nó chết oan uông vậy chớ. Nhớ các bác quá. Hichichic.
  3. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Ủa, các bác ơi, diễn đan này bây giờ nhu sa mạc ấy nhỉ. Các bác đi đâu hết rùi ? Đùng để nó chết oan uông vậy chớ. Nhớ các bác quá. Hichichic.
  4. shinta

    shinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bác Ba Tri làm em xúc động quá. Ngồi đọc những trang viết của bác đã gần 4 tiếng rồi mà không muốn đứng dậy. Em đọc tới phần bác viết về chuyến đi cắm trại và tới đoạn " Những hạt tro gom góp từ các nước Pháp, Anh, Ý, Bỉ, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Hy Lạp, Hoa Kỳ, Mông cổ, Trung Hoa, Thái Lan, Miến Điện??. " , em cũng có những suy nghĩ giống như bác vậy. Em cũng bắt gặp không ít lần như thế, buồn lắm. Đây là lần đầu tiên em nói lên điều đó vì không ngờ lại có một người lớn lên ở Mỹ lại dành nhiều cảm xúc cho VN nhỏ bé, thân yêu đến thế.
    Cho em gửi lời chào thân ái tới Chị, một cô gái giản dị, vô tư và rất "xông xênh" nữa, tới Steven và Sarri những người bạn chân thật, giản dị không thể thiếu trong gia đình và câu truyện Người Vợ Bắc Kì của Ba Tri
    Không có chữ ký.
    Được shinta sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 24/07/2003
  5. shinta

    shinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bác Ba Tri làm em xúc động quá. Ngồi đọc những trang viết của bác đã gần 4 tiếng rồi mà không muốn đứng dậy. Em đọc tới phần bác viết về chuyến đi cắm trại và tới đoạn " Những hạt tro gom góp từ các nước Pháp, Anh, Ý, Bỉ, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Hy Lạp, Hoa Kỳ, Mông cổ, Trung Hoa, Thái Lan, Miến Điện??. " , em cũng có những suy nghĩ giống như bác vậy. Em cũng bắt gặp không ít lần như thế, buồn lắm. Đây là lần đầu tiên em nói lên điều đó vì không ngờ lại có một người lớn lên ở Mỹ lại dành nhiều cảm xúc cho VN nhỏ bé, thân yêu đến thế.
    Cho em gửi lời chào thân ái tới Chị, một cô gái giản dị, vô tư và rất "xông xênh" nữa, tới Steven và Sarri những người bạn chân thật, giản dị không thể thiếu trong gia đình và câu truyện Người Vợ Bắc Kì của Ba Tri
    Không có chữ ký.
    Được shinta sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 24/07/2003
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới quay lại cái mái nhà của bác Ba,nhưng hình như bác đã vắng đây lâu quá rồi thì fải?sao thế?Hôm nay tui cảm thấy sao sao ý trong lòng nên muốn quay về nhà của bác,đọc những mẩu chuyện của bác để có thể thấy được fần nào về mình....nhưng bác đi vắng lâu quá....Mọi người cũng đâu hết rồi.
    Mong là nơi này bác đừng để như bao topic khác nhé,lại là một nơi mà mọi người vào nói chuyện.Đây là nhà của bác mà...

    [​IMG]
  7. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới quay lại cái mái nhà của bác Ba,nhưng hình như bác đã vắng đây lâu quá rồi thì fải?sao thế?Hôm nay tui cảm thấy sao sao ý trong lòng nên muốn quay về nhà của bác,đọc những mẩu chuyện của bác để có thể thấy được fần nào về mình....nhưng bác đi vắng lâu quá....Mọi người cũng đâu hết rồi.
    Mong là nơi này bác đừng để như bao topic khác nhé,lại là một nơi mà mọi người vào nói chuyện.Đây là nhà của bác mà...

    [​IMG]
  8. shinta

    shinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    We''ve been waiting for so long for the answers from any of you. Sometimes I''ve seen SS online but I don''t know it''s BaTri or real SS, anyway pls leave us some words to let''s know that you guys are doing well. Hope you do !
    Best wishes to all of you and see you on forum soon.
    Love

    IF TOMORROW COMES
  9. shinta

    shinta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    We''ve been waiting for so long for the answers from any of you. Sometimes I''ve seen SS online but I don''t know it''s BaTri or real SS, anyway pls leave us some words to let''s know that you guys are doing well. Hope you do !
    Best wishes to all of you and see you on forum soon.
    Love

    IF TOMORROW COMES
  10. trviphg

    trviphg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không phải lo, với những gì mà bác Ba đã viết trên này ,em tin bác ấy không quên luôn đâu,chỉ là sự vắng mặt tạm thời do một sự việc thôi mà.
    Em từng thấy bác ấy lên đây mấy lần,có thể không phải bác ấy nhưng chứng tỏ bác ấy không quên đâu.
    I ''m the greatest Warrior

Chia sẻ trang này