1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mcao1

    mcao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Tri thân mến, không biết là bác hay bác gái đang online. Xin gửi lời chào tới bác và mọi người. Em chỉ muốn nói là các bạn Việt Nam vẫn luôn thương nhớ gia đình bác và bè bạn, vẫn luôn mong được chia sẻ mọi hỉ, nộ, ái, ố thường ngày. Cuộc sống luôn tiếp diễn, nhưng nó chỉ có ý nghĩa hơn khi ta biết sẽ luôn có ai đó chia sẻ cùng ta.
    Chúc mọi người luôn mạnh khỏe để còn tiếp chuyện bác Ba dài dài.
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân gởi BeXoaiDam:
    Cám ơn Bạn đã viết mấy dòng han hỏi. Thưa Bạn, CuongBao có quyền nói lên ý kiến của mình và ý kiến đó đáng được trân trọng vì nó phát xuất từ tim. Chúng tôi sợ là cách trả lời của BeXoaiDam dễ gây ngộ nhận và tranh cãi. Tôi viết bài trả lời CuongBao trong tinh thần hoà nhã và thân ái. Bộ những câu trả lời của tôi thiếu tế nhị để mọi người hiểu lầm sao? Nếu thế thì cho tôi xin lỗi.
    Thân gởi Thao dan
    Tôi và Nhà tôi còn trẻ mà. Tôi không phải là nhà sư phạm hay chuyên gia gì gì to tát đó đâu. Tôi tra tự điển và viết từ đó ra mà thôi. Tuy nhiên cách sắp đặt tư tưởng thì tôi dùng dàn bài (structure) của văn phạm Anh văn. Đại khái thì cũng chủ đề, thân đề và kết luận thôi, nhưng họ có bắt mình suy nghĩ qua 4 điểm gọi tắt là IRAC trước khi viết ra. 4 điểm này là :
    Issue - Vấn đề
    Rule - Luật chơi
    Application - Ứng dụng
    Conclusion - Kết luận
    Về ngôn từ thì không chau chuốt đâu, vì biết ít, dùng ít nên sai ít đấy thôi. 10 điểm Bạn cho tôi thích lắm.
    Thân gởi Mcao1:
    Tôi cảm nhận được tình thân thương này mà. Chính vì lẽ đó mà Steven cũng như Sarri ngạc nhiên vì số người tham gia Người Vợ Bắc Kỳ, kể cả khi chúng tôi ngừng viết bài khoảng mấy tháng.
    Thưa các Bạn,
    Bài viết của CuongBao qua chữ ?oHồn dân tộc? lam tôi phám phá ra nhiều điều ngồ ngộ. Có thể cái ?oHồn dân tộc? đây của Bạn CuongBao là cách ăn ở có nghĩa có nghì của người Việt ta chăng? Tôi kể cho Steven, Sarri và bạn đồng nghiệp ở sở nghe câu chuyện này và nhờ họ bình luận:
    Chuyện kể rằng:
    Có hai người bạn (một giầu một nghèo) lái xe từ Texas qua California trên tuyến đường khoảng 26 tiếng. Khi đến gần Nevada, Las Vegas, Họ quẹo vào một khúc quanh và bị lạc. Vòng vèo hồi lâu thì xe hết xăng. Họ chờ cả ngày vẫn không thấy ai qua lại. Thất vọng và sợ hãi vì đồ ăn thức uống không còn. Trong túi cá nhân anh bạn nghèo còn giữ được một chai nước lã. Anh chia làm đôi cho bạn mình rồi cùng bỏ xe, đi bộ ngang sa mạc để tìm đường ra xa lộ. Cả hai biết rằng họ bị lạc khá xa đường lộ, cho nên khi đi được khoảng nửa ngày thì anh nhà giầu không chịu nổi nữa vì thiếu nước. Số nước uống dè xẻn chả còn giọt nào. Hơn thế nữa, ánh nắng khô khan của vùng sa mạc cứ nạo da người để quết đi lớp mồ hôi đậm đặc chất muối. Bước thêm chừng dăm bước thì anh nhà giàu ngã gục. Người bạn nghèo ra sức cổ võ, nhường chút nước còn lại cho bạn rồi vực bạn mình suốt quãng đường còn lại. Cho đến xẩm tối thì hai người đã lết ra được đến xa lộ. Họ quá giang xe và về được đến California bình an, và ai về nhà nấy. Ngày hôm sau, anh nhà nghèo nhận được một bình nước suối do một công ty mang đến tận cửa. Kèm theo bình nước suối là một tờ giấy có hàng chữ:
    ?oHôm qua anh cho tôi nửa bình nước. Hôm nay tôi đền lại anh một bình lớn. Thế là huề nhé !?
    Anh nhà nghèo mỉm cười bưng bình nước vào nhà.
    Đố các Bạn biết những người bạn Mỹ của tôi bàn tán ra sao về chuyện này ?
    Cũng câu chuyện này, các Bạn bình ra sao ? Nụ cười mỉm của anh nhà nghèo khi bưng bình nước vào nhà có làm Bạn thắc mắc ? Đố anh ta nghĩ gì trong đầu ?
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân gởi BeXoaiDam:
    Cám ơn Bạn đã viết mấy dòng han hỏi. Thưa Bạn, CuongBao có quyền nói lên ý kiến của mình và ý kiến đó đáng được trân trọng vì nó phát xuất từ tim. Chúng tôi sợ là cách trả lời của BeXoaiDam dễ gây ngộ nhận và tranh cãi. Tôi viết bài trả lời CuongBao trong tinh thần hoà nhã và thân ái. Bộ những câu trả lời của tôi thiếu tế nhị để mọi người hiểu lầm sao? Nếu thế thì cho tôi xin lỗi.
    Thân gởi Thao dan
    Tôi và Nhà tôi còn trẻ mà. Tôi không phải là nhà sư phạm hay chuyên gia gì gì to tát đó đâu. Tôi tra tự điển và viết từ đó ra mà thôi. Tuy nhiên cách sắp đặt tư tưởng thì tôi dùng dàn bài (structure) của văn phạm Anh văn. Đại khái thì cũng chủ đề, thân đề và kết luận thôi, nhưng họ có bắt mình suy nghĩ qua 4 điểm gọi tắt là IRAC trước khi viết ra. 4 điểm này là :
    Issue - Vấn đề
    Rule - Luật chơi
    Application - Ứng dụng
    Conclusion - Kết luận
    Về ngôn từ thì không chau chuốt đâu, vì biết ít, dùng ít nên sai ít đấy thôi. 10 điểm Bạn cho tôi thích lắm.
    Thân gởi Mcao1:
    Tôi cảm nhận được tình thân thương này mà. Chính vì lẽ đó mà Steven cũng như Sarri ngạc nhiên vì số người tham gia Người Vợ Bắc Kỳ, kể cả khi chúng tôi ngừng viết bài khoảng mấy tháng.
    Thưa các Bạn,
    Bài viết của CuongBao qua chữ ?oHồn dân tộc? lam tôi phám phá ra nhiều điều ngồ ngộ. Có thể cái ?oHồn dân tộc? đây của Bạn CuongBao là cách ăn ở có nghĩa có nghì của người Việt ta chăng? Tôi kể cho Steven, Sarri và bạn đồng nghiệp ở sở nghe câu chuyện này và nhờ họ bình luận:
    Chuyện kể rằng:
    Có hai người bạn (một giầu một nghèo) lái xe từ Texas qua California trên tuyến đường khoảng 26 tiếng. Khi đến gần Nevada, Las Vegas, Họ quẹo vào một khúc quanh và bị lạc. Vòng vèo hồi lâu thì xe hết xăng. Họ chờ cả ngày vẫn không thấy ai qua lại. Thất vọng và sợ hãi vì đồ ăn thức uống không còn. Trong túi cá nhân anh bạn nghèo còn giữ được một chai nước lã. Anh chia làm đôi cho bạn mình rồi cùng bỏ xe, đi bộ ngang sa mạc để tìm đường ra xa lộ. Cả hai biết rằng họ bị lạc khá xa đường lộ, cho nên khi đi được khoảng nửa ngày thì anh nhà giầu không chịu nổi nữa vì thiếu nước. Số nước uống dè xẻn chả còn giọt nào. Hơn thế nữa, ánh nắng khô khan của vùng sa mạc cứ nạo da người để quết đi lớp mồ hôi đậm đặc chất muối. Bước thêm chừng dăm bước thì anh nhà giàu ngã gục. Người bạn nghèo ra sức cổ võ, nhường chút nước còn lại cho bạn rồi vực bạn mình suốt quãng đường còn lại. Cho đến xẩm tối thì hai người đã lết ra được đến xa lộ. Họ quá giang xe và về được đến California bình an, và ai về nhà nấy. Ngày hôm sau, anh nhà nghèo nhận được một bình nước suối do một công ty mang đến tận cửa. Kèm theo bình nước suối là một tờ giấy có hàng chữ:
    ?oHôm qua anh cho tôi nửa bình nước. Hôm nay tôi đền lại anh một bình lớn. Thế là huề nhé !?
    Anh nhà nghèo mỉm cười bưng bình nước vào nhà.
    Đố các Bạn biết những người bạn Mỹ của tôi bàn tán ra sao về chuyện này ?
    Cũng câu chuyện này, các Bạn bình ra sao ? Nụ cười mỉm của anh nhà nghèo khi bưng bình nước vào nhà có làm Bạn thắc mắc ? Đố anh ta nghĩ gì trong đầu ?
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  4. passion_night

    passion_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà ... chào bác SS ...em là thành viên mới toanh đấy ... em vừa mới đăng kí chiều nay xong ...
    ngày trước thi thoảng em vào TTVNOnLine , nhưng mà quả thực không có nhiều time để đọc , để post bài , cho nên em không đăng kí làm thành viên ...
    cách đây 3 ngày , em vào hàng Net để gửi tin nhắn Ym cho đứa bạn ... cuối cùng chờ download lâu quá , em nhòm sang bên cạnh , thấy 1 bà chị đang xem TTVNOL , nên lại vào xem đại ...
    chẳng biết em lần mò kiểu gì mà lại vào đúng Public Hà Nội , và em thấy cực ấn tượng cái tiêu đề Người vợ bắc kỳ của bác SS .Em mò vào đọc thử , và thế là ...tèn ten tén....
    hôm nay , đã là ngày thứ tư kể từ khi em biết đến bài viết này ... nhưng mà em đang đọc đến trang thứ 10 thôi ....
    em post bài này để xin gia nhập câu chuyện của bac SS , còn khi nào đọc xong hết , em sẽ có ý kiến ý cò sau nha ....
    bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhoà dĩ vãng ..... bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát .....
  5. passion_night

    passion_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chào cả nhà ... chào bác SS ...em là thành viên mới toanh đấy ... em vừa mới đăng kí chiều nay xong ...
    ngày trước thi thoảng em vào TTVNOnLine , nhưng mà quả thực không có nhiều time để đọc , để post bài , cho nên em không đăng kí làm thành viên ...
    cách đây 3 ngày , em vào hàng Net để gửi tin nhắn Ym cho đứa bạn ... cuối cùng chờ download lâu quá , em nhòm sang bên cạnh , thấy 1 bà chị đang xem TTVNOL , nên lại vào xem đại ...
    chẳng biết em lần mò kiểu gì mà lại vào đúng Public Hà Nội , và em thấy cực ấn tượng cái tiêu đề Người vợ bắc kỳ của bác SS .Em mò vào đọc thử , và thế là ...tèn ten tén....
    hôm nay , đã là ngày thứ tư kể từ khi em biết đến bài viết này ... nhưng mà em đang đọc đến trang thứ 10 thôi ....
    em post bài này để xin gia nhập câu chuyện của bac SS , còn khi nào đọc xong hết , em sẽ có ý kiến ý cò sau nha ....
    bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhoà dĩ vãng ..... bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát .....
  6. __Minh__

    __Minh__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện bác kể có nhiều cái ngẫm thật ...
    mà bác hỏi bọn em câu hỏi cũng khó quá...
    em chưa đi nhiều , giao thiệp nhiều nên cũng kô thể trả lời thấu đáo được....nhưng ...c''est la vie... phải không bác ..
    chúc bác và gia đình mạnh khoẻ , làm việc tốt.
    Lâu lắm em mới trở lại đây , thấy bác và các bạn trên này bàn luận , ..thật vui.
  7. __Minh__

    __Minh__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện bác kể có nhiều cái ngẫm thật ...
    mà bác hỏi bọn em câu hỏi cũng khó quá...
    em chưa đi nhiều , giao thiệp nhiều nên cũng kô thể trả lời thấu đáo được....nhưng ...c''est la vie... phải không bác ..
    chúc bác và gia đình mạnh khoẻ , làm việc tốt.
    Lâu lắm em mới trở lại đây , thấy bác và các bạn trên này bàn luận , ..thật vui.
  8. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Batri!
    Đọc bài của anh tôi thấy vui lắm thấy sự xa cách quê hương được diễn tả bằng lời văn nhẹ nhàng cảm động. Thấy được văn hoá VN hiện ra trong xã hộ Mỹ. Tuy nhiên anh thất hứa với người đọc hơi nhiều nha chẳng hạn như hứa viết về người làm nước mắm bên Canada, viết về mấy người làm chung trong sở, viết về sở thích mấy đứa em...Hứa nhiều nhưng chưa thấy anh viết để mọi người xem.
    Thân
    Just several words to your friends, I wish I can keep in touch with you on this website usually. Batri should encourage your friends write a several stories about their life, don''t worry about language, they can write English, we can understand. This way can make us improve Enghlish and American Social knowledge.
    Best regards]
  9. binhminhlaky

    binhminhlaky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Batri!
    Đọc bài của anh tôi thấy vui lắm thấy sự xa cách quê hương được diễn tả bằng lời văn nhẹ nhàng cảm động. Thấy được văn hoá VN hiện ra trong xã hộ Mỹ. Tuy nhiên anh thất hứa với người đọc hơi nhiều nha chẳng hạn như hứa viết về người làm nước mắm bên Canada, viết về mấy người làm chung trong sở, viết về sở thích mấy đứa em...Hứa nhiều nhưng chưa thấy anh viết để mọi người xem.
    Thân
    Just several words to your friends, I wish I can keep in touch with you on this website usually. Batri should encourage your friends write a several stories about their life, don''t worry about language, they can write English, we can understand. This way can make us improve Enghlish and American Social knowledge.
    Best regards]
  10. xehonda

    xehonda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba Tri
    XeHonda theo dõi bài viết của bác đã lâu nhưng chưa có dịp ?osay Hi? cùng bác, bà xã, Steven, & Sarri . Nay tiện dịp cũng xin cảm ơn bác đã cho mọi người được thưởng thức bài viết và cơ hội được biết them về đời sống và con người ở một nơi xa lạ trong suốt thời gian qua .
    Bài viết của bác làm XeHonda phải suy nghĩ về cách ứng sử của anh nhà nghèo . Mười năm trước ư ? XeHonda sẽ gạch tên anh nhà giàu khỏi sổ ?obụi đời?, chạy một vòng kể chuyện để mọi người lánh xa .
    Giờ ư ? thời gian làm con người đầm lại thì phải ? Anh nhà nghèo chỉ mỉm cười và nghĩ :? Ối chà, thằng này rắc rối ?. tính toán lăng nhăng để làm chi vậy không biết?

Chia sẻ trang này