1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xehonda

    xehonda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba Tri
    XeHonda theo dõi bài viết của bác đã lâu nhưng chưa có dịp ?osay Hi? cùng bác, bà xã, Steven, & Sarri . Nay tiện dịp cũng xin cảm ơn bác đã cho mọi người được thưởng thức bài viết và cơ hội được biết them về đời sống và con người ở một nơi xa lạ trong suốt thời gian qua .
    Bài viết của bác làm XeHonda phải suy nghĩ về cách ứng sử của anh nhà nghèo . Mười năm trước ư ? XeHonda sẽ gạch tên anh nhà giàu khỏi sổ ?obụi đời?, chạy một vòng kể chuyện để mọi người lánh xa .
    Giờ ư ? thời gian làm con người đầm lại thì phải ? Anh nhà nghèo chỉ mỉm cười và nghĩ :? Ối chà, thằng này rắc rối ?. tính toán lăng nhăng để làm chi vậy không biết?
  2. passion_night

    passion_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không thấy bác SS post bài thế ạ ? em thấy bác online nhiều lắm cơ mờ nhờ ?
    ngay như lúc này đây , khi em post bài này , cũng là lúc em thấy nick bác online ... vậy mà chẳng thấy bài mới của bác đâu cã ..
    cháu nhà bác bây giờ chắc nghịch lắm rồi ... cho em hỏi thăm bác gái nữa nhé ...
    chuyện bác hỏi chúng em về anh chàng nhà giàu quả thực làm em suy nghĩ . từ trước đến giờ chưa bao giờ em giật mình vì 1 câu chuyện hoàn-toàn-có-thể-xảy-ra như thế .đơn giản là vì chưa bao giờ em nghĩ đến những con người tệ bạc như anh nhà giàu đó ...
    ½ bình nước của anh nhà nghèo - đó là sự chia sẻ cả cơ hội sống của mình cho người cùng hoạn nạn . còn bình nước đầy của anh nhà giàukia - đó là sự vong ơn , còn là sự khinh miệt đối với anh nhà nghèo. con người như anh nhà giàu có lẽ chẳng bao giờ có 1 tình bạn trong sáng , vững bền và đúng nghĩa .
    người Việt Nam trọng tình nghĩa , cho nên không chấp nhận cách ứng xử của anh nhà giàu .
    anh nhà nghèo chắc cũng không vì đã giúp đỡ anh nhà giàu qua lúc khó khăn mà đòi hỏi này nọ ... nhưng quả thực Passion_Night không hiểu nổi cái cười mỉm của anh ta ... cười cho sự đời - bây giờ nước trả bằng nước , cười cho thân phận mình , hay là cười vì mình đã cứu nhầm 1 kẻ vô ơn ?
    bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhoà dĩ vãng ..... bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát .....
  3. passion_night

    passion_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không thấy bác SS post bài thế ạ ? em thấy bác online nhiều lắm cơ mờ nhờ ?
    ngay như lúc này đây , khi em post bài này , cũng là lúc em thấy nick bác online ... vậy mà chẳng thấy bài mới của bác đâu cã ..
    cháu nhà bác bây giờ chắc nghịch lắm rồi ... cho em hỏi thăm bác gái nữa nhé ...
    chuyện bác hỏi chúng em về anh chàng nhà giàu quả thực làm em suy nghĩ . từ trước đến giờ chưa bao giờ em giật mình vì 1 câu chuyện hoàn-toàn-có-thể-xảy-ra như thế .đơn giản là vì chưa bao giờ em nghĩ đến những con người tệ bạc như anh nhà giàu đó ...
    ½ bình nước của anh nhà nghèo - đó là sự chia sẻ cả cơ hội sống của mình cho người cùng hoạn nạn . còn bình nước đầy của anh nhà giàukia - đó là sự vong ơn , còn là sự khinh miệt đối với anh nhà nghèo. con người như anh nhà giàu có lẽ chẳng bao giờ có 1 tình bạn trong sáng , vững bền và đúng nghĩa .
    người Việt Nam trọng tình nghĩa , cho nên không chấp nhận cách ứng xử của anh nhà giàu .
    anh nhà nghèo chắc cũng không vì đã giúp đỡ anh nhà giàu qua lúc khó khăn mà đòi hỏi này nọ ... nhưng quả thực Passion_Night không hiểu nổi cái cười mỉm của anh ta ... cười cho sự đời - bây giờ nước trả bằng nước , cười cho thân phận mình , hay là cười vì mình đã cứu nhầm 1 kẻ vô ơn ?
    bỏ lại sau lưng nước mắt nhạt nhoà dĩ vãng ..... bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát .....
  4. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mới quay lại đây và với một cái nick khác. Trên cùng có dòng thông báo: Có 2 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: StevenSoma, Connectoriam. Nhìn thấy nhà bác StevenSoma đứng cạnh mình, bèn liên tưởng đến cảnh hai người "bạn" trốn học rủ nhau đi chơi lạc vào một khu rừng "chữ"...
    Đọc câu chuyện anh nhà nghèo, anh nhà giàu mà Ba Tri nêu ra, tôi thấy mỗi ý kiến bình luận đều có lý cả. Nhưng chợt xuất hiện trong đầu ý nghĩ ngoài lề câu chuyện: Hình như chúng ta, mỗi khi nói đến "nhà giàu" đều không ưa bằng "nhà nghèo". Trong rất nhiều câu chuyện, các đặc điểm tính cách xấu thường được gán cho "anh nhà giàu", nào là độc ác, tham lam, đố kỵ, bẩn tính, vô ơn, bạc nghĩa... Còn anh nhà nghèo thì thường chân thật, tốt bụng, chăm chỉ, có hiếu, cảm thông... Vậy nhưng ở đời, có mấy ai muốn mình là "anh nhà nghèo"! Tại sao lại thế? Thiết nghĩ, phàm đã được sinh ra trên đời thì ai cũng có phần "con" và phần "người", bất kể giàu hay nghèo đều có mặt tốt, phần xấu.
    Lan man một ý nghĩ không ăn nhập gì đến câu hỏi của Ba Tri, mong nếu có ai để tâm đọc lướt qua thì xin thông cảm cho một ý nghĩ hơi khùng một chút. Xin các bác tiếp tục bàn về câu chuyện nhà giàu nhà nghèo của StevenSoma!
  5. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi mới quay lại đây và với một cái nick khác. Trên cùng có dòng thông báo: Có 2 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: StevenSoma, Connectoriam. Nhìn thấy nhà bác StevenSoma đứng cạnh mình, bèn liên tưởng đến cảnh hai người "bạn" trốn học rủ nhau đi chơi lạc vào một khu rừng "chữ"...
    Đọc câu chuyện anh nhà nghèo, anh nhà giàu mà Ba Tri nêu ra, tôi thấy mỗi ý kiến bình luận đều có lý cả. Nhưng chợt xuất hiện trong đầu ý nghĩ ngoài lề câu chuyện: Hình như chúng ta, mỗi khi nói đến "nhà giàu" đều không ưa bằng "nhà nghèo". Trong rất nhiều câu chuyện, các đặc điểm tính cách xấu thường được gán cho "anh nhà giàu", nào là độc ác, tham lam, đố kỵ, bẩn tính, vô ơn, bạc nghĩa... Còn anh nhà nghèo thì thường chân thật, tốt bụng, chăm chỉ, có hiếu, cảm thông... Vậy nhưng ở đời, có mấy ai muốn mình là "anh nhà nghèo"! Tại sao lại thế? Thiết nghĩ, phàm đã được sinh ra trên đời thì ai cũng có phần "con" và phần "người", bất kể giàu hay nghèo đều có mặt tốt, phần xấu.
    Lan man một ý nghĩ không ăn nhập gì đến câu hỏi của Ba Tri, mong nếu có ai để tâm đọc lướt qua thì xin thông cảm cho một ý nghĩ hơi khùng một chút. Xin các bác tiếp tục bàn về câu chuyện nhà giàu nhà nghèo của StevenSoma!
  6. koiibito

    koiibito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Than gui bac Ba Tri
    Đọc truyện của bác rất hay. Tôi thực sự cảm thấy bị cuốn hút. THú thực với bác mặc dù tôi thấy cái này nằm trên diễn đàn này đã lâu mà lại luôn là chủ đề được nhiều người
    đọc nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm lắm. Tôi ưu thích box LS-VH hơn, vì bên đấy có nhiều cái rất đáng để đọc, Đến hôm vừa rồi ngồi buồn buồn thế nào
    mà lại click 1 cái rồi tự nhiên bị cuốn hút vào đấy dứt mãi không được, tôi đọc 1 lèo 50 trang luôn, nhức hết cả mắt, lại còn trễ hết cả việc của công ty giao cho, báo hại hôm nay phải
    ngồi lại làm bù mặc dù theo qui định là được nghỉ.Cũng may là tôi lại có thời gian ngồi post cho bác.
    Tôi thấy lối viết truyện của bác rất hay, trên diễn đàn này có lẽ câu chuyện của bác thu hút chẳng kém gì chuyện của bác Cao Sơn đăng bên LS-VH.
    bác ở bên đấy khá lâu rồi vậy bác có thể cho em biết quan điểm của các bác về Xã hội VN bây giờ kô, thông tin của dân Mỹ về Vn như thế nào.
    .
    Chứ đọc chuyện của bác mà thấy người mỹ nào cũng như mấy bác hàng xóm của bác thì hay quá nha.
    hay hơn hẳn mấy ông là Việt hẳn hoi lại tính hết chuyện này chuyện nọ, thực ra chi làm khổ dân mình.
    thôi tôi chỉ viết được cho bác vài dòng vậy,mong bác thông cảm nha. Mạng Vn củ chuối quá.......
    Cuoc doi la mot dong song[/size=4]
  7. koiibito

    koiibito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Than gui bac Ba Tri
    Đọc truyện của bác rất hay. Tôi thực sự cảm thấy bị cuốn hút. THú thực với bác mặc dù tôi thấy cái này nằm trên diễn đàn này đã lâu mà lại luôn là chủ đề được nhiều người
    đọc nhưng tôi chưa bao giờ quan tâm lắm. Tôi ưu thích box LS-VH hơn, vì bên đấy có nhiều cái rất đáng để đọc, Đến hôm vừa rồi ngồi buồn buồn thế nào
    mà lại click 1 cái rồi tự nhiên bị cuốn hút vào đấy dứt mãi không được, tôi đọc 1 lèo 50 trang luôn, nhức hết cả mắt, lại còn trễ hết cả việc của công ty giao cho, báo hại hôm nay phải
    ngồi lại làm bù mặc dù theo qui định là được nghỉ.Cũng may là tôi lại có thời gian ngồi post cho bác.
    Tôi thấy lối viết truyện của bác rất hay, trên diễn đàn này có lẽ câu chuyện của bác thu hút chẳng kém gì chuyện của bác Cao Sơn đăng bên LS-VH.
    bác ở bên đấy khá lâu rồi vậy bác có thể cho em biết quan điểm của các bác về Xã hội VN bây giờ kô, thông tin của dân Mỹ về Vn như thế nào.
    .
    Chứ đọc chuyện của bác mà thấy người mỹ nào cũng như mấy bác hàng xóm của bác thì hay quá nha.
    hay hơn hẳn mấy ông là Việt hẳn hoi lại tính hết chuyện này chuyện nọ, thực ra chi làm khổ dân mình.
    thôi tôi chỉ viết được cho bác vài dòng vậy,mong bác thông cảm nha. Mạng Vn củ chuối quá.......
    Cuoc doi la mot dong song[/size=4]
  8. koiibito

    koiibito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn CB không nên có thái độ tiêu cực như vậy. Thực ra đâu chỉ có Bắc mới gọi là bắc kỳ, Trung, Nam người ta vẫn hay gọi thế đấy thôi.
    Công nhận là nếu là dân Nam mà gọi người bắc như thế thì cũng có ý khinh khi trong đó, nhưng đó là chỉ khi họ nói chuyện với nhau. Còn trong diễn đàn này thì nếu nhìn thấy tên chủ đề như vậy không ít có người không vừa lòng. Nhưng nếu ta theo dõi câu chuyện của bác thì thấy đấy là cách bác thể hiện tấm lòng của mình với cô vợ dễ thương của mình còn gì. Tôi thấy chả có gì gọi là xách mé ở đây cả.
    Cuoc doi la mot dong song[/size=4]
  9. koiibito

    koiibito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn CB không nên có thái độ tiêu cực như vậy. Thực ra đâu chỉ có Bắc mới gọi là bắc kỳ, Trung, Nam người ta vẫn hay gọi thế đấy thôi.
    Công nhận là nếu là dân Nam mà gọi người bắc như thế thì cũng có ý khinh khi trong đó, nhưng đó là chỉ khi họ nói chuyện với nhau. Còn trong diễn đàn này thì nếu nhìn thấy tên chủ đề như vậy không ít có người không vừa lòng. Nhưng nếu ta theo dõi câu chuyện của bác thì thấy đấy là cách bác thể hiện tấm lòng của mình với cô vợ dễ thương của mình còn gì. Tôi thấy chả có gì gọi là xách mé ở đây cả.
    Cuoc doi la mot dong song[/size=4]
  10. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không ạ, nếu các bác muốn bác SS giữ nguyên cái phong vị ngày xưa để thưởng thức, để mà học hỏi cái thời tiếng Việt còn hồn nhiên như đã thấy, thì đừng có sửa văn của bác ấy, kẻo có ngày bác ấy nói như chúng ta thì ôi thôi, ăn năn đà quá muộn... Ai chứ nhà cháu mỗi lần nghe các bác Việt kiều như bác SS nói chuyện, lại thấy như gặp lại cái thuở thanh bình ấm êm, không phải hộc tốc chuyện áo cơm, khi bên mình còn đủ cả ba me với ông nội... Thành viên mới, hôm nay xem truyện của bác SS thú quá, xin góp vài lời muộn mằn... Xin các bác thứ lỗi nếu em nhỡ lạc điệu...

    Nov. 4, 2003
    Chào bác SS,
    Thấy tên bác đang online nhưng mà tôi là thành viên mới, đang ngơ ngác, chưa biết click vào đâu để nói chuyện được với bác vài câu...
    Khoa khảo cổ có nói đến các "hoá thạch sống", trong khoa xã hội học lại có khái niệm "văn hoá phi vật thể". Bác là hoá thạch sống của văn hoá của một thời đã qua, những điều thú vị, thân mến, "phi vật thể"... những thứ có nguy cơ vào "sách đỏ"...
    Chúc bác và gia đình mọi sự tốt lành. Mong được thấy tên bác luôn luôn trên ttvnol...
    Một người Hà nội
    Được lazyknight sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 04/11/2003

Chia sẻ trang này