1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demtrangonline

    demtrangonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hello to the "Vietnamese Steven Soma", your " my home", the real Steven Soma, and Sarri.
    I am a new member of TTVNonline, i have read like more than 30 pages of ur story. I like it a lot. Not only the story itself, but also the way u tell it. It is very good. Keep up with the good job, allright?
    I just want to say Hi, I know I should have written in Vietnamese, however, I know the real Steven may read this, so I just want to let him and Sarri know that myself and other Vietnamese love them though their characters in ur story. I want to get to know them better and also become their good friend just like the way u are.
    I will write in Vietnamese next time or both. I live in California, by the way.
    Thank u for posting ur story up here, Steve, it is very lovely.
    You all take care.
  2. vuduylan

    vuduylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, tôi mới được người bạn cho biết bài viết của Bác đọc thấy thú vị thât, tôi đọc liền một mạch 12 trang, đến đoạn Bác tráo nước tiểu. Nếu là tôi cũng làm như vậy, vừa đọc vừa nghĩ chẳng nhẽ Bác cho vợ uống nước tiểu thật...... Bác có thể cho tôi biết địa chỉ mail va ID của Bác ở yahoo messseger được không ?
    Chúc gia đình Bác luôn đầy ắp tiếng cười ! tôi thấy tiếc là đến bây giờ mới được biết chuyện của Bác
  3. vuduylan

    vuduylan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, tôi mới được người bạn cho biết bài viết của Bác đọc thấy thú vị thât, tôi đọc liền một mạch 12 trang, đến đoạn Bác tráo nước tiểu. Nếu là tôi cũng làm như vậy, vừa đọc vừa nghĩ chẳng nhẽ Bác cho vợ uống nước tiểu thật...... Bác có thể cho tôi biết địa chỉ mail va ID của Bác ở yahoo messseger được không ?
    Chúc gia đình Bác luôn đầy ắp tiếng cười ! tôi thấy tiếc là đến bây giờ mới được biết chuyện của Bác
  4. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    quả thật là em chẳng biết nói cái gì vì bao cảm xúc đan xen lẫn lộn trong lòng . có lẽ phải miêu tả cái topic của bác với 1 cỗ máy thời gian , đọc cái topic này em có cảm giác như được tắm mình trong cánh đồng lúa vàng , với nắng nhẹ trời cao và những ngọn gió trong lành mang theo cả hơi ấm nồng nàn của đất mẹ , và bên cạnh là những người thân , nguời bạn đang vui cười quanh em . 1 khung cảnh mà em nghĩ là chỉ có trong câu truyện cổ tích mà em vẫn thường mơ ước những ngày bé thơ trong cái oi bức ngột ngạt của trưa hè Hà Nội . đã lâu lắm rồi em không cảm thấy thoải mái như bây giờ , và cũng đã lâu lắm rồi em lại ước mơ về 1 cuộc sống bình dị như bác đang có . trong kí ức của em truớc khi đọc cái topic chỉ là những ước mơ về nhà biệt thự , xe hơi , 1 cuộc sống già sang . em tự hiểu là chẳng bao giờ em có được cuộc sống như bác vì cha mẹ và người thân đặt rất nhiều kì vọng vào em , mong ước cho em đưọc 1 cuộc sống giàu có sau này , hơn nữa trong trái tim em thì Hà Nội vẫn là bất di bất dịch , dù có rất nhiều người quen đã phải thốt lên câu " mày điên à " khi em nói sẽ về Việt Nam sống và làm việc sau khi học xong . họ cũng có phần đúng khi so sánh giữa đời sống giữa 2 đất nưóc Canada và Việt Nam . 1 nước thuộc nhóm G8 trong khi 1 nước chưa thoát khỏi cái tên " nước công nghiệp lạc hậu " . nhưng Canada đẹp thật đấy , thanh bình thật đấy , giàu sang thật đấy nhưng Canada làm gì có mùi hoa sữa nồng nàn quyện vào nắng thu êm dịu vẫn làm em ngơ ngẩn mỗi mùa khai trường , cũng chẳng thể có 1 bờ hồ thứ 2 để mỗi buổi sáng mọi người lại chào nhau 1 cách rất thân thiết dù chỉ là thoáng qua trong bài tập thể dục buổi sáng , và quan trọng nhất là làm gì có những gương mặt thân quen đã gắn bó với em từ khi em sinh ra hay thậm chí là 1 khoảnh khắc . và còn rất nhất điều nữa mà em không thể nói hết ra được . có lẽ là quá sớm để quyết định 1 điều như thế bởi vì năm nay em chỉ mới 17 tuổi , em còn cả 1 quãng đường dài phía trước nhưng em tin là con người ta chỉ già đi theo năm tháng chứ bản chất thì chẳng thể nào thay đổi đuợc , nó giống như 1 chiếc xe đạp dù thay đổi nó như thế nào nó vẫn có bánh xe . cuộc sống của bác tuy là mơ ước đối với em nhưng em chẳng hề ghen tị bởi vì tuy em xa cách gia đình và bạn bè nhưng vẫn luôn nhớ về em và nguyện cầu cho em được hạnh phúc . thế cũng là quá hạnh phúc với em rồi . chỉ mong mỗi lần vào diễn đàn lại đuọc đọc những dòng chia sẻ của bác Ba Tri và các bạn từ khắp mọi miền thì em tin rằng những ưu tư muộn phiền của mình sẽ đưọc giải toả

    Dù gì thì mặt trời vẫn sáng ở phía tây
  5. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    quả thật là em chẳng biết nói cái gì vì bao cảm xúc đan xen lẫn lộn trong lòng . có lẽ phải miêu tả cái topic của bác với 1 cỗ máy thời gian , đọc cái topic này em có cảm giác như được tắm mình trong cánh đồng lúa vàng , với nắng nhẹ trời cao và những ngọn gió trong lành mang theo cả hơi ấm nồng nàn của đất mẹ , và bên cạnh là những người thân , nguời bạn đang vui cười quanh em . 1 khung cảnh mà em nghĩ là chỉ có trong câu truyện cổ tích mà em vẫn thường mơ ước những ngày bé thơ trong cái oi bức ngột ngạt của trưa hè Hà Nội . đã lâu lắm rồi em không cảm thấy thoải mái như bây giờ , và cũng đã lâu lắm rồi em lại ước mơ về 1 cuộc sống bình dị như bác đang có . trong kí ức của em truớc khi đọc cái topic chỉ là những ước mơ về nhà biệt thự , xe hơi , 1 cuộc sống già sang . em tự hiểu là chẳng bao giờ em có được cuộc sống như bác vì cha mẹ và người thân đặt rất nhiều kì vọng vào em , mong ước cho em đưọc 1 cuộc sống giàu có sau này , hơn nữa trong trái tim em thì Hà Nội vẫn là bất di bất dịch , dù có rất nhiều người quen đã phải thốt lên câu " mày điên à " khi em nói sẽ về Việt Nam sống và làm việc sau khi học xong . họ cũng có phần đúng khi so sánh giữa đời sống giữa 2 đất nưóc Canada và Việt Nam . 1 nước thuộc nhóm G8 trong khi 1 nước chưa thoát khỏi cái tên " nước công nghiệp lạc hậu " . nhưng Canada đẹp thật đấy , thanh bình thật đấy , giàu sang thật đấy nhưng Canada làm gì có mùi hoa sữa nồng nàn quyện vào nắng thu êm dịu vẫn làm em ngơ ngẩn mỗi mùa khai trường , cũng chẳng thể có 1 bờ hồ thứ 2 để mỗi buổi sáng mọi người lại chào nhau 1 cách rất thân thiết dù chỉ là thoáng qua trong bài tập thể dục buổi sáng , và quan trọng nhất là làm gì có những gương mặt thân quen đã gắn bó với em từ khi em sinh ra hay thậm chí là 1 khoảnh khắc . và còn rất nhất điều nữa mà em không thể nói hết ra được . có lẽ là quá sớm để quyết định 1 điều như thế bởi vì năm nay em chỉ mới 17 tuổi , em còn cả 1 quãng đường dài phía trước nhưng em tin là con người ta chỉ già đi theo năm tháng chứ bản chất thì chẳng thể nào thay đổi đuợc , nó giống như 1 chiếc xe đạp dù thay đổi nó như thế nào nó vẫn có bánh xe . cuộc sống của bác tuy là mơ ước đối với em nhưng em chẳng hề ghen tị bởi vì tuy em xa cách gia đình và bạn bè nhưng vẫn luôn nhớ về em và nguyện cầu cho em được hạnh phúc . thế cũng là quá hạnh phúc với em rồi . chỉ mong mỗi lần vào diễn đàn lại đuọc đọc những dòng chia sẻ của bác Ba Tri và các bạn từ khắp mọi miền thì em tin rằng những ưu tư muộn phiền của mình sẽ đưọc giải toả

    Dù gì thì mặt trời vẫn sáng ở phía tây
  6. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba, hello all my friends there!
    Thật vui khi đọc những dòng bác viết như đang nói chuyện thủ thỉ với từng người, trong ấy có mình... Hi Steven, many thanks for calling about my apperance. Wish all the best for the ladies and your boy, and all another friends.
    Có rất nhiều chuyện muốn bàn góp nhưng lúc này tôi bấn vì công việc quá, đành gác tới dịp khác vậy. Thấy NVBK vẫn nhộn nhịp bạn bè, mừng cho mọi người, mừng cả cho mình vì vẫn có "một cõi đi về".
    Best regards and talk more later...
    LazyKnight
  7. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba, hello all my friends there!
    Thật vui khi đọc những dòng bác viết như đang nói chuyện thủ thỉ với từng người, trong ấy có mình... Hi Steven, many thanks for calling about my apperance. Wish all the best for the ladies and your boy, and all another friends.
    Có rất nhiều chuyện muốn bàn góp nhưng lúc này tôi bấn vì công việc quá, đành gác tới dịp khác vậy. Thấy NVBK vẫn nhộn nhịp bạn bè, mừng cho mọi người, mừng cả cho mình vì vẫn có "một cõi đi về".
    Best regards and talk more later...
    LazyKnight
  8. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là đọc bao lâu mà bây giờ tôi mới lết tới đây thôi.
    Quý vị đàn ông, nếu phụ nữ mà không vậy thì chúng ta có yêu quý họ không? He he, tôi cũng theo bác Ba thua họ cho xong...
  9. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thú thực là đọc bao lâu mà bây giờ tôi mới lết tới đây thôi.
    Quý vị đàn ông, nếu phụ nữ mà không vậy thì chúng ta có yêu quý họ không? He he, tôi cũng theo bác Ba thua họ cho xong...
  10. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ấy chớ, dù đã muộn rồi, đây là chuyện ở trang 46 cơ, nhưng mà em can bác, bác đừng có đấm ngực như thế. Cô bé nói có cái đúng, với thời bây giờ, với hoàn cảnh đang nói chuyện với bác. Nhưng ở đây, chuyện của bác, thời của bác, bác dùng chữ nào là theo điều bác hiểu, bác biết, bọn em hiểu như vậy, bọn em thích như vậy, không thì có cái bảo tàng nào ghi lại được không khí tuyệt vời như cái chuyện này. Nó là sự khác, chứ không phải sự hư hỏng.
    Nhân tiện, "tạp ghi" là chữ mới hoàn toàn, nó nửa tàu nửa ta. Tạp là lẫn lộn, ghi là viết vào đâu đó. Nếu muốn dùng tiếng tàu thì ghi sẽ là ký. Có một chữ khác dành cho lối viết của bác, người ta dùng nhiều từ xưa, đó là "tản văn". Cam đoan chữ này là có gốc vì em gặp trong khi tán gẫu về văn chương với một ngưòi tàu. (Xin phép các bác, em dùng chữ người tàu theo lối cũ, thân mến chứ không có ý kỳ thị).
    Được lazyknight sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 24/11/2003

Chia sẻ trang này