1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ấy chớ, dù đã muộn rồi, đây là chuyện ở trang 46 cơ, nhưng mà em can bác, bác đừng có đấm ngực như thế. Cô bé nói có cái đúng, với thời bây giờ, với hoàn cảnh đang nói chuyện với bác. Nhưng ở đây, chuyện của bác, thời của bác, bác dùng chữ nào là theo điều bác hiểu, bác biết, bọn em hiểu như vậy, bọn em thích như vậy, không thì có cái bảo tàng nào ghi lại được không khí tuyệt vời như cái chuyện này. Nó là sự khác, chứ không phải sự hư hỏng.
    Nhân tiện, "tạp ghi" là chữ mới hoàn toàn, nó nửa tàu nửa ta. Tạp là lẫn lộn, ghi là viết vào đâu đó. Nếu muốn dùng tiếng tàu thì ghi sẽ là ký. Có một chữ khác dành cho lối viết của bác, người ta dùng nhiều từ xưa, đó là "tản văn". Cam đoan chữ này là có gốc vì em gặp trong khi tán gẫu về văn chương với một ngưòi tàu. (Xin phép các bác, em dùng chữ người tàu theo lối cũ, thân mến chứ không có ý kỳ thị).
    Được lazyknight sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 24/11/2003
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    hihi...chào bác. Lâu rồi đấy nhỉ? em cứ là phải để dành cho bác viết dài dài một tí mới vào coi xem có rì không, chứ cứ đọc hàng ngày thì chẳng mấy là hết.
    Em lại cứ nghĩ đến cái chuyện cái bánh gato lần trước vuột mất mà thèm quá, chẳng biết bao giờ bác lại tổ chức một cái lần như thế để em có thể ngồi chờ và lĩnh thưởng nhỉ?
    Thế từ giờ bác có chịu viết thường xuyên hay bác lại định như lần trước bỏ bễ mọi người? Cứ vào Pup Hà Nội thấy bác im ru bà rù mà chán.
    Có gì đâu mà khóc...Tat ca chi la dieu bia dat.
    Adieu!
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    hihi...chào bác. Lâu rồi đấy nhỉ? em cứ là phải để dành cho bác viết dài dài một tí mới vào coi xem có rì không, chứ cứ đọc hàng ngày thì chẳng mấy là hết.
    Em lại cứ nghĩ đến cái chuyện cái bánh gato lần trước vuột mất mà thèm quá, chẳng biết bao giờ bác lại tổ chức một cái lần như thế để em có thể ngồi chờ và lĩnh thưởng nhỉ?
    Thế từ giờ bác có chịu viết thường xuyên hay bác lại định như lần trước bỏ bễ mọi người? Cứ vào Pup Hà Nội thấy bác im ru bà rù mà chán.
    Có gì đâu mà khóc...Tat ca chi la dieu bia dat.
    Adieu!
  4. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không có một nghĩa nhất định cho một chữ. Vây chữ "vô tình" ở đây sâu nặng hơn chữ "vô tâm". Vô tâm thì xí xoá dễ, còn tự trách mình "vô tình" nghĩa là ân hận nhiều...
    Tôi hay tham gia bàn chữ nghĩa vì tôi yêu tiếng Việt mình lắm. Mong các quý bạn lượng thứ...
  5. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không có một nghĩa nhất định cho một chữ. Vây chữ "vô tình" ở đây sâu nặng hơn chữ "vô tâm". Vô tâm thì xí xoá dễ, còn tự trách mình "vô tình" nghĩa là ân hận nhiều...
    Tôi hay tham gia bàn chữ nghĩa vì tôi yêu tiếng Việt mình lắm. Mong các quý bạn lượng thứ...
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Ngày mai là Thanksgiving rồi (ngày lễ tạ ơn). Chúng tôi gọi những ngày này là turkey days. Ở đây, người ta có thói quen ăn gà tây trong ngày lễ này. Nhiều công sở tặng mỗi nhân viên một con gà tây để mang về nhà. Các cơ quan thiện nguyện hay nhà thờ cũng vậy, họ tìm cách để cho mọi gia đình có con gà tây trên bàn ăn trong ngày lễ. Tôi quen với ngày lễ này lắm vì tôi hay phải chở các hội đòan đi làm việc lành. Mỗi năm đến mùa này, mọi người nấu dư ra và đi kiếm những người không nhà để mời họ đến ăn uống. Cả thành phố tôi thì chả có ngưòi nào như thế, nên phải đi vào thành phố lớn để kiếm người nào nghèo nghèo. Có năm chả kiếm được ai hết nên mang vào các cơ quan thiện nguyện để họ phân phối. Tội nghiệp lắm, vì các nhà thờ cũng từ chối. Các cơ quan thiện nguyện lắm khi cũng từ chối luôn, vì họ đã có nhiều chợ búa hoặc công ty đã cho họ rồi.
    Bữa ăn thông thường trong ngày lễ tạ ơn thường gồm các món gà tây, pumpkin pie, mash potato và green bean. Con cái khắp nơi thường tìm về quê để dùng bữa với cha mẹ mình. Có gia đình thì đề huề con cháu đủ màu da chủng tộc. Ngưòi trưởng gia đình hay gia tộc thường đọc kinh cảm tạ trước khi mọi ngưòi nâng chén. Tôi thích ngày này nhất trong năm. Nước Mỹ có một phong tục rất hay và cảm động là ngày lễ này đây.
    Thanksgiving chính là cơ hội tôi gặp lại những người bạn cũ. ( Chỗ tôi ở là thành phố nhỏ nên những ai trưởng thành đều phải bay đi khắp 50 tiểu bang vì học hành hay vì công ăn việc làm. ) (Tôi gặp lại anh bạn Tim ngày xưa. Một hôm tôi chạy chơi trong nhà kho chứa đậu này với mọi ngưòi, tôi bị té rách tay và máu chảy ra nhiều. Tim là đứa thích chơi với tôi nhất nên hay ở bên cạnh tôi. Tôi nửa đùa nửa thật hỏi nó :
    - "Do you want to be my blood brother ?" (có muốn làm anh em kết nghĩa máu với tôi không? (Người thổ dân da đỏ, có lễ nghi kết nghĩa máu.).
    Hắn ta không nói không rằng, kéo cánh tay tôi lên và lè lưỡi liếm sạch. Kể từ đó trở đi, tôi và hắn gọi nhau là brother . .. Hôm qua, hắn đến nhà chơi, chưa kịp thấy người đã thấy tiếng hò thật to :
    - "Hey bro ! " (bro là brother).
    Tim mang đến cho tôi một bộ da con chồn để chúng tôi múa mọi trong ngày sinh hoạt lửa trại. Hắn tặng Nhà tôi một cái gậy xương rồng cầu mưa. Đây là cây xương rồng mà họ lộn bên trong ra bên ngoài thành một cái ống. Trong cái ống đó, gai nhọn chĩa vào bên trong và bỏ cát hay đá vụn vào. Nếu dốc ngược đầu, vụn đá sẽ đụng vào các gai xương rồng và phát ra tiếng rào rào như mưa rơi) .
    Tim, Steven và tôi đang ngồi bên nhau viết bài này. Hắn ta thích chí xin nghỉ thêm hai ngày nữa để chơi với tụi tôi cho vui. Nhà tôi và Sarri thì đang làm bánh cuốn ở bếp. Tôi và Steven bàn tính là sẽ cho nhà tôi dùng tăm chấm vào nước mắm như hôm nào đẻ cho Tim ngạc nhiên. Hai đứa tôi ghé tai nhà tôi bàn tính là phải giả vờ ra vẻ trịnh trọng như đang làm một lễ nghi gì ghê gớm. Không biết lát nữa ăn thì sẽ ra sao.
    Vài hàng viết vội. Lát nữa sẽ viết thêm
    Thân mến chào các Bạn.
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Ngày mai là Thanksgiving rồi (ngày lễ tạ ơn). Chúng tôi gọi những ngày này là turkey days. Ở đây, người ta có thói quen ăn gà tây trong ngày lễ này. Nhiều công sở tặng mỗi nhân viên một con gà tây để mang về nhà. Các cơ quan thiện nguyện hay nhà thờ cũng vậy, họ tìm cách để cho mọi gia đình có con gà tây trên bàn ăn trong ngày lễ. Tôi quen với ngày lễ này lắm vì tôi hay phải chở các hội đòan đi làm việc lành. Mỗi năm đến mùa này, mọi người nấu dư ra và đi kiếm những người không nhà để mời họ đến ăn uống. Cả thành phố tôi thì chả có ngưòi nào như thế, nên phải đi vào thành phố lớn để kiếm người nào nghèo nghèo. Có năm chả kiếm được ai hết nên mang vào các cơ quan thiện nguyện để họ phân phối. Tội nghiệp lắm, vì các nhà thờ cũng từ chối. Các cơ quan thiện nguyện lắm khi cũng từ chối luôn, vì họ đã có nhiều chợ búa hoặc công ty đã cho họ rồi.
    Bữa ăn thông thường trong ngày lễ tạ ơn thường gồm các món gà tây, pumpkin pie, mash potato và green bean. Con cái khắp nơi thường tìm về quê để dùng bữa với cha mẹ mình. Có gia đình thì đề huề con cháu đủ màu da chủng tộc. Ngưòi trưởng gia đình hay gia tộc thường đọc kinh cảm tạ trước khi mọi ngưòi nâng chén. Tôi thích ngày này nhất trong năm. Nước Mỹ có một phong tục rất hay và cảm động là ngày lễ này đây.
    Thanksgiving chính là cơ hội tôi gặp lại những người bạn cũ. ( Chỗ tôi ở là thành phố nhỏ nên những ai trưởng thành đều phải bay đi khắp 50 tiểu bang vì học hành hay vì công ăn việc làm. ) (Tôi gặp lại anh bạn Tim ngày xưa. Một hôm tôi chạy chơi trong nhà kho chứa đậu này với mọi ngưòi, tôi bị té rách tay và máu chảy ra nhiều. Tim là đứa thích chơi với tôi nhất nên hay ở bên cạnh tôi. Tôi nửa đùa nửa thật hỏi nó :
    - "Do you want to be my blood brother ?" (có muốn làm anh em kết nghĩa máu với tôi không? (Người thổ dân da đỏ, có lễ nghi kết nghĩa máu.).
    Hắn ta không nói không rằng, kéo cánh tay tôi lên và lè lưỡi liếm sạch. Kể từ đó trở đi, tôi và hắn gọi nhau là brother . .. Hôm qua, hắn đến nhà chơi, chưa kịp thấy người đã thấy tiếng hò thật to :
    - "Hey bro ! " (bro là brother).
    Tim mang đến cho tôi một bộ da con chồn để chúng tôi múa mọi trong ngày sinh hoạt lửa trại. Hắn tặng Nhà tôi một cái gậy xương rồng cầu mưa. Đây là cây xương rồng mà họ lộn bên trong ra bên ngoài thành một cái ống. Trong cái ống đó, gai nhọn chĩa vào bên trong và bỏ cát hay đá vụn vào. Nếu dốc ngược đầu, vụn đá sẽ đụng vào các gai xương rồng và phát ra tiếng rào rào như mưa rơi) .
    Tim, Steven và tôi đang ngồi bên nhau viết bài này. Hắn ta thích chí xin nghỉ thêm hai ngày nữa để chơi với tụi tôi cho vui. Nhà tôi và Sarri thì đang làm bánh cuốn ở bếp. Tôi và Steven bàn tính là sẽ cho nhà tôi dùng tăm chấm vào nước mắm như hôm nào đẻ cho Tim ngạc nhiên. Hai đứa tôi ghé tai nhà tôi bàn tính là phải giả vờ ra vẻ trịnh trọng như đang làm một lễ nghi gì ghê gớm. Không biết lát nữa ăn thì sẽ ra sao.
    Vài hàng viết vội. Lát nữa sẽ viết thêm
    Thân mến chào các Bạn.
  8. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Chào bác Batri, bữa trước em có email cho bác để làm wen. Không biết bác đã đọc chưa.
    Hôm nay vào đây lại tình cờ gặp bác đang online nên cũng phải viết mấy dòng để chào bác đầy.
    Happy Thanksgiving and all the very best to you, your "home, cu Tũn, Steven, Sarri, and Tim!!!
  9. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Chào bác Batri, bữa trước em có email cho bác để làm wen. Không biết bác đã đọc chưa.
    Hôm nay vào đây lại tình cờ gặp bác đang online nên cũng phải viết mấy dòng để chào bác đầy.
    Happy Thanksgiving and all the very best to you, your "home, cu Tũn, Steven, Sarri, and Tim!!!
  10. dungtam235

    dungtam235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn văn của Bác như đọc tiểu thuyết chương hồi vậy!
    "muốn biết......xem hồi sau sẽ rõ",....hahahahaha...tui chờ đây cả tiếng ru`i nè! Vẫn thấy tên Bác online nhưng chắc đang tiếp bạn nên tui ko nhắn cho Bác. Chào Steven, vợ Bác, Sarri và Tim hộ tui nhé! A`, co`n thằng cu nhà Bác nữa, dạo này nó khoẻ không? Tui chỉ mong sao nó đừng quên tiếng Việt (Ít nhất phải hiểu ba nó nói gì chứ....kakakakaka). Thân!

Chia sẻ trang này