1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nambac1nha

    nambac1nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hello , xin chào mọi người;
    Thú thật cái tựa "Người vợ Bắc kỳ" đã thu hút tôi vào diễn đàn nầy ! Lúc đó tôi tự nghĩ : quái;anh chàng nào cả gan cùng mình dám đưa một cái tựa động trời như vậy mà kh6ng sợ chén bay dĩa bay hay sao? Sau vài lần theo dõi vì tò mò muốn biết anh Nam kỳ nầy than thở cái gì,tôi thấy câu chuyện của bác Batri(?) nầy cũng hóm hĩnh,buồn cười (cũng như chuyện người vợ Bắc kỳ của tôi) và nhất là "nhóm" trẽ ở đây rất dễ thương ;có lễ độ...nên hôm nay tôi vừa mới đăng ký để có thể chuyện vãn cùng các bạn.
    Tôi ;cũng có vợ Bắc kỳ đây !!!
    Tuy chưa đọc hết mẫu chuyện dài của bác Batri,nhưng tôi biết thế nào cũng có những tình huống buồn cười vì :ngôn ngữ bất đồng ! Thật ra cũng là tiếng Việt nhưng chỉ có nhiều từ nghĩa khác nhau và phong cách của người 2 miền khác nhau nên mới có những chuyện oái oăm, cười ra nước mắt. Tôi xin cống hiến quý vị câu chuyên xưa của tôi:
    " Chàng rễ tương lai xấc láo (hay hách xì xằng(giọng nam))"
    Chuyện là một cuối tuần lễ, tôi được cô bồ mời về nhà để giới thiệu với bố mẹ.dĩ nhiên là trong đầu mình lúc nào cũng nhắc nhở là ăn nói phải cẩn thận,thật lễ phép dể lấy điểm vì mình đã từng nghe nói là người Bắc rất câu nệ trong lời ăn tiếng nói.Thành thử cả buổi,lúc nào cũng thưa, dạ (nam kỳ mà)rất ư là lể phép,đến lúc sắp sửa về cứ đinh ninh mình "perfect" không có chổ chê.Thế là lúc thay gia đình gái sắp sửa ăn cơm ;mình sửa soạn cáo từ.Không ngờ lại được Ông Bà :"- Mời anh Hùng ở lại Text xơi cơm với chúng tôi."
    Anh Hùng sợ ở lại sẽ có thể để ngiều sơ hở nên vội vàng từ chối một cách lễ phép: " Dạ, thưa hai bác, cháu Textxơi rồi !!! Thế là anh Hùng hí hửng xin phép rút lui và tin là mình "perfect 100%".
    Sau nầy, nàng mới thủ thỉ:Anh làm bửa đó cả nhà vừa ngạc nhiên vừ buồn cười vở bụng!! ?? Tại vì, người Bắc lịch sự mời Anh Xơi cho nó trang trọng, chứ anh chỉ có ăn ,chứ không được xơi!! Trời đất ơi,ai mà biết;đối với người nam xơi hơi trại trại với xực(không thanh tao lắm dù nó từ chữ thực mà ra) nên hay thay thế bằng "dùng" cơm. Mình cứ nghĩ là thôi cũng tỏ ra là mình cũng biết "Nhập gia tuỳ tục"nên dùng chữ xơi cho đúng cách; ai ngờ lại trịnh thượng thế.Ấy thế, nó lại là cái duyên dám ăn dám nói của người Nam đấy các bạn ạ.Thế mà cũng đưọc vợ Bắc kỳ đấy các bạn. Đúng ra ;chuyện nó dài dòng lắm,vì chúng tôi đã rời khỏi VN sau khi đổ Tú tài để đi cái Xứ Tuyết nầy du học nên nó còn lẩm cẩm rất nhiều chuyện buồn cười,nhưng không bao giờ quên đưọc tiếng Việt đâu.Ai bảo chỉ có vài năm là quên tiếng Việt là không thật,"láo toét" .Tôi bây giờ đã bị đồng hoá dzồi ,nên nhiều khi không ai biết tôi là nam hay bắc nữa..
    Thôi, xin chào cả làng; hẹn lúc khác.Felicitation bác Batri về đầu đề lý thú nầy vathàn phục lẩn vui mừng khi thấy diễn đàn trẽ lịch sự,lể phép nầy. Thân chào. Nam Bắc là một nhà rồi.
  2. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba thân mến,
    Khoảng ba tuần nay tôi có việc đi qua Mỹ (làm việc ở vùng Virginia và California). Nghe bác nói nhà bác ở khá xa thấy cũng buồn vì thời giờ eo hẹp, chẳng có khả năng nào tìm đến chỗ bác. Vào Mapquest để tìm Hay Kansas cũng không thấy. Tới 24/12 này tôi lên đường về rồi. Hẹn một dịp may mắn khác sẽ được gặp bác, chị nhà và mọi người bạn thân thiết của bác vậy. Chúc bác và gia đình, bè bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ và một Năm mới hạnh phúc.
    LazyKnight
    Được lazyknight sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 22/12/2003
  3. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba thân mến,
    Khoảng ba tuần nay tôi có việc đi qua Mỹ (làm việc ở vùng Virginia và California). Nghe bác nói nhà bác ở khá xa thấy cũng buồn vì thời giờ eo hẹp, chẳng có khả năng nào tìm đến chỗ bác. Vào Mapquest để tìm Hay Kansas cũng không thấy. Tới 24/12 này tôi lên đường về rồi. Hẹn một dịp may mắn khác sẽ được gặp bác, chị nhà và mọi người bạn thân thiết của bác vậy. Chúc bác và gia đình, bè bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ và một Năm mới hạnh phúc.
    LazyKnight
    Được lazyknight sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 22/12/2003
  4. dungtam235

    dungtam235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mất tích! Bác Ba mất tích mọi người ơi!
    Không ai quét dọn mạng nhện ở đây mấy tháng rồi
  5. dungtam235

    dungtam235 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Mất tích! Bác Ba mất tích mọi người ơi!
    Không ai quét dọn mạng nhện ở đây mấy tháng rồi
  6. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nu, Maltsik (không gõ được tiếng Nga dùng tạm chữ latinh thay vậy), bạn viết hay lắm. Mà có phải viết cho khéo là được đâu, các bạn biết cả rồi đấy... Trong lúc chúng ta ra ra vào vào ngóng xem nhà bác Ba bao giờ mới từ Thiên Thai trở lại, Malchik viết cho mọi người đọc đi. Cái topic này mà khô mất thì uổng quá... Này bác Ba, bác không định biến chỗ này thành chỗ mọi người đến ngậm ngùi tưởng nhớ về bác đấy chứ? Chao ôi, thứ gì gây nghiện cũng đều tệ cả. Nhạt mồm nhạt miệng quá...
  7. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nu, Maltsik (không gõ được tiếng Nga dùng tạm chữ latinh thay vậy), bạn viết hay lắm. Mà có phải viết cho khéo là được đâu, các bạn biết cả rồi đấy... Trong lúc chúng ta ra ra vào vào ngóng xem nhà bác Ba bao giờ mới từ Thiên Thai trở lại, Malchik viết cho mọi người đọc đi. Cái topic này mà khô mất thì uổng quá... Này bác Ba, bác không định biến chỗ này thành chỗ mọi người đến ngậm ngùi tưởng nhớ về bác đấy chứ? Chao ôi, thứ gì gây nghiện cũng đều tệ cả. Nhạt mồm nhạt miệng quá...
  8. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tôi chăm lo kiếm tiền bạc nuôi vợ con quá mà cứ lê lết đọc sau anh em. Xin ủng hộ nhiệt liệt ý kiến của thaodan. Vote cái năm sao làm bằng chứng ủng hộ. Bác Ba giản dị thế thôi nhưng viết lách tinh tế lắm. Lạ cái là có nhiều bạn "thô mộc" quá, đọc ky kỹ môt chút, lắng nghe tiếng mây tiếng gió đâu đó còn có thể kiếm được, biết đâu các bạn sẽ thấy nhiều thứ khác đi đấy. Không nhớ bác nào so sánh trẻ con ở các khu nhà tập thể với trẻ con ở các khu phố cũ, tôi cũng e có sự khác nhau thật. "Lối xưa hồn thu thảo..." có lẽ làm người ta rung động, nhớ nhung nhiều lắm. Bêtông và những khoảng sân ít gió, chẳng có chỗ, chẳng có thì giờ cho trẻ con chơi, buồn biết bao...
  9. LazyKnight

    LazyKnight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tôi chăm lo kiếm tiền bạc nuôi vợ con quá mà cứ lê lết đọc sau anh em. Xin ủng hộ nhiệt liệt ý kiến của thaodan. Vote cái năm sao làm bằng chứng ủng hộ. Bác Ba giản dị thế thôi nhưng viết lách tinh tế lắm. Lạ cái là có nhiều bạn "thô mộc" quá, đọc ky kỹ môt chút, lắng nghe tiếng mây tiếng gió đâu đó còn có thể kiếm được, biết đâu các bạn sẽ thấy nhiều thứ khác đi đấy. Không nhớ bác nào so sánh trẻ con ở các khu nhà tập thể với trẻ con ở các khu phố cũ, tôi cũng e có sự khác nhau thật. "Lối xưa hồn thu thảo..." có lẽ làm người ta rung động, nhớ nhung nhiều lắm. Bêtông và những khoảng sân ít gió, chẳng có chỗ, chẳng có thì giờ cho trẻ con chơi, buồn biết bao...
  10. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một năm nữa qua đi. Hồi trưa đi ăn cùng cô bạn, lúc bước ra cầu thang thấy cây thông Noel bằng nhựa lung linh màu sắc đặt ở sảnh tầng một, cô bạn bấm bấm cánh tay tôi bảo: Nhanh nhỉ, cũng cây thông này tớ với cậu chụp Noel hôm nào, mới đó mà đã hơn 2 năm rồi đấy. Thôi tý nữa lên lấy máy ảnh nháy phát nữa làm kỷ niệm, tạm biệt luôn cái toà nhà này. Cuối tuần mình chuyển chỗ làm rồi còn gì... Tôi ừ hữ, chẳng ra nhiệt tình mà cũng chẳng thờ ơ... Ừ, mới đó, nhanh thật, đã hai năm rồi...
    Ngồi uống cà phê buổi trưa trong quán nhỏ, tiếng nhạc êm đềm, dìu dặt, không khí trong quán yên tĩnh, đối lập hẳn với những ồn ào ngoài con phố đông đúc. Những con ngựa sắt lướt qua, mang theo chủ nhân với những ý nghĩ, nét mặt, đăm chiêu suy tư có, rạng rỡ ấm nồng có... Có lẽ nếu không có những chiếc xe hai bánh lắp động cơ phun khói chạy ào ào thì con phố này chắc là đẹp lắm? Nó cũng sẽ đẹp hơn nếu như một góc vỉa hè phía đằng kia không rêu xanh ẩm ướt sặc mùi nước tiểu. Lại nghĩ đến con đường Nguyễn Thái Học, sáng nào đi qua để ý cũng thấy một mảng lưng tường của Văn Miếu Quốc Tử Giám còn loang một mảng ẩm ướt - dư âm của đêm qua. Chẳng biết đến bao giờ thì dân mình mới thôi tiểu bậy nhỉ?
    Trời lạnh. Lọ mọ vào đây, lại thấy bác nào đó nhắc đến việc so sánh trẻ con ở các khu nhà tập thể với trẻ con ở các khu phố cũ, sao chẳng thấy ai nhắc đến trẻ ở nông thôn! Mỗi thời mỗi khác nhưng trẻ ở nông thôn bao giờ cũng vất vả hơn cánh con nhà công nhân viên chức hay cư dân thành thị. Vẫn lấm bết bê, quần thủng đít, tóc vàng hoe, vẫn những trò nặn đất, kim kỉm kìm kim, chơi chuyền, đánh đáo muôn thủa xưa như trái đất. Dù bây giờ cuộc sống đã được cải thiện nhiều, nhưng trẻ ở nông thôn vẫn thường tham gia làm nông nghiệp cùng gia đình từ khi còn rất nhỏ. Tý tuổi đã đi tát nước, chăn trâu cắt cỏ, trời lạnh thế này vẫn lội nước cấy lúa, đôi chân khẳng khiu ngâm nước tím bầm, móng chân lúc nào cũng như được mạ vàng vì ruộng đất chua. Tối về có khi để cả chân đất leo lên giường ngủ khò (các cụ vẫn thường nói là ba xoa một đập là xong). Chưa kể bữa ăn những ngày tháng giáp hạt thiếu thốn cả chất lẫn ượng. Với trẻ em nông thôn, mọi yêu cầu của cuộc sống trở nên giản đơn vô cùng....
    Tản mạn vài dòng chẳng ăn nhập gì với chủ đề câu chuyện. Chúc bà con cô bác anh chị em nam nữ gần xa một Giáng Sinh vui vẻ, một năm mới hạnh phúc và thành đạt.

Chia sẻ trang này