1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hola

    hola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    8.471
    Đã được thích:
    0
    Offline là buổi họp mặt của các thành viên trên mạng tại một địa điểm cụ thể( Quán cafe nhà hàngv.v..)
    Đọc chuyện của bác đã lâu nay mới có dịp vào bày tỏ quan điểm.Phải nói là bài viết của bác hay khá súc tích và lôi cuốn độc giả.Vote cho bác đây
    We are poor in money but rich in youth and the future
    Mobile : 0912340145
     
  2. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lên mạng, rất vui vì lại được đọc những bài viết của bác Ba, Vâng, thưa bác Tây hồ mà chúng em họp mặt đúng là địa danh Tây hồ của câu chuyện Nguyễn Trãi và bà Nguyễn Thị Lộ mà bác hỏi. Còn về cuộc offline thì cũng đơn giản thôi. Thực ra cái mà mọi người gọi là Offline cũng chỉ là một cuộc họp mặt anh em bè bạn mà thôi sở dĩ mang tiếng offline là để phân biệt với kiểu online tức là chỉ gặp nhau trên mạng như bác và các anh em khác. Sở dĩ mọi người náo nức là vì lâu nay anh em ta chỉ được quen nhau qua các bài viết mà thôi chứ chẳng mấy ai được biết mặt nhau cả. Nói như các cụ ngày xưa là "văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình" nên náo nức, hồi hộp cũng phải thôi. Trông người lại ngẫm đến ta, lại tự hỏi chẳng biết bao giờ em được gặp bác nhỉ?

    Little Princess
  3. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lên mạng, rất vui vì lại được đọc những bài viết của bác Ba, Vâng, thưa bác Tây hồ mà chúng em họp mặt đúng là địa danh Tây hồ của câu chuyện Nguyễn Trãi và bà Nguyễn Thị Lộ mà bác hỏi. Còn về cuộc offline thì cũng đơn giản thôi. Thực ra cái mà mọi người gọi là Offline cũng chỉ là một cuộc họp mặt anh em bè bạn mà thôi sở dĩ mang tiếng offline là để phân biệt với kiểu online tức là chỉ gặp nhau trên mạng như bác và các anh em khác. Sở dĩ mọi người náo nức là vì lâu nay anh em ta chỉ được quen nhau qua các bài viết mà thôi chứ chẳng mấy ai được biết mặt nhau cả. Nói như các cụ ngày xưa là "văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình" nên náo nức, hồi hộp cũng phải thôi. Trông người lại ngẫm đến ta, lại tự hỏi chẳng biết bao giờ em được gặp bác nhỉ?

    Little Princess
  4. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh bọn em hôm đi chợ hoa tết, hứa với bác lâu quá rồi nhưng hôm nay mới có thời gian online. Chắc bác biết câu "Tháng giêng là tháng ăn chơi" - 3 tháng đầu năm này ở nhà mình có cực kỳ nhiều các lễ hội, phải cái tính em thích chỗ đông vui ồn ào nên bạn bè ai rủ đi chơi là đi ngay nên mãi đến hôm nay mới rảnh được.
    Bác thấy ảnh này thế nào? Mẹt của bọn em nhìn không được ngon lắm, nên bác ngắm tạm lưng vậy.
    Hai cái này là cảnh Hồ Thiền Quang bây giờ đấy, bác thấy nó có giống cái hố bom không?
    Còn đây là cụ rùa đã mất từ năm 69.
    Em chụp lại cái ảnh này cho bác xem dung nhan của cụ rùa còn sống.
    Cái cây này rất nổi tiếng - nó có 9 gốc - ở bên hồ Hoàn Kiếm
    Cảnh bán chữ nhân dịp năm mới trên phố Bà Triệu - Hà Nội
    Đây là cảnh một cụ đồ viết chữ (như bài thơ của Vũ Đình Liên)
    Em còn chụp nhiều lắm nhưng mà lúc khác up cho bác nhé.
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 16/02/2004
  5. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Đây là ảnh bọn em hôm đi chợ hoa tết, hứa với bác lâu quá rồi nhưng hôm nay mới có thời gian online. Chắc bác biết câu "Tháng giêng là tháng ăn chơi" - 3 tháng đầu năm này ở nhà mình có cực kỳ nhiều các lễ hội, phải cái tính em thích chỗ đông vui ồn ào nên bạn bè ai rủ đi chơi là đi ngay nên mãi đến hôm nay mới rảnh được.
    Bác thấy ảnh này thế nào? Mẹt của bọn em nhìn không được ngon lắm, nên bác ngắm tạm lưng vậy.
    Hai cái này là cảnh Hồ Thiền Quang bây giờ đấy, bác thấy nó có giống cái hố bom không?
    Còn đây là cụ rùa đã mất từ năm 69.
    Em chụp lại cái ảnh này cho bác xem dung nhan của cụ rùa còn sống.
    Cái cây này rất nổi tiếng - nó có 9 gốc - ở bên hồ Hoàn Kiếm
    Cảnh bán chữ nhân dịp năm mới trên phố Bà Triệu - Hà Nội
    Đây là cảnh một cụ đồ viết chữ (như bài thơ của Vũ Đình Liên)
    Em còn chụp nhiều lắm nhưng mà lúc khác up cho bác nhé.
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 18:52 ngày 16/02/2004
  6. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    bác Ba ơi nhớ wá
    từ dạo hè về VN tới giờ ko vào đây , và cứ ngỡ bác bận lo toan cuộc sống mà bỏ bê ngôi nhà chung này , không ngờ chủ đề càng ngày càng hay . dạo này bác viết lên tay lắm , đọc đã thấy VN hơn xưa roài
    mong bác viết về ngày lễ thánh Valentin hay còn gọi là ngày Tình Yêu . chắc bác với vợ bác cũng có nhiều cái hay ho lắm nhờ
    em có 1 thắc mắc muốn hỏi bác từ lâu rồi . em nghe nói ở Mỹ , có khoảng 30 triệu người dùng tiếng TBN , và nó đã biến đổi thành 1 thứ tiếng TBN-Mỹ , gọi là Spanglish ; vậy thì ko biết xuất xứ của nó có phải do thời kỳ TBN và Anh đổ bộ lên châu Mỹ tạo thành ko ? những vùng nào người ta sử dụng thứ tiếng này ??? bác mà có thời gian thì giúp em chút nha , thanks trước
  7. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    bác Ba ơi nhớ wá
    từ dạo hè về VN tới giờ ko vào đây , và cứ ngỡ bác bận lo toan cuộc sống mà bỏ bê ngôi nhà chung này , không ngờ chủ đề càng ngày càng hay . dạo này bác viết lên tay lắm , đọc đã thấy VN hơn xưa roài
    mong bác viết về ngày lễ thánh Valentin hay còn gọi là ngày Tình Yêu . chắc bác với vợ bác cũng có nhiều cái hay ho lắm nhờ
    em có 1 thắc mắc muốn hỏi bác từ lâu rồi . em nghe nói ở Mỹ , có khoảng 30 triệu người dùng tiếng TBN , và nó đã biến đổi thành 1 thứ tiếng TBN-Mỹ , gọi là Spanglish ; vậy thì ko biết xuất xứ của nó có phải do thời kỳ TBN và Anh đổ bộ lên châu Mỹ tạo thành ko ? những vùng nào người ta sử dụng thứ tiếng này ??? bác mà có thời gian thì giúp em chút nha , thanks trước
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Ở đời có nhiều cái duyên. Theo nhà Phật, duyên đây là cơ hội gặp gỡ. Theo đời thường, duyên còn mang ý nghĩa rộng rãi hơn. Duyên nổi, duyên ngầm v.v. nhưng gì thì gì, việc chúng ta giao hảo trên mạng trên mạng lưới toàn cầu tạo điều kiện để duyên của chúng ta phát huy tốt đẹp hơn. Thời gian gần đây, tôi thấy duyên trên mạng không nói được hết những gì tôi mong uớc. Té ra ngoài chữ nghĩa, âm điệu giọng nói hay hình dáng của người đối thoại cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong chữ duyên này. Nổi tiếng nhất của chữ Duyên thì tôi chỉ biết có Bích Câu Kỳ Ngộ. Tú Uyên chưa chắc đã hưởng trọn vẹn chữ Duyên nến không có lòng mong muốn hết sức..... Thôi thì đường đời còn dài..... Chữ duyên thế nào cũng thành hình thôi...
    Thân mến
    Ba Tri và Bà xã và Steven và Sarri
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Ở đời có nhiều cái duyên. Theo nhà Phật, duyên đây là cơ hội gặp gỡ. Theo đời thường, duyên còn mang ý nghĩa rộng rãi hơn. Duyên nổi, duyên ngầm v.v. nhưng gì thì gì, việc chúng ta giao hảo trên mạng trên mạng lưới toàn cầu tạo điều kiện để duyên của chúng ta phát huy tốt đẹp hơn. Thời gian gần đây, tôi thấy duyên trên mạng không nói được hết những gì tôi mong uớc. Té ra ngoài chữ nghĩa, âm điệu giọng nói hay hình dáng của người đối thoại cũng đóng một vai trò rất quan trọng trong chữ duyên này. Nổi tiếng nhất của chữ Duyên thì tôi chỉ biết có Bích Câu Kỳ Ngộ. Tú Uyên chưa chắc đã hưởng trọn vẹn chữ Duyên nến không có lòng mong muốn hết sức..... Thôi thì đường đời còn dài..... Chữ duyên thế nào cũng thành hình thôi...
    Thân mến
    Ba Tri và Bà xã và Steven và Sarri
  10. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất vui khi nhận được cú gọi từ điện thoại của bác Toanf nào đó có cái giọng ấm áp mà tui chưa biết mặt. Ngoài công viên nước, dân tình TTVN đang vui chơi, mua bán... Chỉ mới vừa đây thôi, tôi nghe rõ qua phone tiếng người râm ran cười nói, cây lá lao xao, sóng vỗ rì rào... Và vui hơn nữa khi cùng một số phone tôi được trò truyện với 2 người, người còn lại chính là người có cô vợ Bắc Kỳ - anh StevenSoma. Giọng anh rất ấm, trẻ trung khiến tôi thoạt tiên hơi ngỡ ngàng. "Anh Ba đây", tôi giật mình. "Ba Tri hả?" - "Uh, đúng rồi đây", giọng anh rõ là Bắc kỳ rồi, dù có hơi khác một chút. Tôi vui lắm, viết vào đây như một kỷ niệm vậy, âu đó cũng là một cái duyên.
    Chúc anh và các bạn có một lễ hội thật vui, thắm đượm tình đoàn kết và tương trợ TTVN.

Chia sẻ trang này