1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất vui khi nhận được cú gọi từ điện thoại của bác Toanf nào đó có cái giọng ấm áp mà tui chưa biết mặt. Ngoài công viên nước, dân tình TTVN đang vui chơi, mua bán... Chỉ mới vừa đây thôi, tôi nghe rõ qua phone tiếng người râm ran cười nói, cây lá lao xao, sóng vỗ rì rào... Và vui hơn nữa khi cùng một số phone tôi được trò truyện với 2 người, người còn lại chính là người có cô vợ Bắc Kỳ - anh StevenSoma. Giọng anh rất ấm, trẻ trung khiến tôi thoạt tiên hơi ngỡ ngàng. "Anh Ba đây", tôi giật mình. "Ba Tri hả?" - "Uh, đúng rồi đây", giọng anh rõ là Bắc kỳ rồi, dù có hơi khác một chút. Tôi vui lắm, viết vào đây như một kỷ niệm vậy, âu đó cũng là một cái duyên.
    Chúc anh và các bạn có một lễ hội thật vui, thắm đượm tình đoàn kết và tương trợ TTVN.
  2. hola

    hola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    8.471
    Đã được thích:
    0
    Đại hội TTVNOL này lần này khá rôm .Chỉ tiếc là chỉ có thể có những thành viên tại Hà Nội tham gia thôi.Các bác bên nước ngoài mà về được một lần thì vui biết bao.Mà về là chắc chắn hì hì
    We are poor in money but rich in youth and the future
    Mobile : 0912340145
     
  3. hola

    hola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    8.471
    Đã được thích:
    0
    Đại hội TTVNOL này lần này khá rôm .Chỉ tiếc là chỉ có thể có những thành viên tại Hà Nội tham gia thôi.Các bác bên nước ngoài mà về được một lần thì vui biết bao.Mà về là chắc chắn hì hì
    We are poor in money but rich in youth and the future
    Mobile : 0912340145
     
  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sự kiện bất ngờ nhất với Chitto là được gặp mặt bác Steven Soma cùng phu nhân Bắc Kỳ của bác.
    Hiện Chitto có bức ảnh chụp cùng bác ngày hôm nay, nếu bác không phản đối, sẽ xin phép bác để post lên cho mọi người cùng được biết.
    Chờ mong ý kiến của bác.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Sự kiện bất ngờ nhất với Chitto là được gặp mặt bác Steven Soma cùng phu nhân Bắc Kỳ của bác.
    Hiện Chitto có bức ảnh chụp cùng bác ngày hôm nay, nếu bác không phản đối, sẽ xin phép bác để post lên cho mọi người cùng được biết.
    Chờ mong ý kiến của bác.
    --------------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  6. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cùng một số bạn khác của TTVN có duyên được gặp gỡ Ba Tri và bà xã ngoài đời. Anh lúc nào cũng sôi động và thân thiện, chị thì cười suốt. Chúng tôi đã thực sự có một khoảng thời gian bên nhau rất vui, trò chuyện về những gì rất bình thường của cuộc sống, những sinh hoạt đời sống diễn ra hàng ngày.
    Cũng như vậy, tôi được gặp ThatWhy, người tôi thường cùng trò chuyện trên Net. ThatWhy rất hiền, tôi thấy mến lắm.
    Chúc Người vợ Bắc Kỳ ngày càng xinh tươi và đằm thắm hơn nữa sau chuyến trở lại quê hương của vợ chồng Ba Tri.
  7. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cùng một số bạn khác của TTVN có duyên được gặp gỡ Ba Tri và bà xã ngoài đời. Anh lúc nào cũng sôi động và thân thiện, chị thì cười suốt. Chúng tôi đã thực sự có một khoảng thời gian bên nhau rất vui, trò chuyện về những gì rất bình thường của cuộc sống, những sinh hoạt đời sống diễn ra hàng ngày.
    Cũng như vậy, tôi được gặp ThatWhy, người tôi thường cùng trò chuyện trên Net. ThatWhy rất hiền, tôi thấy mến lắm.
    Chúc Người vợ Bắc Kỳ ngày càng xinh tươi và đằm thắm hơn nữa sau chuyến trở lại quê hương của vợ chồng Ba Tri.
  8. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Phản đối cũng post !
    Chờ mong !
  9. lytoet12

    lytoet12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Phản đối cũng post !
    Chờ mong !
  10. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì nghĩ rằng, nên tôn trọng người trong ảnh, nếu vợ chồng bác Ba ko thích thì ko nên post lên. Nếu chịu khó mở hết các trang ảnh của ngày hội ngộ, bạn sẽ thấy hai vợ chồng bác Ba Tri cũng có mặt trong những tấm ảnh đó.
    Không thể nói là vợ chồng bác Ba Tri có giống với tưởng tượng và hình dung của tôi hai không, vì tôi không có thói quen tưởng tượng. Chỉ biết rằng tôi đã rất bất ngờ khi gặp hai vợ chồng bác giữa ĐH. Lúc đầu nghe một người bạn nói là vợ chồng bác đang ở trong ĐH và có nhắc đến tên tôi, đó đã là một bất ngờ. Rồi vài phút tiếp chuyện bác ngay trong ngày hội ngộ là một niềm vui, một bất ngờ đối với tôi.
    Không chỉ thế, tôi dám chắc rằng có rất nhiều các thành viên TTVN tối đó đã rất vui với món quà do vợ chồng bác gửi tặng, là những chiếc vòng dạ quang phát sáng với đủ các màu sắc. Có những người chẳng biết bác là ai, nhưng họ cũng vui lắm với những chiếc vòng bé xinh ấy.
    Rồi gặp lại bác, được cùng ngồi trò chuyện về TTVN, về cả những người bạn của vợ chồngấcc suốt cả một buổi chiều thật vui. Hình như người ta nói đó là "có cái duyên để gặp được cái duyên". Cái duyên có thể vô hình, nhưng người thì hữu hình và chúng tôi đã được gặp nhau ngay giữa Hà Nội.
    Hai vợ chồng bác Ba Tri đã rời Hn sáng sớm nay, nhưng tôi tin những người đã gặp bác ngày hôm qua đều có cảm giác thân thiết và gần gũi khi được trò chuyện cùng vợ chồng bác. Và chắc chắn rằng những thành viên TTVN, những gian hàng trong ngày hội ngộ 21/2/2004 đã để lại trong vợ chồng bác những ấn tượng khó phai mờ
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?

Chia sẻ trang này