1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có 2người trung niên ở trong đó đấy.không phải hả?hai người em nói cũng là 2người đó đấy.
     
  2. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thế bà con cho tui hỏi là có ai là Toannt trong số những người mài mông quần xuống sân gạch kia không ạ? Hay anh khoanh tay đứng xem nhỉ? Lý do tôi tò mò muốn biết mặt "chàng" là muốn cám ơn, thêm nữa là khi nói chuyện qua điện thoại, sau khi hỏi tôi làm ở đâu thì chàng còn muốn biết.... tuổi của tôi nữa, e hèm.
  3. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Thế bà con cho tui hỏi là có ai là Toannt trong số những người mài mông quần xuống sân gạch kia không ạ? Hay anh khoanh tay đứng xem nhỉ? Lý do tôi tò mò muốn biết mặt "chàng" là muốn cám ơn, thêm nữa là khi nói chuyện qua điện thoại, sau khi hỏi tôi làm ở đâu thì chàng còn muốn biết.... tuổi của tôi nữa, e hèm.
  4. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    CNN ới ời... Em vừa ngó qua cái ảnh, không có đồng chí toannt trong đó đâu vì nếu em nhớ không nhầm thì lúc sau này đồng chí ấy mới đến, và ngay lúc đi vào là gặp vợ chồng bác Ba rồi.... Chị mún bít thông tin về toannt thì alô cho em nhé (dĩ nhiên là cả hối lộ nữa), em sẽ nói cho muh nghe. Thậm chí nếu chị mún  diện kiến "rung nhan" của "chàng" cũng ukie luôn, hi hi...
    Đồ của chị thì chuyển cho chị vào lúc nào được nhỉ? Có gì nhắn cho em, vì buổi sáng thì em ở gần chỗ cơ quan chị mà.
    To all: Trong ảnh trên có vợ chồng bác Ba Tri, bà con cứ tha hồ căng mắt lên mà ngắm. Như thế, có lẽ cũng phần nào thoả lòng mong ước của quý vị rồi nhỉ. Chỉ tiếc cho Steven và Sari lúc đó đang lang thang thăm thú cảnh đẹp đất Việt nên không cùng tham gia được...
     
     
     
     
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  5. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    CNN ới ời... Em vừa ngó qua cái ảnh, không có đồng chí toannt trong đó đâu vì nếu em nhớ không nhầm thì lúc sau này đồng chí ấy mới đến, và ngay lúc đi vào là gặp vợ chồng bác Ba rồi.... Chị mún bít thông tin về toannt thì alô cho em nhé (dĩ nhiên là cả hối lộ nữa), em sẽ nói cho muh nghe. Thậm chí nếu chị mún  diện kiến "rung nhan" của "chàng" cũng ukie luôn, hi hi...
    Đồ của chị thì chuyển cho chị vào lúc nào được nhỉ? Có gì nhắn cho em, vì buổi sáng thì em ở gần chỗ cơ quan chị mà.
    To all: Trong ảnh trên có vợ chồng bác Ba Tri, bà con cứ tha hồ căng mắt lên mà ngắm. Như thế, có lẽ cũng phần nào thoả lòng mong ước của quý vị rồi nhỉ. Chỉ tiếc cho Steven và Sari lúc đó đang lang thang thăm thú cảnh đẹp đất Việt nên không cùng tham gia được...
     
     
     
     
     
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  6. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ chán luôn, bác đến ĐH mà chẳng thông báo gì. Em ngồi ở cái chuồng của 7x thấy vợ chồng nhà bác đi qua đi lại mấy lượt. Bụng bảo dạ "không biết hai cái ông bà già kia đến đây làm gì" - nói thế cho nó bõ ghét, đến nơi rồi mà không giới thiệu thì ai mà biết được.
    Em với chú ẻm Hanoivatoi đói quá đi ra quán ngồi ăn cũng thấy hai vợ chồng bác ngồi ngay bên cạnh - nhưng vẫn không nhận ra nên lại bỏ đi. Tiếc quá, lúc đấy em mà biết bác là bác 3 thì có phải bác đã được em ôm hôn theo đúng kiểu 7x không.
    Lần này bác về VN có lâu không, bác thấy nhà mình thế nào? Nhớ viết lại hành trình này nhé.
    ... đối diện bất tương phùng​
  7. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Cực kỳ chán luôn, bác đến ĐH mà chẳng thông báo gì. Em ngồi ở cái chuồng của 7x thấy vợ chồng nhà bác đi qua đi lại mấy lượt. Bụng bảo dạ "không biết hai cái ông bà già kia đến đây làm gì" - nói thế cho nó bõ ghét, đến nơi rồi mà không giới thiệu thì ai mà biết được.
    Em với chú ẻm Hanoivatoi đói quá đi ra quán ngồi ăn cũng thấy hai vợ chồng bác ngồi ngay bên cạnh - nhưng vẫn không nhận ra nên lại bỏ đi. Tiếc quá, lúc đấy em mà biết bác là bác 3 thì có phải bác đã được em ôm hôn theo đúng kiểu 7x không.
    Lần này bác về VN có lâu không, bác thấy nhà mình thế nào? Nhớ viết lại hành trình này nhé.
    ... đối diện bất tương phùng​
  8. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ kể chuyện em diện kiến vợ chồng bác Ba cho mọi người nghe.
    Em đang ngồi trước cửa công viên nước lúc đầu giờ chiều để chờ nhà em cùng đi ăn trưa thì thấy có hai người bước xuống từ taxi và hướng về phía cổng Công viên nước. Một thoáng ngần ngại hiện lên trên nét mặt, em đoán hai người đó chắc mới từ nước ngoài về nên không biết mùa này công viên nước không hoạt động.
    Thấy em đang ngồi đó, hai người tiến lại và hỏi:
    - Chị (uỵch...trông em già lắm hả?) cho hỏi vào công viên nước lối nào.
    - Dạ lối đó, nhưng mùa này người ta nghỉ không phục vụ đâu ạ. Hôm nay chỉ có Công viên vầng trăng bên này là hoạt động thôi.
    - Thế chị cho hỏi trong đó có gì vậy?
    - Dạ hôm nay có một hội thanh niên (nói vậy vì đoan chắc là nếu nói tê tê vờ nờ thì chắc gì các bác này đã hiểu, lại tưởng hụi *********) tổ chức hội trại trong đó. Người ta thuê toàn bộ khu vực đó rồi ạ!
    - Ah, hội trại (bác trai ồ lên)
    Bác gái liền hỏi:
    - Anh có biết hội trại là gì ko?
    Bác trai trả lời
    - Ờ hội trại, anh hiểu mà.
    Hỏi em tiếp (hình như là bác gái)
    - Thế ...trong đó có bán đồ ăn không chị?
    - Dạ có chứ ạ, nhưng mà muốn vào thì phải mua vé vào cổng, liên hệ với cô mặc áo bò đằng kia ạ (chỉ ra chỗ miu miu)
    Lúc ấy nhà em xong việc chạy ra, thế là em cáo từ, trong lòng không khỏi ái ngại cho hai du khách BẤT HẠNH đến thăm quan công viên nước vào mùa không có nước.
    Để rồi, ngày hôm sau được các bác ẹt min giới thiệu diện kiến bác StevenSoma và phu nhân.
    Híc, ngại quá!!!!
     


    Có một ngày...Đừng có một ngày...Bàn tay không nắm nữa
    bàn tay...Để hai mươi ngón...Buồn xa vắng...Cuộc sống rồi như
    tiếng thở dài ...
  9. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ kể chuyện em diện kiến vợ chồng bác Ba cho mọi người nghe.
    Em đang ngồi trước cửa công viên nước lúc đầu giờ chiều để chờ nhà em cùng đi ăn trưa thì thấy có hai người bước xuống từ taxi và hướng về phía cổng Công viên nước. Một thoáng ngần ngại hiện lên trên nét mặt, em đoán hai người đó chắc mới từ nước ngoài về nên không biết mùa này công viên nước không hoạt động.
    Thấy em đang ngồi đó, hai người tiến lại và hỏi:
    - Chị (uỵch...trông em già lắm hả?) cho hỏi vào công viên nước lối nào.
    - Dạ lối đó, nhưng mùa này người ta nghỉ không phục vụ đâu ạ. Hôm nay chỉ có Công viên vầng trăng bên này là hoạt động thôi.
    - Thế chị cho hỏi trong đó có gì vậy?
    - Dạ hôm nay có một hội thanh niên (nói vậy vì đoan chắc là nếu nói tê tê vờ nờ thì chắc gì các bác này đã hiểu, lại tưởng hụi *********) tổ chức hội trại trong đó. Người ta thuê toàn bộ khu vực đó rồi ạ!
    - Ah, hội trại (bác trai ồ lên)
    Bác gái liền hỏi:
    - Anh có biết hội trại là gì ko?
    Bác trai trả lời
    - Ờ hội trại, anh hiểu mà.
    Hỏi em tiếp (hình như là bác gái)
    - Thế ...trong đó có bán đồ ăn không chị?
    - Dạ có chứ ạ, nhưng mà muốn vào thì phải mua vé vào cổng, liên hệ với cô mặc áo bò đằng kia ạ (chỉ ra chỗ miu miu)
    Lúc ấy nhà em xong việc chạy ra, thế là em cáo từ, trong lòng không khỏi ái ngại cho hai du khách BẤT HẠNH đến thăm quan công viên nước vào mùa không có nước.
    Để rồi, ngày hôm sau được các bác ẹt min giới thiệu diện kiến bác StevenSoma và phu nhân.
    Híc, ngại quá!!!!
     


    Có một ngày...Đừng có một ngày...Bàn tay không nắm nữa
    bàn tay...Để hai mươi ngón...Buồn xa vắng...Cuộc sống rồi như
    tiếng thở dài ...
  10. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Khổ 2 vợ chồng còn bị SCVYD và Whitechocolate box em bắt chẹt tiền mua hàng nữa chứ,hì...vào tới trại nhà em thì em cũng chẳng tha,hề....bọn box em lại tưởng là bố mẹ của Whitechocolate, thì thấy vợ bác Ba giống we'' mừ lại,hì....
    Đúng là,chẹp...cả 2 bác cứ cười tươi mừ chẳng nói mình là ai,chẹp,...đáng ra là phải thông báo,hic...làm em gặp roài mà không biết,về đọc tường thuật đại hội mới ngã ngửa ra.chẹp...chán quá đi mất.
    Tổ chức đại hội lần nữa đi,chẹp....
     

Chia sẻ trang này