1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. imysmn

    imysmn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    chúc hạnh phúc

    Dù gì thì mặt trời vẫn sáng ở phía tây
  2. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bạn,ladymeomuop,chúc mừng


    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  3. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng bạn,ladymeomuop,chúc mừng


    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  4. solomon

    solomon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm nay lạc bước vào đây đọc bài :)
    Cám ơn vì đã lâu rùi ko có cảm xúc như thế này .
    Chúc mừng meomuop
    Solomon
    Tôi sống vì mọi người!!!
  5. solomon

    solomon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2001
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hì, hôm nay lạc bước vào đây đọc bài :)
    Cám ơn vì đã lâu rùi ko có cảm xúc như thế này .
    Chúc mừng meomuop
    Solomon
    Tôi sống vì mọi người!!!
  6. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hi anh Ba, khi nào về đến Mỹ rồi...Nghĩ ngơi cái cho phẽ phẻ rồi làm ơn tường thuật vụ đi thăm các bạn trẻ TTVNOL ở HN cho bà con biết với. Nóng lòng nghe lắm đó ! Thân ái.
    Cùng Bạn Mèo Mướp : Chúc mừng . Chúc mừng.Vợ Bắc chồng Nam, hay Trung là những kết hợp tuyệt vời đó. Kinh nghiệm bản thân mà : Pug mợ ( Mai Hao) cứ gọi cái giá là cái muôi gì đó, cái muổng là cái thìa... Tình khúc :Rau muống và giá sống vẩn yêu nhau như từng thuở nào có sao đâu . Hạnh phúc là do mình mà thôi. Thân.
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  7. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hi anh Ba, khi nào về đến Mỹ rồi...Nghĩ ngơi cái cho phẽ phẻ rồi làm ơn tường thuật vụ đi thăm các bạn trẻ TTVNOL ở HN cho bà con biết với. Nóng lòng nghe lắm đó ! Thân ái.
    Cùng Bạn Mèo Mướp : Chúc mừng . Chúc mừng.Vợ Bắc chồng Nam, hay Trung là những kết hợp tuyệt vời đó. Kinh nghiệm bản thân mà : Pug mợ ( Mai Hao) cứ gọi cái giá là cái muôi gì đó, cái muổng là cái thìa... Tình khúc :Rau muống và giá sống vẩn yêu nhau như từng thuở nào có sao đâu . Hạnh phúc là do mình mà thôi. Thân.
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chúng tôi trả lại nắng ấm Sàigòn và co người vào cơn rét cuối đông. Kể từ lúc máy bay hạ cánh cho đến giờ đã hơn 6 tiếng đồng hồ rồi. Quang cảnh khác nhau nhanh quá làm tôi tưởng mình vừa thức giấc sau một cơn mộng dài. Chúng tôi về được mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chấp nhận được thực trạng là mình đang ở nhà. 4 cái vali đựng toàn sách là sách?. đang nằm chình ình giữa phòng khách. Người thì mệt lắm rồi nhưng Nhà tôi lại hào hứng đón khách tới thăm. Steven và Sarri cũng không ai chịu về nghỉ, họ còn lôi những cái nón lá, quà lưu niệm ra khỏi bao và dựa chúng la liệt khắp sàn để khoe. Tiếng cười rộn rã chen lẫn với giọng cao vút của Nhà tôi khi hào hứng. Lúc nãy, tôi đã cấu tay Steven mấy lần để nhắc khéo nhưng hắn cứ lờ đi. Hắn cũng như tôi, buồn ngủ lắm rồi nhưng hình như hắn bị khách kích thích nên quên cả mệt cho dù hai mắt đang ụp lại. Tôi lờ hắn đi và xin kiếu vào phòng sớm. Ngoài kia, Nhà tôi và Sarri tranh nhau kể lể. Đáng phục sức khoẻ dai dẳng của đàn bà ! Tiếng kêu kẽo kẹt của ai đó đang nghịch cây đàn nhị mà Nhà tôi mang về tặng Thầy tôi. Thói thường thì bà Abel rất tế nhị, bà sẽ nói khéo mọi người nên về để chúng tôi nghỉ nhưng lần này thì không hiểu sao bà lại không chịu làm vậy. Tôi không trách ai được vì bây giờ là chiều Chúa Nhật. Tôi cũng muốn ra ngoài chung vui với mọi người lắm nhưng mắt tôi cứ xụp xuống. Buồn cười thế cơ chứ, buồn ngủ lắm nhưng lại không ngủ được nên cứ nhắm mắt để đấy ! Lâu lâu tôi lại nhoẻn miệng cười vì Sarri hay Nhà tôi kể đựợc câu gì hay hay. . .. Cứ thế này thì đến là phải ra ngoài chung vui với họ thôi.....
    Mai nhé .
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 09/03/2004
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chúng tôi trả lại nắng ấm Sàigòn và co người vào cơn rét cuối đông. Kể từ lúc máy bay hạ cánh cho đến giờ đã hơn 6 tiếng đồng hồ rồi. Quang cảnh khác nhau nhanh quá làm tôi tưởng mình vừa thức giấc sau một cơn mộng dài. Chúng tôi về được mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa chấp nhận được thực trạng là mình đang ở nhà. 4 cái vali đựng toàn sách là sách?. đang nằm chình ình giữa phòng khách. Người thì mệt lắm rồi nhưng Nhà tôi lại hào hứng đón khách tới thăm. Steven và Sarri cũng không ai chịu về nghỉ, họ còn lôi những cái nón lá, quà lưu niệm ra khỏi bao và dựa chúng la liệt khắp sàn để khoe. Tiếng cười rộn rã chen lẫn với giọng cao vút của Nhà tôi khi hào hứng. Lúc nãy, tôi đã cấu tay Steven mấy lần để nhắc khéo nhưng hắn cứ lờ đi. Hắn cũng như tôi, buồn ngủ lắm rồi nhưng hình như hắn bị khách kích thích nên quên cả mệt cho dù hai mắt đang ụp lại. Tôi lờ hắn đi và xin kiếu vào phòng sớm. Ngoài kia, Nhà tôi và Sarri tranh nhau kể lể. Đáng phục sức khoẻ dai dẳng của đàn bà ! Tiếng kêu kẽo kẹt của ai đó đang nghịch cây đàn nhị mà Nhà tôi mang về tặng Thầy tôi. Thói thường thì bà Abel rất tế nhị, bà sẽ nói khéo mọi người nên về để chúng tôi nghỉ nhưng lần này thì không hiểu sao bà lại không chịu làm vậy. Tôi không trách ai được vì bây giờ là chiều Chúa Nhật. Tôi cũng muốn ra ngoài chung vui với mọi người lắm nhưng mắt tôi cứ xụp xuống. Buồn cười thế cơ chứ, buồn ngủ lắm nhưng lại không ngủ được nên cứ nhắm mắt để đấy ! Lâu lâu tôi lại nhoẻn miệng cười vì Sarri hay Nhà tôi kể đựợc câu gì hay hay. . .. Cứ thế này thì đến là phải ra ngoài chung vui với họ thôi.....
    Mai nhé .
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 09/03/2004
  10. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy anh Ba Tri thật đáng trách, về Việt Nam mà bí mật cứ như là đi hoạt động cách mạng không cho mọi người biết để còn gặp gỡ. Tôi biết rất nhiều người muốn gặp vợ chồng Ba Tri cùng Steven và Sari. Anh làm nhiều người thất vọng quá...
    =====================
    Yêu một người chóng chán...

Chia sẻ trang này