1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hình như còn nhờ @Toannt chuyển hộ món quà cho ai nữa cơ???
    Được gio_mua_dong_bac sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 13/03/2004
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Không phải toannt mà là tớ, quà chung cho mọi người và quà riêng.
    Quà chung thì hôm đó mọi người đã nhận được, là những chiếc vòng dạ quang lấnh lánh trên tay mọi người đấy thôi. Mọi người tranh nhau, tớ với honghanhi còn chạy tung tăng để đưa cho mọi người, cuối cùng trên tay mỗi đứa còn lại một cái. Của tớ màu tím...
    Mà lúc văn nghệ, mọi người có để ý thấy cái vòng trên tay của bác butiboy không, người hát bài Midnight lady ấy, là cái vòng bọn tớ đeo cho bác ấy đấy[​IMG]
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  3. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Không phải toannt mà là tớ, quà chung cho mọi người và quà riêng.
    Quà chung thì hôm đó mọi người đã nhận được, là những chiếc vòng dạ quang lấnh lánh trên tay mọi người đấy thôi. Mọi người tranh nhau, tớ với honghanhi còn chạy tung tăng để đưa cho mọi người, cuối cùng trên tay mỗi đứa còn lại một cái. Của tớ màu tím...
    Mà lúc văn nghệ, mọi người có để ý thấy cái vòng trên tay của bác butiboy không, người hát bài Midnight lady ấy, là cái vòng bọn tớ đeo cho bác ấy đấy[​IMG]
    ................ Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
  4. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tui không đi tham dự Đại hội được thành thử giờ đang ngồi hình dung ánh sáng lấp lánh của những chiếc vòng dạ quang ấy và tưởng tưởng niềm vui rạng rỡ lan toả khắp các gian hàng. Tự nhiên thấy cũng vui lây.
    Mọi người trách không được gặp AC Ba Tri, âu cũng là do tình cảm yêu mến của các bạn đối với hai người. Tôi nhớ có câu nói nào đó: "Tôi chỉ giận những người tôi thương. Còn đối với người bình thường, tôi chẳng bao giờ giận họ". Trái đất tròn mà, thế nào chẳng có lúc gặp lại nhau, phải không ạ!
  5. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tui không đi tham dự Đại hội được thành thử giờ đang ngồi hình dung ánh sáng lấp lánh của những chiếc vòng dạ quang ấy và tưởng tưởng niềm vui rạng rỡ lan toả khắp các gian hàng. Tự nhiên thấy cũng vui lây.
    Mọi người trách không được gặp AC Ba Tri, âu cũng là do tình cảm yêu mến của các bạn đối với hai người. Tôi nhớ có câu nói nào đó: "Tôi chỉ giận những người tôi thương. Còn đối với người bình thường, tôi chẳng bao giờ giận họ". Trái đất tròn mà, thế nào chẳng có lúc gặp lại nhau, phải không ạ!
  6. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi ở vị trí vợ chồng bác ấy tôi sẽ thông báo trước ngày về và thời gian về. Như vậy mọi người biết trước sẽ bố trí đưa đón, đưa đi chơi v.v. Tôi sẽ mời mọi người gặp mặt để giới thiệu "Cô vợ Bắc Kỳ" cùng Steven và Sarri. Đã có công đi nửa vòng trái đất đên Việt Nam thì cũng nên dàng thời gian đi chơi cả ba miền cho thoả mãn.
    Tôi chỉ biết Kansas qua lời một bài hát trong một bộ phim: "I am going to Kansas where they don''t like you"
    =====================
    Yêu một người chóng chán...
  7. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi ở vị trí vợ chồng bác ấy tôi sẽ thông báo trước ngày về và thời gian về. Như vậy mọi người biết trước sẽ bố trí đưa đón, đưa đi chơi v.v. Tôi sẽ mời mọi người gặp mặt để giới thiệu "Cô vợ Bắc Kỳ" cùng Steven và Sarri. Đã có công đi nửa vòng trái đất đên Việt Nam thì cũng nên dàng thời gian đi chơi cả ba miền cho thoả mãn.
    Tôi chỉ biết Kansas qua lời một bài hát trong một bộ phim: "I am going to Kansas where they don''t like you"
    =====================
    Yêu một người chóng chán...
  8. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hi Anh Batri mệt cho Bạn rồi ! Muốn đóng vai Càn Long du VN đâu phải dể !Cái mà anh sợ làm phiền các bạn trẻ khổng được thông cảm mà còn bị trách cứ quá xá.Nhưng chẳng qua củng là do lòng quý mến nồng nhiệt của tất cả bạn trẻ TTVN đến với anh chị và 2bạn láng giềng mà thôi.Hà hà, hè tới có dịp vợ chồng bạn Batri nên chuẩn bị một chuyến nghĩ hè VN nhiều ngày vacation+SL mới đủ thời gian đểgặp gở hàn huyên với các bạn ở VN, ai củng nói có bao nhiêu mục vui dành cho anh chị... . (Pug mình nghe thèm quá nhưng trên 15 năm chưa có dịp về được) Củng nhắc khéo là anh chưa bị boxe SGN níu áo đòi quà là hên lắm đó.Nghĩ xã hơi đả chưa ? Bà con nóng lòng đọc tiếp phần Hà Nội du ký của anh lắm, thích mà ngại hỏi...Pug tui làm xấu thay mặt hỏi đại nhé ! củng là dịp anh Batri giãi bài tâm sự đối với các bạn trẻ Hà Nội TTVNOL đó mà .Bà con ơi cho bác Batri thương mến một tràng pháo tay thật to, đẻ cổ vũ Bác BaTri nè...
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  9. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Hi Anh Batri mệt cho Bạn rồi ! Muốn đóng vai Càn Long du VN đâu phải dể !Cái mà anh sợ làm phiền các bạn trẻ khổng được thông cảm mà còn bị trách cứ quá xá.Nhưng chẳng qua củng là do lòng quý mến nồng nhiệt của tất cả bạn trẻ TTVN đến với anh chị và 2bạn láng giềng mà thôi.Hà hà, hè tới có dịp vợ chồng bạn Batri nên chuẩn bị một chuyến nghĩ hè VN nhiều ngày vacation+SL mới đủ thời gian đểgặp gở hàn huyên với các bạn ở VN, ai củng nói có bao nhiêu mục vui dành cho anh chị... . (Pug mình nghe thèm quá nhưng trên 15 năm chưa có dịp về được) Củng nhắc khéo là anh chưa bị boxe SGN níu áo đòi quà là hên lắm đó.Nghĩ xã hơi đả chưa ? Bà con nóng lòng đọc tiếp phần Hà Nội du ký của anh lắm, thích mà ngại hỏi...Pug tui làm xấu thay mặt hỏi đại nhé ! củng là dịp anh Batri giãi bài tâm sự đối với các bạn trẻ Hà Nội TTVNOL đó mà .Bà con ơi cho bác Batri thương mến một tràng pháo tay thật to, đẻ cổ vũ Bác BaTri nè...
    CHÓ CÚN CHẠY QUANH THÙNG RÁC
  10. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh Ba Tri đâu rồi? Tôi thấy anh kể chuyện nơi anh sống thật là đẹp, cuộc sống thật thanh bình với những người bình dị chân thật xung quanh.
    Vậy mà tôi thấy có người Mỹ chính gốc lại kêu các bang Kansas quá trời, chỉ muốn sang bang khác sống, nó bảo phải gọi là Kans-ass, vậy là sao?
    =====================
    Yêu một người chóng chán...

Chia sẻ trang này