1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Anh Ba Tri đâu rồi? Tôi thấy anh kể chuyện nơi anh sống thật là đẹp, cuộc sống thật thanh bình với những người bình dị chân thật xung quanh.
    Vậy mà tôi thấy có người Mỹ chính gốc lại kêu các bang Kansas quá trời, chỉ muốn sang bang khác sống, nó bảo phải gọi là Kans-ass, vậy là sao?
    =====================
    Yêu một người chóng chán...
  2. godboy

    godboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác là tôi thức cả đêm để đọc trang này đấy ạ, đọc một lèo 73 trang. Mong lại sớm được tiếp tục tái ngộ với Bác Ba, "cô vợ Bắc kỳ "của bác , cu Tũn cùng 2 người bạn thân.
    Không biết sao đọc xong 73 trang thấy như đã là người thân một nhà.
    Kính bác.
    Được godboy sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 17/03/2004
  3. godboy

    godboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác là tôi thức cả đêm để đọc trang này đấy ạ, đọc một lèo 73 trang. Mong lại sớm được tiếp tục tái ngộ với Bác Ba, "cô vợ Bắc kỳ "của bác , cu Tũn cùng 2 người bạn thân.
    Không biết sao đọc xong 73 trang thấy như đã là người thân một nhà.
    Kính bác.
    Được godboy sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 17/03/2004
  4. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Quyết gặp mặt gia đình và bạn bè anh Ba Tri trên đất Mỹ.
    Họ về Việt Nam mà ta không gặp được thì ta sang Mỹ để gặp vậy.
    Tôi đanh có dự định đi chơi du lịch vòng quanh thế giới, có ý định sang My chơi nếu xin được visa. Nếu anh Ba Tri và Steven có nhã ý mời tôi đến nhà thì cho biết ý kiến nhé để tôi tới vùng Kansas chơi.
    =====================
    Yêu một người chóng chán...
  5. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Quyết gặp mặt gia đình và bạn bè anh Ba Tri trên đất Mỹ.
    Họ về Việt Nam mà ta không gặp được thì ta sang Mỹ để gặp vậy.
    Tôi đanh có dự định đi chơi du lịch vòng quanh thế giới, có ý định sang My chơi nếu xin được visa. Nếu anh Ba Tri và Steven có nhã ý mời tôi đến nhà thì cho biết ý kiến nhé để tôi tới vùng Kansas chơi.
    =====================
    Yêu một người chóng chán...
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tối hôm qua, chúng tôi mới rửa những tấm hình và mời bạn bè đến xem. Cả hai tuần nay, chúng tôi bận rộn thu xếp những việc công và tư cho xong. Đi một chuyến dài như vậy, việc cứ thế chồng chất chứ đâu có vơi đi. Đầu xuân rồi, ấy thế mà cơn bão tuyết vẫn kéo về. Cây cối nhú lộc, nhưng bị cơn giá rét làm co cụm. Chả biết năm nay có xanh tươi được không ? Tôi muốn viết nhiều lắm, nhưng đang chờ sắp xếp lại đầu óc cái đã. Những gì muốn nói thì nhiều ăm ắp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Sarri và Nhà tôi thì cứ thao thao bắt tôi nhắc đến cái này, nói đến cái nọ. Steven chậm rãi hơn, hắn ta mang về một chồng hình ảnh cuối tuần qua. Có điều hắn ta chậm rãi quá nên mọi người sốt ruột, vì hắn ta cứ nhấc ra từng tấm hình, thuyết minh một hồi, rồi mới chịu chuyển đến tấm hình khác.
    Thói thường thì ai nhìn vào tấm ảnh nào, cũng muốn xem hình mình trong đó trước. Có những tấm hình bị chụp ở góc cạnh xấu quá nên Sarri giựt lấy đòi vứt đi. Steven hù dọa là sẽ không cho xem nữa nếu không trả lại. Nhà tôi và Sarri bồn chồn lắm nhưng cũng phải bấm bụng nhịn Steven cho qua. Sáng hôm nay, Stven lại bưng về một mớ hình ảnh nữa, hắn gọi điện thoại khoe tôi, và nhắc chừng là hắn sẽ không cho ai xem cả, và bắt mọi người đợi đến cuối tuần.
    Chuyện về Việt Nam, chúng tôi sẽ lần lượt viết lên cho các Bạn nghe cho vui. Riêng Nhà tôi và tôi, chúng tôi sẽ kể về ngày Đại Hội TTVNOL offline cho những Bạn không có cơ hội tham dự.
    Vài dòng viết vội.
    Thân mến
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tối hôm qua, chúng tôi mới rửa những tấm hình và mời bạn bè đến xem. Cả hai tuần nay, chúng tôi bận rộn thu xếp những việc công và tư cho xong. Đi một chuyến dài như vậy, việc cứ thế chồng chất chứ đâu có vơi đi. Đầu xuân rồi, ấy thế mà cơn bão tuyết vẫn kéo về. Cây cối nhú lộc, nhưng bị cơn giá rét làm co cụm. Chả biết năm nay có xanh tươi được không ? Tôi muốn viết nhiều lắm, nhưng đang chờ sắp xếp lại đầu óc cái đã. Những gì muốn nói thì nhiều ăm ắp nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Sarri và Nhà tôi thì cứ thao thao bắt tôi nhắc đến cái này, nói đến cái nọ. Steven chậm rãi hơn, hắn ta mang về một chồng hình ảnh cuối tuần qua. Có điều hắn ta chậm rãi quá nên mọi người sốt ruột, vì hắn ta cứ nhấc ra từng tấm hình, thuyết minh một hồi, rồi mới chịu chuyển đến tấm hình khác.
    Thói thường thì ai nhìn vào tấm ảnh nào, cũng muốn xem hình mình trong đó trước. Có những tấm hình bị chụp ở góc cạnh xấu quá nên Sarri giựt lấy đòi vứt đi. Steven hù dọa là sẽ không cho xem nữa nếu không trả lại. Nhà tôi và Sarri bồn chồn lắm nhưng cũng phải bấm bụng nhịn Steven cho qua. Sáng hôm nay, Stven lại bưng về một mớ hình ảnh nữa, hắn gọi điện thoại khoe tôi, và nhắc chừng là hắn sẽ không cho ai xem cả, và bắt mọi người đợi đến cuối tuần.
    Chuyện về Việt Nam, chúng tôi sẽ lần lượt viết lên cho các Bạn nghe cho vui. Riêng Nhà tôi và tôi, chúng tôi sẽ kể về ngày Đại Hội TTVNOL offline cho những Bạn không có cơ hội tham dự.
    Vài dòng viết vội.
    Thân mến
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác dùng từ "thao thao" ở đây có lẽ không giống với "cô vợ Bắc Kỳ" lắm đâu ạ, còn với Sarri thì tui không biết
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, bác dùng từ "thao thao" ở đây có lẽ không giống với "cô vợ Bắc Kỳ" lắm đâu ạ, còn với Sarri thì tui không biết
  10. bluecarmen

    bluecarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chao bac,
    Theo loi gioi thieu cua mot dua ban o tan troi Au, em lan loi vao TTVN timdoc bai cua bac, lien tu ti hai ngay lien, met thi met that nhung phai noi la...dang dong tien bat gao. Cam giac dau tien la ngon ngu bac su dung. No giong nhu mot nguoi song o mien Bac VN tu truoc nhung nam 50 cua the ky truoc, dem di cach li o dau do, cho ngu di 50 nam, sau do goi day, ke lai nhung chuyen xung quanh minh bang ngon ngu cua the ki truoc, bang tu duy cua nhung nguoi muon nam cu, hay lam bac ah. Cam on bac nhieu. Cho em gui loi chao toi ca gia dinh va ban be bac nhe
    éu?c Milou s?a vo 23:50 ngy 21/03/2004

Chia sẻ trang này