1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thưa các Bạn, tôi bị bận rộn quá chừng. Steven cũng không khá hơn với công việc đồng áng sắp tới thời thu hoạch. Tim óc tôi chất chứa nhiều điều muốn tâm sự, nhiều khúc nhôi muốn tự tình . . .. . Tôi cứ viết ra rồi xoá đi, vì những gì vừa viết không đúng như mình muốn tả .... từ xưa đến giờ, tôi chưa bao giờ bị như vậy. Tạ lỗi cùng các Bạn đã đến thăm chúng tôi thường xuyên nhưng phải đi về thất vọng vì tôi không có bài mới. Chờ chút nhá . . . Thiệt tình, có quá nhiều điều muốn viết ra, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên đâm ra lẩn thẩn . .. Có một điều rất vui, là chúng tôi, Steven, Sarri và Nhà tôi đâm ra thân thiết nhau qua chuyến đi vừa rồi .
    Mong các Bạn lượng thứ
    Ba Tri cùng Bà Xã & Steven & Sarri
    Tái bút: Tôi có người Bạn quen trên mạng, nhờ tôi đăng tải nối kết dưới đây để nhờ người bấm vào đó vote cho họ. Tôi thì quen nhiều Bạn ở Nguời Vợ Bắc Kỳ nên hăm hở giơ tay tình nguyện giúp đỡ.
    Đây là cái link của một ban nhạc Việt Nam. Họ cần nhiều người vote để có cơ hội tranh tài cùng những ban nhạc ngoại quốc khác. Tôi không biết nhiều về họ, nhưng âu cũng là duyên gặp gỡ và cùng là người Việt Nam với nhau.
    Các Bạn có thể giúp họ bằng cách bấm vào đây rồi nhấp chuột vào nút vote . ..
    http://perfectblue.8bit.at/ ​
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 22/04/2004
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    - Hình như bác ấy bụng phệ!
    - Không phải đâu,làm gì mà phệ!
    - Em nghĩ là bác ấy bụng phệ mà!
    - Ừ thì cũng hơi phệ!.
    Ngồi luyên thuyên với bà chị đã được vinh dự gặp mặt bác Ba Tri mà tiếc!!!!!!.
    Nhớ hôm đại hội TTVN biết đến chẳng quen ai nên làm cái chân bảo vệ mà người ta gọi 1 cách lịch sự hơn là An ninh ấy để có việc gì mà làm cho đỡ ngán.Cũng hiện lên trong ký ức lờ mờ mà không rõ ràng đôi vợ chồng trung niên khá cao to mà không nghĩ đó là bác.Và khá đau lòng khi từ cổng vào gặp bác Thatwhy đang nở nụ cười hiền lành:
    - Tớ vừa nói chuyện với bác SS xong.
    - Thế hả bác!! Họ đâu rồi!
    - Về rồi!
    - Trời ơi sao bác không nói cho em sớm!!!!!!!!!
    - Ô hay ! mày có dặn tao đâu.
    Ấy thế nhưng vần chưa đau bằng ngày hôm sau khi nhận được điện thoại của bà chị
    - Trưa nay chị gọi em mãi phải đến 5 cuộc ,em đi đâu vậy!!!
    -
    Dù sao chăng nữa em mới qua tuổi 20 ,bác mới qua tuổi 40.Thời gian còn dài bác nhỉ,hy vọng có 1 ngày nào đó sẽ lại gặp lại bác SS.
    Dạo này rỗi rãi định lên mạng cop mấy chủ đề mà em tâm đắc.Cái chủ đề Hồi ức của bà chị thì đơn giản gọn nhẹ.Chỉ có 20 trang,1 tý là xong.Nhưng cái NVBK này thì hơi mệt.Dùng internet ở nhà cho nên cứ phải nhanh gọn.Khi đã qua được 25 trang rồi đi có chút việc để tí về nhà sẽ mở từng trang save vào trong máy.Lúc về mở ra thì ôi thôi,mất hết rồi.Quay sang hỏi bố :
    - Bố vừa khởi động lại máy của con à!
    - À.Tao đá vào dây điện.
    - Ối !! Thầy ơi!!!!!!
    - "Hoa sữa ngửi giống mùi sữa là cùng"
    Hoa sữa vần nồng nàn đầu phố đêm đêm.
    Bác SS thì mùi hoa sữa kiểu gì hà bác.Hoa sữa Hà Nội không được nồng nàn như hoa sữa ở quê em đâu.Hoa sữa Hà Nội gửi nó có mùi thoang thoảng và dìu dịu.Trong khi đó hoa sữa ở quê em nó thực sự là có mùi ?onông nàn đêm đêm?.Khi nào bác lại về VN nữa thì sau khi gửi hoa sữa Hà Nội thì về gửi hoa sữa ở quê em nhé.
    TB : Em đã vote cho ban nhạc mà bác giới thiệu rồi đấy.Mong sẽ lại được đọc tiếp những bài của bác.
    Chúc bác và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc!!!!!
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    - Hình như bác ấy bụng phệ!
    - Không phải đâu,làm gì mà phệ!
    - Em nghĩ là bác ấy bụng phệ mà!
    - Ừ thì cũng hơi phệ!.
    Ngồi luyên thuyên với bà chị đã được vinh dự gặp mặt bác Ba Tri mà tiếc!!!!!!.
    Nhớ hôm đại hội TTVN biết đến chẳng quen ai nên làm cái chân bảo vệ mà người ta gọi 1 cách lịch sự hơn là An ninh ấy để có việc gì mà làm cho đỡ ngán.Cũng hiện lên trong ký ức lờ mờ mà không rõ ràng đôi vợ chồng trung niên khá cao to mà không nghĩ đó là bác.Và khá đau lòng khi từ cổng vào gặp bác Thatwhy đang nở nụ cười hiền lành:
    - Tớ vừa nói chuyện với bác SS xong.
    - Thế hả bác!! Họ đâu rồi!
    - Về rồi!
    - Trời ơi sao bác không nói cho em sớm!!!!!!!!!
    - Ô hay ! mày có dặn tao đâu.
    Ấy thế nhưng vần chưa đau bằng ngày hôm sau khi nhận được điện thoại của bà chị
    - Trưa nay chị gọi em mãi phải đến 5 cuộc ,em đi đâu vậy!!!
    -
    Dù sao chăng nữa em mới qua tuổi 20 ,bác mới qua tuổi 40.Thời gian còn dài bác nhỉ,hy vọng có 1 ngày nào đó sẽ lại gặp lại bác SS.
    Dạo này rỗi rãi định lên mạng cop mấy chủ đề mà em tâm đắc.Cái chủ đề Hồi ức của bà chị thì đơn giản gọn nhẹ.Chỉ có 20 trang,1 tý là xong.Nhưng cái NVBK này thì hơi mệt.Dùng internet ở nhà cho nên cứ phải nhanh gọn.Khi đã qua được 25 trang rồi đi có chút việc để tí về nhà sẽ mở từng trang save vào trong máy.Lúc về mở ra thì ôi thôi,mất hết rồi.Quay sang hỏi bố :
    - Bố vừa khởi động lại máy của con à!
    - À.Tao đá vào dây điện.
    - Ối !! Thầy ơi!!!!!!
    - "Hoa sữa ngửi giống mùi sữa là cùng"
    Hoa sữa vần nồng nàn đầu phố đêm đêm.
    Bác SS thì mùi hoa sữa kiểu gì hà bác.Hoa sữa Hà Nội không được nồng nàn như hoa sữa ở quê em đâu.Hoa sữa Hà Nội gửi nó có mùi thoang thoảng và dìu dịu.Trong khi đó hoa sữa ở quê em nó thực sự là có mùi ?onông nàn đêm đêm?.Khi nào bác lại về VN nữa thì sau khi gửi hoa sữa Hà Nội thì về gửi hoa sữa ở quê em nhé.
    TB : Em đã vote cho ban nhạc mà bác giới thiệu rồi đấy.Mong sẽ lại được đọc tiếp những bài của bác.
    Chúc bác và gia đình luôn vui vẻ và hạnh phúc!!!!!
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó rất vui. May là có Gừng làm "guide", nếu không thì có lẽ tôi lại dẫn hai vợ chồng nhà bác SS dạo lòng vòng mấy góc phố đầy bụi bặm. Chúng tôi thực sự có chung một khoảng thời gian đáng nhớ.
    Tôi vẫn như nghe rõ tiếng cười giòn tan của "Người vợ Bắc kỳ" khi nhìn thấy em bé ngồi sau xe đạp cầm hai bím tóc của mẹ... cho khỏi ngã. Tôi không nói chuyện với chị nhiều nhưng thấy chị hiền. Trên đường từ Bát Tràng về, chị chỉ tay về phía một cái miếu ở làng ven đê và bảo: "Kia là cái miếu!" (Chị nói với Cà Phê, tôi nghe lỏm được từ ghế trên). Tôi hết sức ngạc nhiên, bởi chính tôi cũng không phân biệt được đâu là miếu, đâu là đền và đâu là chùa (tôi vốn dốt cái khoản phân biệt này lắm).
    Ba Tri nói chúng tôi đừng "bắt" bà xã đọc chữ ghi trên những tấm panel quảng cáo ven đường (tỷ dụ như Cầy tơ bảy món...), viện lý do chị phát âm rất buồn cười... Tôi chẳng biết có phải không! Chị nói ít (tôi đoán thường ngày bị chồng bắt nạt nhiều quá nên thành ra... phải nhường lời).
    Bây giờ, thỉnh thoảng đi qua khách sạn anh chị trú chân, tôi lại thấy nhớ hai người, và chẳng hiểu sao lại nhớ chị nhiều hơn, có lẽ một phần cũng do chị gắn với một cái tên, nghĩ đến chị là hình dung ra ngay, uh, chị D...
    To Your Friend: Hôm đó chị gọi em mà chỉ thấy thấy từng hồi chuông đổ dài và... rốt cục lại là "no answer". Chúc thực tập đạt kết quả tốt.
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 05/05/2004
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó rất vui. May là có Gừng làm "guide", nếu không thì có lẽ tôi lại dẫn hai vợ chồng nhà bác SS dạo lòng vòng mấy góc phố đầy bụi bặm. Chúng tôi thực sự có chung một khoảng thời gian đáng nhớ.
    Tôi vẫn như nghe rõ tiếng cười giòn tan của "Người vợ Bắc kỳ" khi nhìn thấy em bé ngồi sau xe đạp cầm hai bím tóc của mẹ... cho khỏi ngã. Tôi không nói chuyện với chị nhiều nhưng thấy chị hiền. Trên đường từ Bát Tràng về, chị chỉ tay về phía một cái miếu ở làng ven đê và bảo: "Kia là cái miếu!" (Chị nói với Cà Phê, tôi nghe lỏm được từ ghế trên). Tôi hết sức ngạc nhiên, bởi chính tôi cũng không phân biệt được đâu là miếu, đâu là đền và đâu là chùa (tôi vốn dốt cái khoản phân biệt này lắm).
    Ba Tri nói chúng tôi đừng "bắt" bà xã đọc chữ ghi trên những tấm panel quảng cáo ven đường (tỷ dụ như Cầy tơ bảy món...), viện lý do chị phát âm rất buồn cười... Tôi chẳng biết có phải không! Chị nói ít (tôi đoán thường ngày bị chồng bắt nạt nhiều quá nên thành ra... phải nhường lời).
    Bây giờ, thỉnh thoảng đi qua khách sạn anh chị trú chân, tôi lại thấy nhớ hai người, và chẳng hiểu sao lại nhớ chị nhiều hơn, có lẽ một phần cũng do chị gắn với một cái tên, nghĩ đến chị là hình dung ra ngay, uh, chị D...
    To Your Friend: Hôm đó chị gọi em mà chỉ thấy thấy từng hồi chuông đổ dài và... rốt cục lại là "no answer". Chúc thực tập đạt kết quả tốt.
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 05/05/2004
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chào Bác Ba, chào mọi người, chào YF :
    Lâu rồi mới vào lóc cóc, nhưng mà kể từ lần lóc cóc trước đến lần này nữa là hai lần. Nói đến hoa sữa mới nhớ, hôm trước cứ bao thằng bạn dẫn đi xem bằng được hoa sữa như nào, hương thơm ra sao để một lần đến HN cho biết và đáng nhớ. Đi bộ một đoạn từ ra đến Góc Phố Quang Trung đường Nguyễn Du như bài hát của Hồng Đăng thì thằng bạn bảo kia là cây hoa sữa đấy. Rồi mình hỏi thế hoa đâu, sao không thấy hương thơm nồng gì cả ? Ơ, Mùa này làm gì có hoa- Thằng bạn bảo thế.
    Hôm sau lại đi tìm cho bằng được hoa xưa. Loáng thoáng qua mấy con phố dưới mưa phùn HN. ngồi uống nước gạo, rồi cả bọn lại đi về hướng con đường gì đấy - Hình như là Phan Bội Châu ( sát ngay Hội trường Ba Đình lúc trước thì phải ) con đường thật đẹp, hai bên là hai lối đi , đường không đông xe lắm, chốc chốc lại có một vài chiếc xe vụt qua. Mưa vẫn rơi. Dưới ánh đèn đêm, nhìn hoa xưa thật đẹp. Đứng ở đó mãi đến gần 1/2 đêm mới về, Không biết Bác có qua đoạn này chưa. Nếu chưa là rất đáng tiếc, cũng một phần nào vời đi khi tháng 2 chưa phải mùa hoa sữa.
    Hôm qua gặp lại thằng bạn, nói với nó là tôi đã nhìn thấy hoa sữa rồi, nó hỏi ở đâu ? Bạo nhìn thấy trong Public Hà Nội. Hôm nay mới thấy.
    Cũng may thật, hôm đó không biết làm sao liên lạc với Conector, thì gặp ngay YF, và thật may hơm hơn có em gungcayvn báo.
    Chúc gia đình Bác những ngày cuối tuần vui.
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Chào Bác Ba, chào mọi người, chào YF :
    Lâu rồi mới vào lóc cóc, nhưng mà kể từ lần lóc cóc trước đến lần này nữa là hai lần. Nói đến hoa sữa mới nhớ, hôm trước cứ bao thằng bạn dẫn đi xem bằng được hoa sữa như nào, hương thơm ra sao để một lần đến HN cho biết và đáng nhớ. Đi bộ một đoạn từ ra đến Góc Phố Quang Trung đường Nguyễn Du như bài hát của Hồng Đăng thì thằng bạn bảo kia là cây hoa sữa đấy. Rồi mình hỏi thế hoa đâu, sao không thấy hương thơm nồng gì cả ? Ơ, Mùa này làm gì có hoa- Thằng bạn bảo thế.
    Hôm sau lại đi tìm cho bằng được hoa xưa. Loáng thoáng qua mấy con phố dưới mưa phùn HN. ngồi uống nước gạo, rồi cả bọn lại đi về hướng con đường gì đấy - Hình như là Phan Bội Châu ( sát ngay Hội trường Ba Đình lúc trước thì phải ) con đường thật đẹp, hai bên là hai lối đi , đường không đông xe lắm, chốc chốc lại có một vài chiếc xe vụt qua. Mưa vẫn rơi. Dưới ánh đèn đêm, nhìn hoa xưa thật đẹp. Đứng ở đó mãi đến gần 1/2 đêm mới về, Không biết Bác có qua đoạn này chưa. Nếu chưa là rất đáng tiếc, cũng một phần nào vời đi khi tháng 2 chưa phải mùa hoa sữa.
    Hôm qua gặp lại thằng bạn, nói với nó là tôi đã nhìn thấy hoa sữa rồi, nó hỏi ở đâu ? Bạo nhìn thấy trong Public Hà Nội. Hôm nay mới thấy.
    Cũng may thật, hôm đó không biết làm sao liên lạc với Conector, thì gặp ngay YF, và thật may hơm hơn có em gungcayvn báo.
    Chúc gia đình Bác những ngày cuối tuần vui.
  8. petalia

    petalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mùi hoa sữa dịu êm và luôn làm người Hà Nội nao lòng trong tiết trời se lạnh. Bạn có bao giờ đạp xe dọc qua những phố Hà Nội một mình và hít thở tận sâu trong ***g ngực mùi hoa nồng nàn ấy. Hy vọng sẽ có ngày bác Ba có dịp quay lại HN và đạp xe đèo chị trên những con đường ấy...
    To bác Batri: Đây là lần đầu tiên được đọc câu chuyện của Bác, và ... cũng trong hai ngày tôi đã cảm nhận được rất nhiều điều, lắng nghe nhiều câu chuyện thú vị của Bác trong suốt...hơn 2 năm qua. Tác giả bài viết hẳn là một người có tâm hồn rất sâu sắc, yêu đời và tha thiết yêu người. Và đó là lý do mà tất cả mọi người đều yêu quý Bác, vì cái gì xuất phát từ trái tim đều đi đến trái tim phải không Bác Ba?
    Cảm ơn Bác rất nhiều về tất cả, về một hồn văn hoá Việt, về một tâm hồn Việt đầy sâu sắc, về những bài học cuộc sống, về những nét cư xử...
    Bác Ba biết không, ở Bác tôi còn cảm nhận được cái gì rất trong sáng, gần gũi và dễ rung động lòng người. Tôi xin mạo muội xin trích một trong những đoạn văn mà tôi thích nhất của Bác:
    "Nhà tôi đuối lý chực khóc . .. . Hai tròng mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Đây là cái tính làm tôi thương Nàng nhất. Hình như chưa bao giờ Nàng cãi cái gì mà lại được tôi. Nhưng rốt cuộc Nàng luôn thắng, chỉ vì Nàng biết khóc."
    "Nhìn nhũng hạt đá to bằng hạt gạo rơi xuống và lăn tròn như những viên bi nhỏ, tôi cũng nghịch ngợm lấy đĩa cà phê múc thêm một xúc và đổ vào lòng bàn tay. Trời lạnh nên những hạt gạo không tan, không dính vào nhau. Tôi ngước lên nhìn miệng Nàng. Cái miệng vừa nói ra hai chữ ?omưa gạo?. Tôi thấy yêu nhà tôi hơn lên. Chữ mưa gạo là chữ tôi tự chế. Thật ra làm gì có ?omưa gạo?. Ngày mới cưới nhau, khi nhìn thấy trời mưa khô. Trời mưa xuống những hạt đá nhỏ, tròn và đều như hạt gạo nếp, nên tôi bèn đặt cho nó cái tên đó. Nhà tôi nào biết tôi chế chữ, nên yên tâm dùng chữ ?omưa gạo? như một danh từ đã được hàn lâm viện đóng ấn. Hôm nay Nàng nhắc lại hai chữ này, tôi cảm thấy vui vui trong dạ. Tôi cảm thấy một dây hạnh phúc mới, nho nhỏ nhưng vững bền đang quấn lấy gia đình bé nhỏ của tôi."
    Thật đáng yêu phải không các bạn?
    Best regards to Batri, bà xã n friends... ^_^
    (Thấy Bác online, muốn chat với Bác ghê mà không biết cách!!! Chúc Bác một ngày tốt lành nhé!)
  9. petalia

    petalia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Mùi hoa sữa dịu êm và luôn làm người Hà Nội nao lòng trong tiết trời se lạnh. Bạn có bao giờ đạp xe dọc qua những phố Hà Nội một mình và hít thở tận sâu trong ***g ngực mùi hoa nồng nàn ấy. Hy vọng sẽ có ngày bác Ba có dịp quay lại HN và đạp xe đèo chị trên những con đường ấy...
    To bác Batri: Đây là lần đầu tiên được đọc câu chuyện của Bác, và ... cũng trong hai ngày tôi đã cảm nhận được rất nhiều điều, lắng nghe nhiều câu chuyện thú vị của Bác trong suốt...hơn 2 năm qua. Tác giả bài viết hẳn là một người có tâm hồn rất sâu sắc, yêu đời và tha thiết yêu người. Và đó là lý do mà tất cả mọi người đều yêu quý Bác, vì cái gì xuất phát từ trái tim đều đi đến trái tim phải không Bác Ba?
    Cảm ơn Bác rất nhiều về tất cả, về một hồn văn hoá Việt, về một tâm hồn Việt đầy sâu sắc, về những bài học cuộc sống, về những nét cư xử...
    Bác Ba biết không, ở Bác tôi còn cảm nhận được cái gì rất trong sáng, gần gũi và dễ rung động lòng người. Tôi xin mạo muội xin trích một trong những đoạn văn mà tôi thích nhất của Bác:
    "Nhà tôi đuối lý chực khóc . .. . Hai tròng mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Đây là cái tính làm tôi thương Nàng nhất. Hình như chưa bao giờ Nàng cãi cái gì mà lại được tôi. Nhưng rốt cuộc Nàng luôn thắng, chỉ vì Nàng biết khóc."
    "Nhìn nhũng hạt đá to bằng hạt gạo rơi xuống và lăn tròn như những viên bi nhỏ, tôi cũng nghịch ngợm lấy đĩa cà phê múc thêm một xúc và đổ vào lòng bàn tay. Trời lạnh nên những hạt gạo không tan, không dính vào nhau. Tôi ngước lên nhìn miệng Nàng. Cái miệng vừa nói ra hai chữ ?omưa gạo?. Tôi thấy yêu nhà tôi hơn lên. Chữ mưa gạo là chữ tôi tự chế. Thật ra làm gì có ?omưa gạo?. Ngày mới cưới nhau, khi nhìn thấy trời mưa khô. Trời mưa xuống những hạt đá nhỏ, tròn và đều như hạt gạo nếp, nên tôi bèn đặt cho nó cái tên đó. Nhà tôi nào biết tôi chế chữ, nên yên tâm dùng chữ ?omưa gạo? như một danh từ đã được hàn lâm viện đóng ấn. Hôm nay Nàng nhắc lại hai chữ này, tôi cảm thấy vui vui trong dạ. Tôi cảm thấy một dây hạnh phúc mới, nho nhỏ nhưng vững bền đang quấn lấy gia đình bé nhỏ của tôi."
    Thật đáng yêu phải không các bạn?
    Best regards to Batri, bà xã n friends... ^_^
    (Thấy Bác online, muốn chat với Bác ghê mà không biết cách!!! Chúc Bác một ngày tốt lành nhé!)
  10. MissSixty

    MissSixty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hết 75 trang trời ạ mắt đang mờ hết cả rồi bác Ba Tri ạ.... Nhưng đúng là đây là lần đầu tiên mà cháu chăm chú đọc như vậy lắm. Cuốn hút lắm......Nếu biết sớm cái topic này có lẽ minh cũng lên HN tham dự đại hội ttvnol để gặp bác Ba Tri rồi.........

Chia sẻ trang này