1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Thế ra ku Tũn con của bác cũng đã 2 tuổi rồi cơ à , thế thì em cũng chúc mừng , em mới đọc truyện của bác gần đây thôi , hay lắm . Bác về Viet Nam ráng ghé vào SG hoặc Nha Trang chơi nhé (ghé qua Nha Trang thì mong đó là hè hoặc Tết thì em mới có ở đó ! )
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thằng bé đã 2 tuổi rồi. Mỗi tuổi mỗi thêm khôn ngoan. Nó đã biết tập nói. Giọng rặt tiếng bắc kỳ. Nó có thể phát âm chữ R rất rõ ràng. Tuy nhiên, ở tuổi này, phải giao tiếp với Sarri và Steven và ông bà Abel nhiều, nên nó bắt đầu pha Anh Ngữ chung với Việt. Tôi và Nhà tôi có già thêm lên. Thêm tuổi thêm khôn ngoan, nhưng sự học không nhanh bằng thằng bé tí nào. Cu Tũn đã biết chạy nhanh lắm rồi. Chúng tôi đang tập cho cháu bỏ tã. Ông bà Abel thì quen nó quá rồi nên ngày nào không gặp thì không chịu được. Thời gian về thăm nhà, 2 ông bà được giữ nó thì nó đâm hư ra. Không chịu nằm giường riêng nữa mà đòi nằm giữa. Hai đứa tôi có nhiều điều để viết về thằng cu Tũn này, nhưng chưa có dịp đấy thôi.
    Vài hàng hỏi thăm bạn hữu và chúng tôi hứa sẽ viết nhiều hơn khi hết bận rộn.
    Thân mến
    Ba Tri và Bà xã.
    TB.
    Khi còn ở quê nhà, tôi mong có thời giờ cùng một vài Bạn uống cà phê la cà một vài ngày. Điều này đã xảy ra nhưng ngắn quá. Tôi thấy chưa đủ. Tôi mong được hỏi chuyện thật nhiều. Tôi mong được biết sách vở các Bạn đọc trong khoảng 10 năm nay gồm những sách gì, kể cả sách giáo khoa. Tôi muốn mua hết về đọc, để tôi có thể cùng chia xẻ cùng một kiến thức cũng như dùng những thí dụ gần xa với các Bạn. Tôi đã nghe, đã thấy và đã cảm. Tôi sẽ dần dà viết ra những gì tôi biết được qua những ngày về thăm quê, và tôi cũng sẽ viết hết những gì tôi và Nhà tôi cảm nghiệm được trong thời gian gần gũi với những Bạn mà chúng tôi may mắn được diện kiến. Tôi cũng sẽ viết ra cảm nghiệm của Sarri, Steven và Thầy Mẹ tôi trong chuyến về quê này.
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 05/06/2004
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thằng bé đã 2 tuổi rồi. Mỗi tuổi mỗi thêm khôn ngoan. Nó đã biết tập nói. Giọng rặt tiếng bắc kỳ. Nó có thể phát âm chữ R rất rõ ràng. Tuy nhiên, ở tuổi này, phải giao tiếp với Sarri và Steven và ông bà Abel nhiều, nên nó bắt đầu pha Anh Ngữ chung với Việt. Tôi và Nhà tôi có già thêm lên. Thêm tuổi thêm khôn ngoan, nhưng sự học không nhanh bằng thằng bé tí nào. Cu Tũn đã biết chạy nhanh lắm rồi. Chúng tôi đang tập cho cháu bỏ tã. Ông bà Abel thì quen nó quá rồi nên ngày nào không gặp thì không chịu được. Thời gian về thăm nhà, 2 ông bà được giữ nó thì nó đâm hư ra. Không chịu nằm giường riêng nữa mà đòi nằm giữa. Hai đứa tôi có nhiều điều để viết về thằng cu Tũn này, nhưng chưa có dịp đấy thôi.
    Vài hàng hỏi thăm bạn hữu và chúng tôi hứa sẽ viết nhiều hơn khi hết bận rộn.
    Thân mến
    Ba Tri và Bà xã.
    TB.
    Khi còn ở quê nhà, tôi mong có thời giờ cùng một vài Bạn uống cà phê la cà một vài ngày. Điều này đã xảy ra nhưng ngắn quá. Tôi thấy chưa đủ. Tôi mong được hỏi chuyện thật nhiều. Tôi mong được biết sách vở các Bạn đọc trong khoảng 10 năm nay gồm những sách gì, kể cả sách giáo khoa. Tôi muốn mua hết về đọc, để tôi có thể cùng chia xẻ cùng một kiến thức cũng như dùng những thí dụ gần xa với các Bạn. Tôi đã nghe, đã thấy và đã cảm. Tôi sẽ dần dà viết ra những gì tôi biết được qua những ngày về thăm quê, và tôi cũng sẽ viết hết những gì tôi và Nhà tôi cảm nghiệm được trong thời gian gần gũi với những Bạn mà chúng tôi may mắn được diện kiến. Tôi cũng sẽ viết ra cảm nghiệm của Sarri, Steven và Thầy Mẹ tôi trong chuyến về quê này.
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 05/06/2004
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào anh chị,
    Ngày nào cũng vào đây mà không thấy anh chăm viết như trước. Lâu rồi không biết tin tức của anh chị ra sao. Hôm trước em và Điệp lại ra phố Bảo Khánh ăn cơm, ngồi đúng chỗ đã cùng ngồi ăn trưa với anh chị, cũng gọi canh cua và cà muối! Em còn gọi cả Diet Coca nữa. Rất nhớ anh chị.
    Chúc anh chị cùng đại gia đình mạnh khoẻ, làm ăn phát đạt và thường xuyên được tặng sách hay!
    Em Connector
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 09/06/2004
  5. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Chào anh chị,
    Ngày nào cũng vào đây mà không thấy anh chăm viết như trước. Lâu rồi không biết tin tức của anh chị ra sao. Hôm trước em và Điệp lại ra phố Bảo Khánh ăn cơm, ngồi đúng chỗ đã cùng ngồi ăn trưa với anh chị, cũng gọi canh cua và cà muối! Em còn gọi cả Diet Coca nữa. Rất nhớ anh chị.
    Chúc anh chị cùng đại gia đình mạnh khoẻ, làm ăn phát đạt và thường xuyên được tặng sách hay!
    Em Connector
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 09/06/2004
  6. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba&Bà xã& S&S:
    Em mới vào đây đọc và thấy thật sự câu chuyện về Nguời vợ Bắc Kì của anh thật hay và rất hấp dẫn. Cảm ơn anh ...Dù bận , anh cố gắng viết cho mọi người đọc ké nhé.
    Em hiện nay không ở VN, không ở Mĩ, đã có dịp sang bên đấy và tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở bên ấy. Thật sự, thấy được tình cảm của anh chị với VN, cảm động vô cùng. Anh viết hay như thế nữa. cố gắng để S&S cũng giỏi tiếng VIệt như cha mẹ nha
    Đúng là trái tim VN đã liên kết mọi người phải không anh chị?
    Chúc anh chị và các cháu vui khoẻ
    Rất vui được làm quen với anh chị
  7. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba&Bà xã& S&S:
    Em mới vào đây đọc và thấy thật sự câu chuyện về Nguời vợ Bắc Kì của anh thật hay và rất hấp dẫn. Cảm ơn anh ...Dù bận , anh cố gắng viết cho mọi người đọc ké nhé.
    Em hiện nay không ở VN, không ở Mĩ, đã có dịp sang bên đấy và tiếp xúc với cộng đồng người Việt Nam ở bên ấy. Thật sự, thấy được tình cảm của anh chị với VN, cảm động vô cùng. Anh viết hay như thế nữa. cố gắng để S&S cũng giỏi tiếng VIệt như cha mẹ nha
    Đúng là trái tim VN đã liên kết mọi người phải không anh chị?
    Chúc anh chị và các cháu vui khoẻ
    Rất vui được làm quen với anh chị
  8. caybanglado

    caybanglado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về hoa sữa...Đúng là rất khó tìm được hoa sữa vào mùa này nhưng không phải là không có...Hôm trước em đang đi trên đường thì mưa ập xuống.Hic...mắt em đã kém mà còn mưa gió kiểu này--->suýt nữa đâm vào đuôi xe tải.Cũng nhờ thế mà em tìm thấy được một cây hoa sữa đang nở hoa.Tiếc là hoa trái mùa lại gặp mưa to thì chẳng nở lâu được,mấy hôm sau em có quay lại chỗ đấy nhưng hít vào thở ra mãi mà chả thấy hương hoa sữa đâu nữa.Chắc phải đợi hôm nào trời mưa và tìm cái xe tải nào đấy mà đâm vào thì lại thấy
    Nói về hướng đạo,đúng là bây giờ chỉ còn ở Sg.Nghe từ Hướng đạo có vẻ giống như một tôn giáo nào đó nên nhà nước ta rất cẩn thận,không cho hoạt động ở thủ đô.Ngay cả ở SG cũng không được phổ biến rộng rãi và phải có người đứng mũi chịu sào để có thể tiếp tục hoạt động.Ở Đn thì chỉ còn các bác hướng đạo sinh lớn tuổi.Hướng đạo rất kén người nên các bác í chả chịu tổ chức các hoạt động để kết nạp thêm hướng đạo sinh nữa.Nghĩ cũng tiếc!
  9. caybanglado

    caybanglado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về hoa sữa...Đúng là rất khó tìm được hoa sữa vào mùa này nhưng không phải là không có...Hôm trước em đang đi trên đường thì mưa ập xuống.Hic...mắt em đã kém mà còn mưa gió kiểu này--->suýt nữa đâm vào đuôi xe tải.Cũng nhờ thế mà em tìm thấy được một cây hoa sữa đang nở hoa.Tiếc là hoa trái mùa lại gặp mưa to thì chẳng nở lâu được,mấy hôm sau em có quay lại chỗ đấy nhưng hít vào thở ra mãi mà chả thấy hương hoa sữa đâu nữa.Chắc phải đợi hôm nào trời mưa và tìm cái xe tải nào đấy mà đâm vào thì lại thấy
    Nói về hướng đạo,đúng là bây giờ chỉ còn ở Sg.Nghe từ Hướng đạo có vẻ giống như một tôn giáo nào đó nên nhà nước ta rất cẩn thận,không cho hoạt động ở thủ đô.Ngay cả ở SG cũng không được phổ biến rộng rãi và phải có người đứng mũi chịu sào để có thể tiếp tục hoạt động.Ở Đn thì chỉ còn các bác hướng đạo sinh lớn tuổi.Hướng đạo rất kén người nên các bác í chả chịu tổ chức các hoạt động để kết nạp thêm hướng đạo sinh nữa.Nghĩ cũng tiếc!
  10. mingy

    mingy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... mới biết cái topic này một vài ngày gần đây... và cũng dành một vài gần đây để đọc nó... mỗi ngày một vài trang, cứ lai rai vì ko online được lâu và thường xuyên... chuyện của bác đọc hay lắm... dí dỏm mà vẫn thấy có nét gì thật hiền hậu, đáng yêu... thấy gia đình của bác thật là hạnh phúc... mới đọc đến trang 39... chắc lại phải mất vài ngày nữa mới đọc nốt hết được... hi vọng bác cứ chăm chỉ kể tiếp nhé.. đã vote cho bác 5 sao và cho topic của bác 5 sao... vốn hà tiện vote sao cho người khác lắm... nhưng thấy bác và topic của bác rất xứng đáng..
    to Sarry and Steven: hi ... nice to know you two...

Chia sẻ trang này