1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvp812

    nvp812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Xấu hổ wá !
    Ngay cả tên của bác em đánh sai nữa thấy anh connector noi mới nhớ nên lật đật sửa lại liền
    mong bác Ba Trí tha thứ cho em nhé
  2. fantasie

    fantasie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    hờ... chủ nhân của cái topic này đi đâu rồi nhỉ.. để bà con tranh thủ câu bài bằng cách gọi ơi ới thế này...
  3. fantasie

    fantasie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    1.966
    Đã được thích:
    0
    hờ... chủ nhân của cái topic này đi đâu rồi nhỉ.. để bà con tranh thủ câu bài bằng cách gọi ơi ới thế này...
  4. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang chờ để xem truyện của pác đây bác ba tri à ! Đọc truyện của bác cũng hay lắm , chừng nào bác rảnh thì post hình gia đình lên cho vui đi !
  5. tram_nam_co_don

    tram_nam_co_don Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    3.807
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang chờ để xem truyện của pác đây bác ba tri à ! Đọc truyện của bác cũng hay lắm , chừng nào bác rảnh thì post hình gia đình lên cho vui đi !
  6. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ( nghe mọi người xưng em với bác, thôi thì miiizu cũng xưng tên với bác cho ....... bác trẻ thêm vài tuổi , hi vọng là bác vui lòng )
    miiizu đọc chuyện của bác thấy bác dí dỏm lắm, trường hợp nào cũng có thể dí dỏm được, miiizu rất thích thế, bác post tiếp đi nhé........có nhiều hôm thấy nick bác xuất hiện trên này mà ko thấy bác post bài, ko hiểu vì sao ?
    chúc bác và gia đình luôn vui vẻ, mạnh khỏe
  7. miiizu

    miiizu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    ( nghe mọi người xưng em với bác, thôi thì miiizu cũng xưng tên với bác cho ....... bác trẻ thêm vài tuổi , hi vọng là bác vui lòng )
    miiizu đọc chuyện của bác thấy bác dí dỏm lắm, trường hợp nào cũng có thể dí dỏm được, miiizu rất thích thế, bác post tiếp đi nhé........có nhiều hôm thấy nick bác xuất hiện trên này mà ko thấy bác post bài, ko hiểu vì sao ?
    chúc bác và gia đình luôn vui vẻ, mạnh khỏe
  8. wasser_le

    wasser_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác Batri thân mến,
    em mới lò dò thò chân vào cái forum này và bị cuốn hút khủng khiếp, em mới đọc đến trang 4 thôi mà không nhịn được cười. Bác có lối kể chuyện hay thật đấy, thật thà mà hóm hỉnh vô cùng. Em đồ rằng ngoài đời bác là người vui tính và tốt bụng lắm, và vốn tiếng Việt của bác quả là đáng nể. Phần lớn người Việt mình ra nước ngoài hay bị quên tiếng Việt (cách viết) nhưng bác thì không, bác còn vận dụng chữ Tàu rất hay. Cám ơn bác về những mẩu chuyện thú vị của gia đình bác. Em sẽ đọc từ đầu đến cuối tất cả những gì bác viết, mong rằng bác sẽ vẫn mãi tích cực với trang này nhé. Em ở Hà Nội, rất mong có ngày bác ngày trở về thăm lại quê hương. Bác nhớ ra thăm Hà Nội nhé, em xung phong làm hướng dẫn viên cho bác đấy!!!
    Chúc bác cùng gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc!!!
  9. wasser_le

    wasser_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bác Batri thân mến,
    em mới lò dò thò chân vào cái forum này và bị cuốn hút khủng khiếp, em mới đọc đến trang 4 thôi mà không nhịn được cười. Bác có lối kể chuyện hay thật đấy, thật thà mà hóm hỉnh vô cùng. Em đồ rằng ngoài đời bác là người vui tính và tốt bụng lắm, và vốn tiếng Việt của bác quả là đáng nể. Phần lớn người Việt mình ra nước ngoài hay bị quên tiếng Việt (cách viết) nhưng bác thì không, bác còn vận dụng chữ Tàu rất hay. Cám ơn bác về những mẩu chuyện thú vị của gia đình bác. Em sẽ đọc từ đầu đến cuối tất cả những gì bác viết, mong rằng bác sẽ vẫn mãi tích cực với trang này nhé. Em ở Hà Nội, rất mong có ngày bác ngày trở về thăm lại quê hương. Bác nhớ ra thăm Hà Nội nhé, em xung phong làm hướng dẫn viên cho bác đấy!!!
    Chúc bác cùng gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc!!!
  10. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Tri thân mến, với một lính mới như em trong box Hà Nội này thì gần 70 trang viết quả thực là một thách thức không nhỏ, nhưng muh càng đọc những câu chuyện của bác thì càng khó dứt ra đc bởi văn fong bình dị, rất đời thường của bác. Em cũng đã fải dành ra một số ngày để nuốt hết ngần ấy trang.
    Hôm nay em mới viết cho bác, em xin gửi lời chào tới gia đình của bác, cu Tũn, các bạn của bác bên đó.
    Mong bác luôn mạnh khoẻ để còn tiếp tục viết cho bọn em đọc với, rõ ràng là bác sẽ còn rất nhiều chuyện để kể cho bọn em muh.
    PS: em thì chú ý cái đoạn bác có kể về lai lịch từ "****", "**** hit the fan" em thấy khoái lắm & vẫn hay dùng vì có bác tư vấn rùi nên ko sợ nó bậy bạ nữa. Em vote cho bác 5*!
    Best wishes for you!
    Được assassinz sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 02/08/2004

Chia sẻ trang này