1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Nhớ lắm những thời gian xưa, khi vào Người Vợ Bắc Kỳ thì những trang popup cứ thế nổi lên báo thư tín làm tim chúng tôi rộn ràng. Nhân quả tuy rõ ràng, nhưng thời gian bặt tiếng so với số lượng ngưòi vào tìm chúng tôi cũng nói lên tình cảm tốt lành của các bạn. Đã nửa năm rồi còn gì. Steven và Sarri tưởng NVBK sẽ nhện giăng bụi bám. Cả hai đều nhận là mình lầm. Bụng dạ người tây đo lòng người Việt thì thế chó nào được. Trong quá khứ, tôi tốn mất khá nhiều thời gian để giải thích cho Sarri chữ "Nghĩa". Bây giờ thì cô nàng hiểu ra rồi.
    Tối hôm qua Halloween rồi. Số lượng tụi nhỏ đến nhà chúng tôi năm nay không được bằng những năm trước vì mưa nhiều. Năm nay ông Abel lấy tuồn bằng nhựa đen quấn chung quanh nhà kho và vẽ hình xương xẩu cùng khắp bằng sơn neon. Ông dùng đèn black light (tôi không biết gọi là gì ... đèn mầu tím? ) để chiếu vào trông ghê rợn lắm. Xui cho ông là trước ngày Halloween thì trời đổ một cơn mưa lớn. Chữ nghĩa và hình vẽ loang lổ trông nham nhở. Ông tức lắm nhưng vẽ lại hơi khó vì trời âm ẩm như muốn mưa cả mấy ngày liền.
    Ngày mai là ngày bầu cử rồi. Chúng tôi ngồi cãi nhau rôm rả cả ngày vì đề tài bầu cho ai. Kerry và Bush sát điểm nhau. Nhà thờ và các hội đoàn cũng nhẩy vào cổ động dân chúng đi bầu. Những buổi kinh nguyện sáng chiều ở nhà thờ đều có giấy phát cho tín hữu đọc kinh cầu nguyện cho ngày bầu cử được trong sáng. Ai nấy nguyện Chúa chúc lành cho vị tân tổng thống. Trừ những nhà cắm bảng ủng hộ gà nhà, và để lộ rõ mình ủng hộ phe đảng nào, hầu hết thì mọi người đều tịnh khẩu. Họ tránh không khoe mình sẽ bầu cho ai. Nhà tôi và Sarri thì ghi danh vào nhóm tình nguyện đi chở những ai già cả hay đau yếu đến phòng đầu phiếu. Ai không có phương tiện di chuyển cũng chỉ cần gọi điện thoại là có người đến giúp chở đi. Có cái lạ là Nhà tôi và Sarri phải trải qua một lớp huấn luyện vài tiếng đồng hồ. Họ được học là không được phép thuyết phục cũng như gây ảnh hưởng với người mình giúp chở đi. Tại sao vậy ? Câu hỏi như thế này, thì những ngày đầu tiên ở Mỹ tôi hay thắc mắc, nhưng giờ thấy quen rồi.
    Tối hôm qua, trời mưa quá nên chúng tôi bỏ ngang chương trình giúp tụi nhỏ trick or treat và rủ nhau vào tiệm rượu Long Horn uống bia. Lão bác sĩ thấy đi ngang thấy xe tôi đậu ở bãi thì cũng mò vào. Chuyện đang yên ổn thì lão bác sĩ già này gây chuyện eo sèo. Ông bỗng dưng thẩy ra bàn 50 đồng để đánh cá ai thắng. Mới đầu thì tôi và Steven chung nhau để cuộc lại ông ta. Nhưng có điều ông ta nói to quá nên những bàn bên cũng đòi vào cuộc. Số tiền dần dà tăng lên đến hơn ngàn bạc. Hai phe rõ rệt lắm. Lão Charlie chủ tiệm bối rối đành phải xuất hiện và can gián mọi người không được phép chơi bài bạc, đánh cá trong tiệm. Thế là thay vì trả tiền lại cho mọi ngưòi thì Ông Bác sĩ nêu ra ý kiến là dùng tiền đó để cho mọi người trong đây uống bia cho đến kỳ hết. Ông Charlie được phép cầm tiền và được hưởng 10 % tiền công làm hồ lỳ. (người giữ hầu bao). Ông Kirk Soga lầu bầu:
    - "Mình uống bia tiệm hắn thì làm giầu cho hắn rồi, thế chó nào lại phải biếu hắn 10 % ?"
    Ông Charlie cãi:
    - "Tôi mà không cầm tiền thì ai trong đây chịu trách nhiệm được. Bộ mọi người ngày nào cũng đến đây chăng ?"
    Ông Bác sĩ bồi thêm:
    - "Biếu phắt hắn 10%, mà nếu hắn làm mất thì chúng ta cứ đến đây uống bia miễn phí cho đến kỳ hết."
    Charlie cười hềnh hệch ...
    - "Damm, you cheap ****, consider that as tips" (Mẹ kiếp, đồ bần tiện, cứ coi đó là tiền boa có được không ?"
    Cuối cùng thì mọi ngưòi chỉ cho phép ông Charlie uống bia miễn phí mà thôi, và 50 % còn lại sẽ dùng để trang trải cho tiền rượu bia và 50 phần trăm sẽ được để vào một chỗ dành cho mục khác nào đó trong tương lai.
    Ông bác sĩ lảm nhảm:
    - "you stupid ****, 10 % is far cheaper than the amount of beer that alcoholic will drink." (mẹ kiếp đồ ngu, 10 % vẫn còn rẻ hơn là để cho lão nát rượu này uống tì tì mỗi ngày "
    Tôi và Steven ngậm miệng ăn tiền. Xét cho cùng, tôi và hắn tuy khác phe nhau, nhưng chúng tôi hay ra Long Horn hơn những ngưòi kia.
    Còn tiếp
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Việt Nam giờ này trời lạnh chưa ? Bên đó mọi ngưòi có ai chú ý đến việc bầu cử của Mỹ hay không ?
    NVBK đến nay đã 80 trang chắc những ngưòi mới ngại đọc. Bạn bè đến thăm chắc phải là cố nhân. Nhận được message này, những ngưòi năm cũ làm ơn lên tiếng.
    Thân mến
    Ba Tri
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Việt Nam giờ này trời lạnh chưa ? Bên đó mọi ngưòi có ai chú ý đến việc bầu cử của Mỹ hay không ?
    NVBK đến nay đã 80 trang chắc những ngưòi mới ngại đọc. Bạn bè đến thăm chắc phải là cố nhân. Nhận được message này, những ngưòi năm cũ làm ơn lên tiếng.
    Thân mến
    Ba Tri
  4. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn nguyên sự háo hức khi theo dõi câu chuyện của Anh. Rất mừng lần về Việt Nam Anh đã thấy nhiều mặt của cuộc sống quê nhà. Chúc cả gia đình và những người bạn của Anh mạnh khoẻ, vui vẻ!
  5. truaha1905

    truaha1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn nguyên sự háo hức khi theo dõi câu chuyện của Anh. Rất mừng lần về Việt Nam Anh đã thấy nhiều mặt của cuộc sống quê nhà. Chúc cả gia đình và những người bạn của Anh mạnh khoẻ, vui vẻ!
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này trời hơi se lạnh lúc sáng sớm và về đêm. Hoa sữa nở nhiều, hương thơm thoảng theo gió thu nhè nhẹ. Nếu muốn, chỉ vài bước chân là cũng có thể tìm được một cây hoa sữa, chẳng phải bận lòng khi thấy mồ hôi ròng trên khuôn mặt bác xích lô chạy khắp ngả đường mà chẳng thể tìm đựoc thứ hoa có mùi hăng hắc ấy. Phố xá lúc nào cũng ồn ã xe cộ đủ kiểu, từ hung thần xe buýt cho đến ngựa sắt môtô... Ai ai cũng hối hối hả hả.
    Những ngày này bật CNN lên lúc nào cũng thấy tin tức về bầu cử. Cuộc đua vào Nhà Trắng đã bước sang ngày cuối cùng. Chẳng còn mấy thời gian nữa người ta sẽ biết George W. Bush hay John Kerry lên làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2004-2008. Nhớ có lần một người bạn nói, giọng khá quả quyết: Bush lại thắng thôi em ạ! Lúc đấy nghĩ thầm, rồi, cứ để đến tháng 11 năm nay nghiệm lại xem sao! Thời gian nhanh thật nhỉ, sớm mai là 2/11 giờ Mỹ rồi đấy!
    Xem này: Trong khi những người ngoại quốc qua hải quan dễ dàng, thì tôi và bà xã bị hạch hỏi đủ thứ và bị rỡ tung hai chiếc vali căng phồng. Đọc đến từ rỡ tung bỗng thấy nhớ Thái Bình quá! Có lẽ chỉ dân Thái Bình mới nói rỡ tung" bởi phụ âm D đôi khi được phát âm thành R. Chẳng hạn, mũi rọc dừa; chị Riệp (Diệp), hạt rưa (dưa)...
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mùa này trời hơi se lạnh lúc sáng sớm và về đêm. Hoa sữa nở nhiều, hương thơm thoảng theo gió thu nhè nhẹ. Nếu muốn, chỉ vài bước chân là cũng có thể tìm được một cây hoa sữa, chẳng phải bận lòng khi thấy mồ hôi ròng trên khuôn mặt bác xích lô chạy khắp ngả đường mà chẳng thể tìm đựoc thứ hoa có mùi hăng hắc ấy. Phố xá lúc nào cũng ồn ã xe cộ đủ kiểu, từ hung thần xe buýt cho đến ngựa sắt môtô... Ai ai cũng hối hối hả hả.
    Những ngày này bật CNN lên lúc nào cũng thấy tin tức về bầu cử. Cuộc đua vào Nhà Trắng đã bước sang ngày cuối cùng. Chẳng còn mấy thời gian nữa người ta sẽ biết George W. Bush hay John Kerry lên làm Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2004-2008. Nhớ có lần một người bạn nói, giọng khá quả quyết: Bush lại thắng thôi em ạ! Lúc đấy nghĩ thầm, rồi, cứ để đến tháng 11 năm nay nghiệm lại xem sao! Thời gian nhanh thật nhỉ, sớm mai là 2/11 giờ Mỹ rồi đấy!
    Xem này: Trong khi những người ngoại quốc qua hải quan dễ dàng, thì tôi và bà xã bị hạch hỏi đủ thứ và bị rỡ tung hai chiếc vali căng phồng. Đọc đến từ rỡ tung bỗng thấy nhớ Thái Bình quá! Có lẽ chỉ dân Thái Bình mới nói rỡ tung" bởi phụ âm D đôi khi được phát âm thành R. Chẳng hạn, mũi rọc dừa; chị Riệp (Diệp), hạt rưa (dưa)...
  8. U_U

    U_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc 1 nèo 80 trang chuyện của bác, câu chuyện của bác rất hay, rất cuốn hút.!!! Những câu văn mộc mạc của bác chứa đựng sự chân thật và đôi khi rất dí dỏm - có vẻ như bác là một người hài hưóc. Đối với em thì thật chẳng dễ một chút nào để viết được như bác ... Mặc dù em chưa có gia đình nhưng em có thể thấy là cái tình cảm của vợ chồng nhà bác nó đẹp lắm, tình yêu của hai bác dành cho nhau sao mà có vẻ "innocent - baby" thế . Nhưng trên hết cả em có thể nhận ra là hai người rất tôn trọng nhau và đó là điều làm nên hạnh phúc. Và em chỉ biết nói là câu chuyện vợ chồng nhà bác nó làm em cảm động còn hơn là đọc chuyện Quỳnh Dao ấy chứ!!!
    Trên hết tất cả em chúc bác và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc. Xin bác hãy viết nhiều nữa những câu văn chân thật tận đáy lòng. Mong được chia sẻ cùng bác!!!
  9. U_U

    U_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đọc 1 nèo 80 trang chuyện của bác, câu chuyện của bác rất hay, rất cuốn hút.!!! Những câu văn mộc mạc của bác chứa đựng sự chân thật và đôi khi rất dí dỏm - có vẻ như bác là một người hài hưóc. Đối với em thì thật chẳng dễ một chút nào để viết được như bác ... Mặc dù em chưa có gia đình nhưng em có thể thấy là cái tình cảm của vợ chồng nhà bác nó đẹp lắm, tình yêu của hai bác dành cho nhau sao mà có vẻ "innocent - baby" thế . Nhưng trên hết cả em có thể nhận ra là hai người rất tôn trọng nhau và đó là điều làm nên hạnh phúc. Và em chỉ biết nói là câu chuyện vợ chồng nhà bác nó làm em cảm động còn hơn là đọc chuyện Quỳnh Dao ấy chứ!!!
    Trên hết tất cả em chúc bác và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc. Xin bác hãy viết nhiều nữa những câu văn chân thật tận đáy lòng. Mong được chia sẻ cùng bác!!!
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tối hôm nay, tất cả chúng tôi đang tụ tập tại Quán Rượu Long Horn. Charlie bật chiếc máy TV lớn và chúng tôi theo dõi diễn tiến của cuộc bầu cử từng phút một. Những tiểu bang miền đông đã khoá thùng, và đang dần dần tiến về phía tây. (miền đông tối sớm hơn miền cực tây khoảng 4 tiếng đồng hồ.) Chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến 11pm thì sẽ biết được kết quả cuộc bầu cử này. Tiếng hò hét vang dội mỗi lần điểm Bush hay Kerry nhô lên hay nhích xuống. Tôi không hiểu họ khí nhau vì tiền đánh cuộc hay vì muốn gà nhà thắng trận. Ông bác sĩ đang khua tay hùng biện, và Steven đã uống đến ly thứ sáu. Tôi thì chỉ phá mồi là giỏi. (mồi của Mỹ chán lắm, chỉ có đậu phụng rang thôi. Tôi mới gọi về nhà và nhờ nhà tôi nướng hộ con cá mực.). Steven gọi cá mực khô là Viêtnamese chewing gum. ) Hắn và ông bác sĩ đều thích mực khô chấm tương ớt. Nhưng nhà tôi hình như chỉ còn có một con thì phải. Hồi còn ở bên Việt Nam, Steven và tôi ăn mực khô đã đời. Chúng tôi mua mực và nhậu ngay bên Bến Bạch Đằng.
    Hiện thời thì Bush được 102 và Kerry được 77. Quán rượu Long Horn hôm nay tôi mới biết là có gắn cả internet nữa. Thế cũng thú vị, vì nếu máy nhà hỏng, tôi đã có chỗ để đi rồi.
    Tôi sẽ viết tiếp ....

Chia sẻ trang này