1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tối hôm nay, tất cả chúng tôi đang tụ tập tại Quán Rượu Long Horn. Charlie bật chiếc máy TV lớn và chúng tôi theo dõi diễn tiến của cuộc bầu cử từng phút một. Những tiểu bang miền đông đã khoá thùng, và đang dần dần tiến về phía tây. (miền đông tối sớm hơn miền cực tây khoảng 4 tiếng đồng hồ.) Chúng tôi sẽ ở lại đây cho đến 11pm thì sẽ biết được kết quả cuộc bầu cử này. Tiếng hò hét vang dội mỗi lần điểm Bush hay Kerry nhô lên hay nhích xuống. Tôi không hiểu họ khí nhau vì tiền đánh cuộc hay vì muốn gà nhà thắng trận. Ông bác sĩ đang khua tay hùng biện, và Steven đã uống đến ly thứ sáu. Tôi thì chỉ phá mồi là giỏi. (mồi của Mỹ chán lắm, chỉ có đậu phụng rang thôi. Tôi mới gọi về nhà và nhờ nhà tôi nướng hộ con cá mực.). Steven gọi cá mực khô là Viêtnamese chewing gum. ) Hắn và ông bác sĩ đều thích mực khô chấm tương ớt. Nhưng nhà tôi hình như chỉ còn có một con thì phải. Hồi còn ở bên Việt Nam, Steven và tôi ăn mực khô đã đời. Chúng tôi mua mực và nhậu ngay bên Bến Bạch Đằng.
    Hiện thời thì Bush được 102 và Kerry được 77. Quán rượu Long Horn hôm nay tôi mới biết là có gắn cả internet nữa. Thế cũng thú vị, vì nếu máy nhà hỏng, tôi đã có chỗ để đi rồi.
    Tôi sẽ viết tiếp ....
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thế là Ông Bush đã thắng. Chúng tôi thức đến 3 giờ sáng với mọi người. Quả tình xem họ yết điểm cũng gay cấn như coi đá bóng. Giả như ta ghi băng rồi xem lại thì mất cả hứng thú. Hôm nay tôi bỏ sở về sớm để đón nghe hai ông Kerry và Bush đọc lời tuyên bố thắng và thua. Cãi nhau như mổ bò, nay chỉnh lại cho ngọt câu văn chúc tụng lẫn nhau. Ôi, đời là thế đó. Tuy vậy, bao tháng trời nay, truyền thông Mỹ đăng tải lời tranh cử, quảng cáo, tranh luận đến mệt tai, chung cuộc rồi, hy vọng mọi sự sẽ trở lại bình thường nay mai.
    Trưa hôm nay, lái xe ngang tiệm rượu của Ông Charlie thì thấy đóng cửa. Chắc là ông ta cũng mệt luôn. Thức cả đêm rồi còn gì. Thành phố nhỏ tí xíu. Khách của ông ta cũng chỉ có chừng nấy mạng. Họ mệt, ông mệt thì phục vụ ai đây ? Tôi cũng mệt, chỉ mong về nhà nằm giường bật TV.
    Vài hàng viết vội
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thế là Ông Bush đã thắng. Chúng tôi thức đến 3 giờ sáng với mọi người. Quả tình xem họ yết điểm cũng gay cấn như coi đá bóng. Giả như ta ghi băng rồi xem lại thì mất cả hứng thú. Hôm nay tôi bỏ sở về sớm để đón nghe hai ông Kerry và Bush đọc lời tuyên bố thắng và thua. Cãi nhau như mổ bò, nay chỉnh lại cho ngọt câu văn chúc tụng lẫn nhau. Ôi, đời là thế đó. Tuy vậy, bao tháng trời nay, truyền thông Mỹ đăng tải lời tranh cử, quảng cáo, tranh luận đến mệt tai, chung cuộc rồi, hy vọng mọi sự sẽ trở lại bình thường nay mai.
    Trưa hôm nay, lái xe ngang tiệm rượu của Ông Charlie thì thấy đóng cửa. Chắc là ông ta cũng mệt luôn. Thức cả đêm rồi còn gì. Thành phố nhỏ tí xíu. Khách của ông ta cũng chỉ có chừng nấy mạng. Họ mệt, ông mệt thì phục vụ ai đây ? Tôi cũng mệt, chỉ mong về nhà nằm giường bật TV.
    Vài hàng viết vội
  4. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chúc mừng bác Steven Soma đả trở lại viết bài,có lẽ do cuộc bầu cử TT nó kéo dậy chăng.Pug tui ở Cali củng mất ngủ như Bác, có điều an ủi là tui lượm tiền cá mấy tên đồng nghiệp không phải VN quá đả(Bác củng biết Kerryđả hốt hết phiếu của Bush ở đây , vì thế nên tụi nó dám chấp Kerry sẻ thắng to, huề hay phải điếm phiếu lại củng cho ăn luôn .Còn dân VN ở CA lại bắt Bush thắng, nên dân mình ai củng hỉ hả cả...Hì hì tui củng bắt tay trái,củng yêu fleurs de Lys ,cựu S.D.F , đả mang gậy lên đường.Sắp thi bằng Bạch Mã thì đứt phim...Khi nào họp Jamboree bên này ,mong có dịp gặp bác.
    Rất mong Bác sẻ tường thuật chuyến về thăm VN vùa qua, gởi lời thăm hỏi đến bà xã , cháu nhỏ và các bạn láng giềng tốt bụng của bác .
  5. pugbuddy

    pugbuddy Guest

    Chúc mừng bác Steven Soma đả trở lại viết bài,có lẽ do cuộc bầu cử TT nó kéo dậy chăng.Pug tui ở Cali củng mất ngủ như Bác, có điều an ủi là tui lượm tiền cá mấy tên đồng nghiệp không phải VN quá đả(Bác củng biết Kerryđả hốt hết phiếu của Bush ở đây , vì thế nên tụi nó dám chấp Kerry sẻ thắng to, huề hay phải điếm phiếu lại củng cho ăn luôn .Còn dân VN ở CA lại bắt Bush thắng, nên dân mình ai củng hỉ hả cả...Hì hì tui củng bắt tay trái,củng yêu fleurs de Lys ,cựu S.D.F , đả mang gậy lên đường.Sắp thi bằng Bạch Mã thì đứt phim...Khi nào họp Jamboree bên này ,mong có dịp gặp bác.
    Rất mong Bác sẻ tường thuật chuyến về thăm VN vùa qua, gởi lời thăm hỏi đến bà xã , cháu nhỏ và các bạn láng giềng tốt bụng của bác .
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    MIỀN BẮC
    Trong đời, có nhiều việc tưởng ra tầm thường với các Bạn, nhưng đối với chúng tôi thì chả tầm thường chút nào. Có lắm việc nay ngồi nghĩ lại thì xét ra trái ngược hẳn.
    Tôi sinh ra và lớn lên trong miền Nam. Từ thủa ấu thơ, tôi được dạy dỗ bằng những bài hát ru con của mẹ tôi. Tôi học nhân lễ nghĩa trí tín trong những bài tập đọc vỡ lòng của Giáo Khoa Thư. Tôi học công dân đức dục trong bậc tiểu học. Tôi lớn dần với ca dao tục ngữ. Rồi khi biết đọc biết viết, tôi đắm mình trong các nhân vật của Tự Lực Văn Đoàn. Cũng như những thiếu niên hồi đó, chúng tôi hoà nhịp cùng với Thằng Vũ, Chương Còm, Con Thuý của Duyên Anh để sống với phong tục, tập quán làng quê miền Bắc. Mỗi buổi tối, Thầy tôi lại tô đậm thêm hình ảnh miền Bắc bằng khói thuốc lào khi Người nhớ đến thân bằng quyến thuộc chốn xa xăm. Các địa danh như Thái Bình, Hà nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương v.v. đối với tôi gần gũi. Nó gần gũi từ lúc nào thì tôi không biết, nhưng cứ ai khoe mình là dân Thái Bình, dân Hà nội v.v. là tôi coi như mình đã quen họ từ tiền kiếp. Ở nơi xa xôi này, chúng tôi vẫn còn những cô dì chưa hề gặp mặt, mà trong óc tôi luôn vẽ ra hình ảnh hiều hậu như Thầy Mẹ tôi. Miền Bắc xa nhưng gần gũi lắm vì có cái gì đó cứ văng vẳng trong óc tôi một miền quê hương của cha mẹ mình.
    Hôm nay, tôi có dịp đặt chân lại quê hương sau gần 30 năm trời xa cách. Đối với Thầy Mẹ tôi, một nửa thế kỷ. Đối với Nhà tôi, đây là lần đầu tiên.
    Trong chuyến đi này, tôi tự nhủ mình sẽ chỉ đóng vai một kẻ quan sát. Phải, chỉ ở vai này, tôi mới có thể nhìn được những hình ảnh mà người trong cuộc không thể nào để ý. Thí dụ như khi nhìn cái ao con, Mẹ tôi kéo tay Thầy tôi chỉ vào
    - ?oThầy Thằng Khánh còn nhớ ao này không??
    Đã lâu lắm, ở nơi này, hôm nay, Mẹ tôi mới gọi Thầy tôi bằng cái tên mà tôi nhớ đã ghe văng vẳng từ thời ấu thơ. ?oThầy Thằng Khánh?. Tôi thấy Thầy tôi hơi bối rối và thèn thẹn. Hình như cả hai người đang sống lại giây phút ngày xưa. Tôi ngó lơ đi chỗ khác để cho Thầy Mẹ tôi trao đổi mảnh dĩ vãng.
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 05/11/2004
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    MIỀN BẮC
    Trong đời, có nhiều việc tưởng ra tầm thường với các Bạn, nhưng đối với chúng tôi thì chả tầm thường chút nào. Có lắm việc nay ngồi nghĩ lại thì xét ra trái ngược hẳn.
    Tôi sinh ra và lớn lên trong miền Nam. Từ thủa ấu thơ, tôi được dạy dỗ bằng những bài hát ru con của mẹ tôi. Tôi học nhân lễ nghĩa trí tín trong những bài tập đọc vỡ lòng của Giáo Khoa Thư. Tôi học công dân đức dục trong bậc tiểu học. Tôi lớn dần với ca dao tục ngữ. Rồi khi biết đọc biết viết, tôi đắm mình trong các nhân vật của Tự Lực Văn Đoàn. Cũng như những thiếu niên hồi đó, chúng tôi hoà nhịp cùng với Thằng Vũ, Chương Còm, Con Thuý của Duyên Anh để sống với phong tục, tập quán làng quê miền Bắc. Mỗi buổi tối, Thầy tôi lại tô đậm thêm hình ảnh miền Bắc bằng khói thuốc lào khi Người nhớ đến thân bằng quyến thuộc chốn xa xăm. Các địa danh như Thái Bình, Hà nội, Hải Phòng, Nam Định, Hải Dương v.v. đối với tôi gần gũi. Nó gần gũi từ lúc nào thì tôi không biết, nhưng cứ ai khoe mình là dân Thái Bình, dân Hà nội v.v. là tôi coi như mình đã quen họ từ tiền kiếp. Ở nơi xa xôi này, chúng tôi vẫn còn những cô dì chưa hề gặp mặt, mà trong óc tôi luôn vẽ ra hình ảnh hiều hậu như Thầy Mẹ tôi. Miền Bắc xa nhưng gần gũi lắm vì có cái gì đó cứ văng vẳng trong óc tôi một miền quê hương của cha mẹ mình.
    Hôm nay, tôi có dịp đặt chân lại quê hương sau gần 30 năm trời xa cách. Đối với Thầy Mẹ tôi, một nửa thế kỷ. Đối với Nhà tôi, đây là lần đầu tiên.
    Trong chuyến đi này, tôi tự nhủ mình sẽ chỉ đóng vai một kẻ quan sát. Phải, chỉ ở vai này, tôi mới có thể nhìn được những hình ảnh mà người trong cuộc không thể nào để ý. Thí dụ như khi nhìn cái ao con, Mẹ tôi kéo tay Thầy tôi chỉ vào
    - ?oThầy Thằng Khánh còn nhớ ao này không??
    Đã lâu lắm, ở nơi này, hôm nay, Mẹ tôi mới gọi Thầy tôi bằng cái tên mà tôi nhớ đã ghe văng vẳng từ thời ấu thơ. ?oThầy Thằng Khánh?. Tôi thấy Thầy tôi hơi bối rối và thèn thẹn. Hình như cả hai người đang sống lại giây phút ngày xưa. Tôi ngó lơ đi chỗ khác để cho Thầy Mẹ tôi trao đổi mảnh dĩ vãng.
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 05/11/2004
  8. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh Ba Tri đã trở lại với NVBK. Lâu lắm không thấy anh, mọi người mong lắm. Tôi cũng hay vào đây hy vọng được đọc những câu chuyện bình dị đời thường của anh. Lần này tự nhiên thấy thêm 3 trang mới, vui quá.
    Có đôi dòng cảm xúc, xin được gửi tới anh chị
    Anh Ba Tri
    Có người vợ Bắc Kỳ
    "Nhà tôi",
    Người anh tri kỷ
     
    Chuyện anh chị
    Ngàn dặm nơi Bắc Mỹ
    Mà sao
    Gần gũi quá đi
     
    Cảm ơn chị, "người vợ Bắc Kỳ"
    Cho tôi và anh nay thành tri kỷ
    Ngày ta gặp mặt
    Xin được nâng ly
    Được executive sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 05/11/2004
  9. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh Ba Tri đã trở lại với NVBK. Lâu lắm không thấy anh, mọi người mong lắm. Tôi cũng hay vào đây hy vọng được đọc những câu chuyện bình dị đời thường của anh. Lần này tự nhiên thấy thêm 3 trang mới, vui quá.
    Có đôi dòng cảm xúc, xin được gửi tới anh chị
    Anh Ba Tri
    Có người vợ Bắc Kỳ
    "Nhà tôi",
    Người anh tri kỷ
     
    Chuyện anh chị
    Ngàn dặm nơi Bắc Mỹ
    Mà sao
    Gần gũi quá đi
     
    Cảm ơn chị, "người vợ Bắc Kỳ"
    Cho tôi và anh nay thành tri kỷ
    Ngày ta gặp mặt
    Xin được nâng ly
    Được executive sửa chữa / chuyển vào 08:51 ngày 05/11/2004
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thế là Nhà Tôi lại được thêm bài thơ nữa. Xin cám ơn Bạn Executive rất nhiều. Mỗi lần nhận được bài thơ nào, cô nàng cũng in ra bằng font đẹp, cắt ra, đóng khung rồi treo lên tường. Cách đây không lâu, tôi được Bạn nào đó gởi cho bài thơ này :
    Cô Bắc kỳ nho nhỏ
    Anh gọi là cái muỗng,
    Em cho là cái thìa .
    Anh gọi là cái ly,
    Em bảo là cái cốc .
    Tặng anh mấy chiếc nem,
    Anh nhìn ra chả giò !
    Anh phải chiên hay rán,
    Cắt nửa hay thái đôi ?
    Hôm chờ nhau góc phố,
    Trời lạnh và gió nhiều,
    Anh lo em bị bệnh,
    Em cười, có ốm đâu !
    Anh nôn nóng chờ em,
    Em bảo : đừng sốt ruột .
    Gặp nhau anh chớ dỗi,
    Còn em không được hờn !
    Ôi ngôn từ vụng dại,
    Làm anh cuống nhiều lần,
    Cô Bắc kỳ nho nhỏ,
    Có hiểu dùm anh không ?
    May rằng ta vẫn có
    Nhiều cặp chữ chung nhau
    Cho hai miền đất nước,
    Chẳng hạn như .. Tình yêu ..
    (Sa Huỳnh) ​
    Bài thơ này bây giờ đang nằm trong phòng khách.
    Thưa Bạn Executive, lời thơ Bạn đáng yêu quá. Nó sẽ chiếm một chỗ xứng đáng trong nhà. Chúng tôi vui nhiều.
    Chân thành biết ơn Bạn
    Được StevenSoma sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 05/11/2004

Chia sẻ trang này