1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, tình hình là ở trong này đang ấm dần lên
    Rất vui vì anh Khánh đã viết bài trở lại, có khen thêm nữa thì chắc là cũng không cần thiết Em nghĩ anh cứ tiếp tục viết về những cảm xúc của mình hay về tất cả những gì anh muốn chia sẻ. Đôi khi sự thật mất lòng nhưng dù sao đó cũng là những cảm nhận của một người con đã xa quê hương gần như cả cuộc đời.
    Tiếp tục nhé anh.

    [nick]
    Được VietNam03 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 14/11/2004
  2. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ôi, không đọc nữa.... Không phải là chán đâu mà em phải đọc dè không hết truyện của bác mất. Em cũng bắt chiếc mọi người gọi bác là bác và xưng em. Trước nay em chỉ gọi người yêu em bằng tên và xưng em thôi đấy.
    Hôm qua lần đầu tiên em vào box Public Hà Nội và đọc bài của bác. Đọc đoạn đầu vui quá và em cũng tự cười 1 mình suốt. Em ít khi cười thành tiếng lắm bác ạ, không hiểu tại sao. Chắc là tại em khó tính. Đọc truyện của bác vui hơn đọc truyện cười nữa.
    Phải công nhận là bác yêu vợ thật đấy vì bác yêu tất cả điểm xấu và tốt của vợ bác. "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng" - Thường thì đàn ông gọi kiểu vung tiền như bác gái là điểm xấu, không biết thương công lao sức lực của chồng. Nhưng bác thì ngược lại chỉ thấy đó là điểm vụng về đáng yêu. Phục bác thật. Vợ chồng bác thật là hạnh phúc vì hiểu và thông cảm được cho nhau.
    Em đây cũng là con gái bắc kỳ (Hà Nội chính gốc) và cũng có nhiều điều vụng về lắm nhưng bạn trai em lại hay khó chịu và nổi cáu với em lắm ạ. Em rồi sẽ dụ bạn trai em vào đây đọc để anh ấy dễ dàng chấp nhận em hơn. .
    Khi đọc được khoảng 25 trang em đã phải kìm lại và mở ra xem bác có viết tiếp không? Nhưng lại không dám đọc trang 82 cuối cùng đó đâu ạ vì để theo dõi mạch truyện mà. Vừa rồi đọc đến đoạn bác lâu lắm mới post bài sốt ruột quá nên cố đọc cho đến khi tìm thấy bác mới thôi. Muộn rồi nên em phải ngủ sớm. Mai đi học mà em mà ngủ gật là tại bác đấy ạ. Em cũng định viết mấy câu TA lên để nói chuyện với Sarri, Steven nhưng lại sợ ngữ pháp TA mình kém mọi người cười cho. Thế nên bác dịch lại lời hỏi thăm hộ em nhé. Em rất vui được làm quen với các bác ạ.
    À mà có điều em băn khoăn từ đầu truyện. Thỉnh thoảng bác nhắc là Sarri là ny cũ bác không sợ chị nhà ghen ạ. Vả lại bác giấu bác, vợ bác, cu Tũn (@ ai đó), Steven, Sarri lâu quá đó ạ. Em đọc qua 59 trang rồi mà vẫn chưa thấy mặt mọi người đâu. Em đang hồi hộp xem mặt mọi người lắm đó ạ. Chắc chắn là em sẽ không đọc liền tù tì 1 mạch đâu ạ. "Ăn dè hà tiện" mà bác. Mặc dù em online 12/24.
    Còn điều nữa em phục bác là bác không hay bị viết sai S, X, L, N như phần lớn mọi người. Người HN tuy viết thì đúng nhưng âm đó nhưng lại hay phát âm sai lắm đó ạ. Vài lời với các bác khi nào rảnh em sẽ viết thêm ạ. À mà em chưa vote sao cho bác đâu nên các bác cũng đừng vote cho em vội ạ (Bác kể là cứ có người vào diễn đàn là vợ bác hoặc Sarri vote sao). Em đợi đọc hết đến cuối truyện xem bác đã trả nợ hết mọi người các câu truyện mà bác hứa chưa em mới vote cho bác, bác ạ.
    Chúc các bác và cu tũn mạnh khỏe. Chắc chắn là khỏe lắm vì duy trì được 1 topic từ năm 2002 đến nay nhưng vẫn chúc để các bác có lực duy trì thêm nữa ạ. Đợi đến khi nào cu Tũn cũng đánh máy được và lập nick trên TTVNOL mới thôi bác nhỉ? Cho em gửi lời hỏi thăm tất cả mọi người trong gia đình bác và mọi người thân quen với gia đình bác ạ. Em viết hơi dài rồi nên không viết nữa sợ mọi người nói mình lảm nhảm linh tinh.
    Được dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 16/11/2004
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ôi, không đọc nữa.... Không phải là chán đâu mà em phải đọc dè không hết truyện của bác mất. Em cũng bắt chiếc mọi người gọi bác là bác và xưng em. Trước nay em chỉ gọi người yêu em bằng tên và xưng em thôi đấy.
    Hôm qua lần đầu tiên em vào box Public Hà Nội và đọc bài của bác. Đọc đoạn đầu vui quá và em cũng tự cười 1 mình suốt. Em ít khi cười thành tiếng lắm bác ạ, không hiểu tại sao. Chắc là tại em khó tính. Đọc truyện của bác vui hơn đọc truyện cười nữa.
    Phải công nhận là bác yêu vợ thật đấy vì bác yêu tất cả điểm xấu và tốt của vợ bác. "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng" - Thường thì đàn ông gọi kiểu vung tiền như bác gái là điểm xấu, không biết thương công lao sức lực của chồng. Nhưng bác thì ngược lại chỉ thấy đó là điểm vụng về đáng yêu. Phục bác thật. Vợ chồng bác thật là hạnh phúc vì hiểu và thông cảm được cho nhau.
    Em đây cũng là con gái bắc kỳ (Hà Nội chính gốc) và cũng có nhiều điều vụng về lắm nhưng bạn trai em lại hay khó chịu và nổi cáu với em lắm ạ. Em rồi sẽ dụ bạn trai em vào đây đọc để anh ấy dễ dàng chấp nhận em hơn. .
    Khi đọc được khoảng 25 trang em đã phải kìm lại và mở ra xem bác có viết tiếp không? Nhưng lại không dám đọc trang 82 cuối cùng đó đâu ạ vì để theo dõi mạch truyện mà. Vừa rồi đọc đến đoạn bác lâu lắm mới post bài sốt ruột quá nên cố đọc cho đến khi tìm thấy bác mới thôi. Muộn rồi nên em phải ngủ sớm. Mai đi học mà em mà ngủ gật là tại bác đấy ạ. Em cũng định viết mấy câu TA lên để nói chuyện với Sarri, Steven nhưng lại sợ ngữ pháp TA mình kém mọi người cười cho. Thế nên bác dịch lại lời hỏi thăm hộ em nhé. Em rất vui được làm quen với các bác ạ.
    À mà có điều em băn khoăn từ đầu truyện. Thỉnh thoảng bác nhắc là Sarri là ny cũ bác không sợ chị nhà ghen ạ. Vả lại bác giấu bác, vợ bác, cu Tũn (@ ai đó), Steven, Sarri lâu quá đó ạ. Em đọc qua 59 trang rồi mà vẫn chưa thấy mặt mọi người đâu. Em đang hồi hộp xem mặt mọi người lắm đó ạ. Chắc chắn là em sẽ không đọc liền tù tì 1 mạch đâu ạ. "Ăn dè hà tiện" mà bác. Mặc dù em online 12/24.
    Còn điều nữa em phục bác là bác không hay bị viết sai S, X, L, N như phần lớn mọi người. Người HN tuy viết thì đúng nhưng âm đó nhưng lại hay phát âm sai lắm đó ạ. Vài lời với các bác khi nào rảnh em sẽ viết thêm ạ. À mà em chưa vote sao cho bác đâu nên các bác cũng đừng vote cho em vội ạ (Bác kể là cứ có người vào diễn đàn là vợ bác hoặc Sarri vote sao). Em đợi đọc hết đến cuối truyện xem bác đã trả nợ hết mọi người các câu truyện mà bác hứa chưa em mới vote cho bác, bác ạ.
    Chúc các bác và cu tũn mạnh khỏe. Chắc chắn là khỏe lắm vì duy trì được 1 topic từ năm 2002 đến nay nhưng vẫn chúc để các bác có lực duy trì thêm nữa ạ. Đợi đến khi nào cu Tũn cũng đánh máy được và lập nick trên TTVNOL mới thôi bác nhỉ? Cho em gửi lời hỏi thăm tất cả mọi người trong gia đình bác và mọi người thân quen với gia đình bác ạ. Em viết hơi dài rồi nên không viết nữa sợ mọi người nói mình lảm nhảm linh tinh.
    Được dobinhminh sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 16/11/2004
  4. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Thanksgiving rồi, em chúc gia đình bác có một ngày lễ thật vui vẻ, đầm ấm. Em đoán là ở chỗ bác, ngày Thanksgiving chắc là đặc biệt lắm. Bác nhớ viết cho tụi em nghe nha.
    Thanksgiving là dịp gia đình đoàn tụ bên nhau ở xứ sở Hoa Kỳ này với những món như Turkey, ham, sweet potato (yam), stuffing nhưng với em thì chỉ là dịp nghỉ ngơi thôi. Nhiều lúc có mấy đứa bạn Mỹ nó rủ về nhà nó ăn Thanksgiving nhưng em từ chối. Em quên không kể bác biết là em sống ở Spokane, WA. Thành phố cũng nhỏ thôi nhưng không kiểu làng quê như chỗ bác. Dạo này em bận học nên không dám dành thời gian viết gì nhiều nhưng rảnh rỗi là em lại chạy vào đây xem là có gì mới không. Bác nhớ viết bài mới nhiều nhiều tí nhé.
    Cho em gửi lời hỏi thăm bác gái và cu Tũn nhé.
  5. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến Thanksgiving rồi, em chúc gia đình bác có một ngày lễ thật vui vẻ, đầm ấm. Em đoán là ở chỗ bác, ngày Thanksgiving chắc là đặc biệt lắm. Bác nhớ viết cho tụi em nghe nha.
    Thanksgiving là dịp gia đình đoàn tụ bên nhau ở xứ sở Hoa Kỳ này với những món như Turkey, ham, sweet potato (yam), stuffing nhưng với em thì chỉ là dịp nghỉ ngơi thôi. Nhiều lúc có mấy đứa bạn Mỹ nó rủ về nhà nó ăn Thanksgiving nhưng em từ chối. Em quên không kể bác biết là em sống ở Spokane, WA. Thành phố cũng nhỏ thôi nhưng không kiểu làng quê như chỗ bác. Dạo này em bận học nên không dám dành thời gian viết gì nhiều nhưng rảnh rỗi là em lại chạy vào đây xem là có gì mới không. Bác nhớ viết bài mới nhiều nhiều tí nhé.
    Cho em gửi lời hỏi thăm bác gái và cu Tũn nhé.
  6. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cái bống đi chợ Cầu Canh
    Con tôm đi trước, củ hành theo sau
    Con cua lạch đạch theo hầu
    Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua
    Cái bống đi chợ Cầu Cần
    Thấy ba ông bụt cởi trần nấu cơm
    Ông thì xới xới đơm đơm
    Ông thì ứ hự, nồi cơm không còn
    Cái bống cõng chồng đi chơi
    Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
    Chú lái ơi, cho tôi mượn cỗ gầu sòng
    Tôi tát nước cạn cho chồng tôi lên
    Cái bống là cái bống bang
    Ăn cơm bằng sàng, bốc muối bằng vung.
    Mẹ giận mẹ vất xuống sông,
    Bơi ra cửa biển lấy chồng lái buôn
    Cái bống là cái bống bang
    Con đi lấy sàng cho mẹ đổ khoai
    Con ăn một, mẹ ăn hai
    Con đi bốc muối thì khoai chẳng còn
    Con ngồi con khóc nỉ non
    Mẹ cầm cái vọt, con bon ra hè
    Có đánh đánh vọt tre
    Đừng đánh vọt nứa mà què chân con
    Cái bống là cái bống bang
    Thấy mẹ đi chợ bống càng làm thơ
    Ngày sau bống đỗ ông đồ
    Đi võng lá sắn, đi dù lá khoai
  7. Fifi

    Fifi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cái bống đi chợ Cầu Canh
    Con tôm đi trước, củ hành theo sau
    Con cua lạch đạch theo hầu
    Cái chày rơi xuống vỡ đầu con cua
    Cái bống đi chợ Cầu Cần
    Thấy ba ông bụt cởi trần nấu cơm
    Ông thì xới xới đơm đơm
    Ông thì ứ hự, nồi cơm không còn
    Cái bống cõng chồng đi chơi
    Đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng
    Chú lái ơi, cho tôi mượn cỗ gầu sòng
    Tôi tát nước cạn cho chồng tôi lên
    Cái bống là cái bống bang
    Ăn cơm bằng sàng, bốc muối bằng vung.
    Mẹ giận mẹ vất xuống sông,
    Bơi ra cửa biển lấy chồng lái buôn
    Cái bống là cái bống bang
    Con đi lấy sàng cho mẹ đổ khoai
    Con ăn một, mẹ ăn hai
    Con đi bốc muối thì khoai chẳng còn
    Con ngồi con khóc nỉ non
    Mẹ cầm cái vọt, con bon ra hè
    Có đánh đánh vọt tre
    Đừng đánh vọt nứa mà què chân con
    Cái bống là cái bống bang
    Thấy mẹ đi chợ bống càng làm thơ
    Ngày sau bống đỗ ông đồ
    Đi võng lá sắn, đi dù lá khoai
  8. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trích từ SteveSoma:
    _______________________________________________
    Hội làng Lim ? Làng Duệ, Làng Vim, Chợ Viềng v.v. nghe cứ như truyện cổ tích. Những chữ như Thôn Đoài, Thôn Đông, Làng Trò v.v. nghe xa xưa như thủa Thầy Mẹ còn để chỏm. Tất cả đều chưa biết nhưng quen tai, thân mật vì đó là quê hương Thầy Mẹ. Tôi biết đến qua miệng các Ngài và qua sách vở thời Tự Lực Văn Đoàn. Đầu óc tôi tẩn mẩn nghĩ đến ai đó, người đã khéo chọn duy nhất một chữ để đặt tên cho các làng, các thôn, các chợ búa. Cái tên làng đơn độc một chữ cứ như bà già lụ khụ, miệng còn trơ trọi một chiếc răng cửa lúc nào cũng nhe ra khoe để tươi cười chào đón. Quê lắm, hiền lắm nhưng thương lắm
    __________________________________________
    Chào bạn BaTri,
    Tôi mới biết box "Người Vợ Bắc Kỳ" của bạn mới 3 ngày nay, và mới đọc đến trang 31, chưa đến nữa đường. Nhưng thật là "impressive". Lời văn của bạn mộc mạc chân thành. Nhưng đôi khi, như đoạn trích ở trên, có mấy nhà văn Việt Nam viết được. Tôi ở Los Angeles, ít nhiều cũng có cùng tâm trạng xa xứ như bạn, nhưng ít (hay không có) dịp cho người trong nước biết tấm lòng cố hương của người Việt bên này. Cảm ơn bạn đã làm giúp tôi, và bao nhiêu người khác, những điều tôi chưa làm được. Những room khác, giữa người trong và ngoài nước, luôn có những bất đồng, đôi khi trở thành thù hận, nhưng ở đây, bạn đã chiếm được tấm lòng của mọi người, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, có lẽ là những lời viết chân thật đầy tình người của bạn.
    Cho phép tôi được tri ân.
  9. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Trích từ SteveSoma:
    _______________________________________________
    Hội làng Lim ? Làng Duệ, Làng Vim, Chợ Viềng v.v. nghe cứ như truyện cổ tích. Những chữ như Thôn Đoài, Thôn Đông, Làng Trò v.v. nghe xa xưa như thủa Thầy Mẹ còn để chỏm. Tất cả đều chưa biết nhưng quen tai, thân mật vì đó là quê hương Thầy Mẹ. Tôi biết đến qua miệng các Ngài và qua sách vở thời Tự Lực Văn Đoàn. Đầu óc tôi tẩn mẩn nghĩ đến ai đó, người đã khéo chọn duy nhất một chữ để đặt tên cho các làng, các thôn, các chợ búa. Cái tên làng đơn độc một chữ cứ như bà già lụ khụ, miệng còn trơ trọi một chiếc răng cửa lúc nào cũng nhe ra khoe để tươi cười chào đón. Quê lắm, hiền lắm nhưng thương lắm
    __________________________________________
    Chào bạn BaTri,
    Tôi mới biết box "Người Vợ Bắc Kỳ" của bạn mới 3 ngày nay, và mới đọc đến trang 31, chưa đến nữa đường. Nhưng thật là "impressive". Lời văn của bạn mộc mạc chân thành. Nhưng đôi khi, như đoạn trích ở trên, có mấy nhà văn Việt Nam viết được. Tôi ở Los Angeles, ít nhiều cũng có cùng tâm trạng xa xứ như bạn, nhưng ít (hay không có) dịp cho người trong nước biết tấm lòng cố hương của người Việt bên này. Cảm ơn bạn đã làm giúp tôi, và bao nhiêu người khác, những điều tôi chưa làm được. Những room khác, giữa người trong và ngoài nước, luôn có những bất đồng, đôi khi trở thành thù hận, nhưng ở đây, bạn đã chiếm được tấm lòng của mọi người, mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp, có lẽ là những lời viết chân thật đầy tình người của bạn.
    Cho phép tôi được tri ân.
  10. goaty

    goaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù mới đọc được khoảng hai chục trang đầu, nhưng em thấy chuyện bác batri viết hay quá, nhẹ nhàng và vui vui. Chắc chắn là sau khi thi xong final exam em sẽ ngồi ôm máy tính đọc cho bằng hết! Mong bác tiếp tục chia sẻ với mọi người ở đây về cuộc sống của gia đình bác nhé.

Chia sẻ trang này