1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phitzu

    phitzu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sau khi sóng thần xảy ra, tivi lập tức chiếu cảnh hoang tàn chết chóc . Đúng là thế giới tân tiến, bao nhiêu là technology, vệ tinh, relay ... có thể cập nhật tới tivi phòng khách ngay trong vòng vài phút đồng hồ, nhưng chẳng có cái technology nào được dùng vào việc phát hiện sóng thần .
    So sánh thì có vẻ khập khễnh, nhưng cũng giống như anh nhà giàu, có cái máy dò báo cháy, nhưng chỉ ráp để coi khi nào bà hoả tới thăm nhà láng giềng . Nhìn thấy hình ảnh đau thương, mình vừa buồn vừa tức ...
  2. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sao lại để topic bác Ba chìm xuồng thế này hả các bạn, sao không treo topic bác Ba lên như là 1 topic đáng chú ý như thuở trước? Mình là người đọc topic này từ những ngày đầu tiên, dù chỉ có 1 lần góp mặt thôi. Thời gian cũng qua lâu lắm rồi kể từ ngày ấy. Nhưng bác Ba ạ, cháu vẫn xem topic này 1 cách thường xuyên. Vẫn có rất nhiều bạn như cháu cháu biết. Bác viết đi
    Được saigon4u sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 17/01/2005
  3. saigon4u

    saigon4u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Sao lại để topic bác Ba chìm xuồng thế này hả các bạn, sao không treo topic bác Ba lên như là 1 topic đáng chú ý như thuở trước? Mình là người đọc topic này từ những ngày đầu tiên, dù chỉ có 1 lần góp mặt thôi. Thời gian cũng qua lâu lắm rồi kể từ ngày ấy. Nhưng bác Ba ạ, cháu vẫn xem topic này 1 cách thường xuyên. Vẫn có rất nhiều bạn như cháu cháu biết. Bác viết đi
    Được saigon4u sửa chữa / chuyển vào 21:31 ngày 17/01/2005
  4. ba_lan_vn

    ba_lan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba ơi, Hà nội đang mưa xuân, mọi người sùm sụp trong áo mưa, đường phố thì ướt lép nhép, nghĩ đến phải ra đường là nhăn nhó. Nhưng luôn cảm thấy đâu đó, một sức sống tươi mới, trong những mầm cây đang hé, trong màu hoa đào và đỗ quyên thấp thoáng trên phố dưới làn mưa bụi.
    Em cũng là người Thái Bình, dù ở Hà Nội từ bé, thì một năm vẫn 2 lần về quê. Những ngày hè của thời học sinh - sinh viên thì ở quê hàng tuần, được ăn hoa quả trên cây, được ra ruộng thả diều và chạy chơi đến đen như củ súng với lũ trẻ quê.
    Năm ngoái, đại gia đình của Bác về quê phải không, có đi thăm Chùa Keo và có ăn bánh Cáy? có ra bãi biển Đồng Châu? Thái Bình bây giờ đã có thành phố, nhưng con người, cảnh vật vẫn không nhiều thay đổi. Mong có dịp để Bác về lại nơi này.
    Tết sắp đến rồi, chúc 2 cụ, chúc Bác và gia đình nhỏ, cùng những người bạn luôn mạnh khoẻ, luôn sống vui và thân thiết như thế.
  5. ba_lan_vn

    ba_lan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba ơi, Hà nội đang mưa xuân, mọi người sùm sụp trong áo mưa, đường phố thì ướt lép nhép, nghĩ đến phải ra đường là nhăn nhó. Nhưng luôn cảm thấy đâu đó, một sức sống tươi mới, trong những mầm cây đang hé, trong màu hoa đào và đỗ quyên thấp thoáng trên phố dưới làn mưa bụi.
    Em cũng là người Thái Bình, dù ở Hà Nội từ bé, thì một năm vẫn 2 lần về quê. Những ngày hè của thời học sinh - sinh viên thì ở quê hàng tuần, được ăn hoa quả trên cây, được ra ruộng thả diều và chạy chơi đến đen như củ súng với lũ trẻ quê.
    Năm ngoái, đại gia đình của Bác về quê phải không, có đi thăm Chùa Keo và có ăn bánh Cáy? có ra bãi biển Đồng Châu? Thái Bình bây giờ đã có thành phố, nhưng con người, cảnh vật vẫn không nhiều thay đổi. Mong có dịp để Bác về lại nơi này.
    Tết sắp đến rồi, chúc 2 cụ, chúc Bác và gia đình nhỏ, cùng những người bạn luôn mạnh khoẻ, luôn sống vui và thân thiết như thế.
  6. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Xuân Tha Hương
    Ta trốn như mèo nhỏ
    Bên bếp lửa bập bùng
    Tuyết rơi hoài ô cửa
    Trắng đất trời mênh mông.
    Tết thả lòng dài rộng
    Bay về xứ hoa đào
    Mắt khép dài nuôi mộng
    Buồn tha hương ruột bào.
    Mẹ già ngồi đan áo
    Chợt bỏ nhịp giữa chừng
    Ngước mắt mờ tìm vội
    Bóng con chốn người dưng.
    Thoáng ngập ngừng hiu hắt
    Khúc nam ai nam bằng
    Cuối sông thuyền có chở
    Nhịp phách về theo trăng.
    Đợi tình bên vườn cũ
    Đào phai nhuộm gió hồng
    Ai còn không tiếc nuối
    Rằng ai đã có chồng.
    Chuông đồng hồ thánh thót
    Tan hồ điệp giấc mòng
    Tuyết gieo mặt kính ẩm
    Nhỏ nước xuống ròng ròng.
    30-12-2004
    Hoàng Yến
  7. Hoang_Yen_new

    Hoang_Yen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Xuân Tha Hương
    Ta trốn như mèo nhỏ
    Bên bếp lửa bập bùng
    Tuyết rơi hoài ô cửa
    Trắng đất trời mênh mông.
    Tết thả lòng dài rộng
    Bay về xứ hoa đào
    Mắt khép dài nuôi mộng
    Buồn tha hương ruột bào.
    Mẹ già ngồi đan áo
    Chợt bỏ nhịp giữa chừng
    Ngước mắt mờ tìm vội
    Bóng con chốn người dưng.
    Thoáng ngập ngừng hiu hắt
    Khúc nam ai nam bằng
    Cuối sông thuyền có chở
    Nhịp phách về theo trăng.
    Đợi tình bên vườn cũ
    Đào phai nhuộm gió hồng
    Ai còn không tiếc nuối
    Rằng ai đã có chồng.
    Chuông đồng hồ thánh thót
    Tan hồ điệp giấc mòng
    Tuyết gieo mặt kính ẩm
    Nhỏ nước xuống ròng ròng.
    30-12-2004
    Hoàng Yến
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8

    Y I PP EEEEEEEE
    (Tiếng hò reo trên là của cả 4 đứa chúng tôi khi đánh hàng chữ này. Thằng cu nghe thấy ngưòi lớn hò nó cũng bắt chước Yippeee ầm ĩ. Vui là phải. Cả tuần nay không vào được TTVNOL làm chúng tôi buồn lắm. Tưởng là bỏ luôn không còn hy vọng gì, ấy thế sáng nay bấm đại cầu may lại thấy nó sống lại. Trước buồn bao nhiêu thì nay lại mừng bấy nhiêu. Nhà tôi gọi điện thoại cho Sarri, Steven và cả ba hiện thời đang ngồi cạnh tôi đây. Tôi có nhận được email các Bạn gởi lời hỏi thăm trong thời gian bị mất liên lạc. Tôi biết ơn các Bạn nhiều.
    Những người xa xăm cũ , những ai mới quen hay những Bạn vãng lai Người Vợ Bắc Kỳ, ... làm ơn viết một vài hàng chia vui với chúng tôi. Nếu viết được tiếng Anh thì càng tốt.
    Rộn rã reo vui.
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8

    Y I PP EEEEEEEE
    (Tiếng hò reo trên là của cả 4 đứa chúng tôi khi đánh hàng chữ này. Thằng cu nghe thấy ngưòi lớn hò nó cũng bắt chước Yippeee ầm ĩ. Vui là phải. Cả tuần nay không vào được TTVNOL làm chúng tôi buồn lắm. Tưởng là bỏ luôn không còn hy vọng gì, ấy thế sáng nay bấm đại cầu may lại thấy nó sống lại. Trước buồn bao nhiêu thì nay lại mừng bấy nhiêu. Nhà tôi gọi điện thoại cho Sarri, Steven và cả ba hiện thời đang ngồi cạnh tôi đây. Tôi có nhận được email các Bạn gởi lời hỏi thăm trong thời gian bị mất liên lạc. Tôi biết ơn các Bạn nhiều.
    Những người xa xăm cũ , những ai mới quen hay những Bạn vãng lai Người Vợ Bắc Kỳ, ... làm ơn viết một vài hàng chia vui với chúng tôi. Nếu viết được tiếng Anh thì càng tốt.
    Rộn rã reo vui.
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  10. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Hi anh chị BaTri, Steve, and Sari
    I have been so disappointed for not be able to log on to TTVN too, just like you. Now that it''s up and running again, I suddenly realize how important it is.
    Anyway, the New Year is coming soon, I wish you all a blessing and joyful year.

Chia sẻ trang này