1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Ở bên Mỹ này, những nhà trí thức coi nền văn minh dùng đũa gọi là "Chópticks cilvilization" để đánh giá văn minh Á châu . Việt Nam ta là một trong những nước tiêu biểu và có cơ hội thăng tiến nhất. Tôi có dịp đi họp với những người này. Họ đánh giá thị trường Trung Cộng rất thấp. Họ nêu ra câu nói : " Mỗi người Việt Nam là một nhà business man làm kinh tế. Sự sẵn sàng chơi trò sấp ngửa với tương lai theo thể "được ăn cả, ngã về không." của Người Việt ta là một điểm sáng lớn. Hơn thế nữa, tinh thần ham học hỏi, chuộng bằng cấp là điều mà giới tư bản nhắm vào. Trong khi đó Trung Hoa trong thời gian dài, người dân đã quen theo lối sống được xếp đặt sẵn cho họ. Tôi ngồi nghe mà không ngờ Người Việt mình lại được sắp hạng cao như vậy. Gần đây, họ nhờ tôi cho ý kiến. Tôi chạy vào forum đọc các tư tưởng của các Bạn nêu lên, tôi thấy mình gần gũi nhiều với người nhà.
    Xin kể cho các Bạn nghe nỗi nhớ nhà da diết của kẻ xa quê
    Những buổi tối nhớ nhà những ngày đầu qua Mỹ xảy ra rất thường rồi sau đó thưa đi. Nhưng khi thưa đi thì sự da diết của nó sâu xa hơn nhiều. Ở Việt Nam, khi Bạn ra chợ chơi hay uống cà phê ở một nơi nào đó, cái phông đàng sau là hoàn toàn mang chất Việt. Cái phông tôi muốn nói ở đây là những tiếng rì rào, những quang cảnh, những mùi vị, hơi thở, không khí , những con muỗi, tiếng chửi thề v.v. Bên Mỹ này cũng có những quán cà phê ngoài trời hay trong nhà. Nhưng không khí máy lạnh có gắn lọc, tiếng ồn ào cũng thế nhưng xa lạ . . . . .
    Còn nhiều lắm . . . Tôi sẽ viết thêm
    Thân chào
  2. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời,lâu lắm em mới được đọc 1 bài viết chân thực mà cảm động như vậy,tiếc rằng tuy biết hơi muộn.

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  3. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời,lâu lắm em mới được đọc 1 bài viết chân thực mà cảm động như vậy,tiếc rằng tuy biết hơi muộn.

    Am I evil?
    Yes I am
    Am I evil?
    I am man
    Yes I am
  4. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em không vào đây vì nghĩ rằng bác không tiếp tục chủ đề này nữa, hôm nay nhận được mail của bác em mừng lắm. Câu chuyện của bác thật chân thực và cảm động. Cũng thật ngạc nhiên là bác tuy sống ở Mỹ đã lâu nhưng tiếng Việt của bác rất tuyệt, hơn nhiều người trong nước ( cái này là em nói thật ), với trình độ tiếng Việt yếu kém của nhiều Việt kiều ở Pháp mà em đã gặp.
  5. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em không vào đây vì nghĩ rằng bác không tiếp tục chủ đề này nữa, hôm nay nhận được mail của bác em mừng lắm. Câu chuyện của bác thật chân thực và cảm động. Cũng thật ngạc nhiên là bác tuy sống ở Mỹ đã lâu nhưng tiếng Việt của bác rất tuyệt, hơn nhiều người trong nước ( cái này là em nói thật ), với trình độ tiếng Việt yếu kém của nhiều Việt kiều ở Pháp mà em đã gặp.
  6. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    híc , iem đọc một tẹo mừ tẹo nữa thì mù mắt , bác lém hơi vít dài thía hông bít
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  7. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    híc , iem đọc một tẹo mừ tẹo nữa thì mù mắt , bác lém hơi vít dài thía hông bít
    .dù sao trái đất vẫn quay.
    xét cho cùng ngày mai chẳng tốt hơn ngày hôm wa là bao
  8. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một người bạn đang sống ở Cali. Anh ta sang đó đã 10 năm và là dân Sài Gòn chính gốc. Liên lạc chủ yếu bằng email hay qua YM. Chữ không dấu + cách dùng từ Nam, Bắc khác nhau nhiều khi cũng gây ra tình trạng dở khóc dở cười, thậm chí có lần còn suýt tuyệt giao.Có lúc sợ đối phương không hiểu, dùng tiếng Việt phải có chú thích tiếng Anh kèm theo.
    Bác StevenSoma sang đó đã lâu chưa? Em thấy hơi lạ, bác là người Sài Gòn chính gốc sao lại gọi ba là "thày"? Vì em thấy "Thày , u" (Bố mẹ) thường được dùng phổ biến ở các vùng quê Bắc Bộ.
    BIANCO[/size=9]
  9. BIANCO

    BIANCO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có một người bạn đang sống ở Cali. Anh ta sang đó đã 10 năm và là dân Sài Gòn chính gốc. Liên lạc chủ yếu bằng email hay qua YM. Chữ không dấu + cách dùng từ Nam, Bắc khác nhau nhiều khi cũng gây ra tình trạng dở khóc dở cười, thậm chí có lần còn suýt tuyệt giao.Có lúc sợ đối phương không hiểu, dùng tiếng Việt phải có chú thích tiếng Anh kèm theo.
    Bác StevenSoma sang đó đã lâu chưa? Em thấy hơi lạ, bác là người Sài Gòn chính gốc sao lại gọi ba là "thày"? Vì em thấy "Thày , u" (Bố mẹ) thường được dùng phổ biến ở các vùng quê Bắc Bộ.
    BIANCO[/size=9]
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8

    Thầy Mẹ tôi gốc miền Bắc Kỳ. Tôi sanh đẻ trong Nam nên tiếng nói lai giọng Sài Gòn. Có nhiều chữ mà hai miền khác hẳn nhau. Tôi nhớ có lần nói chuyện với Ba Má vợ mà cười muốn bể bụng chỉ vì cái môi với cái muôi. Tiếng Bắc Kỳ và tiếng Nam Kỳ khác nhau nhiều. Thí dụ người Bắc nói :
    "Cẩn thận kẻo ngã vỡ đầu" thì Người Miền Nam Kỳ nói:
    "Coi chừng té bể sọ"
    Ấy thế cùng ngôn ngữ mà chữ viễt khác hẳn nhau vậy.
    Tôi cũng sẽ nói con tôi gọi tôi và Nhà tôi là Thầy Mẹ. Chắc cả nước Mỹ cũng sẽ chỉ có hai đứa tôi như vậy. Nhà quê thật đấy nhưng tôi yêu hai chữ này.

    Được stevensoma sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 19/07/2002

Chia sẻ trang này