1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Bác Batri thân mến, bây giờ đang là mùa hè, không phải mùa hoa sữa. Hoa sữa thường nở vào cuối thu, đầu đông. Đọc bài của bác, chợt thấy xúc động vì tình cảm của những người con đất Việt xa quê. Nhân tiện search được mấy cái hình, của các bạn @trinnm@vndrake, tôi gửi lại vào topic của bác, coi như một sự đồng cảm của những người tha hương. Chúc bác và bạn bè, gia đình vui vẻ, bình an!

    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 08/06/2005
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi có người Bạn Việt Nam sinh sống ở miền nắng ấm xứ Cao Bồi Texas. Chỗ hắn ở có thể trồng các loại cây vùng nhiệt đới. Chiều hôm nay, hắn gọi điện thoại nhờ tôi nhắn các Bạn trong Ngưòi Vợ Bắc Kỳ của TTVNOL xem ai có thể giúp hắn một tay. Email của hắn như sau:
    " Bạn Hiền, tìm dùm tôi hai thứ này nhé:
    1) Chừng 20 hạt quả sấu (Dracontomelon duperreanum). Cách bảo quản: lựa quả chin, tách hạt, phơi một nắng, bỏ vào giữa gói trà khô khi gửi đi.
    2) Hỏi bên nhà xem có ai biết Hạt giống hoặc tên khoa học của rau sắng ( chùa Hương). Nếu có thể thì tìm cách gởi giống cho luôn được không ?
    Anh Bạn này người kích thước khiêm nhường, nên email của hắn cũng ngắn ngủi như vậy. Tính tình tương xứng với chiều cao, vì Hắn luôn luôn đi thẳng vào vấn đề và trụi lủi mấy câu thôi (straight and to the point). Đây là anh Bạn tốt bụng lắm. Tôi mong giúp được hắn qua tay các Bạn.
    Xin vui lòng email cho tôi nếu ai có thể giúp hắn được. Phí tổn hắn nói là sẽ gởi trả lại qua bưu điện. Trong trường hợp Bạn cần ngay, hắn có thể gởi trả bằng thẻ tín dụng.
    Thân mến
    Ba Tri
    nat3725@hotmail.com
  3. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Tôi có người Bạn Việt Nam sinh sống ở miền nắng ấm xứ Cao Bồi Texas. Chỗ hắn ở có thể trồng các loại cây vùng nhiệt đới. Chiều hôm nay, hắn gọi điện thoại nhờ tôi nhắn các Bạn trong Ngưòi Vợ Bắc Kỳ của TTVNOL xem ai có thể giúp hắn một tay. Email của hắn như sau:
    " Bạn Hiền, tìm dùm tôi hai thứ này nhé:
    1) Chừng 20 hạt quả sấu (Dracontomelon duperreanum). Cách bảo quản: lựa quả chin, tách hạt, phơi một nắng, bỏ vào giữa gói trà khô khi gửi đi.
    2) Hỏi bên nhà xem có ai biết Hạt giống hoặc tên khoa học của rau sắng ( chùa Hương). Nếu có thể thì tìm cách gởi giống cho luôn được không ?
    Anh Bạn này người kích thước khiêm nhường, nên email của hắn cũng ngắn ngủi như vậy. Tính tình tương xứng với chiều cao, vì Hắn luôn luôn đi thẳng vào vấn đề và trụi lủi mấy câu thôi (straight and to the point). Đây là anh Bạn tốt bụng lắm. Tôi mong giúp được hắn qua tay các Bạn.
    Xin vui lòng email cho tôi nếu ai có thể giúp hắn được. Phí tổn hắn nói là sẽ gởi trả lại qua bưu điện. Trong trường hợp Bạn cần ngay, hắn có thể gởi trả bằng thẻ tín dụng.
    Thân mến
    Ba Tri
    nat3725@hotmail.com
  4. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn của bác Batri này là người Bắc nên mới nhớ hương vị của sấu và rau sắng, không biết bác Batri là dân Nam Kỳ đã biết vị của sấu chua xứ Bắc chưa nhỉ??? Cái ảnh toàn cây xanh em post lên là ảnh đường Phan Đình Phùng, hai bên đường trồng toàn cây sấu đó. Đến mùa quả ương ương cũng là mùa Cty cây xanh đi xén gọn cây phòng mưa bão, lũ trẻ con được dịp đi nhặt sấu đựng đầy vạt áo nhìn yêu lắm bác Batri ạ. Bác đã bao giờ nếm nước rau muống dầm sấu chưa nhỉ?Chẹp,nhắc đến thèm quá! hay món sấu dầm?nước sấu nữa?.
    Việc bạn bác nhờ thì em không chắc giúp được vì từ giờ đến lúc sấu chín cũng phải 2 tháng nữa, mà sấu chín nhiều lúc là sấu xanh được người ta đem giấm rồi mới bán chứ không phải là chín cây nên khó có thể ươm để thành cây được. Còn rau sắng thì đó là cây thân gỗ, thường mọc ở trên núi cao, sinh sản tự nhiên bằng hạt, hình như ở chùa Hương đã có người mở trang trại trồng rau sắng bằng cách bứng các cây con này về trồng. Em chỉ biết có vậy thôi, không biết có giúp gì được bác không.
  5. mattroiphale

    mattroiphale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn của bác Batri này là người Bắc nên mới nhớ hương vị của sấu và rau sắng, không biết bác Batri là dân Nam Kỳ đã biết vị của sấu chua xứ Bắc chưa nhỉ??? Cái ảnh toàn cây xanh em post lên là ảnh đường Phan Đình Phùng, hai bên đường trồng toàn cây sấu đó. Đến mùa quả ương ương cũng là mùa Cty cây xanh đi xén gọn cây phòng mưa bão, lũ trẻ con được dịp đi nhặt sấu đựng đầy vạt áo nhìn yêu lắm bác Batri ạ. Bác đã bao giờ nếm nước rau muống dầm sấu chưa nhỉ?Chẹp,nhắc đến thèm quá! hay món sấu dầm?nước sấu nữa?.
    Việc bạn bác nhờ thì em không chắc giúp được vì từ giờ đến lúc sấu chín cũng phải 2 tháng nữa, mà sấu chín nhiều lúc là sấu xanh được người ta đem giấm rồi mới bán chứ không phải là chín cây nên khó có thể ươm để thành cây được. Còn rau sắng thì đó là cây thân gỗ, thường mọc ở trên núi cao, sinh sản tự nhiên bằng hạt, hình như ở chùa Hương đã có người mở trang trại trồng rau sắng bằng cách bứng các cây con này về trồng. Em chỉ biết có vậy thôi, không biết có giúp gì được bác không.
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Nhà đối diện nhà Connector có một cây sấu to đùng, trùm kín cả một khoảng vườn rộng. Năm nào cũng vậy, đến mùa sấu chín (sắp rồi), những quả nhỏ vàng ươm rụng đầy xuống lối đi chung của cả xóm.
    Chẳng biết bạn của AC Batri đã có ai gửi hạt sấu cho chưa?
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Họp Hướng Đạo toàn quốc.
    Chúng tôi: Ba Tri, Bà xã, Steven và Sarri đang ở trong trại Hướng Đạo Toàn Quốc đã được hai tuần rồi. Hôm nay là ngày bế mạc tôi mới lên được mạng để viết vài hàng cho các Bạn. Tôi sẽ kể về chuyến đi này cho các Bạn nghe. Bà xã tôi thì hăng hái quá sức làm tôi phát mệt.
    Thân mến
    Ba Tri & Bà xã & Steven & Sarri
  8. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    StevenSoma:đọc truyện của anh hồi hộp và thú vị lắm.Cứ đọc trang này lại hồi hộp chờ trang sau.Mà anh cũng biết cách làm cho người khác phải kiên nhẫn chờ đợi câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào?Em thấy rất thú vị,anh sinh ra ở Sài Gòn và sống đã lâu ở nơi khá xa xôi Việt Nam.Vậy mà lại biết và nhớ một số tỉnh ở miền Bắc.Chỉ cho em cách viết truyện hay như anh nhé.
    to greenline:hình hoa sữa đẹp lắm anh ạ.Lâu rồi không gặp anh.
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hi Greenline:
    Cám ơn Bạn nhiều về những tấm hình hoa sữa. Cây và lá thì hôm nào Gừng Cay và Connector đã chỉ cho chúng tôi thấy rồi. Nay qua hình được biết thêm hoa ... Nhưng ngửi thì chắc đợi lần sau về thăm quê.
    Mặt Trời Pha lê:
    Đúng vậy, anh Bạn của tôi người Bắc quê bố mẹ ở Hải Phòng. Anh này mê trồng cây nên đã xây một nhà kính thật lớn để ươm cây cối bên quê nhà.
    Connector thân mến:
    Anh Chị nhận được nhiều emails trước khi em biên cho tụi anh những hàng trên. Em viết hơi trễ vì có lẽ em không vào Người Vợ Bắc Kỳ thường xuyên ? Việc anh bạn nhờ, đã được giải quyết tốt đẹp. Hắn còn hứa sẽ tặng anh một cây trà tươi nữa đấy.
    Banana82 :
    Tôi vẫn còn lang thang vùng Hoa Thịnh Đốn chờ máy bay để về. Chúng tôi sẽ có vừa đủ thời gian nghỉ khoảng một ngày và sau đó sẽ phải lái xe qua Missouri.
    Vài hàng thăm hỏi.
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cuối tuần này, Bà xã tôi, Sarri và Tôi lái xe xuống Houston để thăm hỏi nạn nhân trận bão Katrina. Chúng tôi ghé qua Astro Dome nhưng không thấy người Việt, mà chỉ thấy toàn Mỹ Tím. Mỹ da trắng cũng có nhưng hiếm. Khi ra một tiệm Việt Nam ăn phở thì mới biết dân Việt tị nạn ở khu chợ Việt Nam. Người Việt giúp người Việt thì là chuyện dễ hiểu, nhưng chúng tôi lại gặp đủ loại chủng tộc ở khu Việt Nam này. Tôi rất thán phục tinh thần giúp đỡ của người Việt Nam đối với các sắc dân tị nạn. Họ bỏ công lo ăn, chuyên chở chỗ này chỗ khác mà miệng lúc nào cũng cưòi nói vui vẻ. Tôi cũng thấy rất nhiều Hướng Đạo Sinh Việt Nam mặc đồng phục đi đi lại lại trong khu tị nạn tạm thời này. Sarri thì thích chí cứ đi theo hỏi han họ hoài huỷ. Cô Nàng cứ tiếc là không chịu mang bộ đồng phục theo để cùng mặc với nhóm hướng đạo này và tiếp tay với họ cho vui. Nhà tôi cũng ra làm quen với họ và được nhóm hướng đạo này dạy cho vài bài hát thật là vui vẻ. Tội nghiệp Sarri không hiểu gì cả, nhưng melody thì cô nàng có thể la lá la theo nhịp rất tốt. Tôi hứa là sẽ thông dịch và để cô nàng phang chữ Mỹ vào để về dạy cho đám nhỏ ở nhà.
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Sarri

Chia sẻ trang này