1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caxinh

    caxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Còn điều nữa em phục bác là bác không hay bị viết sai S, X, L, N như phần lớn mọi người. Người HN tuy viết thì đúng nhưng âm đó nhưng lại hay phát âm sai lắm đó ạ.
    Chào bác SS, chào mọi người!
    Em mới đọc truyện của bác, em đọc liền tù tì cho đến hết, cái em thật sự cảm động chính là tình yêu quê hương Việt Nam của bác, những ký ức và những hòai niệm của bác về quê hương thật sâu sắc và điều quan trọng khiến cho câu chuyện của bác gần gũi với mọi người đến vậy chính là sự giản dị, mộc mạc trong cách hành văn, trong cái cách dùng từ, trong những mẩu chuyện rất đời thường của bác. Còn một điểm rất đáng yêu nữa là tình cảm vợ chồng bác thật đẹp và đằm thắm, vẻ đẹp rất dung dị và rất á đông khiến cho mọi người cảm động. Mong tình cảm 2 bác ngày càng bền chặt hơn và chúc cho cu Tũn nhà bác ngoan, khỏe mạnh, học giỏi và giỏi tiếng Việt hơn bác.
    Còn bạn gì nói ngừoi Hà Nội hay đọc sai là chưa hẳn đã đúng đâu bạn ạ. Tớ không học ngữ văn, nhưng có một điều tớ hiểu thế này, đó là trước đây người miền Bắc không phân biệt s, x, ch, tr trong phát âm vì chúng ta dùng tiếng Hán mà, còn sau khi dùng bộ chữ Latinh thì mới phải phân biệt và quy ước là đọc nặng lên để còn biết khi đọc viết chính tả mà thôi. Tuy nhiên, điều này không quan trọng lắm, mà cái đáng bàn ở đây là sau bao nhiêu năm cải cách giáo dục mà tớ thấy dân Bắc mình nói ngọng l và n rất nhiều, ngay cả những người sống ở Hà Nội đến hàng chục năm rồi, con cháu đều bị nói ngọng cả, nhiều khi tiếp xúc với họ nghe thì chẳng biết nên vui hay buồn nữa, có những lúc tớ nghe họ nói mãi mới hiểu được. Tớ hy vọng là dù dân Hà Nội hay dân nào đi nữa thì sẽ không mắc phải những lỗi trên.
    Một vài cảm nghĩ chân thành được viết ra, hy vọng mọi người thông cảm và chia sẻ.
  2. londonle

    londonle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cáxinh thân mến !
    ``Lói ngọng nà tại hướng đình .
    Cả nàng lói ngọng chứ mình tui đâu''''
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Đúng là ng miền Bắc ko có fân biệt x,s,ch,tr trong fát âm chứ ko fải do chúng tớ nói sai đâu bạn ạ. Còn ng sống ở HN mấy chục năm mà vẫn ngọng l,n thì tớ chưa gặp bao h, nhưng chắc là cũng có.
    Hôm trc tớ nghe 1chị ở cơ wan kể ng SG ko fân biệt được p,b trong fát âm. Họ fân biệt bằng cách gọi "bê bò" và "bê phở". Tớ nghe tưởng chuyện vui ai ngờ đúng thiệt! Tương tự ng HN gọi "sờ nặng" với "xờ nhẹ" ý mà.
  4. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Sắp trôi xuống tr2. Up fát!
    Hôm trc tớ giới thiệu cho 1chị cùng cơ wan vào đọc. Sáng hôm sau chị ý mắt mũi lờ đờ đến CQ bảo tớ là: mày hại chị rồi! Cả đêm wa ko ngủ cứ ngồi chúi mũi vào đọc truyện của bác Ba Tri. Hay wá!
  5. iwonder

    iwonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tớ tiếp tục mờ mắt vì chuyện bác Ba Tri viết đây, hay thiệt.
    Được iwonder sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 05/05/2006
  6. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy bác Ba tri online. Bác ơi. Rảnh rỗi bác viết tiếp cho chúng em đọc nhé. Em đọc đi đọc lại topic của bác nhìu lần vẫn ko chán
    [​IMG]
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Trời đất ơi, bây giờ là 12 giờ khuya rồi mà cô bé Cinderella vẫn còn trên mạng à ? Làm sao mai đi học ? Việt Nam bây giờ nghỉ hè chưa ?
    Thân mến
    Batri & Bà xã & Steven & Sarri
  8. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu mình đọc chuyện của bác này là hồi năm 03 thì phải, híc, đọc lại, vừa thấy hay, lại vừa thấy nhớ lại mình hồi xưa, khi ngồi lọ mọ đến đêm khuya để đọc cho kỳ hết. Nghĩ lại hồi đó tự dưng buồn quá !!!!
  9. lady04

    lady04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Steven
    Em đăng kí làm thành viên đã lâu, nhưng hôm nay là lần đầu tiên em post bài trả lời. Bởi vì đọc Người vợ Bắc kì của bác thấy thú vị quá. Em thấy các bạn vote sao cũng muốn vote cho bác nhưng ko biết cách. Hẹn sẽ tìm hiểu sau
    Thày mẹ của bác, các anh em trai gái trong gia đình bác... thật tuyệt vời. Xin gửi lời thăm hỏi sức khoẻ tới tất cả!
    Bác cũng là người chồng rất tốt.
    Bà xã của bác thật hạnh phúc được sống , được làm dâu trong một gia đình như vậy.
    Chúc gia đình bác luôn tràn ngập tiếng cười vui!
  10. lady04

    lady04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Được rồi , em đã tìm ra và vote cho bác số sao nhiều nhất .
    Câu chuyện của bác rất hấp dẫn em, vì em cũng là một Người vợ Bắc kì. Nhưng em ở Việt Nam, và chuyện về người phụ nữ Bắc kì làm dâu ở nước ngoài làm em rất thích thú.

Chia sẻ trang này