1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thumai19832000

    thumai19832000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    ThuMai thấy bài của bác hay thật,đọc phê quá trời,phê lòi mắt, hihi!
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Nguời vợ bắc kỳ.. topic này mình đã đọc qua nhiều lần... mình cũng có một khái niệm và một uớc mơ sẽ trở thành 1 nguời vợ.. nguời mẹ hay nguời bà trong một gia đình với nguời đàn ông mà mình yêu. Một nguời mà mình có thể hết lòng và hi sinh tất cả. Con đã từng đưọc mẹ nhắc nhở và dạy dỗ là con gái phải thế nào.. phải làm những gì biết những gì.. và thật nhiều. Bố và mẹ khác nhau nhưng cả hai đều có điểm chung là mong con trở thành một cô gái mạnh mẽ đảm đang.. có một nguời chồng xứng đáng .. một cuộc sống gia đình tốt đẹp. Con thấy thật là không chịu nổi mỗi khi nghe tiếng thở dài hay sự thất vọng rõ ràng hiện ra lúc hai nguời nhìn con. Con chẳng biết nói sao khi mỗi khi con gặp chuyện buồn con đều phải cố gắng im lặng và vượt lên. Mơ uớc kia chắc khó thực hiện quá vì cứ ngỡ là nó đã trong tầm tay rồi lại thôi.
  3. lovelycinderella

    lovelycinderella Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    5.309
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác quan tâm ạ. Em còn thức tới tận 4am, có hôm 6am cơ ạ.
    Ở VN bi h học sinh phổ thông đã nghỉ hè rồi, SV đại học thì đang thi học kỳ, còn SV sắp tốt nghiệp ĐH như em thì đang cuống quít tít mù vì luận văn tốt nghiệp ạ. các em học sinh lớp 12 thì cũng đang vào giai đoạn nước rút chuẩn bị thi ĐH.
    Mọi người trong gia đình bác vẫn khoẻ chứ ạ? Cho em gửi lời hỏi thăm tới tất cả mọi người, những nhân vật trong câu chuyện dễ thương của bác nha!
  4. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Bác batri ơi bác viết văn rất mộc mạc dí dỏm tình cảm. Có điều cứ theo lời bác kể thì em có nhận xét là bác gái nhà giống con gái nam hơn là Bắc Kỳ. Đặc điểm nổi bật của con gái nam là hồn nhiên, tự nhiên, chiều chồng, phóng khoáng , giống như bác gái.( có lẽ vì bác gái theo lời bác kể sinh ra và lớn lên ở miền nam chăng),
    Con gái Bắc thì rất khác, phần lớn rất sâu sắc, ý nhị, tiết kiệm, thu vén, đảm đang, hi sinh , chịu đựng ( có lẽ vì kinh tế miền Bắc không được dồi dào như miền nam chăng, hay có lẽ vì thấm nhuần văn hoá Trung Hoa, tam tòng tứ đức).
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Không có đâu, Nhà tôi đích hiệu Bắc Kỳ rốn. Connector và Gừng Cay đã nghe giọng nói Nhà tôi rồi. Nhẹ nhàng và dễ dãi thì đúng. Nhưng không có nghĩa là những cô gái miền Nam mới có tính đó. Tôi đã từng gặp mấy cô gái Bắc và cô gái miền Trung trong chuyến về thăm quê, và họ cũng có đức tính ấy.
    Đặc biệt là giọng nói của họ làm tim tôi như bị ai bóp nhè nhẹ. Thích thú lắm. Tôi chỉ mong được nghe những giọng ấy hoài huỷ.
    Cách đây không lâu, tôi có gặp một cô bé từ Hà nội đến học tại trường trung học. Giọng cô bé nghe mê lắm. Những chữ như : nứt nẻ thì cô nàng đọc là nất nẻ .... làm bụng mình cứ thót lên vì nhớ thời về thăm quê hương.
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Chào bác Batri, bác gái, cùng hai người bạn của bác.
    Đã nghe quảng cáo nhiều về cái topic này nhưng chưa bao giờ vào đọc vì lười. Ngày hôm qua lại thêm một lời ca ngợi. Điều đó làm Oblivious tò mò và vào đọc thử. Lời văn rất nhẹ nhàng, mộc mạc và chân chất, để lại cảm giác rất thoải mái cho người đọc. Định chỉ đọc mà không viết trả lời nhưng đọc đến trang 20 thì buồn cười quá.
    Buồn cười về chuyện cái hộp nó nhảy lên màn hình. Phải nói rõ thêm không bác và các bạn khác lại hiểu lầm. Không phải Oblivious buồn cười về cái chuyện bác không biết làm cách nào cho cái hộp đấy nó nhảy lên màn hình mà buồn cười vì cách bác miêu tả. Rất mộc mạc nhưng cũng rất vui nhộn. Thật sự nó đã làm cho em có những giây phút cực thoải mái.
    Mới chỉ dừng ở trang 20 chứ chưa đọc hết topic của bác, nhưng thấy người bạn bảo những trang sau - những trang mà từ sau khi bác về Việt Nam - không còn hay như trước nữa. Hình như chuyến trở về đã có điều gì khiến bác không vui. Hy vọng đó chỉ là sự suy đoán của mọi người. Sẽ tiếp tục đọc hết bài của bác và các bạn trong những ngày tiếp theo. Chúc bác và gia đình luôn luôn hạnh phúc.
    À mà bây giờ bác đã biết cách làm cho cái hộp nó nhảy lên màn hình chưa?
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chị xã nhà anh Ba Tri có giọng nói nhẹ nhàng như chính con người chị vậy, dù chị rất ít nói. Khi gặp chị, em không thấy toát lên ở chị nỗi vất vả lo toan như ở nhiều phụ nữ khác.
    Các cụ ta nói rằng: Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Em không biết gia đình anh chị bên nước Mỹ thế nào song qua những gì em cảm nhận trong lần gặp gỡ anh chị cách nay đã vài năm, em tin rằng cuộc sống như của chị là niềm mơ ước của không ít người.
  8. londonle

    londonle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    oh! Bác này tính văn nghệ thật ! Bác nghe người ta nói nứt nẻ là nất nẻ mà cảm nhận được điều gì đó thì quả là quá hay ! đó là cách nói rất đặc trưng của người nông dân vùng bắc bộ !theo tôi thì Bác nghe thấy vậy và có cảm nhận như có cái gì đó ngồ ngộ ,buồn cười ,nhưng cũng dễ thương và gần gũi với cội nguồn ?
    Còn đức tính ư? Phụ nữ Việt Nam có đầy đủ cả đức tính lẫn xấu tính bác à!
    Connector thì khen hơi khách sáo!
  9. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, nói là nất nẻ thì không phải là người Hà nội rồi bác ạ, hoặc nếu có thì cũng là mới lên Hà nội ở thôi (chắc là nhiễm cách nói của bố mẹ). Con gái HN vẫn nói là nứt nẻ bác ạ. Giọng HN nói chung là chỉ không uốn lưỡi để phân biệt những chữ R, D và GI mà thoii, còn đâu vẫn chuẩn hết, còn nói ngọng không phân biệt được L và N là người ở đâu ấy chứ
  10. zic_zac

    zic_zac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hờ, em cũng định comment cái này đấy. Gái HN em chả thấy ai nói "nất nẻ" bao giờ, thế là sao hở bác?

Chia sẻ trang này