1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. breaking211

    breaking211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Thân chào bạn SS, có thể bạn không còn tham gia topic này nữa nhưng tôi xin phép được kick topic này lên cho những ai chưa biết có thể đọc được, quả thật rất ấn tượng.
    Cũng đã lâu lắm tôi không vào TTVN; hôm nay rỗi việc mới mở tài liệu có sẵn trong máy ra xem thì thấy có vợ tôi có lưu một bản web offline trong máy. Vợ tôi là dân Văn mà lưu lại bài thì tôi đoan chắc bài đó rất ấn tượng. Đọc 4h đồng hồ mà mới hết có 30 trang; tôi sẽ cố gắng đọc cho hết.
    Đọc được một lúc mà nhớ vợ ở nhà quá; xa vợ đã gần 3 tháng nay rồi.
    Chúc bạn, gia đình bạn và 2 người bạn Mỹ mạnh khỏe, thành công.
    Regard,
    Tùng.
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Chào Bạn Breaking 211 và các Bạn,
    Đã lâu nay không làm sao vào được phòng này nữa. Tôi chỉ có thể đọc chứ không post bài được. Mò mẫm hoài, hôm nay vô tình nghịch thử mà lại log vào được , thật là may.
    Viết thế này, chứ khi bấm nút "Trả Lời" thì bị toi công, vì nó lại hiện ra "script error" mới bực mình.
    Vài lời han hỏi. Tôi vẫn vào phòng này đều đặn, hầu như hằng ngày.
    Thân mến
    Ba Tri & Bà Xã
  3. magiccom

    magiccom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chào Steven va gia đình,
    Rất vui mừng khi thấy anh trở lại! Lần đầu tiên vô tình bắt được chủ đề này, tôi đã đọc một mạch không kể thời gian. Anh viết thật giản dị nhưng hóm hỉnh và xúc động.
    Tôi chưa từng post bài trên diễn đàn này, nhưng vì anh đã trở lại trong 1 thời gian rất lâu - tới mấy năm ấy nhỉ, nên muốn chào hỏi anh.
    Chúc anh và gia đình, 2 người bạn Mỹ nữa, luôn vui vẻ và hạnh phúc.
    Nếu có thời gian anh viết tiếp nhé. Chờ bài viết mới của anh.
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc hết Topic của bác.
    Và chờ đợi.
    Lâu lắm rồi không thấy bác về viết bài?
    Có việc gì vậy bác?
  5. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    @Stevénoma. Nghe bác nói quê gốc gác của thầy u bác là người Phát Diệm, Bùi Chu, bác có nghĩ rằng sẽ có ngày trở về tham quê cha đất tổ không?
    Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày....
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác chủ Topic bỏ căn nàh mình xây rồi.
    Gần 100 trang với bao nhiêu buồn vui.
    Vậy mà bỏ đi thì tiếc lắm!
  7. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Chả việc gì phaỉ tiếc ạ, vui buồn thì cung vậy thôi
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Ô, phát biểu lạ nhỉ?
    Đã đọc hết gần 100 trang của Topic này chưa mà phát biểu câu vô tư như thế?
    Chán!!!!!!!!!
  9. sh6868

    sh6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    2.542
    Đã được thích:
    0
    Ô, phát biểu lạ nhỉ?
    Đã đọc hết gần 100 trang của Topic này chưa mà phát biểu câu vô tư như thế?
    Chán!!!!!!!!!
    [/quote]
    Cái title cuả bác này là Chả bao giờ biết buồn thế mà lại kêu chán, lạ nhỉ
  10. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân Chúc Quý Bạn một mùa Giáng Sinh Thanh Bình và một năm mới nhiều may mắn
    Ba Tri & Bà Xã & Steven & Sarri & Cu Tũn

Chia sẻ trang này