1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Bây giờ là 6 giờ sáng ngày Thứ Hai. Giáng sinh đã đến cách đây 6 tiếng đồng hồ, mà giờ này tôi vẫn ngồi đây. Gió rít qua cửa sổ nghe như những tiếng rên rỉ từ xa xôi vọng về. Chung quanh cửa sổ là những viền băng do hơi nước trong nhà tụ lại. Lò sưởi mới được chất thêm củi. Ông Bà Abel mang đến túm hạt dẻ tối hôm qua còn vương vãi trên bàn. Những giấy gói qùa xé vứt bừa bãi trong phòng. Mới đây thôi, bao nhiêu tiếng ồn ào náo nhiệt chén chú chén anh, mà giờ nay sao im ắng thế.
    Tôi không ngủ được, nên thức thì cho thức luôn. Ly cà phê expresso pha phin đang nhỏ từng giọt. Nhà tôi và Cu Tũn đang ôm nhau ngủ giấc mệt nhoài. ....
    Gió vẫn hú và lòng tôi sao quạnh hiu....
    Giáng sinh buồn 2007.
  2. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    chúc anh và gia đình luôn hạnh phúc và an lành, nếu có dịp về VN chắc chắn mọi người sẽ muốn gặp anh lắm đấy. Bài viết của anh rất chân thật. Cám ơn anh nhiều
  3. levy696

    levy696 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tại sao kêu là người vợ Bắc Kỳ vậy?
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thân Chúc Các Bạn một năm mới nhiều hạnh phúc và may mắn.
    Ba Tri & Bà Xã & Steven Soma & Sarri & Cu Tũn ....
  5. chi_choe

    chi_choe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, em mới đọc đến trang 5 của bác và em thấy "yêu quí" hình ảnh gia đình bác quá, yêu cái mộc mạc trong tình cảm của những người thân trong gia đình bác dành cho nhau, nó ấm áp và trìu mến đến nao lòng, topic của bác đã "sống" dài và vẫn tươi trẻ như khi bác bắt đầu post bài. Nhân dịp sắp tới Tết Nguyên Đán ở Việt nam, chúc bác và toàn thể đại gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, nhiều niềm vui và sức khoẻ tràn trề
  6. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em đọc vèo 1 cái hết cả 37 trang của 1 topic ( tí nữa sẽ đọc típ,post bài đã ) Bác Batri viết quá hay,em vừa đọc vừa cười một mình hoài.Ước mơ sau này em cũng có 1 gia đình hạnh phúc và những người bạn tuyệt vời như Bác.Bâyh mới biết topic này có lẽ vẫn chưa muộn nhỉ,hy vọng Bác sẽ vào đây post bài dài dài cho em có cái để cười nha
  7. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    có duyên thế nào mà lang thang lọ mọ vào đây ! đi 1 mạch 48 trang ! mắt mờ bụng đói , từ sáng tối giờ mới được cốc cafe ! ! dánh dấu ở đây ! tí nửa đọc tiếp !
  8. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    thế mà cũng tẩn hết 96 trang ! vẫn đang theo dõi chờ đọc tiếp !
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hè này, tôi, bà xã và cu tũn sẽ về thăm Hà Nội một chuyến. Các Bạn muôn năm cũ còn đó hay đã ra đi rồi .... Nhớ nhau xin cho một vài lời han hỏi.
    Thân mến
    Ba Tri & Bà xã & Cu Tũn.
  10. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chúc Bác Ba tri + bx và Cu Tũn luôn khoẻ mạnh,hạnh phúc nhé.Dạo này bác ko còn viết truyện nữa àh

Chia sẻ trang này