1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chava

    Chava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng vào xem bác Ba Tri có viết gì thêm không.
    Lần trước sau khi từ Bắc trở về Mỹ bác ngưng viết, hy vọng lần này trở về Mỹ bác sẽ viết trở lại nhá.
    Anyway you and yours have a nice and safe trip.
  2. nothingpunk

    nothingpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy có sức hút 1 cách kỳ lạ
    Chân thật,giản dị và niềm hạnh phúc vô cùng ...
    Chào đón bác,bà xã và cu tũn về VN ạ
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đã 6 năm rồi mới vào lại topic Người Vợ Bắc Kỳ.
    Chúc bác chủ topic hạnh phúc cùng gia đình của mình.
    Từ bây giờ tôi sẽ lại năng qua cái public Hà Nội này để tìm 1 chút tĩnh lặng cho mình.
  4. X2

    X2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    6 năm rồi mới đọc lại topic này, vẫn thấy hay, và vui vì một số chi tiết mình vẫn nhớ. Cho đến bây giờ em vẫn không tin được là có một cộng đồng bé nhỏ đáng yêu như town của bác. Nó cứ như trong truyện phóng tác lên vậy. Cảm giác thanh bình, yêu đời lạ....
    Bác SS không viết tiếp nữa sao?
    Chúc gia đình bác mọi sự tốt lành.
  5. chungmuoi

    chungmuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2008
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Năm nay tôi mới được đọc tâm sự của bác, chúc bác @StevenSoma hạnh phúc
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Mỗi ngày tôi đều vào đây cả. Tôi đã vote cho các Bạn sao rồi đấy. Cu Tũn mỗi ngày mỗi lớn và bắt đầu có ý thích riêng. Nhà tôi vẫn chưa già đi theo năm tháng, nhưng vết nhăn trên mặt manh nha đòi lộ diện. Steven vẫn làm việc đồng áng và nuôi chồn (mink) để lấy da. Sarri đi kèm trẻ ở trường trên phố. Nhà tôi vẫn ở nhà lo cơm nước cho chống con. Sáng sáng tôi vẫn được uống cà phê Trung Nguyên đậm đặc. Ông bác sĩ đang tính chuyện về hưu và mua một khu rừng nhỏ để đi săn nai, heo rừng và gà tây. Cuối tuần qua tôi và Steven cũng đi với ông ta ra thăm đất.
    Vài dòng viết vội
    Thân mến
    Ba Tri & Bà xã & Steven & Sarri & Cu Tũn
  7. Reunion1102

    Reunion1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ba_tri .. cháu mới vào đọc sơ qua ít trang chứ chưa đọc hết vì muốn ngâm cứu hết thì phải cần đôi chút thời gian ạ ! có 1 điều tuyệt vời nữa là giờ này lại gặp được bác ngay lúc này .. cảm xúc thật vui
  8. Reunion1102

    Reunion1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thấy nick bác sáng cũng có thể coj như chúng ta có duyên đúng ko bác ! hị hị lại có cảm giác như vừa tìm thấy thêm 1 điều cực kỳ có ý nghĩa qua bài viết của bác . cho phép cháu gọi bác là Ba_tri một người bạn (dù có lẽ nếu sét về tuổi tác chúng ta thuộc về hai thế hệ) Thân !
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    MÙA GIÁNG SINH ... MÙA CUẢ TÌNH YÊU ...
    XIN CHÂN THÀNH CHÚC QUÝ BẠN BÈ CŨ MỚI MỘT MÙA GIÁNG SINH AN LÀNH VÀ MỘT NĂM MỚI NHIỀU HẠNH PHƯỚC ...
    THÂN ÁI BẮT TAY TRÁI
    BATRI & BÀ XÃ & CU TŨN & STEVEN & SARRI
  10. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    chào bác Steven Soma em thì cũng theo dõi câu chuyện của bác mấy tháng trước rồi ,nhưng chưa có trả lời và y kiến gì ạh .em thích câu chuyện của pác lắm ,nó bình dị và thân thiện làm sao .càng đọc càng thấy lôi cuốn và hấp dẫn .
    hôm nay sau 1 thời gian dài mới vào lại topic Em có lời gửi tới bác và toàn thể gia đình mình cùng những người bạn ở bên bác lời chúc sức khoẻ và hạnh phúc nhé.tặng mọi người những tươi thắm

Chia sẻ trang này