1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Nói gì đi bạn ơi, tôi thèm chuyện của bạn quá...!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu có dịp qua Mỹ, người đầu tiên tôi muốn gặp là bạn đó
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tôi vừa xem lại giờ. Ở Cupertino là 9h42' AM, chỗ bạn có trùng giờ không? Nếu trùng có lẽ bạn đang ở sở làm rồi. Cố gắng dành thời gian cho NGƯỜI VỢ BẮC KỲ bạn nhé.
    Thân ái bắt tay trái
    Lecung
  2. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Cupertino là ở gần San Jose hay ở đâu vậy >
  3. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    San Jose. Đêm qua tôi thấy nick của bạn hiện lên nhưng có lẽ là Steven hoặc Sarri truy cập thì phải [:D]
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    LeCung,
    Bạn tốt bụng quá. Để tôi làm xong lễ ra trường cho học trò rồi sẽ trở lại viết thêm chuyện cho vui.
  5. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tốt rồi! Tôi chỉ sợ "mưa gió trong lòng người còn để lại dư âm" làm bạn "chuồi vào nỗi buồn" thì hỏng bét.>:D<
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    TIN VUI

    "NGƯỜI VỢ BẮC KỲ" được vào chung kết trong mục : "Giải Thưởng Việt Báo Năm Thứ XI "

    http://www.vietbao.com/D_1-2_2-271_4-175810_5-50_6-1_17-148_14-2_15-2/

    Nếu vớ được chút tiền còm, tôi và bà xã sẽ dắt học sinh về quê nhà chơi ... và sẽ đãi các Bạn uống cà phê "*** chồn" mệt nghỉ.

    Thân ái bắt tay trái,

    Ba Tri & Bà xã
  7. lecung

    lecung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Thật vui khi biết tin NVBK được vào chung kết. Xin chúc mừng bạn và cầu chúc NVBK dành được giải thưởng cao nhất..., hồi hộp quá!
  8. thao_dan_new

    thao_dan_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì Bác Ba đã về lại ngôi nhà cũ này và cũng rất vui khi được biết bài viết dưọc giải (Nếu như những người chấm giải mà biết câu chuyện này dược đăng trên mạng và kéodài trong từng đáy nâmà con số ngừoi đọc nó thì họ phải tặng giải đặc biệt mất). Mừng cho Bác nhé, lâu lắm mới quay trở lại câu chuyện này. Thấm thoắt đã 6 -7 năm rồi nhưng đọc lại từng trang vẫn thấy hay như ngày xưa. Xin hỏi là trước đây, jkhi viêt bài Bác có bao giờ nghĩ mình sẽ gửi báo và được giải không khi gửi bài dự thi tại Việt Báo
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Hi Thaodan,

    Long time no see. Anh chị và gia đình đã về Texas rồi. Hiện thời anh là hiệu trưởng Trường St. Ignatius College Preparatory School. Chị thì giúp anh làm việc trong văn phòng. Rất nhiều chuyện vui trong ngôi trường này. Anh đang viết về những kinh nghiệm buồn vui trong cái xã hội thu nhỏ này. Khi sắp xong, anh sẽ đăng lên từng kỳ để cho em đọc.

    Lâu rồi gặp lại em thấy vui ghê.

    TABTT
    Ba Tri & Bà xã & Cu tũn
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    MS xin chúc mừng vì Người vợ Bắc Kỳ giành được giải thưởng( ít nhất là giải thưởng danh dự :P ). Mong bác sẽ viết thêm nhiều bài viết hay nữa. :)

Chia sẻ trang này