1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. CarolMenfuisu, bdkhoi296, hungmk, leuyen, ngotaulai, casaudina :
    Hôm nay hai đứa tôi có nhận được một lá thư của anh Bạn trẻ. Trong đó, anh viết :
    " Tôi đã yêu hết mình , yêu quên mình , Vậy mà tôi không biết giữ gìn tình yêu đó để bây giờ cô ấy cho tôi niềm cay đắng , chua xót không nguôi .
    Bạn thật đang ở giữa niềm hạnh phúc lớn nhất cuộv đời đó bạn à.
    Tôi đã từng có tất cả những gì mà bạn đang có. mọi người xung quanh đã ghen tị với những gì chúng tôi đang có( Không phải là tiền bạc) Tôi chỉ thấy bình thường.
    Bây giờ tất cả đã lùi xa vào dĩ vãng ,Một mình tôi lang thang trên con đường khuya mưa rơi ướt đẫm mà khô g muốn quay về căn phòng trọ lạnh lẽo không ai đón chờ.
    Cái gì đã mất đi rồi mới cảm thấy nó cần thiết đáng quý biết bao .
    Bài hát : Tình trong cơn mưa..
    Khi tôi hát bài này trong tim đau thắt . Cuộc đời là như vậy sao.
    Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc bên nhau và biết giữ gìn hạnh phúc đó. còn bạn Ba Tri Có lúc nào bạn không còn yêu cô ấy nữa Bạn hãy nhớ lại ngày xa xưa ( Chắc cũng chưa lâu) Bạn đã phải mất ăn mất ngủ khi nhớ cô ấy đó.
    v.v.. "
    Thưa qúy Bạn :
    Chính những gì mà mọi người cho là mình may mắn làm mình sợ sệt. Cách tôi nhìn cuộc đời cũng như không khí trong bầu trời, đó là cái đương nhiên mình được hưởng. Không thể bỏ giờ lo sợ một ngày hết không khí rồi lo toan đủ thứ. Đời sống tôi bình thường. Tôi ban phát tình yêu cũng như tiếp nhận nó trong một thái độ rất "thiên nhiên" tính. Như đói là phải ăn, như khát là phải uống. Nếu gọi đây là may mắn thì làm sao có thời gian để vươn cao hơn những gì bình thường trong cuộc đời? Tôi có thể đang chủ quan và nhìn cuộc đời với ánh mắt mầu hồng. Nhưng nếu bạn cho phép, tôi có quyền so sánh sự sợ hãi mất mát mà bạn khuyên tôi với chính đấng sinh thành ra mình không ? Nói nôm na ra là tôi có một ngày kia sợ cha mẹ, vợ con, anh em mình mất đi không ?
    Thưa bạn, những thứ ấy vượt tầm tay lo sợ của tôi. Tôi sống hôm nay, tôi yêu thương đùm bọc những người trong vòng tay và làm hết mọi sự trong khả năng của tôi. Ngoài ra thế, - - Y' Trời ! -- Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ buồn vì mất mát chứ không ân hận vì tôi đã sống hết sức của mình trong từng ngày. Nếu đây là nhân sinh quan (quan niệm sống) của tôi thì nó có giống với thế hệ hiện giờ ở bên nước nhà không ? Sở dĩ tôi viết lại bài trên mà không xin phép người Bạn đã ưu ái viết thư cho tôi, là vì tôi phân vân không biết sự lo lắng của Bạn ấy có đại diện cho một số đông các Bạn trong xã hội ngày nay ? Nếu thế, chủ đề sẽ có khả năng biến thành đề tài chia xẻ. Các Bạn nghĩ sao ?
    Thân mến.
    Ba Tri
    Mong thư các Bạn.

  2. pussup

    pussup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hello StevenSoma
    Anh viết truyện hay lắm , hãy cố gắng xuất bản đi và dịch ra tiếng Anh luôn cho vui
    Tôi đã nhận được Email của bạn rồi . Tôi cũng ở bên Mỹ tiểu bang California, Sunnyvale . Tôi thì không biết viết truyện, chỉ biết làm thơ con cóc thôi, và thỉnh thoảng đàn vài bài nhạc Việt và Mỹ cho đở buồn những ngày tháng sống tha phương . Tôi cũng nhớ Việt nam như anh, mỗi người Việt chúng ta dù đi đâu xa xứ nhưng cũng phải có những phút giây hòai hương, tôi qua Mỹ hồi còn tuổi 18 thì làm sao quên được những phút giây êm đẹp của đời học sinh .....
    Tặng các bạn bài thơ này tôi đã làm mấy tháng trước
    Sông vắng trăng treo tận đỉnh sầu
    Thuyền xa lờ lững suốt đêm thâu
    Mênh mông sóng nước trôi dạt mãi
    Hun hút mây trời lạc bể dâu
    Đất khách u sầu thiên niên kỷ
    Quê nhà thương nhớ vạn kiếp sau
    Ta hỏi nơi đâu là xứ Việt
    Muôn dặm tha phương chóng bạc đầu
    *****************************************
    ***********************************
    Ba Vạn Sáu ngàn ngày là mấy ?
    Cảnh phù dzu trông thấy cũng nực cười
    ***********************************
  3. pussup

    pussup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hello StevenSoma
    Anh viết truyện hay lắm , hãy cố gắng xuất bản đi và dịch ra tiếng Anh luôn cho vui
    Tôi đã nhận được Email của bạn rồi . Tôi cũng ở bên Mỹ tiểu bang California, Sunnyvale . Tôi thì không biết viết truyện, chỉ biết làm thơ con cóc thôi, và thỉnh thoảng đàn vài bài nhạc Việt và Mỹ cho đở buồn những ngày tháng sống tha phương . Tôi cũng nhớ Việt nam như anh, mỗi người Việt chúng ta dù đi đâu xa xứ nhưng cũng phải có những phút giây hòai hương, tôi qua Mỹ hồi còn tuổi 18 thì làm sao quên được những phút giây êm đẹp của đời học sinh .....
    Tặng các bạn bài thơ này tôi đã làm mấy tháng trước
    Sông vắng trăng treo tận đỉnh sầu
    Thuyền xa lờ lững suốt đêm thâu
    Mênh mông sóng nước trôi dạt mãi
    Hun hút mây trời lạc bể dâu
    Đất khách u sầu thiên niên kỷ
    Quê nhà thương nhớ vạn kiếp sau
    Ta hỏi nơi đâu là xứ Việt
    Muôn dặm tha phương chóng bạc đầu
    *****************************************
    ***********************************
    Ba Vạn Sáu ngàn ngày là mấy ?
    Cảnh phù dzu trông thấy cũng nực cười
    ***********************************
  4. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ủa Sunnyvale đâu có phải Fremont? Một cái @ Santa Clara County 1 cái ở Alameda County mà . Make up your mind.
    Bác Ba Tri, bác nói là bác hổng có Internet vậy chứ bác qua nhà anh Steve viết hả ? Bác gái và cháu bé khoẻ không? Hổng thấy bác qua bên VB thì phải, tôi cũng chưa qua đó xem nữa . Bên này vui hơn héng ?
    ngotaulai dẹp cái avatar đó đi nha, có người kêu trong QLTP rùi đó .

  5. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ủa Sunnyvale đâu có phải Fremont? Một cái @ Santa Clara County 1 cái ở Alameda County mà . Make up your mind.
    Bác Ba Tri, bác nói là bác hổng có Internet vậy chứ bác qua nhà anh Steve viết hả ? Bác gái và cháu bé khoẻ không? Hổng thấy bác qua bên VB thì phải, tôi cũng chưa qua đó xem nữa . Bên này vui hơn héng ?
    ngotaulai dẹp cái avatar đó đi nha, có người kêu trong QLTP rùi đó .

  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Milou & Pussup:
    Có thể Bạn Pussup sống ở Fremont nhưng đi làm ở Sunnyvale . Hoặc chính Bạn Pussup cũng không muốn đưa tin tức cá nhân lên mạng. Gì thì gì, bài thơ bát cú của Pussup chứa đựng tâm tình xa quê và lột được những gì ray rứt trong sầu viễn xứ. Tôi thông cảm được Pussup nhiều.
    Vâng thưa Bạn Milou, mặc dù mới vào đây thôi nhưng tôi đã kết được một số bằng hữu rất đáng yêu. Hiện nay phương tiện truyền thông mang đủ mọi loại tin tức đi đến từng nhà, nhưng một điều mà kỹ thuật văn minh chưa truyền bá được là tình cảm con người. Tôi vui khi đến đây và hi vọng sẽ được chấp nhận như một người bạn trong đây.
    Kính.
    Ba Tri
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Milou & Pussup:
    Có thể Bạn Pussup sống ở Fremont nhưng đi làm ở Sunnyvale . Hoặc chính Bạn Pussup cũng không muốn đưa tin tức cá nhân lên mạng. Gì thì gì, bài thơ bát cú của Pussup chứa đựng tâm tình xa quê và lột được những gì ray rứt trong sầu viễn xứ. Tôi thông cảm được Pussup nhiều.
    Vâng thưa Bạn Milou, mặc dù mới vào đây thôi nhưng tôi đã kết được một số bằng hữu rất đáng yêu. Hiện nay phương tiện truyền thông mang đủ mọi loại tin tức đi đến từng nhà, nhưng một điều mà kỹ thuật văn minh chưa truyền bá được là tình cảm con người. Tôi vui khi đến đây và hi vọng sẽ được chấp nhận như một người bạn trong đây.
    Kính.
    Ba Tri
  8. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, vừa sang bên đó thấy bác oa oa xịt nghỉ chơi VB! Ngộ ghê ha. Thường toàn là VK nghỉ chơi TTVN qua đó không à . Bác nói bên bác gái bận bịu hổng thèm để ý tới bác nhớ má Milou hồi đó nói là bà bận ba đứa nhỏ hổng thèm để ý tới ông bố, ổng ngủ ở nhà hay ngủ trong nhà thương bà cũng không cần biết (hồi đó ổng làm trong BV Nhi Đồng SG), về nhà mặt mày bí xị còn bị bà la: "Cái gì mà lúc nào cũng nhăn nhó ?" Tức cười quá ha.

  9. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Ui trời, vừa sang bên đó thấy bác oa oa xịt nghỉ chơi VB! Ngộ ghê ha. Thường toàn là VK nghỉ chơi TTVN qua đó không à . Bác nói bên bác gái bận bịu hổng thèm để ý tới bác nhớ má Milou hồi đó nói là bà bận ba đứa nhỏ hổng thèm để ý tới ông bố, ổng ngủ ở nhà hay ngủ trong nhà thương bà cũng không cần biết (hồi đó ổng làm trong BV Nhi Đồng SG), về nhà mặt mày bí xị còn bị bà la: "Cái gì mà lúc nào cũng nhăn nhó ?" Tức cười quá ha.

  10. girl_korea_1986

    girl_korea_1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, chào Steven Soma
    Đọc truyện SS viết hay thật, cuốn hút nữa_ nhưng sẽ mất khá nhiều thời gian đấy Mỗi ngày tôi sẽ đọc 1 ít. Mà ở box này hình như toàn Việt Kiều thì phải, mà hầu hết đã lập gia đình. Chắc tôi cũng chỉ hơn con của SS được vài tuổi. Tôi là người Hải Phòng( miền bắc đó)_ cách Hà Nội ko xa. Tôi chưa đi du lịch ở Mỹ bao giờ nên cũng chả biết ở đó thế nào, dời sông người dân ra sao. Giờ ở Việt Nam đời sống cũng khá hơn nên đa số học sinh đều có 1 cái Com. Vì thế lên mạng chủ yếu là học sinh Tôi vẫn còn là 1 nữ sinh cấp III_ còn 2 năm nữa mới thi đại học đó ( còn trẻ chán, nhở )
    Thui, tui out chút đây, gặp lại sau nha
    Yen

Chia sẻ trang này