1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Bác viết = font gì ? VPS, VNI thì mời bác sang
    http://www.vnequation.de/vietuni.html
    copy, paste vô đó, xuống dưới click :nhận dạng mã , OK , rồi : TO UNICODE ,
    Chắc cái này bác biết rồi vì bên VB là VNI (mà sao mấy bữa nay nó down), bên này là Unicode .

  2. thegoodoldday

    thegoodoldday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Steven,
    Có kẻ viết thư cho tôi với giọng đầy sự hăm doạ vì ý kiến của tôi cho bác đó. Người Việt nam các bác thích hăm doạ nhỉ. Nhớ ngày xưa tôi ở bên đó, họ không thân thiện nhưng cũng không này nọ... Nên tôi mới lấy tên the good old days đó chớ...
  3. thegoodoldday

    thegoodoldday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Steven,
    Có kẻ viết thư cho tôi với giọng đầy sự hăm doạ vì ý kiến của tôi cho bác đó. Người Việt nam các bác thích hăm doạ nhỉ. Nhớ ngày xưa tôi ở bên đó, họ không thân thiện nhưng cũng không này nọ... Nên tôi mới lấy tên the good old days đó chớ...
  4. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thưa bác Steven,
    Có kẻ viết thư cho tôi với giọng đầy sự hăm doạ vì ý kiến của tôi cho bác đó. Người Việt nam các bác thích hăm doạ nhỉ. Nhớ ngày xưa tôi ở bên đó, họ không thân thiện nhưng cũng không này nọ... Nên tôi mới lấy tên the good old days đó chớ...
    Thưa Bạn thegoodoldday:
    Không có gì đâu thưa Bạn. Thường thì trước khi trả lời thư ai, tôi đều chịu khó vào đọc những gì các Bạn ấy viết ở những mục khác. Tôi làm vậy vì kính trọng họ và đồng thời để hiểu họ thêm. Tôi cũng tìm đọc những gì Bạn viết trước đây. Tính Bạn thẳng thắn, nghĩ sao viết rõ như vậy. Câu văn Bạn không văn hoa, khách sáo, rất ngắn và rất gọn. Tôi tin văn là người. Hơn thế nữa, Bạn có chê trách gì tôi đâu. Bạn chỉ nói lên ý kiến Bạn thôi mà.
    Trở lại đây góp chuyện với chúng tôi cho vui nhé.
    Kính
    Ba Tri & Bà Xã.
    PS. À, tôi không hiểu tại sao có người dọa Bạn như thế. Cho chúng tôi xin lỗi nhé. Người Việt Nam không thích hăm dọa đâu. Nếu Bạn muốn, tôi sẽ trích một vài bức thư đã nhận. Đọc nghe yêu thương lắm Bạn à. Chắc Bạn đó thương chúng tôi nên hiểu lầm Bạn. Anh ta sợ Bạn làm chúng tôi buồn chăng ?
  5. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Thưa bác Steven,
    Có kẻ viết thư cho tôi với giọng đầy sự hăm doạ vì ý kiến của tôi cho bác đó. Người Việt nam các bác thích hăm doạ nhỉ. Nhớ ngày xưa tôi ở bên đó, họ không thân thiện nhưng cũng không này nọ... Nên tôi mới lấy tên the good old days đó chớ...
    Thưa Bạn thegoodoldday:
    Không có gì đâu thưa Bạn. Thường thì trước khi trả lời thư ai, tôi đều chịu khó vào đọc những gì các Bạn ấy viết ở những mục khác. Tôi làm vậy vì kính trọng họ và đồng thời để hiểu họ thêm. Tôi cũng tìm đọc những gì Bạn viết trước đây. Tính Bạn thẳng thắn, nghĩ sao viết rõ như vậy. Câu văn Bạn không văn hoa, khách sáo, rất ngắn và rất gọn. Tôi tin văn là người. Hơn thế nữa, Bạn có chê trách gì tôi đâu. Bạn chỉ nói lên ý kiến Bạn thôi mà.
    Trở lại đây góp chuyện với chúng tôi cho vui nhé.
    Kính
    Ba Tri & Bà Xã.
    PS. À, tôi không hiểu tại sao có người dọa Bạn như thế. Cho chúng tôi xin lỗi nhé. Người Việt Nam không thích hăm dọa đâu. Nếu Bạn muốn, tôi sẽ trích một vài bức thư đã nhận. Đọc nghe yêu thương lắm Bạn à. Chắc Bạn đó thương chúng tôi nên hiểu lầm Bạn. Anh ta sợ Bạn làm chúng tôi buồn chăng ?
  6. Abeautifulmind

    Abeautifulmind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ để cho tiện tôi post luôn cái bài mà thegoodoldday coi là giọng đầy sự hăm doạ để các bác cùng xem nhé.
    Xin loi nhe, to phai noi voi cau, to la 1 nha phe binh xa hoi hoc. Dong thoi to la nguoi nuoc ngoai, to tung nghien cuu tieng Viet, nen co nhieu diem tinh te to biet nhieu hon nhieu nguoi Viet day nhe. A beautiful mind? chua chac dong nghia voi great?
    Natalie,
    >
    >Hey ! Ban viet cai do voi Steven soma la y' gi ?Phai chang ban muon noi ban la nguoi gioi tieng Viet ??? ban khong nhan thay cai hay cai dep va gian di trong cau truyen thuc cua bac ay sao ?Cai hay cai dep la o loi van gian di trong sang co nhieu tu ngu toi phai cong nhan la bac Steven viet rat chuan.Moi nguoi doc
    cung co the thong cam cho bac y voi 1 so tu long ma chi nguoi song trong nuoc moi biet duoc. Toi PM cho ban vi khong muon lam hong dien dan. That dang tiec cho ban vi khong nhan thay duoc cai hay cua cau truyen ma chi chu y vao cai vo van.
    >
    NOTHING VENTURE NOTHING GAIN
  7. Abeautifulmind

    Abeautifulmind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ để cho tiện tôi post luôn cái bài mà thegoodoldday coi là giọng đầy sự hăm doạ để các bác cùng xem nhé.
    Xin loi nhe, to phai noi voi cau, to la 1 nha phe binh xa hoi hoc. Dong thoi to la nguoi nuoc ngoai, to tung nghien cuu tieng Viet, nen co nhieu diem tinh te to biet nhieu hon nhieu nguoi Viet day nhe. A beautiful mind? chua chac dong nghia voi great?
    Natalie,
    >
    >Hey ! Ban viet cai do voi Steven soma la y' gi ?Phai chang ban muon noi ban la nguoi gioi tieng Viet ??? ban khong nhan thay cai hay cai dep va gian di trong cau truyen thuc cua bac ay sao ?Cai hay cai dep la o loi van gian di trong sang co nhieu tu ngu toi phai cong nhan la bac Steven viet rat chuan.Moi nguoi doc
    cung co the thong cam cho bac y voi 1 so tu long ma chi nguoi song trong nuoc moi biet duoc. Toi PM cho ban vi khong muon lam hong dien dan. That dang tiec cho ban vi khong nhan thay duoc cai hay cua cau truyen ma chi chu y vao cai vo van.
    >
    NOTHING VENTURE NOTHING GAIN
  8. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Sau bưu kiện này, chúng tôi không còn nhận được một thùng quà trái mùa nào nữa. Má tôi dặn riêng Nhà tôi phải uống thêm thuốc bổ. Bà lần giở trong vali lấy ra cho Nhà tôi một ít sâm thái mỏng và bắt Nàng ngậm mỗi tối. Mẹ tôi thì tỏ vẻ yêu thương Nàng ra mặt sau lần thử thách cam go đó. Bà vẫn bắt Nàng kiêng cữ không cho đụng tay vào bất cứ vật gì. Điều này làm chúng tôi khổ sở. Đống quần áo, bà cũng đợi đến nửa đêm, tự tay thu hết mang ra máy giặt làm hỏng hết mớ đồ. Mẹ tôi biết tính con dâu sạch sẽ, nên cũng bắt chước dùng ?oô gia ven? (thuốc tẩy) đổ vào mớ quần áo nhưng không chịu phân loại chúng ra thành lố cùng mầu, nên khi lấy từ máy xấy ra thì tất cả biến thành một mầu tả pín lù, nhem nhuốc, không tên. Tôi nín cười nhìn nhà tôi mặc chiếc đầm trắng nay đã đổi sang mầu cũ dỉn và có mấy nếp gấp đen đen chạy dọc sống lưng. Làm sao bây giờ ? Mẹ tôi chắc là hối hận nên hôm đó đưa cho Nàng mấy cái áo của Người. Nàng nhìn tôi cười méo mó vì Mẹ tôi dùng loại áo loại cúc bấm. Cái bụng đang đòi cao vượt mặt và bộ ngực đồ xộ nhún nhẩy chỉ đợi cử động là xổ tung cái cúc bấm để bật ra.
    Tôi tức cười nói một câu chẳng ăn nhập đâu vào đâu:
    - ?oVề nhà Chố đi, về nhà Chố đi. . . .?
    Nàng đỏ mặt giả vờ giận.
    Sở dĩ có câu trên là vì Nàng dạy học giáo lý cho những trẻ em trong giáo xứ Mỹ. Cứ đến chiều Chúa Nhật thì tụi nhỏ gom nhau lại phòng hội trong nhà thờ để gặp Nàng. Chúng thích Nhà tôi lắm. Cứ gặp Nàng ở đâu cũng chạy lại ôm và la to:
    ?oVề nhà Chố đi, về nhà Chố đi?.
    Mấy chữ này sở dĩ được cầu chứng dành riêng cho Nàng bởi vì ngày giáng sinh năm ngoái, Nàng dạy lũ nhỏ bài hát bằng tiếng Việt:
    ?oLạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng. Cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi . . . .?
    Phần điệp khúc ?ovề nhà Chúa đi? chỉ láy đi láy lại nên dễ nhớ, nhưng tụi nhỏ không hát được chữ Chúa. Cứ đến chữ ấy lại gào lên ?oVề nhà Chố . . . . đi, về nhà Chố . . . đi.? Ngày trình diễn, bố mẹ chúng trong nhà thờ thấy câu ấy dễ học và tưởng thật nên cứ đợi chúng hát đến chỗ đó lại xúm vào cổ võ và gầm lên ?oVề nhà . . .Chố . . . đi, về nhà . .Chố . . đi. ?o Bạn cứ tưởng tượng cảnh nhà thờ Mỹ đông đúc như vậy, vang lên mấy chữ . . . Chố . . đi thì chó đá cũng phải cười. Tôi và cả gia đình ôm bụng ngặt nghẽo ! Kể từ đó, chữ ?oVề nhà Chố đi? được dùng làm thành ngữ thay cho câu chào hỏi của người dân trong thành phố dành cho chúng tôi. Nay tôi nhắc lại để mua tiếng cười phủ lên nỗi buồn phiền trong chốc lát.

    (Còn tiếp)
  9. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Sau bưu kiện này, chúng tôi không còn nhận được một thùng quà trái mùa nào nữa. Má tôi dặn riêng Nhà tôi phải uống thêm thuốc bổ. Bà lần giở trong vali lấy ra cho Nhà tôi một ít sâm thái mỏng và bắt Nàng ngậm mỗi tối. Mẹ tôi thì tỏ vẻ yêu thương Nàng ra mặt sau lần thử thách cam go đó. Bà vẫn bắt Nàng kiêng cữ không cho đụng tay vào bất cứ vật gì. Điều này làm chúng tôi khổ sở. Đống quần áo, bà cũng đợi đến nửa đêm, tự tay thu hết mang ra máy giặt làm hỏng hết mớ đồ. Mẹ tôi biết tính con dâu sạch sẽ, nên cũng bắt chước dùng ??oô gia ven??? (thuốc tẩy) đổ vào mớ quần áo nhưng không chịu phân loại chúng ra thành lố cùng mầu, nên khi lấy từ máy xấy ra thì tất cả biến thành một mầu tả pín lù, nhem nhuốc, không tên. Tôi nín cười nhìn nhà tôi mặc chiếc đầm trắng nay đã đổi sang mầu cũ dỉn và có mấy nếp gấp đen đen chạy dọc sống lưng. Làm sao bây giờ ? Mẹ tôi chắc là hối hận nên hôm đó đưa cho Nàng mấy cái áo của Người. Nàng nhìn tôi cười méo mó vì Mẹ tôi dùng loại áo loại cúc bấm. Cái bụng đang đòi cao vượt mặt và bộ ngực đồ xộ nhún nhẩy chỉ đợi cử động là xổ tung cái cúc bấm để bật ra.
    Tôi tức cười nói một câu chẳng ăn nhập đâu vào đâu:
    - ??oVề nhà Chố đi, về nhà Chố đi. . . .???
    Nàng đỏ mặt giả vờ giận.
    Sở dĩ có câu trên là vì Nàng dạy học giáo lý cho những trẻ em trong giáo xứ Mỹ. Cứ đến chiều Chúa Nhật thì tụi nhỏ gom nhau lại phòng hội trong nhà thờ để gặp Nàng. Chúng thích Nhà tôi lắm. Cứ gặp Nàng ở đâu cũng chạy lại ôm và la to:
    ??oVề nhà Chố đi, về nhà Chố đi???.
    Mấy chữ này sở dĩ được cầu chứng dành riêng cho Nàng bởi vì ngày giáng sinh năm ngoái, Nàng dạy lũ nhỏ bài hát bằng tiếng Việt:
    ??oLạy Chúa, chúng con về từ bốn phương trời. Lạy Chúa chúng con về từ khắp thôn làng. Cùng với lớp sóng người hành hương về nhà Chúa đi, về nhà Chúa đi . . . .???
    Phần điệp khúc ??ovề nhà Chúa đi??? chỉ láy đi láy lại nên dễ nhớ, nhưng tụi nhỏ không hát được chữ Chúa. Cứ đến chữ ấy lại gào lên ??oVề nhà Chố . . . . đi, về nhà Chố . . . đi.??? Ngày trình diễn, bố mẹ chúng trong nhà thờ thấy câu ấy dễ học và tưởng thật nên cứ đợi chúng hát đến chỗ đó lại xúm vào cổ võ và gầm lên ??oVề nhà . . .Chố . . . đi, về nhà . .Chố . . đi. ??o Bạn cứ tưởng tượng cảnh nhà thờ Mỹ đông đúc như vậy, vang lên mấy chữ . . . Chố . . đi thì chó đá cũng phải cười. Tôi và cả gia đình ôm bụng ngặt nghẽo ! Kể từ đó, chữ ??oVề nhà Chố đi??? được dùng làm thành ngữ thay cho câu chào hỏi của người dân trong thành phố dành cho chúng tôi. Nay tôi nhắc lại để mua tiếng cười phủ lên nỗi buồn phiền trong chốc lát.

    (Còn tiếp)
  10. username

    username Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.672
    Đã được thích:
    0
    Bác StevenSoma lên đây có chỗ để convert từ vni ( hoặc bất cứ kiểu font nào khác ) sang unicode : http://www.dactrung.com/chuviet/vietuni.htm
    Chúc bác vui vẻ.

Chia sẻ trang này