1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Vợ Bắc Kỳ

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi StevenSoma, 28/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8
    Kg. Các Bạn:
    Tôi có một thắc mắc cứ canh cánh mãi trong lòng mà không hỏi thì cứ khó chịu mãi.
    Các Bạn hay dùng chữ "Thi vào đại học". Tôi hiểu có nghĩa là mình phải thi vào trường mà mình muốn học một nghề nào đó mình ưa thích. Đương nhiên được nhận vào trường đó thì mình vui rồi, nhưng theo lối các Bạn trò chuyện với nhau thì hình như nó phải là một nỗi mừng lớn. Bên này cũng vậy thôi, nếu Bạn muốn vào những trường nổi tiếng mà trong đó có những phân khoa đã từng lãnh giải Nobel thì phải tranh với những người khác. Vào trường thì dễ nhưng được chọn vào phân khoa mới khó. Vậy ở Việt Nam thì được chọn vào trường lại khó hơn à ? nếu 10 người mới lấy một người thì 9 người kia đi đâu ?
    Đại học bách khoa ở Việt Nam có phải là đại học đa khoa không? Vậy là có hằng trăm tiểu khoa khác nhau và đứng đầu là một khoa trưởng ? Vậy có trường nào chỉ có đơn khoa hay chuyên khoa không ?
    Tôi vẫn không hình dung được cách tổ chức giáo dục trong bậc đại học ở bên nhà. Thí dụ những người mà không thi đậu vào trường đại học nào thì họ có thể vào những đại học cộng đồng hay đại học tư nhân không ?
    Mong tin
  2. leoho

    leoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bác ba tri thân !
    Ở việt nam ngươi ta phải cố găng thi vào đại học bởi nó cũng giống như một tấm huy chương vậy,dù biết rằng học xong thi ra trường có việc làm hay ko.Còn thi vao nghành nào thi tự mình quyết định,nếu thi trượt sẽ về ôn lại năm sau thi tiếp
    leo
  3. leoho

    leoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    bác ba tri thân !
    Ở việt nam ngươi ta phải cố găng thi vào đại học bởi nó cũng giống như một tấm huy chương vậy,dù biết rằng học xong thi ra trường có việc làm hay ko.Còn thi vao nghành nào thi tự mình quyết định,nếu thi trượt sẽ về ôn lại năm sau thi tiếp
    leo
  4. Caniggia

    Caniggia Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác Soma !!
    Oài cái bài của bác dài loằng ngoằng cho nên em ko đủ kiên nhẫn để đọc hết. Để rồi có thời gian , tại hạ sẽ cố nuốt hết . Còn chuyện bác hỏi về ĐH bên này hả . Nói chung cái cơ cấu giáo dục của mình cũng còn nhiều bất cập lắm , xin phép ko bàn đến ở đây .
    Ở bên này vào được ĐH với phần đông mọi người là 1 cái gì đó hạnh phúc lắm , bởi vì như bác biết đấy 10 chú thi thì có đến 9 chú rụng . Rụng rồi thì sang năm thi tiếp , sang năm thi ko nổi thì đi học nghề , làm công nhân , đi làm . Nói chung là có nhiều cách để vào đời ( em nghĩ thế ) , nhưng xã hội thì luôn trọng bằng cấp , và vào ĐH như là một cách vào đời được kính trọng và đỡ vất vả nhất .
    Theo em biết thì bên Mỹ , chẳng cần vào ĐH cũng có thể kiếm được việc làm nuôi sống bản thân . Nhưng bên mình thì cực lắm . Còn nữa nhiều khi ra trường rồi , có bằng rồi mà vẫn còn thất nghiệp nữa là . Nhiều cử nhân , kỹ sư ra trường đi làm công việc của những công nhân . Nghĩ mà tiếc cho công sức đào tạo của nhà nước .
    Oa , lan man quá . Em là SV trường Bách Khoa Hà Nội . Thấy bác hỏi nên xin trả lời thế này . Trường em có khoảng hơn 80 khoa , viện ( Khoa CNTT là đỉnh nhất , he he ) . Trong mỗi khoa thì lại có nhiều ngành nhỏ nữa , cho nên nói chung là đào tạo thập cẩm về kỹ thuật . Thi vào thì thi chung , lấy điểm chung , học một thời gian rồi phân khoa . Bọn em là K44 ( nghĩa là sắp sang năm thứ 4 )thì là hai năm học Đại Cương , còn các khoá sau thì chỉ 1 năm ĐC thôi . Xét điểm thi cuối kỳ của 4 học kỳ từ cao xuống thấp để phân khoa . Bác muốn biết thêm thì vào đây http://hut.edu.vn để xem .
    Việt Nam cũng có nhiều trường ĐH dân lập , và tất nhiên muốn học cũng phải thi , nhưng nó có vẻ dễ đậu hơn công lập . Các giáo viên đều là đi mời cho nên chất lượng giảng dạy chắc là ổn . Oài thôi để sau , có gì em lại vào thăm bác !!! Bái bai !!
    Thank you for reading !
  5. Caniggia

    Caniggia Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa bác Soma !!
    Oài cái bài của bác dài loằng ngoằng cho nên em ko đủ kiên nhẫn để đọc hết. Để rồi có thời gian , tại hạ sẽ cố nuốt hết . Còn chuyện bác hỏi về ĐH bên này hả . Nói chung cái cơ cấu giáo dục của mình cũng còn nhiều bất cập lắm , xin phép ko bàn đến ở đây .
    Ở bên này vào được ĐH với phần đông mọi người là 1 cái gì đó hạnh phúc lắm , bởi vì như bác biết đấy 10 chú thi thì có đến 9 chú rụng . Rụng rồi thì sang năm thi tiếp , sang năm thi ko nổi thì đi học nghề , làm công nhân , đi làm . Nói chung là có nhiều cách để vào đời ( em nghĩ thế ) , nhưng xã hội thì luôn trọng bằng cấp , và vào ĐH như là một cách vào đời được kính trọng và đỡ vất vả nhất .
    Theo em biết thì bên Mỹ , chẳng cần vào ĐH cũng có thể kiếm được việc làm nuôi sống bản thân . Nhưng bên mình thì cực lắm . Còn nữa nhiều khi ra trường rồi , có bằng rồi mà vẫn còn thất nghiệp nữa là . Nhiều cử nhân , kỹ sư ra trường đi làm công việc của những công nhân . Nghĩ mà tiếc cho công sức đào tạo của nhà nước .
    Oa , lan man quá . Em là SV trường Bách Khoa Hà Nội . Thấy bác hỏi nên xin trả lời thế này . Trường em có khoảng hơn 80 khoa , viện ( Khoa CNTT là đỉnh nhất , he he ) . Trong mỗi khoa thì lại có nhiều ngành nhỏ nữa , cho nên nói chung là đào tạo thập cẩm về kỹ thuật . Thi vào thì thi chung , lấy điểm chung , học một thời gian rồi phân khoa . Bọn em là K44 ( nghĩa là sắp sang năm thứ 4 )thì là hai năm học Đại Cương , còn các khoá sau thì chỉ 1 năm ĐC thôi . Xét điểm thi cuối kỳ của 4 học kỳ từ cao xuống thấp để phân khoa . Bác muốn biết thêm thì vào đây http://hut.edu.vn để xem .
    Việt Nam cũng có nhiều trường ĐH dân lập , và tất nhiên muốn học cũng phải thi , nhưng nó có vẻ dễ đậu hơn công lập . Các giáo viên đều là đi mời cho nên chất lượng giảng dạy chắc là ổn . Oài thôi để sau , có gì em lại vào thăm bác !!! Bái bai !!
    Thank you for reading !
  6. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8

    Thưa các Bạn:
    Nói về đại học thì ngày xưa tôi có nghe người ta kháo nhau câu :
    "Nhất Y, nhì Dược, Tạm được Bách Khoa rồi ra Sư Phạm, học tạm Nông Lâm không đâu cần thì đi Địa Chất.
    Câu vè trên còn đúng với thời nay không?
    Còn một câu hỏi cho những Bạn nào đang theo đuổi nghành báo chí. Bạn nghĩ sao về câu thơ sau đây :
    Em chả lấy chồng nhà báo đâu
    Cuộc đời nhà báo chẳng có giầu
    Vài ba năm nữa ho lao chết
    Để lại cho em một mối sầu !
    Bây giờ câu thơ trên có diễn tả chân thực hoàn cảnh "Nhà Báo" chăng ?
    Thân mến,
    Ba Tri & Steven
  7. StevenSoma

    StevenSoma Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    8

    Thưa các Bạn:
    Nói về đại học thì ngày xưa tôi có nghe người ta kháo nhau câu :
    "Nhất Y, nhì Dược, Tạm được Bách Khoa rồi ra Sư Phạm, học tạm Nông Lâm không đâu cần thì đi Địa Chất.
    Câu vè trên còn đúng với thời nay không?
    Còn một câu hỏi cho những Bạn nào đang theo đuổi nghành báo chí. Bạn nghĩ sao về câu thơ sau đây :
    Em chả lấy chồng nhà báo đâu
    Cuộc đời nhà báo chẳng có giầu
    Vài ba năm nữa ho lao chết
    Để lại cho em một mối sầu !
    Bây giờ câu thơ trên có diễn tả chân thực hoàn cảnh "Nhà Báo" chăng ?
    Thân mến,
    Ba Tri & Steven
  8. Hoasinh

    Hoasinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Này bạn nghĩ thế nào, khi mà bạn gửi cho mình mà mình lại không thể chấp nhận?!? Thực ra thì mình cũng chẳng biết là sao nữa. Bạn ở bên đó, sao không hay gì và người nhà thông tin cho vui mà phải ngại ngùng vậy.
    Mình cũng đã đọc bài rồi và nói chung theo mình cảm nhận thì nó thật là những tình cảm chân thực. Mình thực sự xúc động khi mà bạn viết lên những dòng như vậy đấy. Và càng ngạc nhiên khi mà nghe bạn kể rằng là người Mỹ bên đó họ lại đánh giá cao người Việt mình như vậy.
    Mình đây vốn là người Hải Phòng, và cũng là dân xứ Bắc Kỳ đấy, mình cũng có thể thấy được cái cảm xúc ấy trong bạn, Thày Mẹ gốc Bắc Kỳ, con lai Nam Kỳ. Kể ra cũng ngộ bạn nhỉ?
    Nghe bạn kể hai cái tiếng Thầy Mẹ, thì mình lại càng cảm thấy thiêng liêng và rất riêng nhỉ. Mình cũng từng gọi cha mẹ mình là Thầy U đấy. Cũng rất Việt Nam.
    Nghe bạn kể có vẻ gại chat cùng các bạn hả? Không có gì đâu. Nếu không ngại thì mình cứ hẹn bạn vào Thứ 7 tầm 3-4 giờ chiều (giờVN) nhé. Chắc bạn cũng có đồng hồ chỉ giờ Việt mang theo chứ? Thôi hẹn gặp bạn vậy nhé.
    Khi nào gặp lại mình cùng bạn nói chuyện nhé.
    waterworld12vn@yahoo.com
    chung
  9. Hoasinh

    Hoasinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Này bạn nghĩ thế nào, khi mà bạn gửi cho mình mà mình lại không thể chấp nhận?!? Thực ra thì mình cũng chẳng biết là sao nữa. Bạn ở bên đó, sao không hay gì và người nhà thông tin cho vui mà phải ngại ngùng vậy.
    Mình cũng đã đọc bài rồi và nói chung theo mình cảm nhận thì nó thật là những tình cảm chân thực. Mình thực sự xúc động khi mà bạn viết lên những dòng như vậy đấy. Và càng ngạc nhiên khi mà nghe bạn kể rằng là người Mỹ bên đó họ lại đánh giá cao người Việt mình như vậy.
    Mình đây vốn là người Hải Phòng, và cũng là dân xứ Bắc Kỳ đấy, mình cũng có thể thấy được cái cảm xúc ấy trong bạn, Thày Mẹ gốc Bắc Kỳ, con lai Nam Kỳ. Kể ra cũng ngộ bạn nhỉ?
    Nghe bạn kể hai cái tiếng Thầy Mẹ, thì mình lại càng cảm thấy thiêng liêng và rất riêng nhỉ. Mình cũng từng gọi cha mẹ mình là Thầy U đấy. Cũng rất Việt Nam.
    Nghe bạn kể có vẻ gại chat cùng các bạn hả? Không có gì đâu. Nếu không ngại thì mình cứ hẹn bạn vào Thứ 7 tầm 3-4 giờ chiều (giờVN) nhé. Chắc bạn cũng có đồng hồ chỉ giờ Việt mang theo chứ? Thôi hẹn gặp bạn vậy nhé.
    Khi nào gặp lại mình cùng bạn nói chuyện nhé.
    waterworld12vn@yahoo.com
    chung
  10. huonglan

    huonglan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bác Ba Tri thân mến,quả thật là em rất khâm phục bác ,bác viết hay quá ,em đọc hết 17 trang rồi và đang ngồi ngóng xem bác viết nữa đây , em chúc bác và bà xã của bác cùng cháu bé được luôn mạnh khỏe nhé .

Chia sẻ trang này